Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline sitinh200k  
#1 Đã gửi : 30/01/2011 lúc 10:47:12(UTC)
sitinh200k

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 26-12-2010(UTC)
Bài viết: 4
Đến từ: Ha Noi city

Cảm ơn: 2 lần

Tôi đang rất đau khổ! Vì yêu em mà mãi mãi kiếp sống này không thể ở bên em được nữa! Tôi đang khóc, những giọt nước mắt tuyệt vọng và buồn nản thực sự! Tôi và em yêu nhau được hơn 2 năm rồi. Từ lúc yêu nhau nhưng chúng tôi vẫn xác định là đến một lúc nào đó phải dừng lại, và trong hiến pháp của chúng tôi, có một điều bắt buộc là cả hai đều phải lập gia đình. Vì sao ư? Vâng, lại là vì 2 chữ gia đình! Tôi đã vun vén cho em đến với hạnh phúc hiện tại và dù sự ghen tuông đau khổ, vẫn từng ngày từng giờ cào xé trái tim tôi, nhưng thực lòng tôi mong em có được hạnh phúc bình thường như bao nhiêu người khác! Chúng tôi đã sống cùng nhau như vợ chồng và thực sự hạnh phúc. Chúng tôi hẹn nhau ở cuối con đường để muôn ngàn kiếp sau chúng tôi sẽ mãi mãi ở bên nhau không bao giờ xa rời. Em bây giờ đã về bên người đó rồi! Tôi dù yêu em, khao khát vô cùng, nhưng khi em bên tôi, em khóc trong vòng tay tôi, em nói em sợ vì đã quen cảm giác bên tôi, e ko có cảm xúc bên chồng, tôi hiểu rằng mình phải xa em thôi, dù là tình bạn! Nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua, em hãy tha lỗi cho tôi vì đã hứa suốt cuộc đời ở bên em, ko bao giờ rời xa em. Nhưng giờ vì hạnh phúc của em, tôi phải cắn răng ra đi! Tôi phải gạt nước mắt bước đi. Giờ đây tôi chỉ muốn gục ngã xuống như một tàu lá héo, muốn hủy hoại bản thân mình, muốn uống rượu, đua xe, đi bar.............và cuối cùng tôi chỉ muốn ra đi mãi mãi......nhưng tôi không thể để em rơi nước mắt vì tôi, không thể khiến em dằn vặt đau khổ và thương tiếc tôi. Nên tôi phải sống mà còn là sống thật tốt nữa. Tôi chúc mừng và tỏ lòng ngưỡng mộ cho những ai đã dám đấu tranh vì hạnh phúc vì con người thật của mình! Nhưng không phải ai cũng có được hạnh phúc đó! Những người lựa chon con đường như tôi có thể sẽ khổ đau suốt đời, nhưng tôi chỉ cần âm thầm đi bên cuộc đời em chăm sóc cho em là đủ rồi. Vĩnh biệt những đắm đuối say mê cuồng dại. Tình yêu đôi khi không phải là cố gắng để được ở gần bên người mình yêu mà là cố gắng để rời xa người ấy! Tôi mãi mãi chỉ yêu một mình em thôi, hãy quên tôi và sống thật hạnh phúc em nhé! Thời gian sẽ xoa dùm tôi vết thương trong lòng em! Ngày Tết với mọi người là sum họp, còn tôi lại là sự chia ly.....Em hãy hạnh phúc nhé, vợ yêu!

Quảng cáo
Offline minhha  
#2 Đã gửi : 31/01/2011 lúc 08:54:48(UTC)
minhha

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 09-06-2010(UTC)
Bài viết: 152

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 10 lần trong 10 bài viết
Đọc bài của bạn, mình như thấy hình ảnh của mình 10 năm về trước......Câu chuyện của bạn và cách lựa chọn của bạn giống như mình đã từng lựa chọn, dù giờ đây mỗi người có một cuộc sống riêng, hoàn cảnh cũng khác nhau, không còn ở bên nhau nữa, nhưng tình yêu kia vẫn mãi mãi tốn tại .
Ngày ấy , mình cũng như bạn, mình không nghĩ rằng mình sẽ vượt qua được nổi đau đó vì nó quá lớn....nhưng rồi thời gian là phương thuốc tốt nhất giúp mình vượt qua .....Cuộc sống của mỗi người rồi cũng có những thay đổi theo thời gian,có những việc , những quyết định mình làm không chỉ vì bản thân mình mà đó còn là nghĩa vụ, trách nhiệm....nhưng cho dù kết quả của những quyết định ấy như thế nào, mình cũng không thấy hối tiếc...
Khi yêu, ai cũng muốn sống bên người mình yêu, cùng chia sẽ những nỗi buồn vui trong cuộc sống...
nhưng có mấy ai được hạnh phúc trọn vẹn, Tình yêu chân thành còn là sự hy sinh nữa, được nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc thì mình cũng cản thấy vui, hạnh phúc ....
Nếu bạn yêu bạn gái của bạn nhiều như vậy, bạn cần phải sống tốt hơn, mạnh mẽ hơn... để làm động lực cho bạn gái bạn bước tiếp con đường đã chọn,mà không phải cảm thấy ray rức, ân hận....Rồi theo năm tháng, bản thân bạn cũng sẽ tìm thấy hạnh phúc trong cuộc sống......
Cố lên bạn nhé.....
Thân
Được mất bại thành bổng chốc hóa hư không....
...
Offline codonbp2005  
#3 Đã gửi : 31/01/2011 lúc 12:01:33(UTC)
codonbp2005

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 29-06-2010(UTC)
Bài viết: 12
Đến từ: binh phuoc

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
chào bạn sitinh, đọc bài viết của bạn mình hiểu phần nào nổi đau khổ mà bạn đang trải qua, nhưng mình nghĩ sao hai người không dũng cảm hơn vì tình yêu của mình ma làm cả hai phải đau khổ ngập tràn trong nước mắt?
  Mình và người yêu mình cũng đả trải qua quá nhiều khó khăn cách trở giờ vẩn phải sống xa nhau nè, nhưng mình còn phải cố gắng đi cho hết con đường mà mình đang chọn lựa bạn ah,
   Dù sao con đường bạn đả chọn rồi thì hãy cố gắng vượt qua, thật sự mình cũng rất phục bạn có thể mình không mạnh mẽ được như bạn đâu, và không đủ rộng lượng.
  Mình sẽ cố gắng đi hết, vượt qua hết những chông gai để đến được với người mình yêu thương nhất, vì vơi mình em ấy là cả niềm vui niềm hạnh phúc. mình hy vọng sau này mẹ sẽ hiểu và chấp nhận đúng không bạn.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.