Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline thuocgiday  
#1 Đã gửi : 04/02/2011 lúc 05:06:10(UTC)
thuocgiday

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 20-01-2011(UTC)
Bài viết: 5
Đến từ: TP HCM

Một ngày kia khi tôi đi xét nghiệm và nhận ra rằng tờ giấy đang cầm trên tay kia, tờ giấy trắng mực đen kèm vài dòng nghệch ngoặc ký tên của một bác sĩ A với một thông điệp cho tôi " Dương Tính ".Tôi phải làm gì đây ? phải làm gì để tiếp tục sống , khi tuổi xuân của tôi đang còn tuổi đôi mươi và những ngày dài của cuộc sống mưu sinh  , những niềm vui khi quay quần bên gia đình và bè bạn , những lo toan về tương lai của ngày mai , những ước mơ và hoài bão . Tôi sẽ còn lại gì nếu sự thật đến với tôi quá phũ phàng và bẻ bàng . Mọi người sẽ nhìn tôi như thế nào ? Ánh mắt của sự kỳ thị hay sự sẽ chia và thương hại !? .Tôi sợ lắm , sợ lắm , sợ lắm mọi người ơi !!!
Quảng cáo
Offline canmottiahyvong  
#2 Đã gửi : 04/02/2011 lúc 09:03:22(UTC)
canmottiahyvong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC)
Bài viết: 1.055
Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm

Cảm ơn: 142 lần
Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
Cái chữ DT đó không phải nghệch ngoạc đâu bạn , nó phải qua nhiều lần xét nghiệm với những phương pháp chiến lược nếu có phản ứng với những phương pháp đó còn phải chuyển mẫu máu của bạn tới 1 nơi có thẩm quyền khẳng định 1 mẫu máu Dt nữa rùi sau đó mới đến tay bạn được . Bạn đã QHTD không an toàn và bạn đã đủ thời gian để đi xét nghiệm máu theo khuyến cáo của Bộ Y Tế ( bạn được hơn 8 tháng tính từ ngày QH) .
Bạn QHTD hok an toàn những là với người như thế nào mới quan trọng , bạn lên chia sẽ rõ ràng hơn .
Nếu là bạn gái hoặc 1 người mà bạn biết rõ quá khứ của người đó thì cái này là nguy cơ thấp có thể nói nguy cơ = 0  

Nếu bạn QHTD hok an toàn với những người không rõ quá khứ như gái dạt , gái nhặt hay ban QHTD với những người " Buôn Phấn Bán Hoa " thì xem như bạn đã có nguy cơ thực sự vì những người trên có thể đã QH với nhiều người trước bạn . Nhưng hãy lấy những điều này làm bùa hộ mạng cho bạn
-Người QH với bạn không có H cũng như các bệnh truyền nhiễm lây qua đường TD .
-Dù có nhưng chưa chắc QH 1 lần đã nhiễm ( nói vậy thôi chứ hok khuyến khích bạn QH với những người này tiếp )

Bây giờ bạn lên bình tĩnh lại rùi đợi đến khi các trung tâm y tế làm việc sau đó bạn có thể tới bất cứ trung tâm y tế nào gần nơi bạn đang sinh sống để làm xét nghiệm máu. Vì thời gian của bạn phải nói là quá đủ để tất cả những phương pháp xét nghiệm Hiv có thể nhận biết trong máu của bạn có kháng thể chống lại virus Hiv không . Bạn có thể tới ngay 1 trung tâm Y Tế gần nhà bạn test nhanh với phương pháp test sàng lọc Anti-hiv và chỉ 15-20' là bạn có kết quả nếu bạn Âm Tính thì 200% bạn không có H trong cơ thể .Còn nếu có phản ứng thì cũng chưa hẳn vì test nhanh là test sàng lọc tiêu chí của loại này là " Thà bắt nhầm còn hơn bỏ sót " lên có thể nhận nhầm và khi đó máu của bạn sẽ được làm lại trên 2 ,3 PP nữa nếu vẫn có phản ứng thì sẽ được chuyển tới nơi có đủ thẩm quyền khắng định mẫu máu DT .
Năm mới vui vẻ
Chúc bạn may mắn!
Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó
Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò
Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư?
Nguy cơ của bạn có hay là không ?
Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa?
Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn.
Offline prayforall9  
#3 Đã gửi : 04/02/2011 lúc 09:41:18(UTC)
prayforall9

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Quản trị box Thảo luận chuyên sâu về HIV/AIDS
Gia nhập: 30-04-2010(UTC)
Bài viết: 1.258
Man
Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov

Thanks: 99 times
Được cảm ơn: 348 lần trong 238 bài viết
Đi xn chưa mà cứ tưởng tượng như vậy? cái này không đùa được đâu.
YM: prayforall9




Hãy dũng cảm bước đi trong con đường hầm tưởng chừng như có sự ngự trị bất tận của bóng đêm, bạn sẽ cảm nhận được một tia sáng dẫn dắt bạn đến một thế giới hạnh phúc, nó cũng là sự kết thúc của đường hầm và bóng đêm, khi nào? không một ai biết, nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra trong cuộc đời của bạn, chỉ cần bạn có đủ nghị lực để tiếp tục...


UserPostedImage


In God We Trust


Prayforall

Offline xanhdao  
#4 Đã gửi : 04/02/2011 lúc 01:37:04(UTC)
xanhdao

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-01-2011(UTC)
Bài viết: 562
Man

Thanks: 23 times
Được cảm ơn: 67 lần trong 61 bài viết
Chưa có gì là sự thực đối với bạn mà, tưởng tượng ra lắm thứ mà làm gì
Khuyến cáo bác nào chết nhát, gan thỏ thì đừng bao giờ đi tìm hàng, cave... Trụy tim mà chết đấy.
Ta đập
Herpes
Tu-an  
#5 Đã gửi : 04/02/2011 lúc 06:58:49(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

    Đầu năm đừng đùa quá trớn, nơi đây sẵn sàng đồng cảm,đồng hiểu và thấu hiểu cùng nhau chia sẽ. Nhưng không vì thế mà đem mọi người ta làm trò đùa.Không khéo cái nick bạn không còn trên diễn đàn đó.

  29/1 lên post bài nói không dám đi XN ,hôm nay mới 4/2 chưa đầy 1 tuần thì chẳng lẽ bạn nhận kết quả Dương Tính trong ngày tết này .





Không có bài viết mới Hãy Giúp Lấy Tôi !!!!
thuocgiday, 29-01-2011 lúc 10:09:41
9 282 TheTony123 Xem bài viết cuối
30-01-2011 lúc 10:04:12
Offline Chờ đầu thai  
#6 Đã gửi : 04/02/2011 lúc 09:47:43(UTC)
Chờ đầu thai

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-11-2009(UTC)
Bài viết: 542

Cảm ơn: 251 lần
Được cảm ơn: 57 lần trong 41 bài viết
thuocgiday đã viết:
Một ngày kia khi tôi đi xét nghiệm và nhận ra rằng tờ giấy đang cầm trên tay kia, tờ giấy trắng mực đen kèm vài dòng nghệch ngoặc ký tên của một bác sĩ A với một thông điệp cho tôi " Dương Tính ".Tôi phải làm gì đây ? phải làm gì để tiếp tục sống , khi tuổi xuân của tôi đang còn tuổi đôi mươi và những ngày dài của cuộc sống mưu sinh  , những niềm vui khi quay quần bên gia đình và bè bạn , những lo toan về tương lai của ngày mai , những ước mơ và hoài bão . Tôi sẽ còn lại gì nếu sự thật đến với tôi quá phũ phàng và bẻ bàng . Mọi người sẽ nhìn tôi như thế nào ? Ánh mắt của sự kỳ thị hay sự sẽ chia và thương hại !? .Tôi sợ lắm , sợ lắm , sợ lắm mọi người ơi !!!

Thì sống mãi tuổi đôi mươi chứ sao
Cảm ơn anh chị, bạn bè, gia đình và đồng nghiệp đã cho em post bài này
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.