Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline nnt2310  
#1 Đã gửi : 03/04/2006 lúc 10:36:25(UTC)
nnt2310

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-03-2006(UTC)
Bài viết: 28

Sau khi chứng kiến cái chết của một người quen bị AIDS, mình đâm ra sợ HIV vô cùng. Các bạn cho mình hỏi, nếu không thực hiện một trong các hành vi sau:<br />- Quan hệ dương vật, âm đạo, dương vật-hậu môn mà không có BCS<br />- Tiêm chích ma túy, truyền máu, nói chung là dùng kim tiêm ko an toàn tiêm thẳng vào người.<br /><br />_______thì ko việc gì phải sợ AIDS phải không?<br /><br />Mình luôn lo sợ những chuyện đâu đâu, như xét nghiệm máu thì mình sợ lỡ nhân viên lấy máu quên thay kim, đi trên cỏ ở thảo cầm viên thì sợ không biết có lỡ giẫm kim không, di ngòai đường ai đụng phải cũng không biết họ có chích kim vào người mình không. <br /><br />Nói chung là như vậy. mình phải làm sao để thoát khỏi tình trạng stress này????<br /><br />
Quảng cáo
Offline congtu_dangyeu259  
#2 Đã gửi : 03/04/2006 lúc 11:03:14(UTC)
congtu_dangyeu259

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC)
Bài viết: 2.261
Man
Đến từ: Thanh hóa

Thanks: 101 times
Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết

Trích dẫn:
Các bạn cho mình hỏi, nếu không thực hiện một trong các hành vi sau:
- Quan hệ dương vật, âm đạo, dương vật-hậu môn mà không có BCS
- Tiêm chích ma túy, truyền máu, nói chung là dùng kim tiêm ko an toàn tiêm thẳng vào người.

_______thì ko việc gì phải sợ AIDS phải không?

Những cái nguy cơ bạn nêu trên nếu như bạn không dính vào cái nào thì nguy cơ của bạn gần như là không có, trong cuộc sống này làm sao hiểu đuợc chử ngờ mà bạn, nói chung bạn cứ sống 1 cách lành mạnh thì không phải lo gì cả, còn chuyện đi xét nghiệm sợ nhân viên lấy máu thay kim tiêm thì không có đâu bạn à. bạn nên có 1 buổi đến các cơ sỡ tư vấn về HIV để bạn có thêm hiểu biết về những nguy cơ và truờng hợp lây nhiễm H, mong rằng bạn sẻ có đuợc 1 buổi tư vấn vui vẻ và nâng cao kiến thức về H và sẻ giúp bạn quên cái cảm giác Stress về vấn đề này.

Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158
Offline huy_skidrow  
#3 Đã gửi : 04/04/2006 lúc 12:28:01(UTC)
huy_skidrow

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-01-2005(UTC)
Bài viết: 2.217

Cảm ơn: 21 lần
Được cảm ơn: 241 lần trong 124 bài viết
mình cũng đang bị stress như ban đây..
 
Hôm trước lên trung tâm y tế sức khoẻ công đồng làm cái test thì không để ý xem cô  nhân viên có thay kim tiêm hay không, chỉ biết là nhìn vào ruột kim tiêm thì thấy không dính vết maú nhưng cho mình hỏi nếu kim tiêm đã dùng rồi thì sẽ có vết máu dính trong ruột phải không? Có ai có kinh nghiệm về tính chất của ruột kim tiêm cho mình hỏi với...Theo mình nghĩ nếu kim dùng rồi thì nhìn vaog sẽ thấy bên trong có dính máu đúng không? Khổ quá, rơi vào tình trạng nghi ngờ tất cả...
Cùng nhau tham gia ký tên đấu tranh quyền lợi của NCH:http://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=posts&t=172763
Offline Vòng tay bè bạn  
#4 Đã gửi : 04/04/2006 lúc 01:58:47(UTC)
Vòng tay bè bạn

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-02-2006(UTC)
Bài viết: 254

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 17 lần trong 13 bài viết

Trời ơi, mình đi thảo cầm viên lâu rồi mà cứ sợ sư tử nhảy ra khỏi chuồng, đi bộ thì sợ sụp ống cống, đi máy bay thì sợ máy bay rơi, đi xe đạp thì sợ bể bánh,... mình cũng sợ nhiều thứ quá.

Offline nosip  
#5 Đã gửi : 04/04/2006 lúc 08:13:00(UTC)
nosip

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-03-2006(UTC)
Bài viết: 163

còn riêng mình thì đi ra ngoài đường vái chời lụm được bóp  
Offline nnt2310  
#6 Đã gửi : 07/04/2006 lúc 05:07:12(UTC)
nnt2310

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-03-2006(UTC)
Bài viết: 28

Bông Hoa trường Sinh ơi, trả lời dùm mình 1 tiếng đi, mấy bạn kia giỡn không hà
Offline congtu_dangyeu259  
#7 Đã gửi : 07/04/2006 lúc 05:14:45(UTC)
congtu_dangyeu259

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC)
Bài viết: 2.261
Man
Đến từ: Thanh hóa

Thanks: 101 times
Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
Vậy theo bạn mọi nguời cần trả lời bạn sao đây? mọi nguời giỡn với bạn à? congtu_dangyeu259 đâu có giỡn với bạn. bạn hảy bình tĩnh đi muốn hết Stress thì đến gặp bác sỹ tâm lý, nhưng đó là những vấn đề khó giải quyết nhưng còn cái vấn đề nhỏ thế này mà bạn cứ la trời thì trời củng quay mặt với bạn mà thôi.
Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158
Offline nnt2310  
#8 Đã gửi : 07/04/2006 lúc 05:18:59(UTC)
nnt2310

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-03-2006(UTC)
Bài viết: 28

ko, mình tin congtudangyeu lam, nhưng mình cần thêm ý kiến người khác chia sẻ với mình, mà theo bạn thì mình ko phải lo phải không.
Offline congtu_dangyeu259  
#9 Đã gửi : 07/04/2006 lúc 05:22:50(UTC)
congtu_dangyeu259

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC)
Bài viết: 2.261
Man
Đến từ: Thanh hóa

Thanks: 101 times
Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
Troài không có nguy cơ gì thì lo làm gì cho mệt cái thân ngọc ngà của bạn chứ? cứ ăn cứ chơi đi nhưng đừng chơi quá đà nha
Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158
Offline DeltaForce  
#10 Đã gửi : 07/04/2006 lúc 06:08:26(UTC)
DeltaForce

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-11-2004(UTC)
Bài viết: 1.110

Cảm ơn: 7 lần
Được cảm ơn: 39 lần trong 21 bài viết
Sao bạn không hỏi huy_skidrow đi. Bạn ý rành lắm, lại có bạn làm việc ở trung tâm sức khỏe cộng đồng nữa đó.
Tránh bệnh - Không lánh người.
Offline fear  
#11 Đã gửi : 01/09/2006 lúc 10:27:20(UTC)
fear

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-08-2006(UTC)
Bài viết: 95

Chà, mình lục tung cái Diễn đàn này ra và thấy bác này cúng y chang mình, kô biết hiện bác đã OK chưa, mình hy vọng sẽ may mắn!!!!

Biết làm sao đựoc nhỉ, hay diễn đàn này mở tiệm test cái, biết đâu lại đắt khách và giảm lo âu cho các mems...

Offline beobeo  
#12 Đã gửi : 02/09/2006 lúc 06:38:05(UTC)
beobeo

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-08-2006(UTC)
Bài viết: 192

Trích dẫn bài viết của nnt2310 đã viết:
Sau khi chứng kiến cái chết của một người quen bị AIDS, mình đâm ra sợ HIV vô cùng. Các bạn cho mình hỏi, nếu không thực hiện một trong các hành vi sau:
- Quan hệ dương vật, âm đạo, dương vật-hậu môn mà không có BCS
- Tiêm chích ma túy, truyền máu, nói chung là dùng kim tiêm ko an toàn tiêm thẳng vào người.

_______thì ko việc gì phải sợ AIDS phải không?

Mình luôn lo sợ những chuyện đâu đâu, như xét nghiệm máu thì mình sợ lỡ nhân viên lấy máu quên thay kim, đi trên cỏ ở thảo cầm viên thì sợ không biết có lỡ giẫm kim không, di ngòai đường ai đụng phải cũng không biết họ có chích kim vào người mình không.

Nói chung là như vậy. mình phải làm sao để thoát khỏi tình trạng stress này????


Sống chết nó có số rồi, nguy cơ của bạn là k có nhưng đi ngòai đường dẫm fải Kim tiêm của người bị HIV thì bố thằng Tây cũng k cứu được. Nên bớt hoang tưởng và lấy vợ(hoặc chồng)đi cho đời nó vui. Chúc hạnh phúc!
Offline fear  
#13 Đã gửi : 05/09/2006 lúc 06:49:14(UTC)
fear

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-08-2006(UTC)
Bài viết: 95

Mình sẽ theo dõi đề tài này, mấy ngày nay lễ mà bùn lắm,,,

Mình có mua kim về xem nhưng chưa làm vì kô lấy máu ra được, tự mình lấy máu khó quá...

Tiger à, bạn thông thái quá,,,,mình mà la con gái thì chắc đem lòng thầm yêu trộm nhớ bạn ngay à...

11 ngày rồi, đang theo dõi ARS, no fever- no gland, no rash..

Hy vong se keo dai den het 4 tuan...

Chúc các bạn bình an và hạnh phúc...

Offline oohoanghoaoo  
#14 Đã gửi : 05/09/2006 lúc 09:29:48(UTC)
oohoanghoaoo

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-08-2006(UTC)
Bài viết: 212
Đến từ: Ha Noi

Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết

ac ac ac,thử nghiệm với nước là được rồi còn lấy máu mình làm gì

Offline tigercub  
#15 Đã gửi : 06/09/2006 lúc 07:24:04(UTC)
Tigercub

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-08-2006(UTC)
Bài viết: 513
Đến từ: Tp Ho Chi Minh

Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Trích dẫn bài viết của fear đã viết:

Mình sẽ theo dõi đề tài này, mấy ngày nay lễ mà bùn lắm,,,

Mình có mua kim về xem nhưng chưa làm vì kô lấy máu ra được, tự mình lấy máu khó quá...

Tiger à, bạn thông thái quá,,,,mình mà la con gái thì chắc đem lòng thầm yêu trộm nhớ bạn ngay à...

11 ngày rồi, đang theo dõi ARS, no fever- no gland, no rash..

Hy vong se keo dai den het 4 tuan...

Chúc các bạn bình an và hạnh phúc...



Oh, cảm ơn FEAR nhiều nhé. Thế mà hôm trước đến gời Tigercub cứ tưởng FEAR là con gái chứ! .

Giư sức khỏe nhé.

Tigercub
Offline huy_skidrow  
#16 Đã gửi : 06/09/2006 lúc 10:48:00(UTC)
huy_skidrow

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-01-2005(UTC)
Bài viết: 2.217

Cảm ơn: 21 lần
Được cảm ơn: 241 lần trong 124 bài viết
Chào cả nhà,

Chuyên mục này làm mình cũng lo lắng, cọp con nói là khi hút máu thì máu từ kim không chảy ngược vào cơ thẻ mình, cái này về phương diện vật lý thì cũng có lý, vì khi kim đưa vào áp lực máu trong cơ thể sẽ chảy vào kim,.,.OK ?

Tuy nhiên, thật sự tưởng tưởng ra khi đưa 1 đầu kim có H vào thì cũng thấy hãi lắm rồi...

Cho mình hỏi, lượng máu trong kim còn lại, có đủ lây H, mình có biết cần ít nhất 0,1ml máu có H thì mới lây H? TRUE ?

Và, thật ra, nhìn vào kim đã dùng hay chưa, khó thấy lắm...Chỉ có anh CHI giải thích, kim đã dùng rồi thì bị nghẹt, kô lâý máu được ? Bạn đã thí nghiệm chưa..

Thật sự mình cũng rất lo, kể cả các bạn khác...

Bên SIN đã phổ biến test qua nước bọt và nước tiểu, cái này xài thì tốt đây ....
Cùng nhau tham gia ký tên đấu tranh quyền lợi của NCH:http://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=posts&t=172763
Offline fear  
#17 Đã gửi : 06/09/2006 lúc 11:10:38(UTC)
fear

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-08-2006(UTC)
Bài viết: 95

anh cọp à,

Anh thì đúng nhưng em thấy rõ ràng tại một số nơi họ không thèm đeo găng tay và kể cả sau khi lấy máu thì CHẢ THèm lấy kéo kẹp gắp cài đàu kim ra đâu anh à..

Thế mới đau....

Không tin bác hỏi dd này nè, cũng như thế!

Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.