Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Valentine's Day  
#1 Đã gửi : 11/02/2011 lúc 10:29:19(UTC)
Valentine's Day

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 11-02-2011(UTC)
Bài viết: 1
Đến từ: Huế mộng mơ

Số mình đen quá, hết việc này phải đau đầu lại đến việc khác, năm mới năm me mà chán nản thế này.

Sáng nay đang phóng xe đến cơ quan, qua ban công nhà người ta tự nhiên có giọt nước rơi vào dưới lông mày rồi lăn vào mắt. Lúc đấy mình chẳng quan tâm, nghĩ là nước phơi quần áo hay nước điều hòa chảy xuống thế thôi, có mà điên điên chập chập mình cũng chẳng tưởng tượng đc đấy lại là giọt máu. Đến cơ quan mở tủ soi gương thấy vết máu khô trên mắt mà hoảng hồn, lại ko có chỗ rửa mắt, gần đến trưa xin về sớm chạy hộc tốc về nhà để rửa, cũng mấy tiếng liền, sao lúc đấy mình vẫn chủ quan lắm. Đến bây h ngồi nghĩ thì thấy lạnh cả xương sống. (Biết đâu đấy) người kia bị làm sao thì mình có nước chết chắc, máu vào niêm mạc mắt chắc 99% là nhiễm. Bây h mình vẫn còn đủ thời gian dùng PEP, mong bạn Tuấn, bạn Smile, các bạn trong diễn đàn vào tư vấn giúp mình, mình đang vô cùng lo lắng. (Mong các bạn đừng move bài mình vào box kì thị, mình chỉ đơn giản nghĩ khả năng nhỏ cũng có thể xảy ra, chỉ cần các bạn cho mình câu trả lời có nên dùng Pep hay ko thôi sad)
Quảng cáo
Tu-an  
#2 Đã gửi : 12/02/2011 lúc 05:46:51(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Valentine's Day đã viết:
Số mình đen quá, hết việc này phải đau đầu lại đến việc khác, năm mới năm me mà chán nản thế này.
Sáng nay đang phóng xe đến cơ quan, qua ban công nhà người ta tự nhiên có giọt nước rơi vào dưới lông mày rồi lăn vào mắt. Lúc đấy mình chẳng quan tâm, nghĩ là nước phơi quần áo hay nước điều hòa chảy xuống thế thôi, có mà điên điên chập chập mình cũng chẳng tưởng tượng đc đấy lại là giọt máu. Đến cơ quan mở tủ soi gương thấy vết máu khô trên mắt mà hoảng hồn, lại ko có chỗ rửa mắt, gần đến trưa xin về sớm chạy hộc tốc về nhà để rửa, cũng mấy tiếng liền, sao lúc đấy mình vẫn chủ quan lắm. Đến bây h ngồi nghĩ thì thấy lạnh cả xương sống. (Biết đâu đấy) người kia bị làm sao thì mình có nước chết chắc, máu vào niêm mạc mắt chắc 99% là nhiễm. Bây h mình vẫn còn đủ thời gian dùng PEP, mong bạn Tuấn, bạn Smile, các bạn trong diễn đàn vào tư vấn giúp mình, mình đang vô cùng lo lắng. (Mong các bạn đừng move bài mình vào box kì thị, mình chỉ đơn giản nghĩ khả năng nhỏ cũng có thể xảy ra, chỉ cần các bạn cho mình câu trả lời có nên dùng Pep hay ko thôi sad)


Chào Bạn !

  Với niêm mạc mắt là nơi dễ xâm nhập,nếu để máu,dịch có vi rút bắn vào là có nguy cơ cao.Vấn đề ở đây nếu bạn xác định thật sự máu bắn vào niêm mạc mắt và hiện nay chưa hiểu rõ giọt máu đó như thế nào thì bạn cần đến bệnh viện chuyên khoa gặp Bác Sĩ tham vấn dùng thuốc phơi nhiễm.
Offline xanhdao  
#3 Đã gửi : 12/02/2011 lúc 12:55:01(UTC)
xanhdao

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-01-2011(UTC)
Bài viết: 562
Man

Thanks: 23 times
Được cảm ơn: 67 lần trong 61 bài viết
Trường hợp này đúng là bạn nên dùng pep nếu thực sự đó là giọt máu.
Khuyến cáo bác nào chết nhát, gan thỏ thì đừng bao giờ đi tìm hàng, cave... Trụy tim mà chết đấy.
Ta đập
Herpes
Offline vì_ngày_mai_tươi_sáng  
#4 Đã gửi : 14/02/2011 lúc 11:05:43(UTC)
vì_ngày_mai_tươi_sáng

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 18-08-2009(UTC)
Bài viết: 15
Đến từ: Hồ chí minh

niêm mạc mắt là vị trí tốt để xâm nhiễm HIV, mình nghĩ bạn nên đến các trung tâm y tế để được tư vấn, với bạn bây giờ, hành động tốt hơn là nghe ý kiến.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.