  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 13-01-2011(UTC) Bài viết: 9 Đến từ: stress
Cảm ơn: 7 lần
|
thú thật với các anh năm vừa rồi em có đi karaoke ôm 4 lần cũng chỉ vì sự tò mà ra, và em đang bị stress nặng nề.ngày nào em cũng lên diễn đàn tìm đọc những bài viết có liên quan đến hành vi của em.và đã mở 2 topic đều bị khóa nhưng vẫn thấy lo lắng và có lỗi với gia đình (vì em là con trai độc bố mẹ rất mong đợi vào em).em mong các bác tư vấn và cho em 1 lời khuyên (còn xét nghiệm thì em không dám đi "thà bị stress chết chứ không dám đi").
em xin kể chi tiết mỗi lần đi của em.lần thứ I: em chỉ sờ xoạn và hôn môi (hôn sâu)cô gái ấy nhưng rất nhanh. lần thứ II:em vẫn chỉ hôn nhưng sau khi về nhà 1 hôm môi bị sưng(không biết trời lạnh em bị nứt môi và chảy máu nên nhiễm khuẩn không?) lần thứ III: em cũng làm vậy và cô gái có cắn em( chỉ hơi đau em không thấy chảy máu) lần thứ IV: thì em có cho ngón tay vào AD và có dính dịch AD và làm nhiều lần sau đó em đi rữu tay nhưng khổ 1 nổi là cái nước rữu tay ấy chảy vào mụt ngứa nước đang chảy nước vào tay em(em không biết dịch AD ấy trộn có lẫn với nước chảy vào không).
nhưng em không qhtd lần nào.em năm này 21t và đang là sinh viên.
các anh trong 4r tư vấn giúp em nha.em cảm thấy mệt mõi và chán đời quá đi.
có nhiều lúc em mún gọi cho anh Tuấn nhưng không biết nói thế nào?nên em tạo topic này mong các anh trong 4r tư vấn và cho em 1 lời khuyên!!em đang rất mệt mỏi và lo lắng tột cùng!!
bây giờ em chỉ mong quan thế âm bồ tát cho em 1 cơ hội.   
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 16-12-2010(UTC) Bài viết: 27 Đến từ: vn
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 7 lần trong 5 bài viết
|
nguy cơ của bạn nói chung là thấp hoặc nói la ko có nguy cơ cũng được.ko sao ko sao chưa rút súng ra thì chưa chết được.yên tâm |
Đời như sương khói mơ hồ trong bóng tối |
 1 người cảm ơn i'm badmintonboy cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-01-2011(UTC) Bài viết: 562  Thanks: 23 times Được cảm ơn: 67 lần trong 61 bài viết
|
Không có nguy cơ gì hết, yên tâm đi bạn. |
Khuyến cáo bác nào chết nhát, gan thỏ thì đừng bao giờ đi tìm hàng, cave... Trụy tim mà chết đấy. Ta đập Herpes |
 1 người cảm ơn xanhdao cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-04-2010(UTC) Bài viết: 432  Đến từ: hà nội phố Thanks: 13 times Được cảm ơn: 71 lần trong 67 bài viết
|
có nguy cơ rất thấp,bạn sợ gì mà ko đi xn chứ nhỉ,hãy đi xn và câm kết quả âm tính về đi,sau đó vứt hết nỗi lo lắng về hiv đi được rùi đó |
Các bạn hãy đọc kỹ những kiến thức cơ bản về HIV/AIDS để không còn phải lo lắng,không phải street nữa các bạn nhé.Dùng BCS đúng cách giúp bạn tránh lây nhiễm rất nhiều các bệnh LTQDTD nhé chúc cho tất cả những ai có nguy cơ đều được cầm kết quả âm tính trên tay nhé |
 1 người cảm ơn thonon cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 26-01-2011(UTC) Bài viết: 129 Đến từ: cần thơ
Được cảm ơn: 6 lần trong 6 bài viết
|
_Không có nguy cơ anh ơi an tâm đi . |
Bé haingoaiYahoo hnam1991 |
 1 người cảm ơn haingoai cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 13-01-2011(UTC) Bài viết: 9 Đến từ: stress
Cảm ơn: 7 lần
|
người nói có nguy chơ thấp người nói không có nguy cơ!! hic hic!! chắc em đi chết quá!!
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
stressdaidan đã viết:người nói có nguy chơ thấp người nói không có nguy cơ!! hic hic!! chắc em đi chết quá!!
Chào Bạn !
Đừng chết phí đời trai lắm bạn vì tương lai còn dài phía trước,công cha mẹ mang nặng đẻ đau,cày ngày,cày đêm lo cho ăn học,đòi chết là tội bất hiếu đấy.
Vấn đề hôm nay khẳng định bạn không sao đâu,nhưng qua việc này thì nhớ tự răn đe mình là chính bạn bảo vệ bản thân ,đừng tìm những dịch vụ trá hình như thế này nữa vì sẽ không kiềm chế có những hành vi nguy hiểm khó lường trước.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 13-01-2011(UTC) Bài viết: 9 Đến từ: stress
Cảm ơn: 7 lần
|
am thành thật cảm ơn anh Tuấn rất nhiều!! ước gì em có 1 người anh trai như anh để tâm sự!!! nhà em có mỗi mình em!! !! hic hic!! lần sau em sẽ không dám đi nửa đau!!em cảm thấy có lỗi với bố mẹ quá!!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC) Bài viết: 2.153  Đến từ: http://forum.hiv.com.vn Thanks: 685 times Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
|
stressdaidan đã viết:am thành thật cảm ơn anh Tuấn rất nhiều!! ước gì em có 1 người anh trai như anh để tâm sự!!! nhà em có mỗi mình em!! !! hic hic!! lần sau em sẽ không dám đi nửa đau!!em cảm thấy có lỗi với bố mẹ quá!!
Em hãy làm thật nhiều việc tốt để bù đắp lại! Hãy nhớ đây là bài học cho em! Chúc em sức khỏe, những hành vi của em là an toàn, no risk! |
Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn! |
 1 người cảm ơn sợ sợ cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 13-01-2011(UTC) Bài viết: 9 Đến từ: stress
Cảm ơn: 7 lần
|
anh Tuấn ơi! vậy em có thể mắc các căn bệnh như lậu, giang mai không?  
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-02-2010(UTC) Bài viết: 862
Cảm ơn: 46 lần Được cảm ơn: 161 lần trong 132 bài viết
|
|
 1 người cảm ơn nicky cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC) Bài viết: 4.506  Đến từ: http://hiv.com.vn Thanks: 189 times Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
|
lậu và giang mai chỉ lây khi bạn quan hệ td chứ trường hợp của bạn k lây đâu ma lo! |
Yahoo: vidoitalacuanhau_2211 |
 1 người cảm ơn CrisM cho bài viết.
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.