Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline niemvuitrolai86  
#1 Đã gửi : 06/03/2011 lúc 11:09:49(UTC)
niemvuitrolai86

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 06-03-2011(UTC)
Bài viết: 3
Đến từ: Ho Chi Minh

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Chào các bạn !

Mình năm nay 26 tuổi.Có lẽ bài viết của mình trong lần này rất là dài nhưng thật sự là tâm sự của lòng mình muốn gửi đến tất cả các bạn.Mình cũng như các bạn rất sợ con virus đó.Mình vốn là là một kỹ sư điện sau khi ra trường thì mình may mắn được vào làm và có thu nhập ổn định.Nhưng chính vì thế mình bắt đầu vào đời.Khi đi làm giao tiếp bạn bè đồng nghiệp là bình thường có những lúc nhậu nhẹt quá chén.Vào thời gian khoảng một năm trước mình thật sự làm đủ chuyện massage và cà phê đèn mờ,quan hệ với gái mại dâm nhưng tất cả đều dùng bao cao su hết các bạn ạ.Đi hớt tóc ráy tai tùm lum hết.Vì mình chưa có người yêu mà,cũng có vài cô thương mình nhưng thật sự mình không nghĩ đến mình muốn lo cho gia đình và thằng em trai mình sắp vào đại học.Thật sự mình cũng không nghĩ tới con virus ấy.Và công ty mình tổ chức khám sức khỏe thường xuyên 6 tháng một lần mà nên mình càng không nghĩ đến.Thời gian đó khoảng hơn một năm.Mình tiếp tục học lên một khóa nâng cao giành cho kỹ sư điện để nâng cao nghề nghiệp.Đến bây giờ thì mình mới bình tĩnh kể lại cho các bạn nghe sự việc thế này.Vào ngày 1.12.2010 do mâu thuẩn với đồng nghiệp trong công ty mình buồn quá muốn đi xả xuôi đó mà.Và mình đi tìm gái mại dâm mình quan hệ một lúc 2 người.Hihi.Hết người này đến người kia.Sau đó khoảng 3 tuần mình bị sốt và đi khám và nằm viện bác sĩ chẩn đoán là sốt siêu vi.Mình cũng chưa nghĩ đến là con đó.Mình mới vào google tìm kiếm triệu chứng HIV và mình đọc trên trang Wikipedia " trích từ trang đó:Thời kỳ cửa sổ (phơi nhiễm):Thời kỳ này rất dễ lây lan cho người khác vì
số lượng virus trong máu rất cao, nhưng chưa có kháng thể. Người bệnh
thường bị sốt, viêm họng, nổi hạch, nhức đầu, khó chịu, phát ban. Do
không có triệu chứng đặc hiệu nên thầy thuốc thường hay chuẩn đoán chung
là nhiễm siêu vi. Vì vậy, nếu sau khi quan hệ tình dục không an toàn
(hay một sự cố nào gây nghi ngờ nhiễm HIV), nạn nhân cần xét nghiệm máu
(kỹ thuật PCR) tìm ARN của HIV. Kháng thể kháng HIV xuất hiện trong máu
muộn hơn, sau 6 tuần (thông thường là 3 tháng) mới xét nghiệm tìm kháng thể." http://vi.wikipedia.org/wiki/AIDS .Khi đọc những dòng này trong trang Wikipedia mình trở nên lo lắng tột độ mồ hôi thì đổ ầm ầm luôn.Nóng trong người tùm lum hết.Đầu óc mình lúc nào cũng nghĩ chắc là mình dính rồi mình cảm thấy ân hận và dại dột lắm.Về sau mình càng nghĩ mình thấy yêu người yêu mình lắm (Mình mới tìm được một nửa của mình bạn gái mình cũng làm bên ngành y.Nhớ lại buổi tối giáng sinh 25/12/2010 mình đã ôm hôn môi bạn gái mình không biết có lây cho cố ấy không.Và thời gian tồi tệ nhất là mình có một cái tết nhàm chán và lo lắng tận cùng.Không biết số phân mình khổ hay sao đó lúc này mình đang chuẩn bị đồ án cho khóa tốt nghiệp nửa các bạn à.Khổ càng thêm khổ.Và mình tìm đến diễn đàn này,ngày nào mình cũng lên diễn đàn và tìm đọc để tìm hy vong cho mình.Hôm đó mình lấy hết can đảm đi xét nghiệm ở thời điểm 9 tuần vào ngày 9.2.2011 ở phòng khám đa khoa Hiệp Thành quận 12.Và nhận kết quả AT mình cũng đỡ lo phần nào.Nhưng còn hơn 3 tuần nữa là qua tuần thứ 13 như theo khuyến cáo của sở y tế và các lời tu vấn của các anh chị trong diễn đàn.Lo lắng vẫn còn lo lắng các bạn à.Cho nên vào hôm qua 5.3.2011 tức là hơn 12 tuần khoàng (94 ngày) Mình quyết định đi xét nghiệm một lần nửa cũng ở phòng khám da khoa khác cũng nằm ở quận 12.Trong 15 phút chờ đợi xét nghiệm mình lại hồi hộp mình có hỏi bác sĩ và mấy cô y tá trong phòng khám dùng phương pháp gì.Bác sĩ nói dùng phương pháp test nhanh và định lượng gì đo.Lúc cô y tá ra mình hỏi kết quả ra sao.Và đưa mặt giấy xét nghiệm úp mặt lại.Lúc đó mình rung không.Chắc kết quả tiêu rồi.Mình cố lật tờ kết quả xét nghiệm lên.Kết quả AT các bạn à.Mừng lắm các bạn à.Mình đã ôm ông Bác sĩ trong phòng khám.Bao nỗi lo toan của mình giường như tan biến hết.Qua đây mình có đôi lời nhắn nhủ đến các bạn chờ xét nghiệm như sau.
 - Các bạn hãy bình tĩnh và đừng nghĩ lung tung ảnh hưởng đến sức khỏe.Biết đâu  các bạn không bị.
 - Mình thấy cái chuyện sinh lý con người là điều mà khó tránh khỏi.Nếu có các bạn phải thật sự an toàn.Và đừng cơ thể mình mất kiểm soát (Như say xỉn,thách thức bạn bè v.v)
 - Trong lúc chờ xét nghiệm các bạn luôn rơi vào trạng thái ân hận những gì đã xãy ra.Điều đó cũng là tâm lý bình thường thôi.Mình cũng vậy cũng lo lắm nhìn thấy ba mẹ ,em trai mình mình có lúc muốn rớt nước mắt luôn đó.
 - Và nếu lỡ không may mắn.Thì mình nghĩ không có gì là hết.Có hai trường hợp
     + Trả thù đời là những kẻ hèn nhát.
     + Tiếp tục cống hiến và góp sức mình vào xã hội là những anh hùng thật sự.
     +  Và các bạn có kết quả AT sau 6 tuần thì các bạn hãy yên tâm,Mình cũng tin vào kết quả đó.
Qua đây em thật sự cảm ơn các anh chị trong diễn đàn này.Các anh chị là những người anh hùng thật sự.Việc làm của các anh chị thật sự cao cả biết bao qua những lời động viên của anh chị với các bạn khác nên mình đã dũng cảm đi xét nghiệm.
Bây giờ này đây mình đã cảm nhận một cuộc sống rất khác sống có ích hơn không tốn tiền cho cà phê và nhậu nhẹt nữa.Hihi.Chắc hạnh phúc lắm khi 8-3 này mình sẽ gặp bạn gái mình và ôm hôn bạn gái mình.Hihi.Không có xét nghiệm nào ghê sợ bằng xét nghiệm đó.Nhưng giá trị mà nó mang lại là một giá trị không có gì thay thế được hết.
Cuối cùng chúc tất cả các bạn trong diễn đàn này sức khỏe và hy vọng.Chúc tất cả các bạn sẽ có kết quả AT.
 - Có sai lầm mới biết sửa sai lầm.
 - Cuộc sống là một chuỗi ngày hành trình đi đến cái chết.Hạnh phúc hay đau khổ là do chính mình quyết định.
Quan điểm của mình đó.
Thân chào các bạn

 Chủ nhật 6.3.2011
Quảng cáo
Offline prayforall9  
#2 Đã gửi : 06/03/2011 lúc 01:51:04(UTC)
prayforall9

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Quản trị box Thảo luận chuyên sâu về HIV/AIDS
Gia nhập: 30-04-2010(UTC)
Bài viết: 1.258
Man
Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov

Thanks: 99 times
Được cảm ơn: 348 lần trong 238 bài viết
Ôi liều thật, qh ko an toàn 1 lúc 2 gmd, nguy cơ x 2, quả thật là rất may mắn.dù sao cũng chúc mừng nhé.
YM: prayforall9




Hãy dũng cảm bước đi trong con đường hầm tưởng chừng như có sự ngự trị bất tận của bóng đêm, bạn sẽ cảm nhận được một tia sáng dẫn dắt bạn đến một thế giới hạnh phúc, nó cũng là sự kết thúc của đường hầm và bóng đêm, khi nào? không một ai biết, nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra trong cuộc đời của bạn, chỉ cần bạn có đủ nghị lực để tiếp tục...


UserPostedImage


In God We Trust


Prayforall

Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.