Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Falling in love  
#1 Đã gửi : 08/03/2011 lúc 08:10:32(UTC)
Falling in love

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-09-2004(UTC)
Bài viết: 1.200

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 197 lần trong 122 bài viết


NHỮNG BÓNG HỒNG LẶNG LẼ

(Cadn.com.vn) - Không ồn ào, không phô trương, họ lặng lẽ thành lập các câu lạc bộ, cống hiến sức lực, thời gian, tâm huyết của mình để giúp những mảnh đời bất hạnh lấy lại niềm tin yêu cuộc sống, để hàn gắn hạnh phúc gia đình cho bao nhiêu cặp vợ chồng.

Ngày 8-3, khi cả thế giới  tôn vinh người phụ nữ thì tôi xin viết về họ...

1.Từ câu lạc bộ có H...

Nói thẳng ra đó là câu lạc bộ (CLB) của những người nhiễm bệnh HIV/AIDS. Thường thì những người mắc căn bệnh thế kỷ này sống khép kín, ít khi giao tiếp với thế giới bên ngoài chứ đừng nói chuyện tham gia CLB. Thế mà, ở Đà Nẵng, có nhiều người đăng ký tham gia CLB này và tìm lại được cho mình niềm vui cuộc sống.

Hỏi chuyện những thành viên trong CLB thì ai cũng nói “nhờ công của cô Phước đấy”. Cô Phước chính bác sĩ Lê Thị Phước – Chủ tịch Hội Kế hoạch hóa gia đình TP Đà Nẵng, người đứng ra thành lập CLB Niềm Tin. Năm nay đã bước vào tuổi 70, ấy vậy mà khi nói về công việc thì cô Phước hồ hởi hẳn lên: “Tôi thành lập CLB này từ năm 2007 và cứ đến ngày 5-1 hằng tháng là các thành viên lại gặp nhau. Mỗi lần như thế ai cũng thấy phấn khởi, trò chuyện vui vẻ, trao đổi cách làm kinh tế. Điều quan trọng là họ không sống cô độc nữa”.

Thật ra, để có kết quả như hôm nay, ít ai biết rằng cô Phước đã mất thời gian gần 10 năm và bỏ qua vô vàn lời khuyên của gia đình, bạn bè để giúp những người nhiễm HIV. Khi ấy, đang là bác sĩ ở BV Đà Nẵng, cô Phước luôn trăn trở khi chứng kiến nhiều câu chuyện đau lòng về số phận của những bệnh nhân HIV, về sự xa lánh của cộng đồng với họ. Từ đó ý tưởng thành lập CLB được nữ bác sĩ đưa ra. “Khi nói ra ý định ấy, bạn bè và người thân của tôi ai cũng khuyên đừng làm nhưng tôi nghĩ họ cũng cần cuộc sống, cần cộng đồng. Thế là tôi quyết định thành lập CLB với mục đích muốn giúp họ thoát khỏi mặc cảm, tự ti, sống có ích hơn”, cô Phước kể.



Ngoài công việc ở cơ quan và tham gia sinh hoạt CLB Niềm Tin, hằng ngày, 
cô Lê Thị Phước còn tư vấn qua điện thoại cho nhiều trường hợp tìm hiểu về sức khỏe sinh sản. 

CLB khi mới ra đời không có cơ sở sinh hoạt, không có kinh phí để hoạt động, cô Phước chạy khắp nơi vận động, xin. 70 tuổi nhưng khi nghe tổ chức nào hỗ trợ người HIV là cô thức trắng đêm để viết dự án, rồi nhận quần áo về cho thành viên CLB gia công, làm hương và cả đồ thủ công mỹ nghệ kiếm tiền để duy trì CLB. Bao nhiêu tiền quyên góp được, ngoài việc giúp các thành viên làm kinh tế, tập huấn cách phòng chống HIV, cô Phước còn dành để thăm nom và lo thuốc mỗi khi có thành viên trong CLB trở bệnh. Vất vả thế nhưng bác sĩ Phước vẫn cứ lặng lẽ làm, không một lời than vãn. Anh Lê Văn Thông, thành viên CLB Niềm Tin kể: “Vì không có cơ sở nên mỗi khi gặp mặt mọi người phải ra quán cà-phê. Những ngày đầu do không biết nên nhiều người gọi toàn thứ nước uống đắt tiền trong khi cô Phước chỉ uống nước trà đá, sau này chúng tôi mới biết là CLB chẳng có tiền. Nhờ tham gia CLB này mà tôi biết cách phòng tránh không lây HIV cho người thân trong gia đình, được tập huấn cách làm kinh tế và quan trọng hơn là tôi đã lấy lại niềm tin để tiếp tục sống”.

Nói về niềm mong ước của mình, cô Phước tâm sự: “Dù đã xin khắp nơi, trong nước và nước ngoài đều có, thế nhưng chưa có tổ chức nào giúp CLB cả. Đi xin hoài mà không có nên nhiều khi tôi thấy nản. Những lúc như thế, các thành viên trong CLB lại an ủi mình, thế là không thể từ bỏ được. Hiện có rất nhiều người có H trên địa bàn thành phố xin vào CLB nhưng tôi không thể nhận thêm. Điều tôi mong ước nhất lúc này là có một cơ sở để các thành viên sinh hoạt”.

2. ...Đến phòng chống bạo lực gia đình

Trong những năm qua, P. Hòa Thọ Tây (Q. Cẩm Lệ - TP Đà Nẵng) được đánh giá là địa phương làm tốt công tác phòng chống bạo lực gia đình. Có được thành tích ấy, tất cả đều xuất phát từ CLB phòng chống bạo lực gia đình, mà người hình thành CLB ấy không ai khác chính là chị Trần Thị Bích Liên - Chủ tịch Hội Phụ nữ phường. Trước đây, ở liên tổ 1, 2, 3, tình trạng bạo hành gia đình diễn ra rất thường xuyên, nhiều gia đình đổ vỡ, bất hòa vì vấn nạn trên. "Do cuộc sống còn khó khăn, không có việc làm ổn định và cả nạn uống rượu nên nhiều ông chồng hay hành hạ vợ con. Xuất phát từ thực trạng trên, tôi thành lập CLB với 15 cặp vợ chồng tiêu biểu về hạnh phúc gia đình, sau đó đến từng nhà có bạo hành gia đình để tìm hiểu hoàn cảnh của họ. Tuy nhiên, mỗi gia đình có hoàn cảnh, nguyên nhân và hành vi bạo lực khác nhau, vì vậy muốn ngăn ngừa thì mình phải tìm hiểu những khó khăn của họ. Từ 19 gia đình có bạo lực gia đình đến nay trên địa bàn phường đã gần như không còn tình trạng trên”, chị Liên nói về cách làm của mình.

Để hàn gắn hạnh phúc gia đình của người khác, nhiều lúc chị Liên phải lặn lội trong đêm để ngăn cản những vụ bạo hành. Chị kể một trường hợp điển hình: “Vừa qua, có một ông chồng ở tổ 19 khi uống rượu vào thì chuẩn bị sẵn xăng và cả dao với ý định là để “dạy vợ”.  Khi nghe thông tin ấy, trong đêm, tôi phải chạy ngay đến để đưa vợ con của ông chồng ấy đi ở nơi khác, rồi từ tốn khuyên nhủ ông chồng. Dù đã ngăn ngừa được nhiều trường hợp như thế nhưng tình trạng bạo lực rất dễ tái diễn, vì vậy CLB luôn kiên trì vận động”.

Ngoài ra, để giúp chị em phụ nữ tại địa phương, chị Liên đã xây dựng phong trào “Nuôi trâu vàng” với sự tham gia của tất cả 18 chi hội trên địa bàn phường. Từng chi hội mua trâu nhựa phát cho hội viên và vận động chị em hằng ngày tiết kiệm chi tiêu để bỏ vào trâu nhựa và số tiền thu được từ mô hình này không hề nhỏ. Từ số tiền tiết kiệm này, Hội Phụ nữ phường đã giúp các hộ nghèo có vốn làm ăn.

Hai người phụ nữ với hai CLB khác nhau nhưng điểm chung của cô Phước và chị Liên là đều giúp rất nhiều người tìm lại niềm vui cuộc sống. Họ lặng lẽ làm việc và cống hiến, điều đó thật ý nghĩa.

Bài, ảnh: Lưu Hoàng Anh



Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.