  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-03-2006(UTC) Bài viết: 62
|
<font color="#ffa500" size="4"> Có hai ngày chúng ta đừng nên lo lắng làm gì vì nó thoát khỏi mọi sự sợ hãi, lo ngại.<br /> Thứ nhất là Ngày hôm qua vốn nhiều lầm lẫn và lo âu, nhiều nỗi đau và vết thương, nhiều sai phạm và hỏng hóc. Ngày hôm qua đã trôi đi mãi mãi ra khỏi tầm kiểm soát của chúng ta. Tiền bạc trên thế giới cộng lại cũng chẳng thể đưa nó quay về. Chúng ta không làm lại được hành động đã làm, không sửa lại được câu từ đã nói, không chỉnh bất cứ lỗi lầm nào được nữa. Ngày hôm qua đã ra đi mãi mãi dù cho có nhớ lại. Vậy thì hãy để nó đi luôn.<br /> Một ngày nữa chúng ta không nên lo lắng là Ngày mai với những nghịch cảnh có thể xảy ra, với những gánh nặng, với bao nhiêu lời hứa. Ngày mai cũng ra khỏi tầm quản lý của chúng ta. Ngày mai, dù sao đi nữa thì mặt trời vẫn mọc, có thể rạng rỡ mà cũng có thể phải lẩn khuất sau những tần mây. Từ đây đến lúc đó, chúng ta không có bất cứ cái gì thuộc về Ngày mai cả,vì nó chưa có mặt trên đời. <br /> Nên chúng ta chỉ còn lại một ngày. Đó là Ngày hôm nay. Trận chiến của con người có thể chỉ trong một ngày.<br /> Ngày hôm qua và Ngày mai toàn bất trắc phù phiếm. Cho nên, chúng ta hãy tham gia vào cuộc hành trình từ những khoảnh khắc trong Ngày hôm nay.<br /> <font color="#0000ff">Robert J.Burdette</font></font> |
Chân lý cuối cùng trên cõi đời vẫn chỉ là tình yêu. Yêu là sống và còn sống là còn yêu. |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-03-2006(UTC) Bài viết: 163
|
 khâm phục ,khâm phục ....... rất hay anh ạ . sau khi đọc bài của bạn mình nhìn lại mình . mình thấy mình chẳng ra làm sao cả ...... và 1 lần nửa mình đả quấy rầy anh em .... thật tình cho tôi xin lổi các anh chị trong DD này .  em biết em đả khờ khạo .... em mong anh chị thông cảm cho em nha . 1 tuần sau em sẽ test . số phận vẩn là số phận  trời cho gì hưởng đó Ngày hôm qua đã trôi đi mãi mãi ra khỏi tầm kiểm soát của chúng ta. Tiền bạc trên thế giới cộng lại cũng chẳng thể đưa nó quay về. 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-03-2006(UTC) Bài viết: 138 Đến từ: D-DN
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
....  .... hi vọng nosip hiểu được những gì mà nosip đã nói hôm nay ở 4rum này nhé ! .... Đừng .. wấy phá nữa . Hãy là 1 member tốt của 4rum . Ở đây ai cũng chào mừng nosip cả .. nhưng những thứ vô ích , đừng nói nhảm ở đây nhé!... Ngày hôm wa là quá khứ ..... Ngày mai là tương lai Nhưng chỉ có ngày hôm nay là duy nhất ! Hãy sống cho ngày hôm nay thật sự có ích ... Đừng quên đi quá khứ và hãy tự tin đón nhận tương lai.... |
>>> Bước Ra Đi Là Ngàn Lần Vấp Ngã <<< <<< Xin Mẹ Hiền Hãy Tha Thứ Cho Con >>> |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-04-2006(UTC) Bài viết: 3
|
sự thật là tôi luôn lo swj vào ngày mai . ngày mai liệu rằng tôi còn có thể tự tin vào chính bảng thân mình , còn có thể cười với tất cả mọi người như ngày hôm nay không ? chẳng aic ó thế cho tôi biết , tôi sợ bởi vì tôi không muốn nhìn thấy giọt nước mắt của ba mẹ khóc vì tôi . Đã rất nhiều lần tôi muôn buông xuôi cho tất cả nhưng rồi tôi lại đứng đậy vì tôi còn có họ ... có lẽ rằng họ là thứ quí giá mà cuộc sóng ban tặng cho tôi ... vì thế nên ...khi còn có thể bạn hãy nói cho họ biết bạn yêu họ và cần họ tới mức nào để khôngphải hối hạn ...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-03-2006(UTC) Bài viết: 62
|
sự thật là tôi luôn lo swj vào ngày mai . ngày mai liệu rằng tôi còn có thể tự tin vào chính bảng thân mình , còn có thể cười với tất cả mọi người như ngày hôm nay không ? chẳng aic ó thế cho tôi biết , tôi sợ bởi vì tôi không muốn nhìn thấy giọt nước mắt của ba mẹ khóc vì tôi . Đã rất nhiều lần tôi muôn buông xuôi cho tất cả nhưng rồi tôi lại đứng đậy vì tôi còn có họ ... có lẽ rằng họ là thứ quí giá mà cuộc sóng ban tặng cho tôi ... vì thế nên ...khi còn có thể bạn hãy nói cho họ biết bạn yêu họ và cần họ tới mức nào để khôngphải hối hạn ... (đã sửa lại để dễ đọc hơn) |
Chân lý cuối cùng trên cõi đời vẫn chỉ là tình yêu. Yêu là sống và còn sống là còn yêu. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-03-2006(UTC) Bài viết: 62
|
Chúng ta sống là hãy nhìn ở hiện tại, chúng ta hãy yêu quý cuộc sống hôm nay, yêu quý từ ánh nắng, hương thơm hoa cỏ... và cảm nhận cuộc sống này thật đáng sống biết bao. |
Chân lý cuối cùng trên cõi đời vẫn chỉ là tình yêu. Yêu là sống và còn sống là còn yêu. |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.