Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline candam_binhyen  
#1 Đã gửi : 24/03/2011 lúc 05:42:02(UTC)
candam_binhyen

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 16-03-2011(UTC)
Bài viết: 125
Đến từ: hell

Cảm ơn: 45 lần
Được cảm ơn: 18 lần trong 16 bài viết
thời gian trôi qua thật nhanh nhưng đôi khi lại chậm đến không ngờ, thời gian chờ đợi thật dài, vậy là hôm nay mình được 2 tuần rồi, hãy cố lên.

những ngày qua ngày nào mình cũng ngồi lì trên dd cả ngày chỉ mong cho thời gian trôi qua thật nhanh nhưng nó vẫn cứ chầm chậm trôi qua.

ngày mai mình sẽ không như vậy nữa, cố gắng đi học như bình thường, mình sẽ không chờ thời gian nữa mà sẽ để cho nó lặng lẽ trôi qua.
Sống đơn giản cho đời thanh thản.Cứ hồn nhiên rồi sẽ bình yên..
Quảng cáo
Offline hyvongduocsong  
#2 Đã gửi : 24/03/2011 lúc 06:02:17(UTC)
hyvongduocsong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-12-2010(UTC)
Bài viết: 696
Đến từ: hà nội

Cảm ơn: 94 lần
Được cảm ơn: 70 lần trong 63 bài viết
Không sao đâu em,anh Tuấn đã tư vấn không sao rồi mà. chỉ còn 4 tuần nữa em sẽ có kết quả tốt= ÂM TÍNH và yên tâm học tập. Mọi người luôn ở bên em. Hãy Vững tin lên nhé.
thanks 1 người cảm ơn hyvongduocsong cho bài viết.
candam_binhyen trên 24-03-2011(UTC) ngày
Offline candam_binhyen  
#3 Đã gửi : 24/03/2011 lúc 06:05:25(UTC)
candam_binhyen

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 16-03-2011(UTC)
Bài viết: 125
Đến từ: hell

Cảm ơn: 45 lần
Được cảm ơn: 18 lần trong 16 bài viết
hôm qua nói chuyện với anh sợ sợ anh đã giúp mình thật nhiều

từ hôm đó tới giờ mình rất trầm cảm, cúp học thường xuyên, chẳng màn đến học tập còn bạn bè thì chẳng muốn nói chuyện với ai và như vậy mình lại càng có nhiều thời gian nghĩ về h hơn và nhanh chóng dẫn tới stress


mình sẽ ko như vậy nữa, sẽ cố gắng nói chuyện với bạn bè một chút để bớt thời gian nghĩ về h hơn. sẽ cố gắng làm việc nữa để ko phải chờ đợi thời gian. sẽ cố gắng, cố gắng như vậy cho tới ngày xét nghiệm.
Sống đơn giản cho đời thanh thản.Cứ hồn nhiên rồi sẽ bình yên..
Offline HIV và Tôi  
#4 Đã gửi : 25/03/2011 lúc 08:14:25(UTC)
HIV và Tôi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC)
Bài viết: 5.625
Man

Thanks: 2755 times
Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
Vào topic xả stress nhé!!!
YM: toi_va_hiv
thanks 1 người cảm ơn HIV và Tôi cho bài viết.
candam_binhyen trên 25-03-2011(UTC) ngày
Offline SmileAndLive  
#5 Đã gửi : 25/03/2011 lúc 09:06:26(UTC)
SmileAndLive

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 12-04-2010(UTC)
Bài viết: 2.344
Man
Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov

Thanks: 36 times
Được cảm ơn: 762 lần trong 513 bài viết
candam_binhyen đã viết:
thời gian trôi qua thật nhanh nhưng đôi khi lại chậm đến không ngờ, thời gian chờ đợi thật dài, vậy là hôm nay mình được 2 tuần rồi, hãy cố lên.

Anh nghĩ rằng tất cả những ai trong room nầy đều đã từng trải qua tâm trạng này của em

những ngày qua ngày nào mình cũng ngồi lì trên dd cả ngày chỉ mong cho thời gian trôi qua thật nhanh nhưng nó vẫn cứ chầm chậm trôi qua.

Thời gian sẽ qua nhanh hơn nếu ta không chú ý đến nó


ngày mai mình sẽ không như vậy nữa, cố gắng đi học như bình thường, mình sẽ không chờ thời gian nữa mà sẽ để cho nó lặng lẽ trôi qua.


Với trường hợp của em như thế này:




candam_binhyen
#1
Đã gửi :

16/03/2011 lúc 01:10:03

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên mới

Gia nhập: 16-03-2011
Bài viết: 40
Đến từ: hell
chào các anh chị trong dd


nguy cơ của em là bị đạp phải bơm kim tiêm vào thứ 6 vừa rồi, em nhìn thấy bơm kim tiêm vẫn còn mới và không có máu ở thân bơm, còn trong cây kim thì em không biết nữa,sợ quá em vội quăng đi

Thân kim tiêm bé tí tẹo và trong suốt, em nhìn được không có máu ở thân bơm thì nếu có máu ở trong thân bơm em em phải nhìn thấy đúng không nảo==>Very important

trường hợp này em có nguy cơ cao phải không anh chị

em vừa mới biết trang web này và đã không biết để sử dụng thuốc pep, bây giờ em phải làm sao
em mới có 5 ngày thôi không thể đi xét nghiệm được, chờ tới 6 tuần thì chắc em sẽ không chịu nỗi quá

Vì vậy anh cũng đồng ý với anh Tuấn là em NO RISK, em tham khảo thêm ở đây topic này:



Không có bài viết mới Băn khoăn cần xin ý kiến mọi người !!!
Andy Velez, 20-07-2010 lúc 11:02:57 - [ Chuyến đến trang: 1, 2 ]
27 1,650 fat_cats_and_me Xem bài viết cuối
25-07-2010 lúc 02:44:14


Smile
Smile được biết a Tuanmesedec sẽ chuyển sang trang web của anh ấy để tư vấn và ít về room này nữa. Smile ẫn sẽ ở lại room nhưng sẽ sang giúp anh Tuấn một tay.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.