Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline TrởVềCátBụi  
#1 Đã gửi : 04/04/2011 lúc 06:22:16(UTC)
TrởVềCátBụi

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-04-2011(UTC)
Bài viết: 5
Đến từ: AnGiang

Cảm ơn: 7 lần
Được cảm ơn: 15 lần trong 2 bài viết
Chào các bạn !!!
Ai cũng có ước mơ phải không các bạn ? tôi cũng ước mơ ước mơ mà bao người đều có thể thực hiện được đó cũng là nghĩa vụ và bổn phận của một ngườii con,cứ tưởng chừng cái ước mơ đơn giản nhưng lại quá xa vời.
Khi học ra trường tôi chỉ muốn có việc làm có gia đình như bao người khác,cha mẹ cũng sữa nhà cũng chuẩn bị đón thêm thành viên mới nhưng mọi việc tan như bọt nước khi tôi mắc bệnh và tôi sẽ không bao giờ có gia đình dc,kg có con dc và cha mẹ tôi sẽ kg có nhưng đứa cháu hay cô con dâu,và có lẻ ước mơ chỉ là ước mơ,tôi sẽ kg dc thay tả cho con,không thể dạy nó bao điều,tôi đã từng nghỉ nếu sau này tôi có con tôi sẽ đặt nó 1 cái tên Kiết Tường và tôi cũng sẽ truyền những gì tinh túy của tôi cho con tôi,tôi sẽ làm cho nó nổi bật hơn bạn cùng trang lứa rèn dũa nó và chỉ cho nó cách sống tốt,sống đúng,giúp đỡ kẻ yếu,không theo xua nịnh và tôi sẽ hướng con tôi theo ngành Luật ngành mà gia đình đã là 1 truyền thống và con tôi sẽ có vợ sinh con và tôi sẽ có cháu...
Nhưng có lẽ cha và mẹ tôi sẽ là nhưng người chứng kiến cái ước mơ của con mình sẽ không bao giờ thực hiện dc,cái tuổi già của cha mẹ cái gia đình sẽ kg có tiếng khóc hay cười của trẻ thơ mà đó là niềm vui của những người già...
Và cái ước mơ khi ra trường sẽ dùng những gì mình học được sẽ tự làm chủ sẽ giúp đỡ những người nghèo những người già không còn khả năng mưu sinh cũng như bệnh hoạn,đang trong giai đoạn chờ phán quyết của nhà nước,có thể sẽ mất việc nhưng như thế cũng không sao? Cái quan trọng mọi người biết tôi bị nhiễm có đủ can đảm để tôi giúp kg?

Nhưng dù sao cũng vậy, ước mơ thứ 1 khó thực hiện dc,còn ước mơ thứ 2 sẽ có những người hỉu tôi và tôi giúp họ,giúp 1 cách gián tiếp hoặc trực tiếp,giúp trong sáng không mưu cầu trục lợi,và hãy chờ phán quyết của ước mơ thứ 2 mà xã hội sẽ dành cho tôi,tôi sẽ không chùn bước.
thanks 3 người cảm ơn TrởVềCátBụi cho bài viết.
anhtu4791 trên 04-04-2011(UTC) ngày, traitimmuathu trên 06-04-2011(UTC) ngày, buon.htv trên 15-05-2011(UTC) ngày
Quảng cáo
Offline coaihieuminh108  
#2 Đã gửi : 30/04/2011 lúc 11:20:58(UTC)
coaihieuminh108

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 24-03-2011(UTC)
Bài viết: 1.123
Đến từ: bac giang

Cảm ơn: 531 lần
Được cảm ơn: 572 lần trong 328 bài viết
Xin chào bạn nhé!
Bạn đã lên dd rồi mọi người sẽ cùng chia sẻ với bạn thôi.
Khi mình không biết đến dd mình cũng buồn nhiều lắm bởi vì mình không biết chia sẻ cùng ai cả?
Nhưng giờ đây mình đã vui hơn nhiều rồi vì mình đã được mọi người sẻ chia, mình đã có thể nói ra những tâm sự của mình.
Có thể ước mơ thứ nhất của bạn đã không thể thực hiện được nhưng bạn hãy cố gắng cho ước mơ thứ 2 đi nhé.Đâu phải bị nhiễm hiv thì mình không thể giúp cho mọi người được đâu bạn? Chỉ là bằng cách này hay cách khác mà thôi.Bạn có học vấn và có kiến thức vậy bạn hãy mang những điều bạn đã đươc học ra để giúp mọi người và giúp cho xã hội nhé bạn, hơn nữa bạn vẫn có thể lấy vợ và sinh con được mà. Đừng tuyệt vọng.Vì nếu bạn thuyệt vọng là bạn đã đánh mất niềm tin vào cuộc sống đó.
Chúc bạn sẽ có đủ nghị lực để theo đuổi ước mơ giản dị của mình.



mình cùng nhau đi tới chân trời hạnh phúc anh nhé!
!
thanks 1 người cảm ơn coaihieuminh108 cho bài viết.
kexauso092008 trên 29-06-2011(UTC) ngày
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.