Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


2 Trang<12
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline kan  
#21 Đã gửi : 16/09/2007 lúc 10:53:23(UTC)
kan

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-02-2007(UTC)
Bài viết: 10

đã sinh ra ở trong trời đất
fải có danh gì đúng chất dân chơi

Offline na74  
#22 Đã gửi : 17/09/2007 lúc 12:35:40(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
rớt rồi cầm cuốc như nhau cả
giang hồ cũng phải....dzô hàng em ơi
- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Offline Bạn Đồng Hành  
#23 Đã gửi : 22/11/2007 lúc 04:42:07(UTC)
Bạn Đồng Hành

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-12-2006(UTC)
Bài viết: 97

Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết

Trích dẫn bài viết của congtu_dangyeu259 đã viết:
manhtit2


Giang hồ sống dưới gầm trời
Chạy đâu cho thoát cuộc đời bủa vây
Thà rằng gác kiếm trồng cây
Mùa sau quả chín, ních đầy túi khôn.

Tặng Giáp
Bạn Đồng Hành

Thuhanoi
www.diendan.nguoihanoi.net
Đồng cảm và chia sẻ
Offline thuonghanoi  
#24 Đã gửi : 05/12/2007 lúc 06:47:45(UTC)
thuonghanoi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-11-2007(UTC)
Bài viết: 345
Đến từ: cha^n troi*` goc' bie^n?

Được cảm ơn: 12 lần trong 12 bài viết
Trích dẫn bài viết của the_rock đã viết:
Giang hồ đẫm máu anh không sợ
Chỉ sợ đường đời vắng bóng em!


Trước mặt em anh là chàng hai lúa.
Sau lưng em anh là chúa giang hồ.
Trên giang hồ anh san bằng tất cả.
Trên đường tình ..anh gục dưới chân em !

1 thoi*` de^? ye^u de^? 1 doi*` nho*' ...
thanks 1 người cảm ơn thuonghanoi cho bài viết.
rain_nt trên 12-02-2011(UTC) ngày
Offline tominh  
#25 Đã gửi : 10/02/2008 lúc 04:06:52(UTC)
tominh

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-01-2008(UTC)
Bài viết: 4
Đến từ: thanh pho ho chi minh

Dòng đời như nước chảy
     Một kiếp mãi lênh đênh.
Gạt bỏ quá khứ đi bạn ơi, vì ai cũng có một thời để nhớ mà. Bạn có nghe câu này chưa? " Sống tung hoành trên đất mãnh hổ, chết đi rồi còn lại đống xương khô"
minh
Offline funk  
#26 Đã gửi : 23/08/2008 lúc 08:32:13(UTC)
funk

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC)
Bài viết: 1.126
Man
Đến từ: tây hồ - hà nội

Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
mèn ơi!khổ đau đâu có mắt
vui sướng bùn vui trong nháy mắt
cuộc đời lay lắt sống qua ngày
một cười hai khóc ba nhắm mắt
chết đi rồi ta nhường lại phần ai
ân oán xưa nay đều như vậy
nghĩa tình nước chảy chút mây bay
"Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..."
Offline ngoi_hanhphuc  
#27 Đã gửi : 31/08/2008 lúc 06:18:40(UTC)
ngoi_hanhphuc

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2008(UTC)
Bài viết: 476

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Mẹ tôi trong những ngày giỗ chạp
Thường ngồi chắp tay cầu khẩn giờ lâu
Chiếc áo hoa hiên cũ đã bạc màu
Tôi chỉ thấy mẹ dùng khi lễ bái
Đời của tôi nhiều khổ đau oan trái
Mẹ bao giờ cũng cầu nguyện cho tôi
Đứa con trai tù tội mấy phen rồi
Hàng nước mắt chảy giòng trên má mẹ

Ngồi bên mẹ, tôi thấy mình nhỏ bé
Tình thương yêu của mẹ lớn bao nhiêu
Mẹ ơi, con lòng chỉ nguyện một điều:
Được gần sống, đừng lìa xa khỏi mẹ!

Giờ hẳn mẹ mỗi khi ngồi cầu lễ
Cho đứa con tù bệnh chốn rừng sâu
Chiếc áo hoa hiên cũ đã bạc màu
Phải đầm ướt biết bao hàng nước lệ!

Hãy nghĩ tới còn bao người đói lạnh...
Đau đớn dày vò thể xác mong manh
Bệnh tật triền miên khổ thấu trời xanh
Từng phút từng giây đấu tranh cùng thần chết...
Xin hãy để cho cõi lòng tan hết...
Những thị kỳ... để đoàn kết với nhau
thanks 1 người cảm ơn ngoi_hanhphuc cho bài viết.
cohien trên 05-07-2011(UTC) ngày
Offline Bạn Đồng Hành  
#28 Đã gửi : 01/09/2008 lúc 09:09:31(UTC)
Bạn Đồng Hành

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-12-2006(UTC)
Bài viết: 97

Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết

Gửi ngoi_hanhphuc !

 Đêm gió bão mẹ già ngồi hiu hắt
Mắt mông lung tìm vóc dáng con trai
Bàn tay già nua giữ đòn gánh trên vai
Sao cho đặng chồng, con ngày hạnh phúc

Mắt mẹ nhòa trong tình người cõi thực
Tưởng như mình lạc vào cõi u mê
Bàn tay con sao lạnh quá... Ê chề
Niềm uẩn khúc mẹ đứt từng khúc ruột

Hằng mong ngày lớn khôn con là tựa cột
Gia đình qua bao biến cố nguy nan
Sức trai nay - còn một chút héo tàn
Mẹ đừng khóc - mà lòng con ứa máu.

Nếu cuộc đời cho con niềm hy vọng
Xin chắp tay - con làm lại từ đầu
Uổng phí thân trai mẹ đã dãi đầu
Chăm bẵm sớm hôm để nay thành bạc mệnh

Lời tạ từ, bước chân thêm dày dạn
Lúc se lòng mới nuối tiếc tương lai
Xin hãy buông tha ủ dột cả đời trai
Con đường rộng, ngày sau ta bước tiếp.

Tặng bạn đó.
Mến chào
Bạn Đồng Hành

Thuhanoi
www.diendan.nguoihanoi.net
Đồng cảm và chia sẻ
thanks 1 người cảm ơn Bạn Đồng Hành cho bài viết.
cohien trên 05-07-2011(UTC) ngày
Offline Bạn Đồng Hành  
#29 Đã gửi : 10/02/2011 lúc 03:32:20(UTC)
Bạn Đồng Hành

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-12-2006(UTC)
Bài viết: 97

Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
Lam Tuan Son đã viết:
giang hồ ta chỉ giang hồ vặt
nghe tiếng cơm sôi đã nhớ nhà


em ơi, những dòng chữ này còn mãi mãi với thời gian, nhưng em đã đi rồi, đi về nơi em đến...Về với trời đất bao la.

Nghẹn ngào tìm lại những dòng chữ này ... xin ghi dạ những gì ta dành cho nhau em nhé.
Bình an và thanh thản - cuộc đời đón em ở phương trời mới thật tươi hồng.
Vĩnh biệt em Sơn nhé.


Ngày 1/6 khi nghe tin chị thuhanoi ra Hà Nội, Giáp Phạm đã phi "honda" ra Hà Nội để chị em gặp nhau, không có em, lòng buồn rười rượi những tưởng em còn ở nhà giúp cha mẹ, ai dè... em đã đi rồi. đi thật xa rồi.


Ta mở topic giang hồ
Mong vào chia sẻ những giờ nhàn thân
Vui sao bè bạn quây quần
Mỗi người một vẻ trong ngần yêu thương

Ngờ đâu mỗi đứa một phương
Sơn Nam Định, Giáp xứ thanh xa mù 
Bao giờ Ta lại tìm về
Chốn xưa - kỉ niệm tràn trề niềm vui...

Bạn đồng hành.
Thuhanoi
www.diendan.nguoihanoi.net
Đồng cảm và chia sẻ
thanks 2 người cảm ơn Bạn Đồng Hành cho bài viết.
rain_nt trên 12-02-2011(UTC) ngày, cohien trên 05-07-2011(UTC) ngày
Offline the_rock  
#30 Đã gửi : 11/02/2011 lúc 10:11:37(UTC)
the_rock

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2006(UTC)
Bài viết: 489

Cảm ơn: 7 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 15 bài viết
Originally Posted by: Bạn Đồng Hà Go to Quoted Post
Lam Tuan Son đã viết:
giang hồ ta chỉ giang hồ vặt
nghe tiếng cơm sôi đã nhớ nhà


em ơi, những dòng chữ này còn mãi mãi với thời gian, nhưng em đã đi rồi, đi về nơi em đến...Về với trời đất bao la.

Nghẹn ngào tìm lại những dòng chữ này ... xin ghi dạ những gì ta dành cho nhau em nhé.
Bình an và thanh thản - cuộc đời đón em ở phương trời mới thật tươi hồng.
Vĩnh biệt em Sơn nhé.


Ngày 1/6 khi nghe tin chị thuhanoi ra Hà Nội, Giáp Phạm đã phi "honda" ra Hà Nội để chị em gặp nhau, không có em, lòng buồn rười rượi những tưởng em còn ở nhà giúp cha mẹ, ai dè... em đã đi rồi. đi thật xa rồi.


Ta mở topic giang hồ
Mong vào chia sẻ những giờ nhàn thân
Vui sao bè bạn quây quần
Mỗi người một vẻ trong ngần yêu thương

Ngờ đâu mỗi đứa một phương
Sơn Nam Định, Giáp xứ thanh xa mù 
Bao giờ Ta lại tìm về
Chốn xưa - kỉ niệm tràn trề niềm vui...

Bạn đồng hành.

Em cũng biết anh Sơn qua dd này và cũng từng gặp, thấm thoắt cũng đã mấy năm rồi.
Cũng không ngờ lâu không có tin tức gì của nhau, đến khi có thì lại là tin thật là buồn.
Cũng bao người từng tham gia sôi nổi trong dd này, nhưng rồi cũng bao người ra đi trong lặng lẽ.

Dẫu muộn cũng mượn topic của chị để gửi đến anh lời chào tạm biệt và chúc anh được bình yên ở nơi mà anh đến.
Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em ta càng thấy yêu em...
thanks 2 người cảm ơn the_rock cho bài viết.
rain_nt trên 12-02-2011(UTC) ngày, cohien trên 05-07-2011(UTC) ngày
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
2 Trang<12
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.