Em Vũ Thị Khánh Ly là học sinh lớp 6 trường THCS Kim Chân (thành phố Bắc Ninh). Ly biết mình nhiễm HIV khi em học lớp 2. Từ 4 năm nay, em đã sống chung với căn bệnh hiểm nghèo và sống cùng với sự lãnh đạm, kì thị của một số người.
Ly tâm sự: “Bố nghiện ma túy và mắc bệnh từ trước khi kết hôn với mẹ nhưng gia đình không ai biết, năm 2005, bố em mất. Thời gian sau thấy em hay ốm, mẹ nghi ngờ đưa đi xét nghiệm mới biết. Sau đó, mẹ em cũng đi xét nghiệm và phát hiện mắc bệnh. Đây là cú sốc lớn với gia đình. Bà, mẹ, cô dì khóc, ông ngoại em trằn trọc nhiều đêm không ngủ. Em thấy không khí gia đình u ám, rất muốn động viên người thân nhưng không biết làm thế nào”.
Tuy mắc bệnh, song Ly vẫn đến trường, học tập, vui chơi cùng các bạn. Trong lớp, trong trường một số bạn xa lánh, trêu đùa, cô bé rất buồn. Nhưng được các bạn thân động viên, thầy cô quan tâm là nguồn vui, là động lực cho Ly cố gắng. Cô bé vẫn tham gia học thể dục, hoạt động ngoại khóa cùng các bạn không muốn được đặc cách.
Khi được hỏi về mẹ, bé Ly rơm rớm nước mắt: “Bố mất, mẹ em lấy bố dượng và sinh được 2 em. Khi bố dượng biết mẹ mắc bệnh, bố mẹ chia tay nhau. Mẹ trở về quê sống với Ly mang theo em thứ ba nhưng bé chỉ sống được 11 tháng tuổi thì em mất. Sau đó, bố dượng hầu như không còn qua lại với gia đình em. Chắc bố giận mẹ lắm vì mẹ đã lây bệnh cho bố và 2 em”.
Ông bà ngoại rất thương Ly và mẹ. Ly kể rằng: Khi ông còn sống, tết nào mừng tuổi cho các cháu, ông cũng mừng tuổi em nhiều nhất (nhiều gấp 5, 6 lần) các anh, chị, em trong nhà. Ngày thường, thỉnh thoảng, ông cũng mua quà, mua quần áo đẹp cho. Ông hay dặn các cậu mợ phải chăm sóc, quan tâm đến chị và cháu…
Hiện tại, 2 mẹ con Ly tham gia tuyên truyền về cách phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS, dự phòng lây truyền từ mẹ sang con, cách sử dụng bao cao su trong quan hệ tình dục… Mẹ Ly là cộng tác viên Công ty Tư vấn truyền thông ở Hà Nội, hàng tháng về thăm em. Ly ở với bà ngoại. Em theo mẹ tuyên truyền vào những ngày nghỉ, dịp hè còn lại thời gian em dành cho học tập.
Các bạn Ly khen Ly vẽ rất đẹp. Xem những bức tranh của Ly, thấy em gửi gắm vào trong đó một thế giới tươi đẹp, trong trẻo hồn nhiên như chính tâm hồn mình. Với ước mơ sau này trở thành họa sĩ để vẽ những bức tranh thật đẹp dành tặng mọi người-những người có hoàn cảnh bất hạnh giống em. Ly bày tỏ với chúng tôi: “Em muốn khuyên các bạn cùng bị mắc bệnh hãy cố gắng vươn lên học tập tốt, hãy luôn lạc quan vì xung quanh chúng em còn biết bao người quan tâm và yêu thương”.
Bài, ảnh: Ngọc Hà