Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


14 Trang123>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline coaihieuminh108  
#1 Đã gửi : 13/04/2011 lúc 09:16:52(UTC)
coaihieuminh108

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 24-03-2011(UTC)
Bài viết: 1.123
Đến từ: bac giang

Cảm ơn: 531 lần
Được cảm ơn: 572 lần trong 328 bài viết
    Khi tôi biết tin mình nhiễm hiv lúc đó tâm trạng của tôi rất bình thản. lúc đó tôi đã nghĩ rằng đời người ai cũng phải chết một lần, và tôi đã chấp nhận sự thật ấy như một sự hiển nhiên của cuộc đời vậy.

    Nhưng giờ đây tôi mới nhận ra rằng cuộc sống vẫn còn tươi đẹp biết bao? và tôi chật nhận ra rằng tôi đang sống vô nghĩa quá.giật minh khi thấy mình đã 30 tuổi rồi mà vẫn cứ là một kẻ vô tích sự.và tự dưng trong tôi lại trỗi dậy cái cảm giác hận thù:tôi hận kẻ đã cố tình gieo mầm bệnh cho tôi, tôi hận rất rất nhiều thứ,mà có những thứ tôi không thể gọi tên.

      Có phải tôi đã quá ích kỷ hay không? bởi tôi vốn là một người có lòng bao dung. tôi không bao giờ muốn oán hận một ai cả.tôi chỉ mong sao con người khi sống với nhau phải biết thương yêu và cảm thông cho nhau.chính vì lẽ đó mà bao năm qua tôi đã âm thầm sống,âm thầm hi sinh vậy mà sao ông trời lại cứ nhất quyết phải đẩy tôi vào con đường của đau buồn?các bạn có ai hiểu và chia sẻ cho tôi được không?




mình cùng nhau đi tới chân trời hạnh phúc anh nhé!
!
thanks 30 người cảm ơn coaihieuminh108 cho bài viết.
mainga1402 trên 13-04-2011(UTC) ngày, buon.htv trên 14-04-2011(UTC) ngày, gaixinh1102 trên 14-04-2011(UTC) ngày, langtu8x_campha trên 21-04-2011(UTC) ngày, Phận đời nổi trôi trên 23-04-2011(UTC) ngày, 2sophan trên 14-05-2011(UTC) ngày, langson trên 16-05-2011(UTC) ngày, ngphloc trên 31-05-2011(UTC) ngày, rain_nt trên 06-06-2011(UTC) ngày, sowa123 trên 10-06-2011(UTC) ngày, dream love trên 21-06-2011(UTC) ngày, can1loikhuyen trên 19-07-2011(UTC) ngày, lilou1990 trên 10-08-2011(UTC) ngày, born_to_love trên 21-08-2011(UTC) ngày, Jun Chen trên 03-09-2011(UTC) ngày, tocvang trên 09-09-2011(UTC) ngày, spidergirl_nh3 trên 09-09-2011(UTC) ngày, cogang trên 13-09-2011(UTC) ngày, thuocdoc trên 20-09-2011(UTC) ngày, khongbietgi trên 24-09-2011(UTC) ngày, boyhn trên 14-11-2011(UTC) ngày, azen_luv_u_myangel trên 03-01-2012(UTC) ngày, always4you_25 trên 04-01-2012(UTC) ngày, Xin Hẹn Kiếp Sau trên 23-03-2012(UTC) ngày, xanhdao trên 05-04-2012(UTC) ngày, Chiasecungem88 trên 09-04-2012(UTC) ngày, Tứ phương trên 04-05-2012(UTC) ngày, [email protected] trên 12-05-2012(UTC) ngày, ha_vua trên 15-05-2012(UTC) ngày, tientrachki_hautrachnhan trên 26-05-2012(UTC) ngày
Quảng cáo
Offline dautroc_7x  
#2 Đã gửi : 13/04/2011 lúc 09:40:01(UTC)
dautroc_7x

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC)
Bài viết: 1.225
Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh

Cảm ơn: 633 lần
Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
coaihieuminh108 đã viết:
    Khi tôi biết tin mình nhiễm hiv lúc đó tâm trạng của tôi rất bình thản. lúc đó tôi đã nghĩ rằng đời người ai cũng phải chết một lần, và tôi đã chấp nhận sự thật ấy như một sự hiển nhiên của cuộc đời vậy.

    Nhưng giờ đây tôi mới nhận ra rằng cuộc sống vẫn còn tươi đẹp biết bao? và tôi chật nhận ra rằng tôi đang sống vô nghĩa quá.giật minh khi thấy mình đã 30 tuổi rồi mà vẫn cứ là một kẻ vô tích sự.và tự dưng trong tôi lại trỗi dậy cái cảm giác hận thù:tôi hận kẻ đã cố tình gieo mầm bệnh cho tôi, tôi hận rất rất nhiều thứ,mà có những thứ tôi không thể gọi tên.

      Có phải tôi đã quá ích kỷ hay không? bởi tôi vốn là một người có lòng bao dung. tôi không bao giờ muốn oán hận một ai cả.tôi chỉ mong sao con người khi sống với nhau phải biết thương yêu và cảm thông cho nhau.chính vì lẽ đó mà bao năm qua tôi đã âm thầm sống,âm thầm hi sinh vậy mà sao ông trời lại cứ nhất quyết phải đẩy tôi vào con đường của đau buồn?các bạn có ai hiểu và chia sẻ cho tôi được không?




Chào đón bạn đến với forum, ai sinh ra mà chẳng phải phải chết, ngày mai có thể là tôi , có thể là bạn , có thể là một người sống chung với H , và không sống chung Với H một người khỏe mạnh không bệnh xấu số ra đường "bộp" một phát thì cũng xong ,vậy còn sống trên đời này ngày nào, vượt qua bệnh tật hãy sống mạnh mẽ lên nhé ở forum này mọi người luôn chia sẻ với bạn nếu bạn cần
Chúc bạn tìm được niềm vui và sự đồng cảm ở nơi đây
Thân!
UserPostedImage


Trước đây nghịch dại lắm
Bây giờ đỡ nhiều rồi



UserPostedImage


thanks 16 người cảm ơn dautroc_7x cho bài viết.
toi-phai-song trên 13-04-2011(UTC) ngày, mainga1402 trên 13-04-2011(UTC) ngày, sophan2001 trên 14-04-2011(UTC) ngày, coaihieuminh108 trên 15-04-2011(UTC) ngày, Dynamic trên 15-04-2011(UTC) ngày, ngphloc trên 19-04-2011(UTC) ngày, nnguyenngoc36 trên 20-04-2011(UTC) ngày, haidang7374 trên 23-04-2011(UTC) ngày, cohien trên 15-05-2011(UTC) ngày, b.nhi trên 15-05-2011(UTC) ngày, Julia.ta trên 27-05-2011(UTC) ngày, tranhoang5 trên 07-07-2011(UTC) ngày, tocvang trên 09-09-2011(UTC) ngày, cravenu2 trên 05-12-2011(UTC) ngày, [email protected] trên 11-04-2012(UTC) ngày, tientrachki_hautrachnhan trên 26-05-2012(UTC) ngày
Offline toi-phai-song  
#3 Đã gửi : 13/04/2011 lúc 10:02:45(UTC)
toi-phai-song

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-11-2009(UTC)
Bài viết: 204
Đến từ: ho chi minh city

Cảm ơn: 354 lần
Được cảm ơn: 273 lần trong 88 bài viết
coaihieuminh108 đã viết:
    Khi tôi biết tin mình nhiễm hiv lúc đó tâm trạng của tôi rất bình thản. lúc đó tôi đã nghĩ rằng đời người ai cũng phải chết một lần, và tôi đã chấp nhận sự thật ấy như một sự hiển nhiên của cuộc đời vậy.

    Nhưng giờ đây tôi mới nhận ra rằng cuộc sống vẫn còn tươi đẹp biết bao? và tôi chật nhận ra rằng tôi đang sống vô nghĩa quá.giật minh khi thấy mình đã 30 tuổi rồi mà vẫn cứ là một kẻ vô tích sự.và tự dưng trong tôi lại trỗi dậy cái cảm giác hận thù:tôi hận kẻ đã cố tình gieo mầm bệnh cho tôi, tôi hận rất rất nhiều thứ,mà có những thứ tôi không thể gọi tên.

      Có phải tôi đã quá ích kỷ hay không? bởi tôi vốn là một người có lòng bao dung. tôi không bao giờ muốn oán hận một ai cả.tôi chỉ mong sao con người khi sống với nhau phải biết thương yêu và cảm thông cho nhau.chính vì lẽ đó mà bao năm qua tôi đã âm thầm sống,âm thầm hi sinh vậy mà sao ông trời lại cứ nhất quyết phải đẩy tôi vào con đường của đau buồn?các bạn có ai hiểu và chia sẻ cho tôi được không?




Hãy đến với chúng tôi, diễn đàn này, bạn sẽ thấy vui vẻ, thanh thản, sự chia sẻ và hơn hết là những tấm lòng.
thanks 6 người cảm ơn toi-phai-song cho bài viết.
sophan2001 trên 14-04-2011(UTC) ngày, coaihieuminh108 trên 15-04-2011(UTC) ngày, nnguyenngoc36 trên 20-04-2011(UTC) ngày, dautroc_7x trên 21-04-2011(UTC) ngày, ngphloc trên 31-05-2011(UTC) ngày, tocvang trên 09-09-2011(UTC) ngày
Offline SmileAndLive  
#4 Đã gửi : 13/04/2011 lúc 10:08:09(UTC)
SmileAndLive

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 12-04-2010(UTC)
Bài viết: 2.344
Man
Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov

Thanks: 36 times
Được cảm ơn: 762 lần trong 513 bài viết

Chào mừng bạn tham gia room, ở đây có rất nhiều người, và Smile tin bạn sẽ tìm thấy những gi bạn cần ở đây

Hãy nhìn dưới chữ ký của Smile, Ann Smith là người có H đã hơn 13 năm nhưng bà ấy vẫn khỏe mạnh, vẫn vui tươi và ...cười...



Smile
Smile được biết a Tuanmesedec sẽ chuyển sang trang web của anh ấy để tư vấn và ít về room này nữa. Smile ẫn sẽ ở lại room nhưng sẽ sang giúp anh Tuấn một tay.
thanks 4 người cảm ơn SmileAndLive cho bài viết.
dautroc_7x trên 21-04-2011(UTC) ngày, Julia.ta trên 27-05-2011(UTC) ngày, tranhoang5 trên 07-07-2011(UTC) ngày, [email protected] trên 27-03-2012(UTC) ngày
Tu-an  
#5 Đã gửi : 14/04/2011 lúc 05:18:48(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
coaihieuminh108 đã viết:
  tôi hận kẻ đã cố tình gieo mầm bệnh cho tôi, tôi hận rất rất nhiều thứ,mà có những thứ tôi không thể gọi tên.



Em gái ! vậy là biết tạo 1 topic riêng để viết lại tâm sự rồi .Em gái chuyện gì đã qua hãy để cho nó qua đi đừng suy nghĩ nữa,thật ra đối với.....là người có tội với em kể về pháp luật.
         Em cứ vào đây,ở đây sẽ có các bạn cùng chia sẽ với em,em coi đây là ngôi nhà thứ 2.Anh chúc em sẽ có niềm vui nhé.Và anh cám ơn em bài thơ này trong ( 
Thơ thẩn,thẩn thờ,Thất Tình thơ )



coaihieuminh108
#509 Đã gửi : 06/04/2011 lúc 09:50:21
Xóa lời cảm ơn Đính kèm Sửa Di chuyển Xoá Trích dẫn

Danh hiệu: Thành viên mới
ximagetransform.microsoft.alpha(opacity=50, style=1, finishopacity=0, startx=0, starty=0, finishx=0, finishy=50); width: 128px; margin-bottom: -46px;" src="http://forum.hiv.com.vn/resource.ashx?url=http%3a%2f%2fforum.hiv.com.vn%2fImages%2fAvatars%2fAll%2fconuongtoctem.gif&width=128&height=128" />

Nhóm: Thành viên mới

Gia nhập: 24-03-2011
Bài viết: 3
Đến từ: bac giang
có phải đây là tâm trạng của anh không vậy?
em vốn rất thích đọc thơ mà khổ nỗi chẳng thể nào sáng tác được thơ
em có một người bạn cũng bít làm thơ và người đó đã sáng tác tặng cho em 1 bài thơ
để em ghi ra đây cho mọi người cùng đọc nhé

ĐỜI KHÔNG TUYỆT VỌNG

đôi khi ta hỏi:đời sao vô nghĩa
sống vì người mà người lại phụ ta
bao năm tháng nhọc ngằn không lối thoát
ngoảnh lại nhìn toàn những nỗi đắng cay
đôi khi ta nhìn đời sao tăm tối
ánh mặt trời như lìa bỏ mình ta
bao ước mơ chìm dần trong vô vọng
thoáng giật mình ta phải sống vì đâu?
đôi khi ta buông đời theo số phận
bỏ mặc mình đợi thân chết thê thảm
còn hạnh phúc cũng lìa ta đi mất
chợt thẫn thờ không nghe nhịp con tim
nhưng ta ơi yêu đời là lẽ sống
vì niền tin vẫn nhuộm thắm trái tim
cho đi hết nghĩa là ta nhận được
một niềm vui-một hạnh phúc-một tôi
đừng cúi xuống vì đời là quà tặng
đừng buông xuôi vì còn những đôi tay
đừng tuyệt vọng vi trái tim vẫn âm
đừng lạnh lùng vì còn đó yêu thương
hãy bước đi dù dời không đứng đợi
hãy mỉm cười dù quặn thắt niềm đau
hãy vui lên đừng chìm trong bóng tối
phía trước đời là biễn cả mênh mông


đây là bài thơ do người bạn thân của em viết tặng đọc xong em đã thấy rằng mình không được phép tuyệt vọng
và giờ em lại đươc quen biết anh em vui lắm
từ khi được nói chuyện với anh và anh hà em đã thấy yêu đời hơn rất nhiều
cảm ơn anh vì đã chia sẻ với em
Offline HIV và Tôi  
#6 Đã gửi : 14/04/2011 lúc 08:12:04(UTC)
HIV và Tôi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC)
Bài viết: 5.625
Man

Thanks: 2755 times
Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
coaihieuminh108 đã viết:
    Khi tôi biết tin mình nhiễm hiv lúc đó tâm trạng của tôi rất bình thản. lúc đó tôi đã nghĩ rằng đời người ai cũng phải chết một lần, và tôi đã chấp nhận sự thật ấy như một sự hiển nhiên của cuộc đời vậy.

    Nhưng giờ đây tôi mới nhận ra rằng cuộc sống vẫn còn tươi đẹp biết bao? và tôi chật nhận ra rằng tôi đang sống vô nghĩa quá.giật minh khi thấy mình đã 30 tuổi rồi mà vẫn cứ là một kẻ vô tích sự.và tự dưng trong tôi lại trỗi dậy cái cảm giác hận thù:tôi hận kẻ đã cố tình gieo mầm bệnh cho tôi, tôi hận rất rất nhiều thứ,mà có những thứ tôi không thể gọi tên.

      Có phải tôi đã quá ích kỷ hay không? bởi tôi vốn là một người có lòng bao dung. tôi không bao giờ muốn oán hận một ai cả.tôi chỉ mong sao con người khi sống với nhau phải biết thương yêu và cảm thông cho nhau.chính vì lẽ đó mà bao năm qua tôi đã âm thầm sống,âm thầm hi sinh vậy mà sao ông trời lại cứ nhất quyết phải đẩy tôi vào con đường của đau buồn?các bạn có ai hiểu và chia sẻ cho tôi được không?




Bỏ hận thù đi em ơi
YM: toi_va_hiv
thanks 1 người cảm ơn HIV và Tôi cho bài viết.
coaihieuminh108 trên 15-04-2011(UTC) ngày
Offline hay_song_de_duoc_yeuthuong  
#7 Đã gửi : 14/04/2011 lúc 08:06:54(UTC)
hay_song_de_duoc_yeuthuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.972
Woman
Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió

Thanks: 136 times
Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
Hãy Sống Để Được Yêu Thương !

Chào mừng em đến với gia đình !
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!?

thanks 2 người cảm ơn hay_song_de_duoc_yeuthuong cho bài viết.
coaihieuminh108 trên 15-04-2011(UTC) ngày, dautroc_7x trên 21-04-2011(UTC) ngày
Offline coaihieuminh108  
#8 Đã gửi : 14/04/2011 lúc 08:43:49(UTC)
coaihieuminh108

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 24-03-2011(UTC)
Bài viết: 1.123
Đến từ: bac giang

Cảm ơn: 531 lần
Được cảm ơn: 572 lần trong 328 bài viết
Anh tuấn và mọi người thân mến!

Em thật sự rất là vui và cảm động khi thấy có biết bao nhiêu người chia sẻ với mình.

Vậy là em đã có được sự đồng cảm rồi và em đã có được "người hiểu mình" rùi đó,
hơn nữa giờ đây em lại được làm em gái kết nghĩa của anh Tuấn.oah em vui lắm anh Tuấn ơi.
Chính anh là người đã đưa em đến với diễn đàn và cũng chinh anh đã mang lại cho em niềm tin và nghị lực đó anh.

Ah anh Hà ơi anh Tuấn nói anh cũng là em kết nghĩa của anh Tuấn như vậy có nghĩa là em phải gọi anh bằng nhị sư huynh rồi.Ko biết anh Hà và mọi người trên diễn đàn có đồng ý hay không?Em là em út đó các anh đừng bắt nạt em nhé.

Em cũng mong sẽ có nhiều bạn, xin mọi người hãy liên lạc với em bằng nick: coaihieurminh108.Thân ái.


mình cùng nhau đi tới chân trời hạnh phúc anh nhé!
!
Offline gaixinh1102  
#9 Đã gửi : 14/04/2011 lúc 09:06:23(UTC)
gaixinh1102

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-11-2010(UTC)
Bài viết: 143
Đến từ: Nơi Bình Yên Và May Mắn

Cảm ơn: 60 lần
Được cảm ơn: 27 lần trong 25 bài viết
Cố gắng sống tốt lên bạn nhé,dù bất cứ điều gì sảy ra cũng phải sống thật tốt cho bản thân đc yêu thương và cho gđ nữa. Mọi người sẽ luôn luôn bên bạn. Chúc bạn luôn có nhiều niềm vui và điều tốt đẹp hơn sẽ đến với bạn.
♥ Bình Yên - Âm Tính - Hạnh Phúc ♥
thanks 1 người cảm ơn gaixinh1102 cho bài viết.
coaihieuminh108 trên 15-04-2011(UTC) ngày
Offline sauvole  
#10 Đã gửi : 14/04/2011 lúc 10:26:58(UTC)
sauvole

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 02-04-2011(UTC)
Bài viết: 15

Cảm ơn: 5 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Cho  a làm Bạn với được hum ? a cũng mún có người tâm sự lắm ! nếu được em PM yahoo anh nhé ! lamchan_lam
Offline dautroc_7x  
#11 Đã gửi : 14/04/2011 lúc 10:30:51(UTC)
dautroc_7x

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC)
Bài viết: 1.225
Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh

Cảm ơn: 633 lần
Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
coaihieuminh108 đã viết:
Anh tuấn và mọi người thân mến!

Em thật sự rất là vui và cảm động khi thấy có biết bao nhiêu người chia sẻ với mình.

Vậy là em đã có được sự đồng cảm rồi và em đã có được "người hiểu mình" rùi đó,
hơn nữa giờ đây em lại được làm em gái kết nghĩa của anh Tuấn.oah em vui lắm anh Tuấn ơi.
Chính anh là người đã đưa em đến với diễn đàn và cũng chinh anh đã mang lại cho em niềm tin và nghị lực đó anh.

Ah anh Hà ơi anh Tuấn nói anh cũng là em kết nghĩa của anh Tuấn như vậy có nghĩa là em phải gọi anh bằng nhị sư huynh rồi.Ko biết anh Hà và mọi người trên diễn đàn có đồng ý hay không?Em là em út đó các anh đừng bắt nạt em nhé.
Em cũng mong sẽ có nhiều bạn, xin mọi người hãy liên lạc với em bằng nick: coaihieurminh108.Thân ái.


Có kết nghĩa thêm anh nữa không? kết nghĩa với anh thì không sợ ai bắt nạt cả , nghe cái nik dautroc của anh có người sợ chạy mất dép rồi !
UserPostedImage


Trước đây nghịch dại lắm
Bây giờ đỡ nhiều rồi



UserPostedImage


Offline hahaha2008  
#12 Đã gửi : 14/04/2011 lúc 10:59:58(UTC)
hahaha2008

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.091
Đến từ: Ngày hôm qua.....

Cảm ơn: 349 lần
Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
coaihieuminh108 đã viết:

Ah anh Hà ơi anh Tuấn nói anh cũng là em kết nghĩa của anh Tuấn như vậy có nghĩa là em phải gọi anh bằng nhị sư huynh rồi.Ko biết anh Hà và mọi người trên diễn đàn có đồng ý hay không?Em là em út đó các anh đừng bắt nạt em nhé.
Em cũng mong sẽ có nhiều bạn, xin mọi người hãy liên lạc với em bằng nick: coaihieurminh108.Thân ái.


Hôm nay mới vào đọc mục này . Chúc mừng a Zai có thêm e gái . Hix . Nhưng nếu cô nào kết nghĩa với a Zai cũng đều có "họ hàng" với Hahaha theo "tính chất bắc cầu " thì nguy mất . Này nhé đa phần e gái a tuấn ở miền Bắc . Hahaha ở Miền Bắc lại là e zai a Tuấn mẹc  . Hè tới rồi ...nếu mỗi cô em gái a Tuấn đòi Hahaha đưa đi ăn kem Hồ Tây chẳng hạn thì có mà lưu diễn cả tháng . Rồi sún răng vì nhai kem mất . Nên món này Hahaha phải cân nhắc bàn lại với a Zai đã .
Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ?


UserPostedImage
Offline coaihieuminh108  
#13 Đã gửi : 15/04/2011 lúc 12:24:17(UTC)
coaihieuminh108

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 24-03-2011(UTC)
Bài viết: 1.123
Đến từ: bac giang

Cảm ơn: 531 lần
Được cảm ơn: 572 lần trong 328 bài viết
dautroc_7x đã viết:
coaihieuminh108 đã viết:
Anh tuấn và mọi người thân mến!

Em thật sự rất là vui và cảm động khi thấy có biết bao nhiêu người chia sẻ với mình.

Vậy là em đã có được sự đồng cảm rồi và em đã có được "người hiểu mình" rùi đó,
hơn nữa giờ đây em lại được làm em gái kết nghĩa của anh Tuấn.oah em vui lắm anh Tuấn ơi.
Chính anh là người đã đưa em đến với diễn đàn và cũng chinh anh đã mang lại cho em niềm tin và nghị lực đó anh.

Ah anh Hà ơi anh Tuấn nói anh cũng là em kết nghĩa của anh Tuấn như vậy có nghĩa là em phải gọi anh bằng nhị sư huynh rồi.Ko biết anh Hà và mọi người trên diễn đàn có đồng ý hay không?Em là em út đó các anh đừng bắt nạt em nhé.
Em cũng mong sẽ có nhiều bạn, xin mọi người hãy liên lạc với em bằng nick: coaihieurminh108.Thân ái.


Có kết nghĩa thêm anh nữa không? kết nghĩa với anh thì không sợ ai bắt nạt cả , nghe cái nik dautroc của anh có người sợ chạy mất dép rồi !


Em ko sợ cái đầu trọc của anh đâu nhé.


mình cùng nhau đi tới chân trời hạnh phúc anh nhé!
!
Offline coaihieuminh108  
#14 Đã gửi : 15/04/2011 lúc 12:27:22(UTC)
coaihieuminh108

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 24-03-2011(UTC)
Bài viết: 1.123
Đến từ: bac giang

Cảm ơn: 531 lần
Được cảm ơn: 572 lần trong 328 bài viết
hahaha2008 đã viết:
coaihieuminh108 đã viết:

Ah anh Hà ơi anh Tuấn nói anh cũng là em kết nghĩa của anh Tuấn như vậy có nghĩa là em phải gọi anh bằng nhị sư huynh rồi.Ko biết anh Hà và mọi người trên diễn đàn có đồng ý hay không?Em là em út đó các anh đừng bắt nạt em nhé.
Em cũng mong sẽ có nhiều bạn, xin mọi người hãy liên lạc với em bằng nick: coaihieurminh108.Thân ái.


Hôm nay mới vào đọc mục này . Chúc mừng a Zai có thêm e gái . Hix . Nhưng nếu cô nào kết nghĩa với a Zai cũng đều có "họ hàng" với Hahaha theo "tính chất bắc cầu " thì nguy mất . Này nhé đa phần e gái a tuấn ở miền Bắc . Hahaha ở Miền Bắc lại là e zai a Tuấn mẹc  . Hè tới rồi ...nếu mỗi cô em gái a Tuấn đòi Hahaha đưa đi ăn kem Hồ Tây chẳng hạn thì có mà lưu diễn cả tháng . Rồi sún răng vì nhai kem mất . Nên món này Hahaha phải cân nhắc bàn lại với a Zai đã .


VẬY NẾU MÀ ANH ĐỒNG Ý THÌ CO LẼ EM SẼ ĐƯỢC ĐI ĂN KEM NHÌU NHẤT CHO COI VÌ EM Ở GẦN ANH LĂM ĐÓ.ANH HÃY BÀN BẠC VỚI ANH TUẤN ĐI NHA.EM CHỜ TIN CỦA ANH ĐÓ.


mình cùng nhau đi tới chân trời hạnh phúc anh nhé!
!
Offline HIV và Tôi  
#15 Đã gửi : 15/04/2011 lúc 01:15:49(UTC)
HIV và Tôi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC)
Bài viết: 5.625
Man

Thanks: 2755 times
Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
coaihieuminh108 đã viết:
Anh tuấn và mọi người thân mến!

Em thật sự rất là vui và cảm động khi thấy có biết bao nhiêu người chia sẻ với mình.

Vậy là em đã có được sự đồng cảm rồi và em đã có được "người hiểu mình" rùi đó,
hơn nữa giờ đây em lại được làm em gái kết nghĩa của anh Tuấn.oah em vui lắm anh Tuấn ơi.
Chính anh là người đã đưa em đến với diễn đàn và cũng chinh anh đã mang lại cho em niềm tin và nghị lực đó anh.

Ah anh Hà ơi anh Tuấn nói anh cũng là em kết nghĩa của anh Tuấn như vậy có nghĩa là em phải gọi anh bằng nhị sư huynh rồi.Ko biết anh Hà và mọi người trên diễn đàn có đồng ý hay không?Em là em út đó các anh đừng bắt nạt em nhé.
Em cũng mong sẽ có nhiều bạn, xin mọi người hãy liên lạc với em bằng nick: coaihieurminh108.Thân ái.


Căng nhỉ, thế em sẽ là gì của anh nào?
YM: toi_va_hiv
Offline coaihieuminh108  
#16 Đã gửi : 15/04/2011 lúc 06:40:28(UTC)
coaihieuminh108

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 24-03-2011(UTC)
Bài viết: 1.123
Đến từ: bac giang

Cảm ơn: 531 lần
Được cảm ơn: 572 lần trong 328 bài viết
Originally Posted by: HIV và Go to Quoted Post
coaihieuminh108 đã viết:
Anh tuấn và mọi người thân mến!

Em thật sự rất là vui và cảm động khi thấy có biết bao nhiêu người chia sẻ với mình.

Vậy là em đã có được sự đồng cảm rồi và em đã có được "người hiểu mình" rùi đó,
hơn nữa giờ đây em lại được làm em gái kết nghĩa của anh Tuấn.oah em vui lắm anh Tuấn ơi.
Chính anh là người đã đưa em đến với diễn đàn và cũng chinh anh đã mang lại cho em niềm tin và nghị lực đó anh.

Ah anh Hà ơi anh Tuấn nói anh cũng là em kết nghĩa của anh Tuấn như vậy có nghĩa là em phải gọi anh bằng nhị sư huynh rồi.Ko biết anh Hà và mọi người trên diễn đàn có đồng ý hay không?Em là em út đó các anh đừng bắt nạt em nhé.
Em cũng mong sẽ có nhiều bạn, xin mọi người hãy liên lạc với em bằng nick: coaihieurminh108.Thân ái.


Căng nhỉ, thế em sẽ là gì của anh nào?

VẬY ANH MUỐN EM SẼ LÀ GÌ CỦA ANH ĐÂY?


mình cùng nhau đi tới chân trời hạnh phúc anh nhé!
!
Offline coaihieuminh108  
#17 Đã gửi : 15/04/2011 lúc 06:46:14(UTC)
coaihieuminh108

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 24-03-2011(UTC)
Bài viết: 1.123
Đến từ: bac giang

Cảm ơn: 531 lần
Được cảm ơn: 572 lần trong 328 bài viết
Hôm nay là một ngày làm việc vất vả của em nhưng mà em lại có rất nhiều niềm vui khi em lên diễn đàn vì em đã có thêm được rất nhiều bạn.


Mọi người trên diễn đàn ai cũng quan tâm tới em cả.Em cảm động lắm.Em cám ơn các anh chị cùng các bạn đã chia sẻ với em.


mình cùng nhau đi tới chân trời hạnh phúc anh nhé!
!
Offline DJNHAT  
#18 Đã gửi : 15/04/2011 lúc 10:14:10(UTC)
DJNHAT

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Người điều hành chung
Gia nhập: 15-04-2011(UTC)
Bài viết: 225
Man
Đến từ: tphcm

Thanks: 36 times
Được cảm ơn: 264 lần trong 107 bài viết
   ĐÔI KHI MÌNH CỨ NGHĨ NÓ THẬT LÀ ĐƠN GIẢN ĐI ĐỪNG QUÁ PHỨC TẠP ,MÌNH CỨ NGHĨ RẰNG ĐÔI LÚC MÌNH BỊ NHƯ VẬY CÓ LẼ SẼ TỐT HƠN LÚC KO BỊ ... SỐNG CÓ Ý NGHĨA HƠN,CÓ TRACH NHIỆM HƠN V .V V....
thanks 3 người cảm ơn DJNHAT cho bài viết.
coaihieuminh108 trên 15-04-2011(UTC) ngày, mainga1402 trên 24-06-2011(UTC) ngày, cravenu2 trên 05-12-2011(UTC) ngày
Offline coaihieuminh108  
#19 Đã gửi : 15/04/2011 lúc 10:35:15(UTC)
coaihieuminh108

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 24-03-2011(UTC)
Bài viết: 1.123
Đến từ: bac giang

Cảm ơn: 531 lần
Được cảm ơn: 572 lần trong 328 bài viết
Tối nay mình găp và nói chuyện với chị linh.
Mình đã ngộ ra được rất nhiều điều,và mình cũng hi vọng rằng ngày mai của minh sẽ tươi sáng hơn.
Quãng thời gian qua quả là tăm tối đối với mình.

Suốt bao nhiêu năm trời mình đã sống trong một cái vòng luẩn quẩn không có lối thoát,vậy mà không hiểu sao mình lại vẫn có thể sống và tồn tại được đến ngày hôm nay?

Bạn bè, người thân của mình đều nói rằng mình giỏi và bản lĩnh.không biết có phải không nữa?
Mà giờ đây mình cảm thấy mình đang bị thiếu bản lĩnh trầm trọng.

Sao thế nhỉ?
Hay tại vì cuộc đời của mình đã có quá nhiều căy đắng để rồi giờ đây khi nhìn lại những khổ đau mà mình đã phải chịu đựng và trải qua ấy mình bỗng thấy rùng mình?
Giật mình khi nhận ra rằng cuộc sống của mình có thể kết thúc bất cứ lúc nào vậy mà sao mình lại không cố gắng cho những ngày còn lại ấy?

Bao năm qua mình đã phải gồng mình lên để mầ sống và đương đầu với số phận.

Mình cứ luôn cho rằng cái số của mình nó vậy rồi đành phải chấp nhận nó thôi.
Nhưng lại có người nói rằng mình có thể thay đổi được số phận và số phận là do mình tạo ra mầ thôi.Nếu như vậy thì chính mình là người đẫ tạo nên cấi số phận bi thảm của mình hay sao?



mình cùng nhau đi tới chân trời hạnh phúc anh nhé!
!
Offline coaihieuminh108  
#20 Đã gửi : 15/04/2011 lúc 10:56:51(UTC)
coaihieuminh108

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 24-03-2011(UTC)
Bài viết: 1.123
Đến từ: bac giang

Cảm ơn: 531 lần
Được cảm ơn: 572 lần trong 328 bài viết
sauvole đã viết:
Cho  a làm Bạn với được hum ? a cũng mún có người tâm sự lắm ! nếu được em PM yahoo anh nhé ! lamchan_lam

Em rất vui khi có anh làm bạn.Em đã add nick của anh rùi đó

mình sẽ cùng tâm sự nhé.


mình cùng nhau đi tới chân trời hạnh phúc anh nhé!
!
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
14 Trang123>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.