Xin chào anh em!
Hiện, lòng em rối rắm lắm. Em là gay. Em viết thư này mong nhận được sự giúp đỡ từ bác sĩ. Thư hơi dài, mong bác anh em đừng bực bội khi đọc. Em viết cụ thể để mọi người có đủ thông tin tư vấn giúp em.
Em có 2 vấn đề muốn hỏi:
Thứ 1:
Trước đây em vẫn thường quan hệ qua đường miệng lẫn hậu môn. Trước khi quen với bf hiện giờ, em vẫn hay quan hệ với bạn (chủ yếu là để họ oral mình). Em thường đóng vai trò top khi quan hệ hậu môn, người cho khi quan hệ đường miệng. Cũng ít khi nào em đồng ý ngậm dương vật của đối tác, sau này thì chỉ với bf của mình. Khi oral thì em ko dùng bao, còn hậu môn thì luôn sử dụng. Điều này cũng trở thành thói quen, không có bao, ko anal được.
Em hiện quen bạn trai gần 1 năm. 6 tháng trước (khoảng 8/2010), bạn ấy ngoại tình và quan hệ với 1 người khác. Đến tháng 11/2010, thì em biết chuyện. Trước khi biết, bọn em vẫn quan hệ với nhau (oral lẫn anal ). Em hỏi thì bạn ấy thành thật trả lời là có sử dụng BCS khi anal (bạn ấy là top) và không oral đối tác trong cả 3 lần quan hệ (chỉ một mình đối tác thực hiện), và cũng chỉ quan hệ với một người đó.
3/12/2010, bạn em đi xét nghiệm HIV tại viện Pasteur TP.HCM. Bạn ấy đi xét nghiệm trước em một tuần. Thời điểm đó là khoảng tuần 5 hay 6, tính từ lần cuối bạn em ngoại tình. Còn em xét nghiệm vào ngày 9/12/2010, khoảng tuần thứ 3, tính từ lần cuối quan hệ với bạn ấy. Cả hai đứa đều âm tính (sử dụng Ag/Ab Combination). Em xin hỏi bác sĩ kết quả trên có đủ chính xác chưa ah.
Thứ 2:
Từ lúc biết việc bạn ấy ngoại tình, em rất buồn, những suy nghĩ tiêu cực luôn ám ảnh em. Buồn vì luôn lo sợ bệnh tật, buồn vì cảm giác bị phản bội. Nên mặc dù bạn ấy đã xin em tha lỗi, tiếp tục yêu nhau, nhưng điều đó cũng không thể tháo được khúc mắc trong lòng em. Những lúc gần gũi, hai đứa chỉ ôm hôn sau, chà xát cơ thể lên nhau, licking những điểm nhạy cảm, thủ dâm (không oral lẫn anal). Chuyện tình dục của em đóng băng, không còn nồng nhiệt như trước, vì em luôn có cảm giác rờn rợn, ghê ghê với nó.
Buồn, nên em thường hay lui tới những những tụ điểm sauna có đông dân gay. Tại đây, em đã có 4 lần thực hiện hành vi tình dục không thâm nhập (không oral hay anal gì cả). Em xin được kể vắn tắt như sau:
Lần 1: Một bạn thủ dâm làm em xuất tinh. Nhưng trước khi cầm DV em, bạn có cầm nắm DV của chính mình lúc ấy có chảy nước nhờn. Em sợ tay bạn ấy sẽ lây HIV cho mình qua miệng sáo DV. Lúc ấy thì DV em bình thường, không thấy có vết trầy gì cả. Chỉ một mình em xuất tinh, bạn ấy không ra.
Lần 2: Trong một lần đang tắm chuẩn bị ra về, có một bạn từ phía sau ôm chầm lấy em, muốn oral em. Em không đồng ý, bạn ấy vẫn cứ ve vãng, hôn liếm, ghì chặt em vào lòng, lúc đó 2 người đều khỏa thân. Em làm dữ đuổi ra ngoài. Em biết là trước đó bạn ấy đã từng QHTD với một người trong sauna, có bắn tinh lên người. Mặc dù bạn ấy đã rửa, nhưng em cứ sợ tinh dịch còn sót lại trên người bạn ấy sẽ làm em nhiễm.
Lần 3: Em và một bạn liếm vú lẫn nhau. Sau đó, 2 đứa có cầm dương vật của nhau nghịch, rồi tự thủ dâm và xuất tinh. Em không biết hành vi liếm vú có nguy cơ không.? Vú bạn ấy cũng không có gì lạ, vì nếu lạ hay trầy xướt em đã không làm thế?
Lần 4: Em đi massage gay, trong lúc làm, nhân viên massage hôn lên môi, sau đó liếm khắp người em, vào bìu và vào phần thân DV em. Bạn ấy chưa kịp ngậm đầu DV thì em giật mình, bảo thôi. Sau đó, em tự thủ dâm. Bạn ấy lấy một cái khăn ướt lau DV em. Nếu chiếc khăn đó không phải là khăn mới, mà đã có dính tinh của người khác trước đó, thì em có nguy cơ bị lây nhiễm HIV không? Một bạn làm công tác tuyên truyền nói rằng, HIV là virus yếu, ra không khí là chết ngay, nên không thể lây được. Nhưng em vẫn chưa thể yên tâm.
Sau lần đó, thực sự em cảm thấy mình rất tội lỗi với bạn trai. Mình trách người yêu, nhưng bản thân lại 4 lần làm những hành động sai trái đó. Điều em lo lắng nhất hiện nay là liệu mình có bị HIV và lây cho bạn trai mình không. Vì trong thời gian qua, em vẫn quan hệ tình dục với bf mình, tuy nhiên, chỉ hôn và thủ dâm (không oral hay anal) gì cả.
Em tính đến cuối tháng 5, cả 2 đứa sẽ đi xét nghiệm HIV một lần nữa. Đó cũng là thời điểm 3 tháng, từ lần cuối cùng em có quan hệ tình dục tại sauna. Nhưng hiện nay, em rất lo sợ không chỉ cho mình mà cả người yêu nữa. Em không dám nói ra điều này, vì sợ mất tình cảm hiện tại.
Em mong nhận được những lời tư vấn, lời khuyên chân thành để biết mình phải làm gì trong thời gian tới. Chân thành cảm ơn mọi người.