Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline hivongnd  
#1 Đã gửi : 28/04/2011 lúc 06:13:30(UTC)
hivongnd

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 07-03-2011(UTC)
Bài viết: 22
Đến từ: namdinh

Cảm ơn: 12 lần
Kính chào anh em trên Forum!
Hôm qua em đi xét nghiệm tại 50C HB sau 13 tuần có nguy cơ, kết quả ÂT, em thật sự cảm thấy vui mừng, trong khoảng thời gian 3 tháng vừa qua em đã bị stress rất nhiều, khủng hoảng về tinh thần, nếu không biết đến forum này và không có anh em trên 4rum tư vấn nhiệt tình thì em không biết phải sống ra sao nữa, em thật là may mắn, xin cảm ơn ban quan trị diễn đàn, đặc biệt là anh Tuan mec, anh SmileAndlive, ban thonon, ban Namhaysongtot, anh HIV và tôi... đã nhiệt tình tư vấn cho em, qua đây em cũng xin kính chúc các anh, các bạn và gia đình luôn mạnh khỏe và hạnh phúc!
Trải qua 3 tháng vừa rồi em mới thấy thấm thía và rút ra được nhiều bài học cho bản thân, sau này em sẽ sống tốt và lành mạnh, chắc chắn sẽ không bao giờ để xảy ra thêm một lần lo lắng nào nữa, hi vọng các bạn trẻ hãy tránh xa những lối sống không lành mạnh và hãy biết tự bảo vệ lẫy bản thân mình trước khi quá muôn!! quả thực giờ đây mới thấy cảm thông cho những người có số phận không may măn, đang phải sống chung với H, mong là mọi người hãy cố gắng sống tốt và lạc quan, bởi vì còn có rất nhiều những người trên thế giới này như mình luôn luôn cảm thông chia sẻ với các bạn!
Mặc dù trong người em còn rất yếu, có lẽ là do em suy nhược cơ thể vì lo nghĩ và mất ăn mất ngủ nhiều trong 3 tháng vừa qua, giờ thỉnh thoảng vẫn còn đau nhức các cơ bắp nữa, nhưng em đã lạc quan lên rất nhiều rồi, không còn ủ rũ, không còn hoang mang lo sợ như trước nữa, em đã có thể tập trung vào làm việc trở lại rồi, thật là cảm ơn ông trời đã cho con có cơ hội để làm lại cuộc đời.
Một lần nữa xin cảm ơn tất cả anh em trên diễn đàn!!!
Chắc chắn là em sẽ ở lại diễn đàn để học hỏi và trau dồi thêm nhiều kiến thức về HIV để tự biết cách bảo vệ bản thân và tham gia tư vấn cho các bạn không may có nguy cơ như em trong thời gian vừa qua!
Thankyou!!!
Quảng cáo
Offline HIV và Tôi  
#2 Đã gửi : 29/04/2011 lúc 08:10:28(UTC)
HIV và Tôi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC)
Bài viết: 5.625
Man

Thanks: 2755 times
Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
hivongnd đã viết:
Kính chào anh em trên Forum!
Hôm qua em đi xét nghiệm tại 50C HB sau 13 tuần có nguy cơ, kết quả ÂT, em thật sự cảm thấy vui mừng, trong khoảng thời gian 3 tháng vừa qua em đã bị stress rất nhiều, khủng hoảng về tinh thần, nếu không biết đến forum này và không có anh em trên 4rum tư vấn nhiệt tình thì em không biết phải sống ra sao nữa, em thật là may mắn, xin cảm ơn ban quan trị diễn đàn, đặc biệt là anh Tuan mec, anh SmileAndlive, ban thonon, ban Namhaysongtot, anh HIV và tôi... đã nhiệt tình tư vấn cho em, qua đây em cũng xin kính chúc các anh, các bạn và gia đình luôn mạnh khỏe và hạnh phúc!
Trải qua 3 tháng vừa rồi em mới thấy thấm thía và rút ra được nhiều bài học cho bản thân, sau này em sẽ sống tốt và lành mạnh, chắc chắn sẽ không bao giờ để xảy ra thêm một lần lo lắng nào nữa, hi vọng các bạn trẻ hãy tránh xa những lối sống không lành mạnh và hãy biết tự bảo vệ lẫy bản thân mình trước khi quá muôn!! quả thực giờ đây mới thấy cảm thông cho những người có số phận không may măn, đang phải sống chung với H, mong là mọi người hãy cố gắng sống tốt và lạc quan, bởi vì còn có rất nhiều những người trên thế giới này như mình luôn luôn cảm thông chia sẻ với các bạn!
Mặc dù trong người em còn rất yếu, có lẽ là do em suy nhược cơ thể vì lo nghĩ và mất ăn mất ngủ nhiều trong 3 tháng vừa qua, giờ thỉnh thoảng vẫn còn đau nhức các cơ bắp nữa, nhưng em đã lạc quan lên rất nhiều rồi, không còn ủ rũ, không còn hoang mang lo sợ như trước nữa, em đã có thể tập trung vào làm việc trở lại rồi, thật là cảm ơn ông trời đã cho con có cơ hội để làm lại cuộc đời.
Một lần nữa xin cảm ơn tất cả anh em trên diễn đàn!!!
Chắc chắn là em sẽ ở lại diễn đàn để học hỏi và trau dồi thêm nhiều kiến thức về HIV để tự biết cách bảo vệ bản thân và tham gia tư vấn cho các bạn không may có nguy cơ như em trong thời gian vừa qua!
Thankyou!!!


Hehe, chúc mừng em
YM: toi_va_hiv
Offline Niềm tin  
#3 Đã gửi : 29/04/2011 lúc 08:21:40(UTC)
Niềm tin

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-01-2006(UTC)
Bài viết: 224

Cảm ơn: 11 lần
Được cảm ơn: 60 lần trong 28 bài viết
Chúc mừng em ! Những bài học của em thật đáng quý. Em ở lại Diễn đàn không chỉ để học hỏi và trau dồi kiến thức mà còn để giúp những người khác nhận thức đúng về các hành vi có nguy cơ lây nhiễm HIV nữa, đúng không ?!
thanks 1 người cảm ơn Niềm tin cho bài viết.
hivongnd trên 04-05-2011(UTC) ngày
Offline HIV và Tôi  
#4 Đã gửi : 29/04/2011 lúc 08:34:26(UTC)
HIV và Tôi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC)
Bài viết: 5.625
Man

Thanks: 2755 times
Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
Niềm tin đã viết:
Chúc mừng em ! Những bài học của em thật đáng quý. Em ở lại Diễn đàn không chỉ để học hỏi và trau dồi kiến thức mà còn để giúp những người khác nhận thức đúng về các hành vi có nguy cơ lây nhiễm HIV nữa, đúng không ?!


Và quan trọng nhất là không tạo nguy cơ mới
YM: toi_va_hiv
thanks 1 người cảm ơn HIV và Tôi cho bài viết.
hivongnd trên 04-05-2011(UTC) ngày
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.