  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 08-05-2011(UTC) Bài viết: 3
|
tôi biết tình cảm y dành cho t,t cảm nhận đc và t cũng bt đc trái tim mình đang nghĩ ji,t là người hèn nhát k bt cách đối mặt với sự thật đối mặt với bản thân mà chỉ bt trốn chạy tránh né.
mỗi lần từ chối y t cũng buồn lắm nhg y bt k hoàn cảnh k cho t đc sống thật với bản thân t y có bt k gd là gd sống có nguyên tắc cha mẹ t sẽ k chấp nhận 1 đứa con như z,lúc trước t đâu phải là ng như z/tại sao bây jo t lại suy nghĩ nhiều về y như z y làm thay đổi cuộc sống của t t phải làm sao đây?
mướn khóc thật nhiều thật to nh....roi sự thật vẫn mãi là sự thật chẳng thay đỏi đc j,hoàn cảnh và cuộc sống k cho t nói thật lòng mh t sẽ trôn jau nó mãi mãi để y sẽ trách móc va căm ghét điều đó sẽ làm t nhẹ lòng hơn t tin xa nhau rồi chúng ta mỗi ng sẽ tìm đc 1 hp mới t mong y sẽ đc hp,t ước j y đừng thổ lộ,t ước j y kiềm chế đc bản thân để chúng ta có thể âm thầm ở bên nhau,để t k phải đưa ra 1 lựa chọn như z thì hay bt mấy>
nếu lúc đó mh k tình cờ gặp nhau
nếu nhưng lúc giận nhau cả 2 đừng ai năng nỉ
nếu lúc trc y mạnh mẽ nói với t y k nhắn tin cho t nữa.......thì có lẽ chúng ta sẽ quyến luyến nhưng giay phut cuối cùng,sẽ k nhìn phải những tin nhắn đã bt xong đã k rung rung ngón tay để cắn môi bấm nút,chỉ có quên và xa t y mới có thể hp t là ng k dám đòi hỏi bản thân mình cho đi nhút nhát lắm đúng k?
hãy quên t rồi sống thật hp y nhé,chúng ta là con ng của hai thế giới y dám iu dám chấp nhận sự thật còn t..t thì k t sợ chấp nhận sự thật này.
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 08-05-2011(UTC) Bài viết: 3
|
tôi biết tình cảm y dành cho t,t cảm nhận đc và t cũng bt đc trái tim mình đang nghĩ ji,t là người hèn nhát k bt cách đối mặt với sự thật đối mặt với bản thân mà chỉ bt trốn chạy tránh né.
mỗi lần từ chối y t cũng buồn lắm nhg y bt k hoàn cảnh k cho t đc sống thật với bản thân t y có bt k gd là gd sống có nguyên tắc cha mẹ t sẽ k chấp nhận 1 đứa con như z,lúc trước t đâu phải là ng như z/tại sao bây jo t lại suy nghĩ nhiều về y như z y làm thay đổi cuộc sống của t t phải làm sao đây?
mướn khóc thật nhiều thật to nh....roi sự thật vẫn mãi là sự thật chẳng thay đỏi đc j,hoàn cảnh và cuộc sống k cho t nói thật lòng mh t sẽ trôn jau nó mãi mãi để y sẽ trách móc va căm ghét điều đó sẽ làm t nhẹ lòng hơn t tin xa nhau rồi chúng ta mỗi ng sẽ tìm đc 1 hp mới t mong y sẽ đc hp,t ước j y đừng thổ lộ,t ước j y kiềm chế đc bản thân để chúng ta có thể âm thầm ở bên nhau,để t k phải đưa ra 1 lựa chọn như z thì hay bt mấy>
nếu lúc đó mh k tình cờ gặp nhau
nếu nhưng lúc giận nhau cả 2 đừng ai năng nỉ
nếu lúc trc y mạnh mẽ nói với t y k nhắn tin cho t nữa.......thì có lẽ chúng ta sẽ quyến luyến nhưng giay phut cuối cùng,sẽ k nhìn phải những tin nhắn đã bt xong đã k rung rung ngón tay để cắn môi bấm nút,chỉ có quên và xa t y mới có thể hp t là ng k dám đòi hỏi bản thân mình cho đi nhút nhát lắm đúng k?
hãy quên t rồi sống thật hp y nhé,chúng ta là con ng của hai thế giới y dám iu dám chấp nhận sự thật còn t..t thì k t sợ chấp nhận sự thật này.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 08-05-2011(UTC) Bài viết: 3
|
tôi biết tình cảm y dành cho t,t cảm nhận đc và t cũng bt đc trái tim mình đang nghĩ ji,t là người hèn nhát k bt cách đối mặt với sự thật đối mặt với bản thân mà chỉ bt trốn chạy tránh né.
mỗi lần từ chối y t cũng buồn lắm nhg y bt k hoàn cảnh k cho t đc sống thật với bản thân t y có bt k gd là gd sống có nguyên tắc cha mẹ t sẽ k chấp nhận 1 đứa con như z,lúc trước t đâu phải là ng như z/tại sao bây jo t lại suy nghĩ nhiều về y như z y làm thay đổi cuộc sống của t t phải làm sao đây?
mướn khóc thật nhiều thật to nh....roi sự thật vẫn mãi là sự thật chẳng thay đỏi đc j,hoàn cảnh và cuộc sống k cho t nói thật lòng mh t sẽ trôn jau nó mãi mãi để y sẽ trách móc va căm ghét điều đó sẽ làm t nhẹ lòng hơn t tin xa nhau rồi chúng ta mỗi ng sẽ tìm đc 1 hp mới t mong y sẽ đc hp,t ước j y đừng thổ lộ,t ước j y kiềm chế đc bản thân để chúng ta có thể âm thầm ở bên nhau,để t k phải đưa ra 1 lựa chọn như z thì hay bt mấy>
nếu lúc đó mh k tình cờ gặp nhau
nếu nhưng lúc giận nhau cả 2 đừng ai năng nỉ
nếu lúc trc y mạnh mẽ nói với t y k nhắn tin cho t nữa.......thì có lẽ chúng ta sẽ quyến luyến nhưng giay phut cuối cùng,sẽ k nhìn phải những tin nhắn đã bt xong đã k rung rung ngón tay để cắn môi bấm nút,chỉ có quên và xa t y mới có thể hp t là ng k dám đòi hỏi bản thân mình cho đi nhút nhát lắm đúng k?
hãy quên t rồi sống thật hp y nhé,chúng ta là con ng của hai thế giới y dám iu dám chấp nhận sự thật còn t..t thì k t sợ chấp nhận sự thật này.
|
|
|
|
  Danh hiệu: AdministrationNhóm: Administrators
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 1.969
Cảm ơn: 235 lần Được cảm ơn: 519 lần trong 224 bài viết
|
Chào mừng bạn đã tham gia CLB Spam.
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.