Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline TinhNguyenTre.  
#1 Đã gửi : 07/05/2011 lúc 10:18:13(UTC)
TinhNguyenTre.

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 07-05-2011(UTC)
Bài viết: 6

Xì pam vừa vừa thôi

Ai ký,viết như thế là ký



/M Ban Tổ Chức chương trình

Chủ tịch CLB

(đã ký)

Ngô Thị Hồng Nhung

Quảng cáo
Offline TinhNguyenTre.  
#2 Đã gửi : 07/05/2011 lúc 10:21:33(UTC)
TinhNguyenTre.

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 07-05-2011(UTC)
Bài viết: 6

Thứ Sáu, 22/04/2011 - 14:04

Lật tẩy "quý bà" giả vờ làm từ thiện để lừa đảo

Ngày 21/4, cơ quan CSĐT – Công an quận Bình Tân ra quyết định tạm giữ hình sự đối với bà Lê Thị Hoa (55 tuổi, ngụ ở tỉnh Tiền Giang) để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân”.

Hồ sơ của Công an quận Bình Tân cho biết, trong vài tháng trở lại đây, bà Hoa thường xuyên cải trang như một quý bà giàu có như ăn mặc sang trọng, đi trên những chiếc xe máy đắt tiền, và thường đi lang thang ở các quán nhậu săn tìm mồi ở khu vực quận Bình Tân.

Các nạn nhân trình báo tại cơ quan Công an cho biết, mới đây, kéo dài 3 buổi sáng liên tiếp, bà Hoa đến ăn tại tiệm phở của ông L.T.Q (phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân), và tỏ ra là một người giàu có khi trả tiền từ 50.000 – 100.000 đồng mà không cần lấy tiền trả lại.

Khi đã rất thân thiện, làm cho vợ chồng ông Q tin tưởng, bà Hoa đã tự “nổ” mình là thành viên của một tổ chức từ thiện có trụ sở kéo dài khắp từ Bắc tới Nam, chuyên giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, bà Hoa (biệt danh là Hoa từ thiện) còn thừa nhận mình không có gia đình, không có con cái nên rất muốn tặng đất cho những gia đình muốn có nơi ăn, chốn ở nhằm an cư lạc nghiệp. Chính vì tin vào lời nói ngọt ngào này mà khá nhiều gia đình đã sập bẫy của Hoa.

Vì tin tưởng tuyệt đối, Hoa nói gì cũng nghe nên vợ chồng ông Q đã giao cho Hoa 30 triệu đồng để làm thủ tục sang tên nền đất thứ 1, sau đó lại giao tiếp 30 triệu đồng để sang tên chủ quyền 1 nền đất khác. Để cho ông Q tin tưởng, bà Hoa đã nói ông photo CMND để làm giấy tờ.

Bên cạnh đó, do quá tin tưởng, ông Q còn lôi kéo thêm 1 người em gái của mình là bà Lưu.T.T để xin đất từ Hoa.

Vào 9h sáng ngày 19/4, ông Huỳnh Cường (chồng của bà Lưu.T.T) nhận được điện thoại của vợ thông báo bà Hoa sắp cho đất để ở. Cùng lúc, bà T đề nghị ông Cường photo sẵn giấy CMND để làm giấy tờ.

Qúa ngỡ ngàng trước một thông tin lạ lùng này, ông Cường đã hỏi chi tiết vụ việc từ vợ của mình. Chưa hết nghi, ông còn đi hỏi thông tin từ ông Q và cũng được trả lời giống như vậy. Không tin, ông Cường đề nghị sắp xếp cho mình 1 buổi gặp trực tiếp bà Hoa.

15h chiều cùng ngày, khi gặp và nói chuyện trực tiếp với bà Hoa, khi thấy những giấy tờ mà bà Hoa giao cho ông Q có dấu hiệu giả mạo, ông Cường liền đặt ra hàng loạt các câu hỏi nghi vấn cho đối tượng này. Vì biết đã bị lật tẩy, nên khi đề nghị trả lại số tiền 30 triệu đồng lần trước đã nộp, Hoa chỉ có thể trả ngay tại chỗ 25 triệu đồng. Sau đó, dù đã thoát thân bỏ chạy nhưng vẫn bị những người dân có mặt tại chỗ bắt giữ, giao cho Công an quận Bình Tân điều tra, xử lý.

Qua tiến hành khai thác ban đầu, Hoa đã thừa nhận bằng chiêu “tự nổ” về mình, Hoa đã làm khá nhiều nạn nhân bị sập bẫy lừa. Hiện Công an quận Bình Tân đang kêu gọi các nạn nhân của Hoa trình báo tại Đội CSĐT tội phạm trật tự XH.
 
Theo VTC
Offline TinhNguyenTre.  
#3 Đã gửi : 07/05/2011 lúc 10:24:58(UTC)
TinhNguyenTre.

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 07-05-2011(UTC)
Bài viết: 6

Cảnh giác với lợi dụng lòng tốt qua mạng

Những vụ lừa đảo tại các diễn đàn trên mạng thời gian gần đây khiến nhiều bạn trẻ phải giật mình: lòng tốt nếu đặt không đúng chỗ dễ thành “mỏ vàng” để kẻ xấu trục lợi!

Trò đùa vô hại?

Tại một diễn đàn tên W. thu hút hàng chục ngàn thành viên tham gia, cô gái có nick L.1 (ở Hà Nội) tâm sự: quá chán nản vì bị người yêu phản bội, muốn tự tử. Thế là ngay trong đêm đó, hàng trăm thành viên của diễn đàn thức trắng để khuyên can L.1. Người thì dùng lý lẽ thiệt hơn, người thì mắng chửi chỉ mong L.1 tỉnh ngộ. Sự việc lên đến đỉnh điểm khi một thành viên nữ trong đêm khuya đến địa chỉ mà L.1 đã đưa ra để khuyên can thì... không có ai như vậy hết. Đó chỉ là một trò đùa!

Những thành viên tốt bụng sáng hôm sau biết mình bị ăn cú lừa đã không khỏi cảm thấy chua chát. Có bạn viết: “Người bị lừa như chúng ta thì thiệt thòi chẳng đáng kể gì, thức một đêm thì đã sao. Nhưng sau này, nếu có ai đó thực sự cận kề cái chết và cần giúp đỡ, thì số lượng những người ngây thơ và nhiệt tình giúp người khác trên forum này có thể đã giảm đi rất nhiều”. Và mọi người cũng không khỏi rùng mình khi nghĩ đến việc bạn nữ trong đêm đi ngăn cản L.1 kia đã quá mạo hiểm. Nếu như L.1 có ý đồ xấu thì hẳn bạn nữ đó đã dễ dàng “sập bẫy” vì chính lòng tốt của mình.

Lấy nước mắt để... lừa tiền

Cũng trên một diễn đàn khá đông thành viên (chủ yếu là các ông bố, bà mẹ trẻ), gần đây hàng chục người đã bị lừa cả về tình cảm lẫn quà tặng, tiền bạc cho một bi kịch không có thật. “Hôm nay đọc báo thấy trên Lạng Sơn người ta vứt dưa đi hàng đống mà em chỉ ước ao có được nửa trái dưa để ăn cho đỡ thèm... Có bầu phải uống nhiều nước, mà bây giờ đang ở nhờ đến uống nước cũng phải giữ ý. Mẹ ơi sao đời con lại khổ thế này?” - một thành viên có nick M.H đã tâm sự như vậy về hoàn cảnh của mình khi yêu lầm người đã có gia đình, lỡ có bầu thì bị ruồng bỏ. M.H lại chưa ra trường, chưa có việc làm nên không có tiền, phải ở nhờ nhà bạn, rồi bị động thai... Để thuyết phục hơn, M.H còn đưa ra cả hình chụp thẻ học sinh của mình, có tên trường, mã số học sinh kèm ảnh.

Nhiều thành viên khác thương cảm, ngỏ ý giúp đỡ. Ngay lập tức có một nick khác là TTGM đứng ra nhận làm “cầu nối” chuyển quà tặng ủng hộ của các thành viên khác dành cho M.H. Nhiều thành viên còn chuyển thẳng tiền vào tài khoản số 002100134xxxx thuộc Vietcombank có chủ tài khoản tên là M.H. Khi nhiều thành viên muốn trực tiếp đến gặp để tặng tiền, tặng quà thì M.H liên tục viện hết cớ này đến cớ khác, cho cả địa chỉ “trời ơi đất hỡi” lúc ở huyện Thanh Trì (Hà Nội), lúc ở tận các tỉnh Vĩnh Phúc, Lào Cai khiến nhóm thành viên không thể nào gặp được. Cả nhóm âm thầm điều tra và cuối cùng vỡ lẽ: đây chỉ là màn kịch do một người lập ra nhiều nick tung hứng để lừa đảo!

Trước khi ủng hộ, dù bằng tinh thần hay vật chất cho một trường hợp thương tâm nào đó, bạn nên làm một số động tác kiểm tra đơn giản. Chẳng hạn như dùng trang tìm kiếm Google để kiểm chứng lại những thông tin cá nhân mà nick khác đưa ra (tên, số điện thoại, số tài khoản...) xem có ra kết quả nào “khả nghi” hay không. Bạn nên để ý tới cách hành văn (dấu câu, lỗi chính tả, cách dùng từ...) xem nick đó có “gợi nhớ” bạn tới nick nào khác không – bởi một người có thể tạo ra nhiều nick nhưng cách hành văn thì khó mà thay đổi hoàn toàn. Và điều quan trọng là nếu có ủng hộ tiền bạc, bạn cần biết đầy đủ các chi tiết về tên, tuổi, địa chỉ, ảnh, hoàn cảnh cụ thể của người mà bạn muốn giúp đỡ... Các diễn đàn với hàng ngàn nick xấu, tốt lẫn lộn, nếu mỗi thành viên không đề cao cảnh giác thì lòng tốt rất có thể sẽ trở thành “miếng mồi ngon” cho những kẻ lừa đảo.

Phương Nguyên

Offline TinhNguyenTre.  
#4 Đã gửi : 07/05/2011 lúc 10:27:12(UTC)
TinhNguyenTre.

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 07-05-2011(UTC)
Bài viết: 6

Cảnh giác với nhóm lừa đảo mạo danh làm từ thiện




Gần đây ở Lạng Sơn xuất hiện nhiều người, đa số là phụ nữ trẻ tuổi đến tận các gia đình nài nỉ ủng hộ cho trẻ em khuyết tật tỉnh Hà Tây bằng cách mua sản phẩm bằng tăm tre...



Trần Thị Hiền vẫn rất “vô tư” trước ống kính của PV
Tuy nhiên việc mua bán chỉ là tượng trưng, làm cái cớ để ủng hộ. Để đánh vào lòng tin của mọi người, các nhóm người này chìa những giấy giới thiệu, công văn của HTX Tình Thương (có trụ sở tại 32 phố Trần Hưng Đạo, phố Ngô Quyền, TX Sơn Tây, tỉnh Hà Tây) do ông Hà Hữu Vỵ làm chủ nhiệm, ký tên và đóng dấu các văn bản trên.

Cạnh đó là “sổ vàng” để người hảo tâm ghi danh và số tiền đóng góp... Sáng ngày 5/1 có hai nữ thanh niên ăn mặc khá tươm tất đến gõ cửa từng nhà ở phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn. Tại đây, nhiều người đã ủng hộ, đa số từ 10 đến 15 nghìn đồng/hộ.

11 giờ 15 phút ngày 5/1, chúng tôi đang ở tầng 2 khu Liên cơ (phường Chi Lăng-TPLS) thì có một cô gái đến xưng danh là thành viên HTX Tình Thương đến làm công tác từ thiện.

Cô gái có chứng minh thư kèm theo mang tên: Trần Thị Hiền, sinh ngày 9/9/1979, nơi thường trú Lệ Thanh, Mỹ Đức, Hà Tây. Thấy một số giấy tờ có nhiều điều nghi vấn, PV đã điện tới số điện thoại được ghi trong công văn của HTX Tình Thương.

Đầu dây bên kia, ông Hà Hữu Vỵ, Chủ nhiệm HTX khẳng định: “HTX Tình Thương không có ai tên là Hiền và không cử nhân viên nào lên Lạng Sơn. Hiện có nhiều người mạo danh và làm giả giấy tờ để lừa đảo. Đề nghị nhân dân cảnh giác...”.

Đến nước này, cô gái có tên Trần Thị Hiền đỏ mặt xin phép ra về.

Nguyễn Duy Chiến

Việt Báo (Theo_Tien_Phong)
Offline TinhNguyenTre.  
#5 Đã gửi : 07/05/2011 lúc 10:29:28(UTC)
TinhNguyenTre.

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 07-05-2011(UTC)
Bài viết: 6



Lưu manh đội lốt từ thiện

(Cadn.com.vn) - Thủ đoạn lừa đảo dưới hình thức tự xưng là người của các tổ chức từ thiện, ni cô đi bán hương gây quỹ giúp đỡ người nghèo, người tàn tật, xây dựng chùa… không còn mới, nhưng thời gian gần đây, trên địa bàn TP Đà Nẵng lại xuất hiện khá nhiều. Không những lừa đảo người dân, một số đối tượng còn lừa nhà chùa, hội từ thiện…

Theo phản ánh của nhân dân khu vực gần Bến xe Trung tâm Đà Nẵng, khu vực P. Hòa Phát, Hòa An, Hòa Minh,... thời gian gần đây xuất hiện một số ni cô đi bán hương, cán bộ của một số huyện, xã các tỉnh về Đà Nẵng để quyên góp từ thiện. Họ thường đến các hộ gia đình vào những giờ nghỉ trưa, nghỉ chiều, sau đó trình bày các giấy tờ và tự giới thiệu mình là ni cô của một số chùa khu vực miền Bắc hoặc miền Nam, người của các tổ chức từ thiện được cấp giấy thông hành đến Đà Nẵng bán hương và kêu gọi các phật tử quyên góp từ thiện với các mục đích như: trùng tu, xây mới chùa; giúp đỡ người nghèo...

Tin vào những người này nên không ít người đã bị “ép” mua hương với số tiền có khi lên đến trăm ngàn mà giá trị thực thì chưa đến vài chục ngàn. Mới đây, chị P.T.H (trú tổ 48, P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ) phản ánh, trong 1 tháng qua có một ni cô đã 5 lần đến nhà chị để bán hương với mục đích “lấy tiền làm từ thiện”. Người này khoảng 43 tuổi, nói giọng Bắc nghe như vùng Thanh Hóa nhưng lại xưng là ni cô của một ngôi chùa ở tỉnh Bình Dương. Khi đến bán, người này trình các giấy tờ về bản thân và giấy giới thiệu do nhà chùa cấp. Sau khi bán được hương, ni cô này còn ghi lại cho gia đình phiếu công đức, vào sổ...

Để tìm hiểu về vấn đề này, chúng tôi đã trò chuyện với Đại đức Thích Thông Đạo - Thư ký Ban Trị sự Hội Phật giáo TP Đà Nẵng. Đại đức cho biết, thông thường các đạo hữu ở các tỉnh khác muốn đến Đà Nẵng để quyên góp với mục đích từ thiện hoặc xây dựng chùa thì phải có văn bản gửi đến Ban Trị sự Hội Phật giáo TP Đà Nẵng. Sau khi xem xét lý do, mục đích và xét thấy hợp lý, cần thiết thì Ban Trị sự Phật giáo TP sẽ cấp giấy giới thiệu để các đạo hữu đi quyên góp, gây quỹ.

Chính vì vậy, các trường hợp chỉ có giấy giới thiệu của các chùa tỉnh ngoài hoặc các ban, ngành khác mà tự xưng là ni cô, phật tử đi quyên góp, bán hương gây quỹ đều là giả. Đại đức kể, những đối tượng nói trên không những lừa người dân mà ngay cả các chùa trên địa bàn TP cũng bị lừa. Bản thân Đại đức cũng nhiều lần gặp phải sự việc này, như vào khoảng tháng 2-2010, có 2 vị sư đến gặp Đại đức với mục đích quyên góp xây dựng Trung tâm thuốc bắc tại một ngôi chùa của tỉnh Tiền Giang.

Trong khi ngồi nói chuyện, Đại đức thấy nghi nên nói ra nhiều từ chuyên môn nhưng 2 vị sư này không hiểu nên liền điện báo CAP Nam Dương (Q. Hải Châu) thì 2 nhà sư này xin phép “chạy” ngay. Tiếp đó, vào khoảng tháng 3, các phật tử có dẫn về văn phòng hội 4 sư cô đi bán hương và quyên góp từ thiện. Qua làm việc với CAP Nam Dương, cả 4 phụ nữ này đều thừa nhận giả danh để đi bán hương. Họ cho biết đã mua áo quần, mua giấy tờ giả rồi vào Đà Nẵng để thực hiện hành vi lừa đảo.



2 đối tượng giả danh ni cô đi bán hương để quyên góp từ thiện bị cơ quan CA xử lý. 

Không những lừa nhà chùa, ngay cả Hội Từ thiện TP Đà Nẵng cũng từng gặp các đối tượng này. Điều đặc biệt là các đối tượng này không chơi bài “cò con” mà đưa ra những lời hứa hẹn với số tiền lên đến hàng triệu USD. Chị Nguyễn Thị Kim Vân - Phó Chủ tịch Hội Từ thiện TP Đà Nẵng cho biết, về kiểu lừa này Hội cũng gặp thường xuyên nên hết sức cảnh giác. Hầu hết các đối tượng thuộc dạng này khi đến làm việc với Hội đều “núp” dưới vỏ bọc tài trợ các dự án mà “trong mơ mới thấy” với những lời lẽ hấp dẫn và cách thực hiện lại hết sức đơn giản.

Chị kể, trong năm 2009, Hội nhận được lời đề nghị của một nhóm người tự xưng là người của một tổ chức từ thiện phi chính phủ nước ngoài. Họ nhiều lần đến Hội và đề nghị được tài trợ không hoàn lại một dự án về cung cấp thiết bị y tế, thuốc men, xe lăn... với tổng kinh phí lên đến 10 triệu USD. Tuy nhiên, để nhận được khoản viện trợ này Hội phải tạm ứng trước cho nhóm này một khoản tiền gọi là “chi phí” đi lại và vận chuyển các thiết bị về Việt Nam.

Tin thì cũng đáng mừng, nhưng xem xét kỹ lại vấn đề thì khó có thể thành hiện thực nên Hội đã nhờ một số cơ quan chức năng kiểm tra các giấy tờ liên quan, tính xác thực của dự án cũng như nơi mà những người này thường hay qua lại. Và sự thực thì chắc ai cũng rõ, những điều mà họ hứa hẹn chỉ là “khua môi múa mép”.

Chị Vân tâm sự: “Từ trước đến nay Hội không có tiền lệ cấp giấy giới thiệu cho tổ chức hay cá nhân nào để đi vận động, quyên góp tiền từ thiện ở trong dân. Mỗi lần có chương trình từ thiện, Hội đều xin phép UBND TP và Thành ủy, sau khi được sự đồng ý Hội sẽ lập kế hoạch và tổ chức họp báo để thông báo rộng rãi trên các cơ quan thông tin đại chúng cho người dân biết, chứ không có việc làm theo kiểu dấm dúi”.

Theo chị Vân, việc một số người tự giới thiệu là người của các tổ chức từ thiện ở các tỉnh khác đến Đà Nẵng để xin ủng hộ trong nhân dân đều là lừa đảo, vì theo quy định hiện nay, nếu một đơn vị ở tỉnh khác muốn đến Đà Nẵng xin ủng hộ thì phải có công văn đến, trong công văn đó phải có xác nhận của Chủ tịch UBND quận, huyện hoặc Chủ tịch UBND tỉnh, TP nơi đơn vị đó đóng chân về nhu cầu thực sự của đơn vị đó. Sau khi xem xét và báo cáo lên các cấp, ngành liên quan chúng tôi sẽ căn cứ vào khả năng của Hội để hỗ trợ cho đơn vị đó. Ngoài ra, Hội không làm cầu nối cho các đơn vị ở tỉnh ngoài đến Đà Nẵng để quyên góp từ thiện dưới bất kỳ hình thức nào”.

Anh Ông Văn Châu - Chánh văn phòng Hội cho biết thêm, để cảnh báo cho người dân về việc làm của một số đối tượng lợi dụng vào hoạt động gây quỹ từ thiện để lừa đảo người dân, Hội đã chủ động thông báo đến các quận, huyện và địa phương để thông báo cho người dân biết. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người vì lý do khách quan, chủ quan nên vẫn bị các đối tượng móc tiền túi mà không hề hay biết.

Hoạt động quyên góp để làm từ thiện là một trong những việc làm cần thiết để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, người nghèo và được phần lớn người dân ủng hộ. Tuy nhiên, lợi dụng vào chính sách này, một số đối tượng đã giả danh những người có chức năng để đi lừa đảo, gây hiểu nhầm cho người dân đối với các nhà chùa, các tổ chức từ thiện. Theo Đại đức Thích Thông Đạo thì người dân nên cẩn trọng trong việc ủng hộ cho những người đi quyên góp từ thiện tự giới thiệu là từ các địa phương khác tới.

Hiện Giáo hội Phật giáo Đà Nẵng đã có Ban Từ thiện xã hội do Ni trưởng Thích Nữ Diệu Cảnh làm trưởng ban (Chùa Bảo Quang, số 48-Núi Thành) và Ban Từ thiện tại các chùa là nơi nhận đóng góp, ủng hộ của các phật tử và các tấm lòng hảo tâm. Về việc này, chị Nguyễn Thị Kim Vân cũng cho rằng người dân phải hết sức cảnh giác đối với những người đi quyên góp tiền ủng hộ dưới hình thức từ thiện, vì đây không phải là chủ trương của Hội nhằm tránh gây ra sự hiểu nhầm.

Đức Quý

Offline TinhNguyenTre.  
#6 Đã gửi : 07/05/2011 lúc 10:35:03(UTC)
TinhNguyenTre.

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 07-05-2011(UTC)
Bài viết: 6

Chiêu lừa bán hàng “từ thiện”

Lợi dụng danh nghĩa sản phẩm của trẻ em bị nhiễm chất độc da cam làm ra, đối tượng đã đem hàng rao bán tại các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi với giá cao chót vót. Liều mạng hơn, đối tượng còn đến Công an huyện Ba Tơ chào hàng và tại đây chân dung của kẻ siêu lừa đã lộ diện.

Sáng 25-4-2011, trực ban Công an huyện Ba Tơ tiếp một thanh niên ăn mặc rất lịch sự, tự giới thiệu là Uông Ngọc Lâm (SN 1971, ngụ xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa), người của Trung tâm bảo trợ xã hội và dạy nghề Ngọc Thoa tỉnh Thanh Hóa, đi tiếp thị để bán các sản phẩm từ thiện do trẻ em tàn tật, bị nhiễm chất độc da cam của trung tâm làm ra. Sản phẩm được chào bán là các loại bút bi nhãn hiệu Yuontong, Tizo... Tại đây, Lâm đã xuất trình các loại giấy tờ như: giấy giới thiệu, giấy báo giá... của trung tâm do Giám đốc Cao Ngọc Thoa ký, gửi các cơ quan, đơn vị, trường học đề nghị mua sản phẩm để ủng hộ các em.

667924827_banlua

Tên Lâm cùng sản phẩm tại Công an huyện Ba Tơ

Quá trình kiểm tra giấy giới thiệu, Lâm có biểu hiện khả nghi. Qua điều tra, công an huyện phát hiện số sản phẩm do Lâm chào bán không phải của các em Trung tâm bảo trợ xã hội và dạy nghề từ thiện Ngọc Thoa làm ra. Trước những chứng cứ rõ ràng, Lâm thừa nhận hành vi lừa đảo của mình. Với thủ đoạn trên, ngày 22-4-2011 Lâm đã đến Chi cục thi hành án dân sự huyện Ba Tơ, Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng huyện Ba Tơ, Công ty TNHH Ánh Thông lừa bán 3 hộp bút bi mang nhãn hiệu Yuontong, Tizo loại 12 chiếc/hộp với giá mỗi hộp 200.000 đồng.

Trước đó, y còn giả mạo lừa bán các sản phẩm như tăm tre, máy tính Casino, bút với giá cao gấp 5 đến 7 lần so với thị trường. Chỉ trong thời gian ngắn, Lâm đã lừa 16 cơ quan, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Các tổ chức, cá nhân cần nâng cao cảnh giác, đề phòng và tố giác thủ đoạn lừa đảo tương tự.

Theo Công An TP.HCM
Offline TinhNguyenTre  
#7 Đã gửi : 08/05/2011 lúc 02:37:24(UTC)
TinhNguyenTre

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 20-03-2011(UTC)
Bài viết: 58

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
TinhNguyenTre. đã viết:
Xì pam vừa vừa thôi

Ai ký,viết như thế là ký



/M Ban Tổ Chức chương trình

Chủ tịch CLB

(đã ký)


Ngô Thị Hồng Nhung




Mình post bài theo văn bản, làm sao đưa chữ kí lên được. Bạn có thể có suy nghĩ của riêng bạn, nhưng đừng có nói ra những lời như vậy chứ. Tình nguyện trẻ bao gồm chủ yếu là các học sinh sinh viên trên địa bàn Hà Nội, chúng tớ họp mặt hàng tuần để đóng góp các ý tưởng quyên góp cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Bạn đã bao giờ tìm hiểu chưa mà phát biểu những điều thiếu cơ sở như vậy?
Offline TinhNguyenTre  
#8 Đã gửi : 08/05/2011 lúc 02:42:59(UTC)
TinhNguyenTre

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 20-03-2011(UTC)
Bài viết: 58

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
@bạn TinhNguyenTre giả danh : mình không biết mục đích của bạn là gì mà lấy nick như vậy, lại còn có những phát biểu thiếu cơ sở
Offline Khicon392  
#9 Đã gửi : 08/05/2011 lúc 08:44:55(UTC)
Khicon392

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 08-05-2011(UTC)
Bài viết: 3
Đến từ: Hà Nam

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
TinhNguyenTre đã viết:
@bạn TinhNguyenTre giả danh : mình không biết mục đích của bạn là gì mà lấy nick như vậy, lại còn có những phát biểu thiếu cơ sở

 
1. Khi đăng kí, diễn đàn không có chế độ kiểm tra tên đăng nhập đã có ai dùng hay chưa nên mọi người trùng tên tài khoản cũng là điều dễ hiểu. Nhưng trùng thế kia thì có cố ý rồi.

2. Bạn Tinhnguyentre giả danh (tạm gọi vậy đi, vì mình đã nghe đến tiếng tăm, uy tín CLB Tình nguyện trẻ rồi), không phải bạn ý phát biểu thiếu cơ sở, mà là bạn ý toàn copy-paste những bài báo nói về những chuyện lừa đảo thiên hạ dưới hình thức từ thiện, (mục đích là gì thì ai cũng hiểu). Có lẽ bạn ý đã gặp nhiều kiểu lừa như vậy hoặc có "thù oán" gì đó với Tình nguyện trẻ. 

PS: Suy nghĩ tích cực chút đi bạn, không phải ai cũng vô nhân đạo thế đâu. Bạn nên tìm hiểu kĩ rồi hãy công kích người ta. Chúc bạn vui vẻ 
thanks 1 người cảm ơn Khicon392 cho bài viết.
TinhNguyenTre trên 09-05-2011(UTC) ngày
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.