Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline bồ nhí anh tuấnmecsedec  
#1 Đã gửi : 11/05/2011 lúc 07:22:08(UTC)
bồ nhí anh tuấnmecsedec

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 11-05-2011(UTC)
Bài viết: 4
Đến từ: gia đình anh tuấn mecsedec


    anh chị có đi vũng tàu thì cho em đi với anh chị ơi , vì anh tuấn mecsedec không cho em đi , huhu . nếu anh chị không đồng ý cho em đi thì anh chị canh chừng anh tuấn giúp em nhé , để anh ấy có sức mà về với mẹ con em nhé anh chị , em cảm ơn anh chị nhiều lắm
@ anh tuânmecsedec yêu dấu của em, khi nào anh chùng chân mỏi gối thì hãy quay về với mẹ con em nhé anh , em yêu anh nhiều lắm
Quảng cáo
Offline bồ nhí anh tuấnmecsedec  
#2 Đã gửi : 11/05/2011 lúc 07:24:29(UTC)
bồ nhí anh tuấnmecsedec

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 11-05-2011(UTC)
Bài viết: 4
Đến từ: gia đình anh tuấn mecsedec

anh yêu dấu của em , khi nào anh chùng chân mỏi gối hãy quay về với mẹ con em nhé anh , mẹ con em rất nhớ anh và yêu anh nhiều lắm ,
Offline HIV và Tôi  
#3 Đã gửi : 11/05/2011 lúc 08:10:39(UTC)
HIV và Tôi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC)
Bài viết: 5.625
Man

Thanks: 2755 times
Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
Originally Posted by: bồ nhí Go to Quoted Post
anh yêu dấu của em , khi nào anh chùng chân mỏi gối hãy quay về với mẹ con em nhé anh , mẹ con em rất nhớ anh và yêu anh nhiều lắm ,


Mỏi gối lâu rồi nhưng có quay về đâu
YM: toi_va_hiv
Tu-an  
#4 Đã gửi : 11/05/2011 lúc 03:44:45(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Trời !

 Em là ai mà gấu thế,mẹ con em là ai xuất đầu lộ diện xem cái coi
Offline bồ nhí anh tuấnmecsedec  
#5 Đã gửi : 12/05/2011 lúc 07:51:17(UTC)
bồ nhí anh tuấnmecsedec

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 11-05-2011(UTC)
Bài viết: 4
Đến từ: gia đình anh tuấn mecsedec

mẹ con em lúc nào cũng chờ anh quay về , anh nhớ quay về với mẹ con em nhé anh tuấn mec yêu dấu ơiiiiiiiiiiiiii

@ các chị em trong dd anh tuấn mec là hoa đã có chủ rồi các chị em đừng có gạ gẫm anh ấy mà khổ thân mẹ con em nhé các chị em , vì e yêu anh ấy nhiều lắm , mẹ con em rất yêu anh ấy

Offline HIV và Tôi  
#6 Đã gửi : 12/05/2011 lúc 08:14:42(UTC)
HIV và Tôi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC)
Bài viết: 5.625
Man

Thanks: 2755 times
Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
Originally Posted by: bồ nhí Go to Quoted Post

mẹ con em lúc nào cũng chờ anh quay về , anh nhớ quay về với mẹ con em nhé anh tuấn mec yêu dấu ơiiiiiiiiiiiiii

@ các chị em trong dd anh tuấn mec là hoa đã có chủ rồi các chị em đừng có gạ gẫm anh ấy mà khổ thân mẹ con em nhé các chị em , vì e yêu anh ấy nhiều lắm , mẹ con em rất yêu anh ấy



Nghe giọng điệu kiểu này muốn tát cho 1 phát vì điêu
YM: toi_va_hiv
Vợ_tuanmecsedec  
#7 Đã gửi : 12/05/2011 lúc 08:40:11(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Originally Posted by: bồ nhí Go to Quoted Post

    anh chị có đi vũng tàu thì cho em đi với anh chị ơi , vì anh tuấn mecsedec không cho em đi , huhu . nếu anh chị không đồng ý cho em đi thì anh chị canh chừng anh tuấn giúp em nhé , để anh ấy có sức mà về với mẹ con em nhé anh chị , em cảm ơn anh chị nhiều lắm
@ anh tuânmecsedec yêu dấu của em, khi nào anh chùng chân mỏi gối thì hãy quay về với mẹ con em nhé anh , em yêu anh nhiều lắm

Anh Tuấn dành suất vé đó cho chị, nhưng thấy em nó cũng muốn đi thôi thì chị nhường cho em bên nhánh trái của anh T , chị nhánh phải em chịu hong nè
Offline sợ sợ  
#8 Đã gửi : 12/05/2011 lúc 08:55:23(UTC)
sợ sợ

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC)
Bài viết: 2.153
Man
Đến từ: http://forum.hiv.com.vn

Thanks: 685 times
Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
Originally Posted by: bồ nhí Go to Quoted Post

mẹ con em lúc nào cũng chờ anh quay về , anh nhớ quay về với mẹ con em nhé anh tuấn mec yêu dấu ơiiiiiiiiiiiiii

@ các chị em trong dd anh tuấn mec là hoa đã có chủ rồi các chị em đừng có gạ gẫm anh ấy mà khổ thân mẹ con em nhé các chị em , vì e yêu anh ấy nhiều lắm , mẹ con em rất yêu anh ấy



Phải nói là chim đã có chủ rồi chứ !
Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn!

Offline dhoai  
#9 Đã gửi : 12/05/2011 lúc 10:38:22(UTC)
dhoai

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Ngày tham gia:: 01-04-2011(UTC)
Bài viết: 400

Cảm ơn: 269 lần
Được cảm ơn: 123 lần trong 93 bài viết
đã viết:
Trời !

 Em là ai mà gấu thế,mẹ con em là ai xuất đầu lộ diện xem cái coi


hj vợ rơi con rớt ở đâu ra vậy ha, a này đào hoa dữ....
Offline thanhthanh1503  
#10 Đã gửi : 12/05/2011 lúc 03:31:52(UTC)
thanhthanh1503

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-12-2010(UTC)
Bài viết: 266
Woman
Đến từ: Tây Ninh

Thanks: 109 times
Được cảm ơn: 97 lần trong 63 bài viết
Originally Posted by: bồ nhí Go to Quoted Post
anh yêu dấu của em , khi nào anh chùng chân mỏi gối hãy quay về với mẹ con em nhé anh , mẹ con em rất nhớ anh và yêu anh nhiều lắm ,


      Chít rùi.... Sao lại thế này? Có bồ nhí nữa ah? con rơi, con rớt nữa sao? Mà không sao đâu anh ạ! như thế mới chứng tỏ anh là đàn ông....đích thực . Lá rụng về cội, anh không phải lo đâu. Ai sinh con người ấy nuôi....
Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh.
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi.
Ngược lòng mình tìm về nông nỗi.
Lãng du đi - Vô định cánh chim trời...
.
thanks 1 người cảm ơn thanhthanh1503 cho bài viết.
dhoai trên 12-05-2011(UTC) ngày
Tu-an  
#11 Đã gửi : 12/05/2011 lúc 03:38:09(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
dhoai đã viết:


hj vợ rơi con rớt ở đâu ra vậy ha, a này đào hoa dữ....



Đào gì mà đào Bạn, kiểu này thì đào hố chôn thì có
Tu-an  
#12 Đã gửi : 12/05/2011 lúc 03:39:30(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
thanhthanh1503 đã viết:


      Chít rùi.... Sao lại thế này? Có bồ nhí nữa ah? con rơi, con rớt nữa sao? Mà không sao đâu anh ạ! như thế mới chứng tỏ anh là đàn ông....đích thực . Lá rụng về cội, anh không phải lo đâu. Ai sinh con người ấy nuôi....



Em nói đúng ! Anh phải tự tin lên,chắc uống milo nhai luôn hộp
ku độc tính  
#13 Đã gửi : 12/05/2011 lúc 04:21:26(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Originally Posted by: bồ nhí Go to Quoted Post

mẹ con em lúc nào cũng chờ anh quay về , anh nhớ quay về với mẹ con em nhé anh tuấn mec yêu dấu ơiiiiiiiiiiiiii

@ các chị em trong dd anh tuấn mec là hoa đã có chủ rồi các chị em đừng có gạ gẫm anh ấy mà khổ thân mẹ con em nhé các chị em , vì e yêu anh ấy nhiều lắm , mẹ con em rất yêu anh ấy

 
    
    ui cái gì mà ghê vậy nè , trùi ui thế là mấy chị em trong dd này thất vọng rùi
tui đang yêu anh tuấn mà em nào nói vậy làm tui thất vọng waaaaa
Offline dhoai  
#14 Đã gửi : 12/05/2011 lúc 04:38:00(UTC)
dhoai

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Ngày tham gia:: 01-04-2011(UTC)
Bài viết: 400

Cảm ơn: 269 lần
Được cảm ơn: 123 lần trong 93 bài viết
thanhthanh1503 đã viết:
Originally Posted by: bồ nhí Go to Quoted Post
anh yêu dấu của em , khi nào anh chùng chân mỏi gối hãy quay về với mẹ con em nhé anh , mẹ con em rất nhớ anh và yêu anh nhiều lắm ,


      Chít rùi.... Sao lại thế này? Có bồ nhí nữa ah? con rơi, con rớt nữa sao? Mà không sao đâu anh ạ! như thế mới chứng tỏ anh là đàn ông....đích thực . Lá rụng về cội, anh không phải lo đâu. Ai sinh con người ấy nuôi....



 kaka hay cho câu ai sinh con người ấy nuôi......
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.