  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 29-04-2011(UTC) Bài viết: 69 Đến từ: Viet Nam
Cảm ơn: 24 lần Được cảm ơn: 28 lần trong 15 bài viết
|
mình và ng ấy quen nhau năm 2004, lần đầu gặp nhau tụi mình đã nghĩ là của nhau rồi và tụi mình quen nhau từ đó.đến năm 2007 ng ấy nói là đi du lịch bên úc 3 tháng vì có gia đình bên đó.và tụi mình tạm xa nhau,đó là thời gian xa nhau lâu nhất lúc tụi mình yêu nhau.trong khoảng thời gian đó mình thấy rất lạc lõng bơ vơ và trống vắng,cũng như có 1 khoảng trống nào đó ko thể diễn tả được, mình chẳng tập trung làm được việc gì cả,làm gì cũng nghĩ đến người ta, nhưng bất ngờ mình gặp 1 người và lúc đó mình không vượt qua được sự cám dỗ hay không thể giải thích được trái tim hay cảm giác trong tim mình nữa.mình và người bạn kia cũng liên lạc và thân nhau trong thời gian khoảng 10 ngày thì bạn mình bên úc biết được và quyết định bay về mặc dù đi du lịch chưa được 1 tháng.khi trở về ngta đề nghị mình ko được qua lại hay liên lạc với ng kia nữa và tụi mình quyết định lên TP sống.nhưng khi trở về với ng ấy thì mình phát hiện ko còn cảm giác như ngày đầu nữa,nhưng mình biết mình là người có lỗi nên mình rất cố gắng làm tất cả để cảm giác ngày xưa trở về và tự hứa với lòng sẽ ko bao giờ để mình bị cám dỗ hay sa ngã 1 lần nữa.tụi mình sống ở TP khoảng được hơn 1 năm thì lúc mình thấy cảm giác xưa quay về và rất yêu ng ấy dự tínnh nhiều lắm cùng sống cùng làm,hy vọng sẽ được hp thì ngay thời điểm đó ng ấy lại nói với mình 1 câu là ko còn cảm giác với mình nữa mặc dù tình yêu vẫn còn,các bạn nghĩ như thế nào câu nói đó,còn mình thì nghĩ chính cảm giác có mới dẫn đến tình yêu....lúc đó mình hụt hẫng chới với như rớt xuống 1 vực thẳm mà thật sự mình cũng chẳng muốn đi lên làm gì nữa,mình nghĩ mình ko thể mất ng ấy và mình cố níu kéo làm tất cả để ko mất nhau và mình chấp nhận cho ng ấy quen cà 2 luôn,nhưng khi bên nhau thì cảm giác có 1 khoảng cách gì ở giữa làm mình khó chịu quá,còn ng ấy thì ko muốn chia tay mình,thế là mình đưa ra quyết định ctay để ng ấy được vui vẻ,khi tụi mình ctay ng ấy có nói 1 câu là ng ấy biết ng ấy sẽ hối hận vì để mình ra đi và nếu sau này ng ấy quay lại mình có chấp nhận nữa hay ko?lúc đó mình trả lời nếu lúc đó mình vẫn còn yêu ng ấy mình sẵn sàng chấp nhận.Thời gian tụi mình xa nhau gần 2 năm nay ko lúc nào mình quên được ng ấy và ng ấy cũng vẫn liên lạc thường xuyên và vẫn quan tâm mình còn mình vẫn tự nuôi hy vọng ng ấy sẽ quay về và mình tự nhủ sẽ ko bị cám dỗ nữa cho nên 2 năm qua mình sống bằng cái hy vọng đó.và thời gian gần đây nhất cách đây 1 tháng mình phát hiện được ng mà ng ấy quen chính là người lúc trước mình đã quen trong thời gian ng ấy bên úc, mình bất ngờ lắm, mình như rơi xuống vực thẳm lần 2, 1 vòng tròn lẩn quẩn 3 ng phải ko các bạn...lúc mình biết sự thật mình đã mất niềm tin tất cả mọi người mình từng nghĩ đến cái chết nữa mình bị suy sụp tinh thần nghiêm trọng,ng ấy điện cho mình và nói là ng ấy sẽ ctay ng kia và yêu cầu mình đừng nói cho ng kia biết là trong thời gian 2 năm nay ng ấy vẫn liên lạc thường xuyên với mình.mình cũng ko hiểu sao ng ta kêu mình làm gì mình cũng nghe theo hết vì mình biết nếu mình cho ng kia biết thì chắc chắn ng kia sẽ chia tay liền vì mình rất hiểu tính của ng bạn đó,nhưng hôm nay mình biết ng ấy và ng kia đang đi du lịch vui vẻ với nhau bên Thái và mình cảm thấy mình thật ngu ngốc, cái gì cũng nghĩ đến ng ta còn ng ta thì lại lừa dối mình hết lần này đến lần khác...mình đã tự hứa với lòng sẽ quên ng ấy mãi mãi,nhưng các bạn ơi trong lòng mình vẫn đau lắm buồn lắm chẳng biết nói cùng ai và cũng ko biết ngta có hiểu được cảm giác trong lòng mình bây giờ như thế nào ko nữa...chỉ biết viết ra đây để trút bớt nỗi buồn,nếu làm các bạn buồn theo cho mình sory nhe! chúc các bạn ngày lễ thật vui và hp ko phải như mình....
| cuộc sống thiếu tình yêu không phải là sống mà chỉ là sự tồn tại...
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2010(UTC) Bài viết: 250  Đến từ: US Thanks: 8 times Được cảm ơn: 68 lần trong 45 bài viết
|
girlunhappy đã viết:mình và ng ấy quen nhau năm 2004, lần đầu gặp nhau tụi mình đã nghĩ là của nhau rồi và tụi mình quen nhau từ đó.đến năm 2007 ng ấy nói là đi du lịch bên úc 3 tháng vì có gia đình bên đó.và tụi mình tạm xa nhau,đó là thời gian xa nhau lâu nhất lúc tụi mình yêu nhau.trong khoảng thời gian đó mình thấy rất lạc lõng bơ vơ và trống vắng,cũng như có 1 khoảng trống nào đó ko thể diễn tả được, mình chẳng tập trung làm được việc gì cả,làm gì cũng nghĩ đến người ta, nhưng bất ngờ mình gặp 1 người và lúc đó mình không vượt qua được sự cám dỗ hay không thể giải thích được trái tim hay cảm giác trong tim mình nữa....đó.và thời gian gần đây nhất cách đây 1 tháng mình phát hiện được ng mà ng ấy quen chính là người lúc trước mình đã quen trong thời gian ng ấy bên úc, mình bất ngờ lắm, mình như rơi xuống vực thẳm lần 2, 1 vòng tròn lẩn quẩn
Chào em,
Trước tiên chị welcome em đã gia nhập vào diễn đàn. Sau đó chị thành thật chia sẽ với nổi đau khi bị mất người yêu.
Cô kia chắc có sự thu hút rất đặc biệc nên em và bạn gái điều yêu cô ta. Em đã hai năm nhưng vẫn không thể bước đi, bạn gái đã bỏ đi rồi. Sao em vẫn cố giử?. Em yêu bạn gái lắm hả?
Em yêu cô ta nhiều như vậy, tại sao lại trong 10 ngày đã yêu cô kia? Chị hỏi không phải là đổ lỗi cho em. Chị muốn cho em thấy, lý do em yêu cô kia, vì cô ta có những điều em đã bị thiếu ở
bạn gái của em. Có lẽ bạn gái của em cũng vậy. Chỉ cần em suy nghĩ lại trong khi sống chung tụi em hay gây gõ về chuyện gì nhiều nhất. Nó cứ lập đi lập lại trong trường họp khác nhau, nhưng
lý do gây gõ cũng chỉ có một.
Trong hai năm, bạn gái vẫn liên lạc với em, chắc không chỉ đơn giảng nhắn tin và điện thoạt cho nhau đúng không em? Tụi em đã quen nhau và sống với nhau được lâu như vậy rất là qúi. Chị cũng
hy vọng em và bạn gái có thể nói rõ cho nhau nghe về những điều không thích ở nhau và làm sao để khắc phục.
Chị gặp trường họp như em rất nhiều. Chị cũng mấy rất lâu mới kéo bạn chị lại với nhau. Chị thấy em và bạn gái vẫn yêu nhau, chỉ là giữa hai người có nhiều điểm khác nhau qúa.
Em hãy kiên nhẫn và mạnh mẽ. Hy vọng bạn bè sẽ giúp em.
Lời khuyên cho em, khi đã có người thứ ba rồi, thì tình yêu rất khó trở lại như xưa. | If you judge people, you have no time to love them. Trust is earning. Rome wasn't built a day! Anne Yoshizawa |
 1 người cảm ơn luckygirl cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 08-06-2010(UTC) Bài viết: 37
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
girlunhappy đã viết:mình và ng ấy quen nhau năm 2004, lần đầu gặp nhau tụi mình đã nghĩ là của nhau rồi và tụi mình quen nhau từ đó.đến năm 2007 ng ấy nói là đi du lịch bên úc 3 tháng vì có gia đình bên đó.và tụi mình tạm xa nhau,đó là thời gian xa nhau lâu nhất lúc tụi mình yêu nhau.trong khoảng thời gian đó mình thấy rất lạc lõng bơ vơ và trống vắng,cũng như có 1 khoảng trống nào đó ko thể diễn tả được, mình chẳng tập trung làm được việc gì cả,làm gì cũng nghĩ đến người ta, nhưng bất ngờ mình gặp 1 người và lúc đó mình không vượt qua được sự cám dỗ hay không thể giải thích được trái tim hay cảm giác trong tim mình nữa.mình và người bạn kia cũng liên lạc và thân nhau trong thời gian khoảng 10 ngày thì bạn mình bên úc biết được và quyết định bay về mặc dù đi du lịch chưa được 1 tháng.khi trở về ngta đề nghị mình ko được qua lại hay liên lạc với ng kia nữa và tụi mình quyết định lên TP sống.nhưng khi trở về với ng ấy thì mình phát hiện ko còn cảm giác như ngày đầu nữa,nhưng mình biết mình là người có lỗi nên mình rất cố gắng làm tất cả để cảm giác ngày xưa trở về và tự hứa với lòng sẽ ko bao giờ để mình bị cám dỗ hay sa ngã 1 lần nữa.tụi mình sống ở TP khoảng được hơn 1 năm thì lúc mình thấy cảm giác xưa quay về và rất yêu ng ấy dự tínnh nhiều lắm cùng sống cùng làm,hy vọng sẽ được hp thì ngay thời điểm đó ng ấy lại nói với mình 1 câu là ko còn cảm giác với mình nữa mặc dù tình yêu vẫn còn,các bạn nghĩ như thế nào câu nói đó,còn mình thì nghĩ chính cảm giác có mới dẫn đến tình yêu....lúc đó mình hụt hẫng chới với như rớt xuống 1 vực thẳm mà thật sự mình cũng chẳng muốn đi lên làm gì nữa,mình nghĩ mình ko thể mất ng ấy và mình cố níu kéo làm tất cả để ko mất nhau và mình chấp nhận cho ng ấy quen cà 2 luôn,nhưng khi bên nhau thì cảm giác có 1 khoảng cách gì ở giữa làm mình khó chịu quá,còn ng ấy thì ko muốn chia tay mình,thế là mình đưa ra quyết định ctay để ng ấy được vui vẻ,khi tụi mình ctay ng ấy có nói 1 câu là ng ấy biết ng ấy sẽ hối hận vì để mình ra đi và nếu sau này ng ấy quay lại mình có chấp nhận nữa hay ko?lúc đó mình trả lời nếu lúc đó mình vẫn còn yêu ng ấy mình sẵn sàng chấp nhận.Thời gian tụi mình xa nhau gần 2 năm nay ko lúc nào mình quên được ng ấy và ng ấy cũng vẫn liên lạc thường xuyên và vẫn quan tâm mình còn mình vẫn tự nuôi hy vọng ng ấy sẽ quay về và mình tự nhủ sẽ ko bị cám dỗ nữa cho nên 2 năm qua mình sống bằng cái hy vọng đó.và thời gian gần đây nhất cách đây 1 tháng mình phát hiện được ng mà ng ấy quen chính là người lúc trước mình đã quen trong thời gian ng ấy bên úc, mình bất ngờ lắm, mình như rơi xuống vực thẳm lần 2, 1 vòng tròn lẩn quẩn 3 ng phải ko các bạn...lúc mình biết sự thật mình đã mất niềm tin tất cả mọi người mình từng nghĩ đến cái chết nữa mình bị suy sụp tinh thần nghiêm trọng,ng ấy điện cho mình và nói là ng ấy sẽ ctay ng kia và yêu cầu mình đừng nói cho ng kia biết là trong thời gian 2 năm nay ng ấy vẫn liên lạc thường xuyên với mình.mình cũng ko hiểu sao ng ta kêu mình làm gì mình cũng nghe theo hết vì mình biết nếu mình cho ng kia biết thì chắc chắn ng kia sẽ chia tay liền vì mình rất hiểu tính của ng bạn đó,nhưng hôm nay mình biết ng ấy và ng kia đang đi du lịch vui vẻ với nhau bên Thái và mình cảm thấy mình thật ngu ngốc, cái gì cũng nghĩ đến ng ta còn ng ta thì lại lừa dối mình hết lần này đến lần khác...mình đã tự hứa với lòng sẽ quên ng ấy mãi mãi,nhưng các bạn ơi trong lòng mình vẫn đau lắm buồn lắm chẳng biết nói cùng ai và cũng ko biết ngta có hiểu được cảm giác trong lòng mình bây giờ như thế nào ko nữa...chỉ biết viết ra đây để trút bớt nỗi buồn,nếu làm các bạn buồn theo cho mình sory nhe! chúc các bạn ngày lễ thật vui và hp ko phải như mình....
Em biết tại sau chị này vậy, chỉ có 10 ngày mà yêu nguời ta. Đó ko phải tình yêu ....cái đó chỉ là sự ngộ nhận chị à !vì nguời kia wa út lâu wa làm chị thấy trống trãi wa lúc này chị này đến bên chị wan tâm chị làm chị cảm động tí thui ! nên tình cảm chị mới vậy...rùi thời giận sau chị cũng sẽ trở về bên nguời yêu(nếu nguời yêu chị quay về)
Con 3 nguời như vậy thì nên kết thúc ngay chị à! hãy tìm một ngừoi thành thật với chị .yêu chị thật lòng....Chùng ta sống với nhau ko có sự ràng buộc bởi pháp luật .....nên rất khó nói ngừoi ta có 1 lần nữa way đi với chị ko?....Thui thì kết thúc đứt khoát .... tìm một nguời yêu chị .....một nguời cho chị lòng tin ...tình yêu cần lòng tin chị à
Thật sự mà nói em chẳng phải là một nguời tốt ...em làm nhiều nguời đau khổ vì mình ....nên bây giờ em sẽ ko làm ai phải buồn nữa ....em rất có lổi với những ngừoi yêu em ... Bây giờ em rất sợ chị à ! sợ nguời yêu em sẽ 1 ngày nào đó họ sẽ thưong nguời khác ....lúc đó e phải làm sao??? | Mời bạn vào blog của mình xem "http://shellvipblog.tk" |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 28-04-2011(UTC) Bài viết: 5
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 1 bài viết
|
Đôi lúc mình tự hỏi tại sao lúc nào làm gì mình cũng phải nghĩ đến cảm giác của người ta dù đã chia tay, nhưng tại sao mỗi khi đứng trước một quyết định dù lớn hay nhỏ cái đầu tiên nghĩ đến không phải là làm điều đó nên hay không? Đúng hay sai? mà là mình làm điều đó nếu người ta biết được người ta có khó chịu hay không? có buồn không?
Trong khi mình như chết đuối giữa biển khơi của nỗi đau, của sự mất mác thì người ta lại vui vẻ bên một người...
Vẫn biết trong xã hội có người này người khác, người tốt người xấu, nhưng thật sự có bao nhiêu người trước khi làm điều gì nghĩ đến cảm giác của người khác!
Thôi thì bỏ đi, làm sai thì làm lại, cố gắng làm tất cả những gì mình có thể, dù có đến được với nhau hay ko mình cũng không cảm thấy hối tiếc.
Bản thân tôi cũng đang rất buồn những gì chia sẽ được với bạn cũng chỉ có vậy, chúc cả hai chúng ta sẽ ok hơn
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 29-04-2011(UTC) Bài viết: 69 Đến từ: Viet Nam
Cảm ơn: 24 lần Được cảm ơn: 28 lần trong 15 bài viết
|
luckygirl đã viết:girlunhappy đã viết:mình và ng ấy quen nhau năm 2004, lần đầu gặp nhau tụi mình đã nghĩ là của nhau rồi và tụi mình quen nhau từ đó.đến năm 2007 ng ấy nói là đi du lịch bên úc 3 tháng vì có gia đình bên đó.và tụi lắm, mình như rơi xuống vực thẳm lần 2, 1 vòng tròn lẩn quẩn
Lời khuyên cho em, khi đã có người thứ ba rồi, thì tình yêu rất khó trở lại như xưa.
em cám ơn chị rất nhiều, chị nói đúng, em biết tình yêu rất khó trở lại như xưa và nếu trở lại giữa chúng em cũng như có 1 người thứ 3 chính giữa, em và bạn em rất hiểu nhau,tụi em không bao giờ cãi nhau,cho nên tự nhiên ngta nói với em là không còn cảm giác với em nhưng còn rất yêu em,nhưng lại có cảm giác với 1 người con gái khác nhưng không yêu người đó như em...làm em bất ngờ lắm, và giờ em đã quyết định dứt khoát rồi chị luckygirl...nhưng sâu thẳm con người em chưa bao giờ quên được, em làm gì cũng nhớ đến ngta,đi chơi cũng không vui được...em đã tìm đủ mọi cách để xóa bỏ hình bóng ng ấy nhưng khó quá chị à!bữa nay là ngày thứ 5 sau quyết định đó, nhưng ngta chưa biết vì đang đi với bên Thái, mấy ngày nay em cố tỏ ra bình thường rất vui vẻ và em cố không để tư tưởng mình nghĩ đến ngta,nhưng sao lòng em vẫn nhớ vẫn nghĩ và nó vẫn đau,...em không biết bao giờ mới dứt ra được cảm giác này...và em không thể có cảm giác với ai được nữa, hay đúng hơn giờ em rất sợ và mất hết lòng tin với mọi người rồi, em thấy trên diễn đàn rất thân thiện và em chia sẻ cùng chị với các bạn cũng như nhận được lời khuyên của chị e cảm thấy vui lắm, hy vọng e sớm vượt qua đươc thời gian này..chị và mọi người ủng hộ em nhe! | cuộc sống thiếu tình yêu không phải là sống mà chỉ là sự tồn tại...
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 29-04-2011(UTC) Bài viết: 69 Đến từ: Viet Nam
Cảm ơn: 24 lần Được cảm ơn: 28 lần trong 15 bài viết
|
Em biết tại sau chị này vậy, chỉ có 10 ngày mà yêu nguời ta. Đó ko phải tình yêu ....cái đó chỉ là sự ngộ nhận chị à !vì nguời kia wa út lâu wa làm chị thấy trống trãi wa lúc này chị này đến bên chị wan tâm chị làm chị cảm động tí thui ! nên tình cảm chị mới vậy...rùi thời giận sau chị cũng sẽ trở về bên nguời yêu(nếu nguời yêu chị quay về)
Bây giờ em rất sợ chị à ! sợ nguời yêu em sẽ 1 ngày nào đó họ sẽ thưong nguời khác ....lúc đó e phải làm sao???
chị cám ơn em đã cho chị lời khuyên, chị sẽ làm theo lời khuyên đó, chị sẽ làm lại từ đầu dù biết rằng rất khó khăn.hay nói đúng hơn cơ hội lần thứ 2 hay 1 nửa của chị ở đâu chị cũng không biết mà tìm nữa.hihi
còn em đừng sợ gì hết em à,mà dù có sợ thì khi em đã yêu thì em không thể khống chế con tim mình được đâu,đôi khi mình biết chắc không kết quả nhưng khi yêu nhau vẫn phải yêu thôi và sẽ bất chấp tất cả.cho dù sau này ngta có thương người khác không còn yêu mình nữa thì thời gian đó em cũng đã được những kỷ niệm đẹp và những giây phút thật hạnh phúc đúng không em!!!cho nên chị khuyên em khi yêu cứ yêu hết mình cháy hết mình với tình yêu đó vì khi em yêu em không kiềm chế được tình cảm bộc phát đâu và dù có chia tay thì mình cũng không hối hận vì mình đã sống hết mình với tinh yêu đó rồi, còn em vẫn đang sợ thì chị nghĩ do em chưa tìm đúng 1 nửa của mình đó...chị chúc em sớm tìm người ng ấy của em và ng đó sẽ đem lại cảm giác thật an toàn cho em nha.thân!!!! | cuộc sống thiếu tình yêu không phải là sống mà chỉ là sự tồn tại...
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 29-04-2011(UTC) Bài viết: 69 Đến từ: Viet Nam
Cảm ơn: 24 lần Được cảm ơn: 28 lần trong 15 bài viết
|
nguyennguyen1107 đã viết:Đôi lúc mình tự hỏi tại sao lúc nào làm gì mình cũng phải nghĩ đến cảm giác của người ta dù đã chia tay, nhưng tại sao mỗi khi đứng trước một quyết định dù lớn hay nhỏ cái đầu tiên nghĩ đến không phải là làm điều đó nên hay không? Đúng hay sai? mà là mình làm điều đó nếu người ta biết được người ta có khó chịu hay không? có buồn không?
Trong khi mình như chết đuối giữa biển khơi của nỗi đau, của sự mất mác thì người ta lại vui vẻ bên một người...
Vẫn biết trong xã hội có người này người khác, người tốt người xấu, nhưng thật sự có bao nhiêu người trước khi làm điều gì nghĩ đến cảm giác của người khác!
Thôi thì bỏ đi, làm sai thì làm lại, cố gắng làm tất cả những gì mình có thể, dù có đến được với nhau hay ko mình cũng không cảm thấy hối tiếc.
Bản thân tôi cũng đang rất buồn những gì chia sẽ được với bạn cũng chỉ có vậy, chúc cả hai chúng ta sẽ ok hơn
sao những suy nghĩ của bạn và tôi giống nhau quá vậy, từng lời từng chữ bạn viết ra điều giống những gì tôi đang suy nghĩ đó,cảm ơn bạn rất rất nhiều,có 1 người bạn chia sẻ thông cảm và hiểu tôi như bạn thật là may mắn cho tôi....1 lần nữa cảm ơn bạn thật thật nhiều.nếu bạn có email hay số phone mình sẽ liên hệ để tâm sự và chia sẻ những lúc buồn nha, email của mình : [email protected] | cuộc sống thiếu tình yêu không phải là sống mà chỉ là sự tồn tại...
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 08-06-2010(UTC) Bài viết: 37
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
Em biết tại sau chị này vậy, chỉ có 10 ngày mà yêu nguời ta. Đó ko phải tình yêu ....cái đó chỉ là sự ngộ nhận chị à !vì nguời kia wa út lâu wa làm chị thấy trống trãi wa lúc này chị này đến bên chị wan tâm chị làm chị cảm động tí thui ! nên tình cảm chị mới vậy...rùi thời giận sau chị cũng sẽ trở về bên nguời yêu(nếu nguời yêu chị quay về)
Bây giờ em rất sợ chị à ! sợ nguời yêu em sẽ 1 ngày nào đó họ sẽ thưong nguời khác ....lúc đó e phải làm sao???
chị cám ơn em đã cho chị lời khuyên, chị sẽ làm theo lời khuyên đó, chị sẽ làm lại từ đầu dù biết rằng rất khó khăn.hay nói đúng hơn cơ hội lần thứ 2 hay 1 nửa của chị ở đâu chị cũng không biết mà tìm nữa.hihi
còn em đừng sợ gì hết em à,mà dù có sợ thì khi em đã yêu thì em không thể khống chế con tim mình được đâu,đôi khi mình biết chắc không kết quả nhưng khi yêu nhau vẫn phải yêu thôi và sẽ bất chấp tất cả.cho dù sau này ngta có thương người khác không còn yêu mình nữa thì thời gian đó em cũng đã được những kỷ niệm đẹp và những giây phút thật hạnh phúc đúng không em!!!cho nên chị khuyên em khi yêu cứ yêu hết mình cháy hết mình với tình yêu đó vì khi em yêu em không kiềm chế được tình cảm bộc phát đâu và dù có chia tay thì mình cũng không hối hận vì mình đã sống hết mình với tinh yêu đó rồi, còn em vẫn đang sợ thì chị nghĩ do em chưa tìm đúng 1 nửa của mình đó...chị chúc em sớm tìm người ng ấy của em và ng đó sẽ đem lại cảm giác thật an toàn cho em nha.thân!!!!
Da, vay chi cố gằng vượt wa nha! Người đó là người em iu....và em sẽ ko tim kiem gì nữa ...em đã làm nhiều ngừoi đâu vì mình...đã wa tội lỗi rùi | Mời bạn vào blog của mình xem "http://shellvipblog.tk" |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2010(UTC) Bài viết: 250  Đến từ: US Thanks: 8 times Được cảm ơn: 68 lần trong 45 bài viết
|
girlunhappy đã viết:
...,tụi em không bao giờ cãi nhau,cho nên tự nhiên ngta nói với em là không còn cảm giác với em nhưng còn rất yêu em,nhưng lại có cảm giác với 1 người con gái khác nhưng không yêu người đó như em...làm em bất ngờ lắm, và giờ em đã quyết định dứt khoát rồi chị luckygirl...nhưng sâu thẳm con người em chưa bao giờ quên được, em làm gì cũng nhớ đến ngta,đi chơi cũng không vui được...em đã tìm đủ mọi cách để xóa bỏ hình bóng ng ấy nhưng khó quá chị à!bữa nay là ngày thứ 5 sau quyết định đó, nhưng ngta chưa biết vì đang đi với bên Thái, mấy ngày nay em cố tỏ ra bình thường rất vui vẻ và em cố không để tư tưởng mình nghĩ đến ngta,nhưng sao lòng em vẫn nhớ vẫn nghĩ và nó vẫn đau,...em không biết bao giờ mới dứt ra được cảm giác này...và em không thể có cảm giác với ai được nữa, hay đúng hơn giờ em rất sợ và mất hết lòng tin với mọi người rồi, ..!
Chính vì không gây gỗ nên mới có vấn đề. Chị nói thật đó. Chị quen với mấy cô và cũng hay gay nhau. Nhưng khi chị quen bạn gái vietnam đầu tiên, chưa bao giờ gay nhau. Chị cũng thấy lạ. Có nhiều khi chị làm ra việc thật rất sai, cô ta cũng ko cằn nhằn. Tự nhiên một ngày...Cũng giống như trường họp của em, cô ta đi theo người khác nhưng vẫn nói yêu chị. Chị bị sóc vô cùng. Chị mất cả tự tin... buồn vô cùng. Sau hai năm, chị mới có thể quen người khác. Nhưng khi chị bắt đầu có bạn gái. Cô ta chạy tới khóc và bảo rất yêu chị. Nói chung cô này cũng bị mát như bạn gái của em. Chị bảo cô ta, "em phải quen người khác, mới biết yêu chị ...tình yêu này chị không cần. Cho dù cả thế giới này ko còn con gái, chị cũng không bao giờ trở lại". Tuy rằng tim chị đau như cắt khi nói ra lời này nhưng đó là sự thật. Tới bây giờ cô ta vẫn ko quen ai. Vẫn gọi đt cho chị. Mỗi khi chị bị bịnh, cô ta vẫn tới chăm sóc. Mỗi khi cô ta bị gì, chị vẫn chạy tới lo. Nhưng chị quyết tâm không trở lại.
Chị đã bị trong trường họp của em nên chị rất hiểu cảm giác của em hiện tại. Chị mong em sớm tìm lại được tình yêu như xưa.
| If you judge people, you have no time to love them. Trust is earning. Rome wasn't built a day! Anne Yoshizawa |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 29-04-2011(UTC) Bài viết: 69 Đến từ: Viet Nam
Cảm ơn: 24 lần Được cảm ơn: 28 lần trong 15 bài viết
|
Chính vì không gây gỗ nên mới có vấn đề. Chị nói thật đó. Chị quen với mấy cô và cũng hay gay nhau. Nhưng khi chị quen bạn gái vietnam đầu tiên, chưa bao giờ gay nhau. Chị cũng thấy lạ. Có nhiều khi chị làm ra việc thật rất sai, cô ta cũng ko cằn nhằn. Tự nhiên một ngày...Cũng giống như trường họp của em, cô ta đi theo người khác nhưng vẫn nói yêu chị. Chị bị sóc vô cùng. Chị mất cả tự tin... buồn vô cùng. Sau hai năm, chị mới có thể quen người khác. Nhưng khi chị bắt đầu có bạn gái. Cô ta chạy tới khóc và bảo rất yêu chị. Nói chung cô này cũng bị mát như bạn gái của em. Chị bảo cô ta, "em phải quen người khác, mới biết yêu chị ...tình yêu này chị không cần. Cho dù cả thế giới này ko còn con gái, chị cũng không bao giờ trở lại". Tuy rằng tim chị đau như cắt khi nói ra lời này nhưng đó là sự thật. Tới bây giờ cô ta vẫn ko quen ai. Vẫn gọi đt cho chị. Mỗi khi chị bị bịnh, cô ta vẫn tới chăm sóc. Mỗi khi cô ta bị gì, chị vẫn chạy tới lo. Nhưng chị quyết tâm không trở lại.
Chị đã bị trong trường họp của em nên chị rất hiểu cảm giác của em hiện tại. Chị mong em sớm tìm lại được tình yêu như xưa.
em cám ơn lời khuyên của chị rất nhiều, và em sẽ thật cố gắng để quên ngta dù biết đó là điều rất khó vì đã hơn 2 năm mà tình cảm em giành cho ng đó vẫn như ngày đầu, em cũng mong mình tìm được tình yêu mới nhưng có lẽ là khó gặp được lắm chị ơi, theo em nghĩ cuộc đời mình có thể gặp được 1 nửa là đã may mắn lắm rồi, và em đã gặp nhưng ngta không là của em nữa thì chắc em sống 1m như bây giờ cũng được, mặc dù rất buồn, nhưng em sẽ không tìm kiếm gì nữa hết, cái gì đến sẽ đến và cái gì đi sẽ đi, giờ niềm vui của em là lên diễn đàn tâm sự cùng chị cùng mọi người, vậy là được rồi.em chúc chị ngày mới thật vui và hạnh phúc. | cuộc sống thiếu tình yêu không phải là sống mà chỉ là sự tồn tại...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2011(UTC) Bài viết: 400
Cảm ơn: 269 lần Được cảm ơn: 123 lần trong 93 bài viết
|
girlunhappy đã viết:
Chính vì không gây gỗ nên mới có vấn đề. Chị nói thật đó. Chị quen với mấy cô và cũng hay gay nhau. Nhưng khi chị quen bạn gái vietnam đầu tiên, chưa bao giờ gay nhau. Chị cũng thấy lạ. Có nhiều khi chị làm ra việc thật rất sai, cô ta cũng ko cằn nhằn. Tự nhiên một ngày...Cũng giống như trường họp của em, cô ta đi theo người khác nhưng vẫn nói yêu chị. Chị bị sóc vô cùng. Chị mất cả tự tin... buồn vô cùng. Sau hai năm, chị mới có thể quen người khác. Nhưng khi chị bắt đầu có bạn gái. Cô ta chạy tới khóc và bảo rất yêu chị. Nói chung cô này cũng bị mát như bạn gái của em. Chị bảo cô ta, "em phải quen người khác, mới biết yêu chị ...tình yêu này chị không cần. Cho dù cả thế giới này ko còn con gái, chị cũng không bao giờ trở lại". Tuy rằng tim chị đau như cắt khi nói ra lời này nhưng đó là sự thật. Tới bây giờ cô ta vẫn ko quen ai. Vẫn gọi đt cho chị. Mỗi khi chị bị bịnh, cô ta vẫn tới chăm sóc. Mỗi khi cô ta bị gì, chị vẫn chạy tới lo. Nhưng chị quyết tâm không trở lại.
Chị đã bị trong trường họp của em nên chị rất hiểu cảm giác của em hiện tại. Chị mong em sớm tìm lại được tình yêu như xưa.
em cám ơn lời khuyên của chị rất nhiều, và em sẽ thật cố gắng để quên ngta dù biết đó là điều rất khó vì đã hơn 2 năm mà tình cảm em giành cho ng đó vẫn như ngày đầu, em cũng mong mình tìm được tình yêu mới nhưng có lẽ là khó gặp được lắm chị ơi, theo em nghĩ cuộc đời mình có thể gặp được 1 nửa là đã may mắn lắm rồi, và em đã gặp nhưng ngta không là của em nữa thì chắc em sống 1m như bây giờ cũng được, mặc dù rất buồn, nhưng em sẽ không tìm kiếm gì nữa hết, cái gì đến sẽ đến và cái gì đi sẽ đi, giờ niềm vui của em là lên diễn đàn tâm sự cùng chị cùng mọi người, vậy là được rồi.em chúc chị ngày mới thật vui và hạnh phúc.
chào bạn, t đã đọc bài của bạn,xin chia sẻ cùng bạn, mong bạn bớt bùn... thật lòng khi đọc xong tâm sự của bạn t thấy bùn cho bạn và muốn chia sẻ 1 phần nào... cuộc tình của bạn thật chớ chêu, nhưng k sao đâu bạn , cái gì đã qua thì hãy cho nó qua đi, đừng giữ mãi nó trong lòng như thế. Đừng nhìn lại ngày hôm qua, hãy đối mặt với ngày hôm nay và hãy vui vẻ lên, bạn còn ngày mai nữa đấy hi đâu ai biết được ngày mai thế nào, biết đâu một ngày k xa, bạn sẽ gặp được 1 nữa kia của mình,1 nữa mà ông trời đạ định là của bạn á... cố lên nha. tìm cách để quên ng kia ha, rảnh thì dạo vòng diễn đàn đi, có nhiều thứ để khám phá lăm, rất có ích cho mình,hj t cũng đã rất đau khổ nhưng nhờ lên dd t đã gặp được nữa kia của mình  . hj vọng bạn cũng sớm gặp được người ấy... t thjk câu nói cái gì đến sẽ đến và cái gì đi sẽ đi thật đúng như thế, cái gì là của mình thì trước sao cũng là của mình, k cần nếu kéo giành dựt... sẻ đến nhanh thôi yên tâm, còn đã không phải là của mình, dù có làm gì, nếu kéo đến chừng nào thì nó cũng sẽ đi mất thôi... lên dd tâm sự tò toe tí toé với mọi người vui lắm, được trò chuyện, được cảm thông được giúp đỡ, được chia sẽ, được tư vấn.... nói chung là tùm lum cái được lắm hjhj chúc bạn vui nhá. chào bạn. Thân
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 08-04-2011(UTC) Bài viết: 26  Đến từ: kiên giang Thanks: 9 times Được cảm ơn: 16 lần trong 11 bài viết
|
dhoai đã viết:girlunhappy đã viết:
Chính vì không gây gỗ nên mới có vấn đề. Chị nói thật đó. Chị quen với mấy cô và cũng hay gay nhau. Nhưng khi chị quen bạn gái vietnam đầu tiên, chưa bao giờ gay nhau. Chị cũng thấy lạ. Có nhiều khi chị làm ra việc thật rất sai, cô ta cũng ko cằn nhằn. Tự nhiên một ngày...Cũng giống như trường họp của em, cô ta đi theo người khác nhưng vẫn nói yêu chị. Chị bị sóc vô cùng. Chị mất cả tự tin... buồn vô cùng. Sau hai năm, chị mới có thể quen người khác. Nhưng khi chị bắt đầu có bạn gái. Cô ta chạy tới khóc và bảo rất yêu chị. Nói chung cô này cũng bị mát như bạn gái của em. Chị bảo cô ta, "em phải quen người khác, mới biết yêu chị ...tình yêu này chị không cần. Cho dù cả thế giới này ko còn con gái, chị cũng không bao giờ trở lại". Tuy rằng tim chị đau như cắt khi nói ra lời này nhưng đó là sự thật. Tới bây giờ cô ta vẫn ko quen ai. Vẫn gọi đt cho chị. Mỗi khi chị bị bịnh, cô ta vẫn tới chăm sóc. Mỗi khi cô ta bị gì, chị vẫn chạy tới lo. Nhưng chị quyết tâm không trở lại.
Chị đã bị trong trường họp của em nên chị rất hiểu cảm giác của em hiện tại. Chị mong em sớm tìm lại được tình yêu như xưa.
em cám ơn lời khuyên của chị rất nhiều, và em sẽ thật cố gắng để quên ngta dù biết đó là điều rất khó vì đã hơn 2 năm mà tình cảm em giành cho ng đó vẫn như ngày đầu, em cũng mong mình tìm được tình yêu mới nhưng có lẽ là khó gặp được lắm chị ơi, theo em nghĩ cuộc đời mình có thể gặp được 1 nửa là đã may mắn lắm rồi, và em đã gặp nhưng ngta không là của em nữa thì chắc em sống 1m như bây giờ cũng được, mặc dù rất buồn, nhưng em sẽ không tìm kiếm gì nữa hết, cái gì đến sẽ đến và cái gì đi sẽ đi, giờ niềm vui của em là lên diễn đàn tâm sự cùng chị cùng mọi người, vậy là được rồi.em chúc chị ngày mới thật vui và hạnh phúc.
chào bạn, t đã đọc bài của bạn,xin chia sẻ cùng bạn, mong bạn bớt bùn... thật lòng khi đọc xong tâm sự của bạn t thấy bùn cho bạn và muốn chia sẻ 1 phần nào... cuộc tình của bạn thật chớ chêu, nhưng k sao đâu bạn , cái gì đã qua thì hãy cho nó qua đi, đừng giữ mãi nó trong lòng như thế. Đừng nhìn lại ngày hôm qua, hãy đối mặt với ngày hôm nay và hãy vui vẻ lên, bạn còn ngày mai nữa đấy hi đâu ai biết được ngày mai thế nào, biết đâu một ngày k xa, bạn sẽ gặp được 1 nữa kia của mình,1 nữa mà ông trời đạ định là của bạn á... cố lên nha. tìm cách để quên ng kia ha, rảnh thì dạo vòng diễn đàn đi, có nhiều thứ để khám phá lăm, rất có ích cho mình,hj t cũng đã rất đau khổ nhưng nhờ lên dd t đã gặp được nữa kia của mình  . hj vọng bạn cũng sớm gặp được người ấy... t thjk câu nói cái gì đến sẽ đến và cái gì đi sẽ đi thật đúng như thế, cái gì là của mình thì trước sao cũng là của mình, k cần nếu kéo giành dựt... sẻ đến nhanh thôi yên tâm, còn đã không phải là của mình, dù có làm gì, nếu kéo đến chừng nào thì nó cũng sẽ đi mất thôi... lên dd tâm sự tò toe tí toé với mọi người vui lắm, được trò chuyện, được cảm thông được giúp đỡ, được chia sẽ, được tư vấn.... nói chung là tùm lum cái được lắm hjhj chúc bạn vui nhá. chào bạn. Thân
Vậy cố gắng lên dđ để chia sẻ nhé. Chúc may mắn.
Hay quá ha. có nửa kia rồi hả. Cũng tốt. Sắp sửa có chuyện tùm lum nè...
Lần này là vui chắc luôn đó....
Mà girlunhappy nè, buồn thì cứ tâm sự, sẽ có người tư vấn, chia sẻ mà.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 22-03-2011(UTC) Bài viết: 46  Đến từ: tgt3 Thanks: 31 times Được cảm ơn: 18 lần trong 17 bài viết
|
cat_milk15 đã viết:dhoai đã viết:girlunhappy đã viết:
Chính vì không gây gỗ nên mới có vấn đề. Chị nói thật đó. Chị quen với mấy cô và cũng hay gay nhau. Nhưng khi chị quen bạn gái vietnam đầu tiên, chưa bao giờ gay nhau. Chị cũng thấy lạ. Có nhiều khi chị làm ra việc thật rất sai, cô ta cũng ko cằn nhằn. Tự nhiên một ngày...Cũng giống như trường họp của em, cô ta đi theo người khác nhưng vẫn nói yêu chị. Chị bị sóc vô cùng. Chị mất cả tự tin... buồn vô cùng. Sau hai năm, chị mới có thể quen người khác. Nhưng khi chị bắt đầu có bạn gái. Cô ta chạy tới khóc và bảo rất yêu chị. Nói chung cô này cũng bị mát như bạn gái của em. Chị bảo cô ta, "em phải quen người khác, mới biết yêu chị ...tình yêu này chị không cần. Cho dù cả thế giới này ko còn con gái, chị cũng không bao giờ trở lại". Tuy rằng tim chị đau như cắt khi nói ra lời này nhưng đó là sự thật. Tới bây giờ cô ta vẫn ko quen ai. Vẫn gọi đt cho chị. Mỗi khi chị bị bịnh, cô ta vẫn tới chăm sóc. Mỗi khi cô ta bị gì, chị vẫn chạy tới lo. Nhưng chị quyết tâm không trở lại.
Chị đã bị trong trường họp của em nên chị rất hiểu cảm giác của em hiện tại. Chị mong em sớm tìm lại được tình yêu như xưa.
em cám ơn lời khuyên của chị rất nhiều, và em sẽ thật cố gắng để quên ngta dù biết đó là điều rất khó vì đã hơn 2 năm mà tình cảm em giành cho ng đó vẫn như ngày đầu, em cũng mong mình tìm được tình yêu mới nhưng có lẽ là khó gặp được lắm chị ơi, theo em nghĩ cuộc đời mình có thể gặp được 1 nửa là đã may mắn lắm rồi, và em đã gặp nhưng ngta không là của em nữa thì chắc em sống 1m như bây giờ cũng được, mặc dù rất buồn, nhưng em sẽ không tìm kiếm gì nữa hết, cái gì đến sẽ đến và cái gì đi sẽ đi, giờ niềm vui của em là lên diễn đàn tâm sự cùng chị cùng mọi người, vậy là được rồi.em chúc chị ngày mới thật vui và hạnh phúc.
chào bạn, t đã đọc bài của bạn,xin chia sẻ cùng bạn, mong bạn bớt bùn... thật lòng khi đọc xong tâm sự của bạn t thấy bùn cho bạn và muốn chia sẻ 1 phần nào... cuộc tình của bạn thật chớ chêu, nhưng k sao đâu bạn , cái gì đã qua thì hãy cho nó qua đi, đừng giữ mãi nó trong lòng như thế. Đừng nhìn lại ngày hôm qua, hãy đối mặt với ngày hôm nay và hãy vui vẻ lên, bạn còn ngày mai nữa đấy hi đâu ai biết được ngày mai thế nào, biết đâu một ngày k xa, bạn sẽ gặp được 1 nữa kia của mình,1 nữa mà ông trời đạ định là của bạn á... cố lên nha. tìm cách để quên ng kia ha, rảnh thì dạo vòng diễn đàn đi, có nhiều thứ để khám phá lăm, rất có ích cho mình,hj t cũng đã rất đau khổ nhưng nhờ lên dd t đã gặp được nữa kia của mình  . hj vọng bạn cũng sớm gặp được người ấy... t thjk câu nói cái gì đến sẽ đến và cái gì đi sẽ đi thật đúng như thế, cái gì là của mình thì trước sao cũng là của mình, k cần nếu kéo giành dựt... sẻ đến nhanh thôi yên tâm, còn đã không phải là của mình, dù có làm gì, nếu kéo đến chừng nào thì nó cũng sẽ đi mất thôi... lên dd tâm sự tò toe tí toé với mọi người vui lắm, được trò chuyện, được cảm thông được giúp đỡ, được chia sẽ, được tư vấn.... nói chung là tùm lum cái được lắm hjhj chúc bạn vui nhá. chào bạn. Thân
Vậy cố gắng lên dđ để chia sẻ nhé. Chúc may mắn.
Hay quá ha. có nửa kia rồi hả. Cũng tốt. Sắp sửa có chuyện tùm lum nè...
Lần này là vui chắc luôn đó....
Mà girlunhappy nè, buồn thì cứ tâm sự, sẽ có người tư vấn, chia sẻ mà.
hà kiểu này chết dhoai rùi đùng làm gì cho chị của em buồn nha dhoai em chúc 2 anh chị mãi mãi hạnh phúc nha hy vọng là anh chị vẫn nhó về đúa em gái này nha
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 29-04-2011(UTC) Bài viết: 69 Đến từ: Viet Nam
Cảm ơn: 24 lần Được cảm ơn: 28 lần trong 15 bài viết
|
dhoai đã viết:
chào bạn, t đã đọc bài của bạn,xin chia sẻ cùng bạn, mong bạn bớt bùn... thật lòng khi đọc xong tâm sự của bạn t thấy bùn cho bạn và muốn chia sẻ 1 phần nào... cuộc tình của bạn thật chớ chêu, nhưng k sao đâu bạn , cái gì đã qua thì hãy cho nó qua đi, đừng giữ mãi nó trong lòng như thế. Đừng nhìn lại ngày hôm qua, hãy đối mặt với ngày hôm nay và hãy vui vẻ lên, bạn còn ngày mai nữa đấy hi đâu ai biết được ngày mai thế nào, biết đâu một ngày k xa, bạn sẽ gặp được 1 nữa kia của mình,1 nữa mà ông trời đạ định là của bạn á... cố lên nha. tìm cách để quên ng kia ha, rảnh thì dạo vòng diễn đàn đi, có nhiều thứ để khám phá lăm, rất có ích cho mình,hj t cũng đã rất đau khổ nhưng nhờ lên dd t đã gặp được nữa kia của mình  . hj vọng bạn cũng sớm gặp được người ấy... t thjk câu nói cái gì đến sẽ đến và cái gì đi sẽ đi thật đúng như thế, cái gì là của mình thì trước sao cũng là của mình, k cần nếu kéo giành dựt... sẻ đến nhanh thôi yên tâm, còn đã không phải là của mình, dù có làm gì, nếu kéo đến chừng nào thì nó cũng sẽ đi mất thôi... lên dd tâm sự tò toe tí toé với mọi người vui lắm, được trò chuyện, được cảm thông được giúp đỡ, được chia sẽ, được tư vấn.... nói chung là tùm lum cái được lắm hjhj chúc bạn vui nhá. chào bạn. Thân
mình cám ơn bạn nhiều lắm, mình sẽ thường lên dd tâm sự cùng mọi người, thật sự giờ mình thấy dd như gia đình thứ 2 của mình vậy, chỉ có các bạn cảm thông và chia sẻ với mình được thôi, còn tâm sự này mình chẳng dám nói với ai cả...
mình chúc bạn mãi hp nhé!...thân...hy vọng mình cũng sẽ được như bạn sẽ tìm được 1 nửatha65t sự của mình....có khi nào càng hy vọng thì càng thất vọng không ta...  | cuộc sống thiếu tình yêu không phải là sống mà chỉ là sự tồn tại...
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 29-04-2011(UTC) Bài viết: 69 Đến từ: Viet Nam
Cảm ơn: 24 lần Được cảm ơn: 28 lần trong 15 bài viết
|
cat_milk15 đã viết:dhoai đã viết:
Vậy cố gắng lên dđ để chia sẻ nhé. Chúc may mắn.
Hay quá ha. có nửa kia rồi hả. Cũng tốt. Sắp sửa có chuyện tùm lum nè...
Lần này là vui chắc luôn đó....
Mà girlunhappy nè, buồn thì cứ tâm sự, sẽ có người tư vấn, chia sẻ mà.
cám ơn bạn nhiều nhiều lắm, mình sẽ thường lên diễn đàn nhiều hơn nữa để được tâm sự cũng như chia sẻ với mọi người, nhiều khi thật buồn, buồn nhiều lắm vì tưởng mình cô đơn 1 mình không ai hiểu,nhưng giờ mình nghĩ lại có các bạn mình sẽ không cô đơn nữa...lần nữa cám ơn bạn nhiều nhiều...thân!!! | cuộc sống thiếu tình yêu không phải là sống mà chỉ là sự tồn tại...
|
 1 người cảm ơn girlunhappy cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 29-04-2011(UTC) Bài viết: 69 Đến từ: Viet Nam
Cảm ơn: 24 lần Được cảm ơn: 28 lần trong 15 bài viết
|
"cái gì đến đã đến cái gì đi thì đã đi"hii.thật tình cờ và bất ngờ t đã tìm lại được cảm giác nhớ nhung, mong chờ và lo lắng...cho 1 người...thật là lạ không thể giải thích, không thể miễn cưỡng, không thể ép buộc con tim mình thôi nhớ nhung mong chờ lẫn lo lắng và sợ...sợ cái hạnh phúc đến quá bất ngờ, đến nhanh quá thì nó sẽ nhanh đi và vụt tắt...sao bên cạnh niềm hạnh phúc luôn là sự lo lắng sợ hãi phải mất đi hp nhỉ....( không biết các bạn có cảm giác đó như mình không???) nhưng có lẽ t sợ và lo lắng cho ngta nhiều hơn bản thân mình...sao kỳ thế...hổng biết nữa...lúc con người không hp thì mong chờ có hp, nhưng khi có hp lại lo sợ mất hp đó...vậy túm lại là sao đây ta hổng lẽ không có những giây phút hp tuyệt đối không lo sợ gì sao!!!!
thứ sáu ngày 13....kinh hoàng....hiii, nhưng nó không kinh hoàng đối với t mà nó là ngày thật đặc biệt và mang ngta đến cho t...phải cám ơn ai đây ta, trước tiên phải cảm ơn diễn đàn đã mang ng ấy đến...sau đó cảm ơn tất cả các bạn trên diễn đàn đã chịu lắng nghe tâm sự và cùng chia sẻ với t...lúc t đau khổ và tuyệt vọng nhất...
và cuối cùng là t cảm ơn ng ấy đã cho t tìm lại được cảm giác nhớ nhung mong chờ và có niềm tin vào cuộc sống...
muốn viết ra thật nhiều những gì suy nghĩ những gì vui nhất những tình cảm đang cứ muốn dâng trào ra trong lòng t...nhưng sao mà không biết dùng những từ ngữ nào diễn tả hết được cảm giác trong lòng lúc này để viết ra nữa nên tạm thời viết bao nhiêu đó thoai... 
chúc tất cả các bạn trên diễn đàn luôn luôn vui vẻ và mãi mãi hp,...như t lúc này...  | cuộc sống thiếu tình yêu không phải là sống mà chỉ là sự tồn tại...
|
 1 người cảm ơn girlunhappy cho bài viết.
|
bgdg86 trên 26-05-2011(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 10-05-2011(UTC) Bài viết: 14 Đến từ: TP HCM
Cảm ơn: 12 lần Được cảm ơn: 6 lần trong 4 bài viết
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 29-04-2011(UTC) Bài viết: 69 Đến từ: Viet Nam
Cảm ơn: 24 lần Được cảm ơn: 28 lần trong 15 bài viết
|
bgdg86 đã viết:cám ơn Nhí vì tất cả ^_^
em cũng cảm ơn cưng vì all....  | cuộc sống thiếu tình yêu không phải là sống mà chỉ là sự tồn tại...
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 10-05-2011(UTC) Bài viết: 14 Đến từ: TP HCM
Cảm ơn: 12 lần Được cảm ơn: 6 lần trong 4 bài viết
|
girlunhappy đã viết:"cái gì đến đã đến cái gì đi thì đã đi"hii.thật tình cờ và bất ngờ t đã tìm lại được cảm giác nhớ nhung, mong chờ và lo lắng...cho 1 người...thật là lạ không thể giải thích, không thể miễn cưỡng, không thể ép buộc con tim mình thôi nhớ nhung mong chờ lẫn lo lắng và sợ...sợ cái hạnh phúc đến quá bất ngờ, đến nhanh quá thì nó sẽ nhanh đi và vụt tắt...sao bên cạnh niềm hạnh phúc luôn là sự lo lắng sợ hãi phải mất đi hp nhỉ....( không biết các bạn có cảm giác đó như mình không???) nhưng có lẽ t sợ và lo lắng cho ngta nhiều hơn bản thân mình...sao kỳ thế...hổng biết nữa...lúc con người không hp thì mong chờ có hp, nhưng khi có hp lại lo sợ mất hp đó...vậy túm lại là sao đây ta hổng lẽ không có những giây phút hp tuyệt đối không lo sợ gì sao!!!!
thứ sáu ngày 13....kinh hoàng....hiii, nhưng nó không kinh hoàng đối với t mà nó là ngày thật đặc biệt và mang ngta đến cho t...phải cám ơn ai đây ta, trước tiên phải cảm ơn diễn đàn đã mang ng ấy đến...sau đó cảm ơn tất cả các bạn trên diễn đàn đã chịu lắng nghe tâm sự và cùng chia sẻ với t...lúc t đau khổ và tuyệt vọng nhất...
và cuối cùng là t cảm ơn ng ấy đã cho t tìm lại được cảm giác nhớ nhung mong chờ và có niềm tin vào cuộc sống...
muốn viết ra thật nhiều những gì suy nghĩ những gì vui nhất những tình cảm đang cứ muốn dâng trào ra trong lòng t...nhưng sao mà không biết dùng những từ ngữ nào diễn tả hết được cảm giác trong lòng lúc này để viết ra nữa nên tạm thời viết bao nhiêu đó thoai... 
chúc tất cả các bạn trên diễn đàn luôn luôn vui vẻ và mãi mãi hp,...như t lúc này...
Mong e hãy bình thường đừng suy nghĩ và lo lắng gì nhìu, c vẫn ở đây...bên cạnh e mỗi ngày, suy nghĩ về em mỗi giây....mong e sẽ hạnh phúc và mong rằng c sẽ mang lại hạnh phúc cho e, hãy vui lên Nhí nhé ^_^
|
 1 người cảm ơn bgdg86 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2011(UTC) Bài viết: 400
Cảm ơn: 269 lần Được cảm ơn: 123 lần trong 93 bài viết
|
Hj thế thì chúc mừng hai bạn nha, chúc 2 bạn vui và hạnh phúc. Nè girl lùn đừng lo lắng quá nha, cứ để hạnh phúc đến 1 cách tự nhiên với bạn, lo lắng chi cho bùn phiền hj, chỉ cần 2 người yêu nhau thật lòng thì chả cần sợ đều gì nữa... có nhau rùi mà hi. Chúc hạnh phúc nha girl lùn hj
Từ nay chắc b nên xưng là girl lùn lun đi nha, đừng xưng là girlunhappy. Người ta giờ vui uj mà hj, nha nha okok 
|
 1 người cảm ơn dhoai cho bài viết.
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|