Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline vợ bé anh Hiv  
#1 Đã gửi : 27/05/2011 lúc 10:23:05(UTC)
vợ bé anh Hiv

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 03-04-2011(UTC)
Bài viết: 2
Đến từ: dòng máu H

Cảm ơn: 4 lần

các anh các chị ơi có ai thấy anh hắc y dê chồng của em đâu không ? , nếu thấy thì nhờ các anh các chị nhắn anh ấy về với mẹ con em nhé , mẹ con em lúc nào cũng nhớ đến anh ấy hết , tối em ngũ không được nắm ngáy không ah .

nhờ các anh các chị nói giúp với anh ấy 1 tiếng là mẹ con em đang đợi anh ấy về với mẹ con em , dù anh ấy có thân tàn ma dại thì mẹ con em cũng yêu và chờ mong anh ấy hết

    To : các chị em : anh ấy là hoa đã có hoa đã có chủ rồi xin các chị em tha cho anh ấy về với mẹ con em nhé , em cầu xin các chị em đấy huhuhuuh 
    anh hiv ơi em nhớ anh nhiều lắm , hãy về với mẹ con em nhé anh yêu,
nhớ anh nhiều

Quảng cáo
Offline thanhthanh1503  
#2 Đã gửi : 27/05/2011 lúc 11:19:10(UTC)
thanhthanh1503

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-12-2010(UTC)
Bài viết: 266
Woman
Đến từ: Tây Ninh

Thanks: 109 times
Được cảm ơn: 97 lần trong 63 bài viết
Originally Posted by: vợ bé Go to Quoted Post

các anh các chị ơi có ai thấy anh hắc y dê chồng của em đâu không ? , nếu thấy thì nhờ các anh các chị nhắn anh ấy về với mẹ con em nhé , mẹ con em lúc nào cũng nhớ đến anh ấy hết , tối em ngũ không được nắm ngáy không ah .

nhờ các anh các chị nói giúp với anh ấy 1 tiếng là mẹ con em đang đợi anh ấy về với mẹ con em , dù anh ấy có thân tàn ma dại thì mẹ con em cũng yêu và chờ mong anh ấy hết

    To : các chị em : anh ấy là hoa đã có hoa đã có chủ rồi xin các chị em tha cho anh ấy về với mẹ con em nhé , em cầu xin các chị em đấy huhuhuuh 
    anh hiv ơi em nhớ anh nhiều lắm , hãy về với mẹ con em nhé anh yêu,
nhớ anh nhiều



          Diễn đàn bên ni răng mà loạn rứa hí? Hôm nao là anh Tuấn, hôm ni lại là anh HIV. Chị em nao mà không sợ HIV? bà chị cứ yên tâm hí, anh ý kiếm không được ai sẽ tự quay về chốn cũ hì.
Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh.
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi.
Ngược lòng mình tìm về nông nỗi.
Lãng du đi - Vô định cánh chim trời...
.
Offline hahaha2008  
#3 Đã gửi : 27/05/2011 lúc 11:19:38(UTC)
hahaha2008

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.091
Đến từ: Ngày hôm qua.....

Cảm ơn: 349 lần
Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
Xem ra diễn đàn không chỉ là nơi gặp gỡ của mọi người , còn là nơi để các bà vợ đi tìm chồng nữa cơ đấy . Hai a Zai không giải quyết dứt điểm đi thì nguy mất . May mà chưa có bồ nhí Hahaha lên khiếu nại nhỉ ?
Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ?


UserPostedImage
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.