Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline lamchieu  
#1 Đã gửi : 29/05/2011 lúc 11:38:57(UTC)
lamchieu

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 29-05-2011(UTC)
Bài viết: 2

Chúng tôi đã yêu nhau 1 năm nhưng chúng tôi biết nhau đã 8 năm. 8 năm trước chúng tôi học chung lớp nhau, lúc đó tôi đã nhận ra bản thân mình có tình cảm đặc biệt với em, thời gian đầu chúng tôi chơi với nhau rất thân nhưng đến khi tôi nhận ra tình cảm của mình tôi lại ko chấp nhận và vì phủ nhận điều đó tôi làm tổn thương em đến mất tình bạn. Đôi lúc tôi bắt gặp ánh mắt em nhìn tôi và tôi cũng thường nhìn em nhưng khi bị đối phương phát hiện cả 2 đều quay đi. Và cứ như thế im lặng,im lặng và im lặng cuối cùng chúng tôi rời xa nhau, dù thời gian đầu tôi tổn thương em, em ko tin điều đó em luôn muốn níu kéo và tôi dối gạt em.8 năm sau chúng tôi gặp lại nhau, trong suốt 8 năm đó tôi luôn nhớ đến em và ko thể chứa 1 hình bóng khác ngoài em, lần gặp gỡ này dừong như do Trời sắp đặt, tôi cảm thấy trong lòng sao sao tôi nhắn tin tìm em và biết em bệnh nhập viện và tôi chăm sóc em dù bên cạnh em giờ là người bạn trai và bạn chung phòng của em và cũng là bạn tôi(3 chúng tôi cùng học chung cấp 3). Khi tôi biết em có bạn trai tim tôi như thắt lại, đau thật đau, nhưng dù sao chúng tôi cũng ko thể. Nhưng ko lâu sau đó em chia tay bạn trai, đến mãi sau này tôi quyết định bày tỏ với em tôi mới biết em ko yêu người ấy và em thấy có lỗi với người ấy vì bên cạnh người ấy mà em không yêu người ấy. Và tôi còn biết được em đã chọn tôi mà ko chọn người bạn chung phòng -người suốt 8 năm qua lo lắng cho em và lúc nào cũng phủ nhận yêu em nhưng đến khi em đến với tôi người đó lại nói tiếng yêu em, người đó chấp nhận em có bạn trai và phủ nhận yêu em vì người đó suy nghĩ nếu em có bạn trai sẽ tốt hơn. Nhưng cuối cùng người đó cũng chúc phúc cho em và người đó cũng rất tốt với tôi. Khoảng thời gian chúng tôi bên nhau rất ngọt ngào rất hạnh phúc, nhưng cái gì đến cũng đễn, chúng tôi ra trường, em quyết định học tiếp và vì em tôi cũng học tiếp. Em đã đậu kỳ thi ấy và tôi lại sắp thi vì em đậu ĐH năm đầu nên em thi CH trước tôi. Giờ đây còn 2 tháng nữa tôi thi em lại muốn chiatay, tại sao em yêu tôi mà lại muốn chia tay. Tôi biết em yêu tôi nhiều hơn tôi yêu em dù em ít nói, nói đúng hơn em chỉ duy nhất nói yêu tôi 1 lần còn tôi ko biết tôi đã nói yêu em bao nhiêu lần. Tôi lúc nào cũng vô tư, em lúc nào cũng suy nghĩ cho tôi dù tôi luôn là người chiều chuộng và luôn là người nhận lỗi trong các cuộc cãi vã dù đôi khi tôi ko có lỗi. Nhưng ko sao tôi vì em bao nhiêu lỗi tôi cũng nhận, nhưng vì sao ngay lúc này em muốn chia tay, tôi phải làm sao để nắm tay em lại, tôi rất rối,tôi luôn yếu đuối hơn em, tôi ko thể nào làm gì được, tôi làm sao đây?
Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.