 |
Bản làng cô quạnh do đói nghèo, bệnh tật. |
KTNT - Đói nghèo, cuộc sống bấp bênh đã đành, người dân tái định cư (TĐC) tại 2 thôn Đồng Tâm và Đồng Tiến, xã Thanh Kỳ (Như Thanh - Thanh Hoá) còn đứng trước nỗi lo về căn bệnh HIV/AIDS. Không những phá tan hạnh phúc nhiều gia đình, căn bệnh thế kỷ còn có nguy cơ lan rộng ra một số thôn khác trên địa bàn xã, khiến tình hình an ninh trật tự tại đây luôn bất ổn.
Bài 1: Khổ như dân tái định cư
Bùng phát "cơn lốc trắng"
Khi người dân vùng lòng hồ Cửa Đạt chuyển về xã Thanh Kỳ định cư, nhiều tệ nạn xã hội cũng len lỏi theo về. Căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS cũng tràn về khi nào không ai hay.
Người đầu tiên trong thôn Đồng Tiến chết vì dính H. là anh Lò Văn Nguyện (sinh năm 1983). Đến lúc này, người dân mới hoang mang, lo sợ khi trong thôn có thêm 3 người nữa ra đi vì H. khi tuổi đời còn rất trẻ. Trước thực trạng trên, một số người có liên quan đến những người chết vì HIV/AIDS đã đi xét nghiệm và sự thật quá phũ phàng, họ đều cho kết quả dương tính với vi-rút HIV.
Ông Lê Hồng Vương, Trưởng thôn Đồng Tâm chua chát: "Cơn lốc HIV/AIDS quá tàn khốc, nó đã phá nát hạnh phúc nhiều gia đình. Tính đến thời điểm này, thôn đã có 4 người chết, 10 người dính HIV và đang điều trị thuốc kháng vi-rút, ngoài ra còn có 6 người liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp chưa đi khám cũng có nguy cơ lây nhiễm cao. Rất mong có một cuộc kiểm tra và khám bệnh cho tất cả người dân nơi đây, có như thế chúng tôi mới yên tâm được".
"Tôi rất lo lắng, hiện trong thôn đang còn nhiều con nghiện, đây thực sự là mầm mống, là tai hoạ của bà con. Nếu thực trạng này không được giải quyết triệt để, thì số người nhiễm HIV/AIDS trong thôn sẽ còn tăng cao", ông Vương buồn rầu nói.
Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Lương Đình Thông, Trưởng công an xã Thanh Kỳ cho biết: "Từ khi xã tiếp nhận gần 200 hộ dân TĐC của lòng hồ Cửa Đạt (Thường Xuân) về đây định cư, tình hình an ninh trật tự của địa phương luôn bất ổn. Mới đây lại xuất hiện những trường hợp có HIV/AIDS. Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng cũng đành bó tay, vì đây là những vấn đề vượt ngoài khả năng của địa phương".
Nguy hiểm hơn, những đối tượng nghiện hút không còn dừng lại ở thôn TĐC Đồng Tiến nữa, mà nó đã lan ra một số thôn khác như: Thành Trung, Đồng Hẩm, Kỳ Thượng…, cuộc sống của người dân xã Thanh Kỳ không còn bình yên.
Cần lắm sự chung tay của cộng đồng
Đi thăm một số gia đình có người nhiễm HIV/AIDS đã qua đời, chúng tôi không khỏi xót xa cho những cảnh đời bất hạnh. Vợ thì vật lộn với bệnh tật, con cái đi học bị bạn bè xa lánh… Trong căn nhà lạnh lẽo, ngó đi ngó lại không có gì đáng giá ngoài 2 chiếc giường, ông Lê Trọng Thìn ở thôn Đồng Tiến (bố của 2 đứa con đã chết vì HIV/AIDS) rơm rớm nước mắt: "Chúng nó chết đi để lại cho tôi 5 đứa nhỏ và 2 đứa con dâu ốm đau suốt. Tôi giờ tuổi đã cao, không biết có thể lo cho chúng được bao lâu nữa".
Nhìn khuôn mặt già nua, khắc khổ, đôi mắt ngân ngấn nước của ông Thìn mà tôi thấy xót xa. Trước khi chưa chuyển xuống đây định cư, gia đình ông khá hạnh phúc, niềm vui càng được nhân lên khi các con lập gia đình và sinh cho ông những đứa cháu kháu khỉnh. Nhưng rồi cuộc sống của gia đình ông phải rẽ sang hướng khác, khi dự án hồ chứa nước Cửa Đạt được khởi công. Chuyển về Thanh Kỳ chưa được bao lâu thì tai hoạ ập đến, hai đứa con trai Lê Quang Minh và Lê Quang Sự lần lượt qua đời, 1 người con dâu cũng mang trong mình mầm bệnh. "Cái tôi lo nhất hiện nay là 5 đứa nhỏ kia, không biết chúng có mang trong mình căn bệnh quái ác kia không", ông Thìn lo lắng.
Về vấn đề này, ông Lưu Đình Thực, Chủ tịch UBND xã Thanh Kỳ nói: "Đây là thực trạng mà địa phương đang rất đau đầu. Nếu không có sự chung tay, giúp sức của cả cộng đồng thì địa phương khó có thể kiểm soát nổi".
Ông Trương Thanh Tĩnh, Chánh văn phòng UBND huyện Như Thanh cho biết: "Huyện cũng sát sao vấn đề này, các đồng chí lãnh đạo huyện đã về kiểm tra, đôn đốc chính quyền địa phương cần quan tâm hơn nữa đến nhân dân vùng TĐC. Tuy nhiên, Như Thanh là huyện miền núi, ngân sách còn hạn hẹp nên không thể cáng đáng nổi".
Bệnh tật, rồi cuộc sống nghèo đói, bấp bênh do không có đất sản xuất, nước sinh hoạt… khiến cuộc sống của nhiều gia đình ở Thanh Kỳ điêu đứng, nhưng các cấp chính quyền nơi đây cũng đành bất lực. Bà con nơi đây cần lắm sự quan tâm, giúp sức của cả cộng đồng.
Thanh Tuấn
|