  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 09-06-2011(UTC) Bài viết: 2 Đến từ: TP HCM
Được cảm ơn: 2 lần trong 1 bài viết
|
Chào các bạn.
Lần đầu tiên mình bước vào đây để mong được nghe những lời chia sẽ và tìm người bạn hiểu mình.
Không biết nữa, từ khi người bạn thân nhất của mình có người yêu là mình trở nên vô hồn, khóc rất nhiều vì mình không có quyền giữ bạn ấy bên cạnh như ngày xưa nữa, không còn biết cười hồn nhiên nữa, lúc nào cũng cười gượng, miễn cưỡng cho qua chuyện. Mình khóc nhiều và tủi thân vì không đủ tư cách để giữ bạn ấy bên cạnh, vì phải đi làm và không thể chia sẽ suy nghĩ với ai nên mình đã kiềm chế nước mắt bằng cách gồng người, cắn răng không được khóc, đến mức hai hàm răng của mình đau buốt không thể nhai được.
Mình đã chịu hết sức rồi nên quyết định vào đây nói lên những dòng này mong được các bạn thông cảm, chia sẽ và tìm bạn để mình tìm lại được tiếng cười thoải mái, vui vẻ.
Mình không biết phải làm sao? càng nghĩ càng thấy lương lai đen tối và không ai hiểu, không ai chia sẽ và không ai bên mình mỗi khi mình vui, buồn.
Mong tìm được những lời chia sẽ và tìm được người hiểu mình.
Chúc các bạn vui và hy vọng một ngày nào đó mình lại tìm được tiếng cười của mình như ngày xưa.
|
 2 người cảm ơn songorksong cho bài viết.
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 12-06-2011(UTC) Bài viết: 1 Đến từ: frarwr
|
chào bạn, mình cũng gặp trường hợp giống bạn giậy dó,mình hôg biết là có yêu người ta hông nua..mà khi xa người ta mình thấy nhớ người ta lắm,,lúc dầu mình cứ ngỡ người ta yêu mình nhưng khi mình biết người ta chỉ xem mình như em gái thì..mình bùn khủng khiếp lun..bây giờ người ta co bạn trai rùi..dâu thèm dể ý tới mình nữa dâu..nếu bạn mún nc với mình thì nt qua njk chat cho mình nha,cobehaudau16 la njk của mình dó
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 09-06-2011(UTC) Bài viết: 2 Đến từ: TP HCM
Được cảm ơn: 2 lần trong 1 bài viết
|
BQT sẽ bài viết không có dấu tiếng Việt.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 08-07-2011(UTC) Bài viết: 39 Đến từ: viet nam
Cảm ơn: 5 lần Được cảm ơn: 12 lần trong 10 bài viết
|
tình yêu thì không thể nào nói có tư cách hay không có tư cách mà chỉ có thể là dám yêu hay không và có dám nói lên chính mình hay không thôi |
CHỈ KHI MÌNH THỰC SỰ MONG MUỐN AI ĐÓ ĐƯỢC HPHÚC,THẬM CHÍ HPHÚC ĐÓ KHÔNG PHẢI DÀNH CHO MÌNH,MÌNH MỚI HIỂU RẰNG MÌNH Y NGƯỜI ĐÓ |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.