Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline nhiemhivken  
#1 Đã gửi : 13/06/2011 lúc 12:06:21(UTC)
nhiemhivken

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 02-05-2011(UTC)
Bài viết: 13
Đến từ: namdinh

Cảm ơn: 3 lần

Hoang mang lo sợ vì những sai lầm của mình .
Giờ mình đã được hết 10 tuần rồi các bạn ơi . Nhưng 2 tuần chờ đợi sẽ ra sao .
Mình ở xóm trọ cho sinh viên đồ dùng chung rất nhiều . Mình lại rất thương yêu quí bọn nó coi chúng nó hơn cả tính mạng của mình thế mà mình không đủ bạn lĩnh để nói với chúng nó. Qua những biểu hiện mà mình đã chải qua thì một số đứa em cũng bị . Mình không biết phải làm sao khi nhìn thấy chúng nó bị những triệu chứng như mình . Mình lo sợ sẽ mất tình cảm của bọn nó đối với mình .
Mỗi khi có đứa sốt rồi viêm họng thỉnh thoảnglai nói anh ơi em mệt mỏi và buốt chân tay quá
mình biết đồ dùng chung tỉ  lệ lây nhiễm là khá thấp hầu như không thể nhưng mình cũng lo lắng nhỡ chúng nó làm sao thì dù mình có băm thây ra cũng không thể đền đáp được tình thương và tình cảm của chúng nó
Một ngày trôi qua như 1 năm , mình chờ đợi và chờ đợi
2 tuần nữa thôi mọi việc sẽ có kết quả . không biết lúc đó mình sẽ ra sao nữa
càng lúc cang thấy mệt mỏi , rồi sốt nhẹ chiền miên , viêm họng khô hok đờm , các vết trên người lại lâu khỏi ,động vào thì bưng mủ lên rồi hắt hơi liên tuc thời gian kéo dài cứ làm như sắp bị nổ tung .
Theo như một số thông tin trên mạng thì mình đã đi xét nghiệm ở tuần thứ 6 là khoang 38 đến 40 ngày thì At

Nhưng mình nghĩ do 2 lần mình tự tử nên đề kháng giảm trầm trọng vì mình mất 1 cơ số máu và nước
Giờ các biểu hiện của H là có hết . mình biết phải làm sao đây,tuy mình cũng đọc biểu hiên không nói lên gì nhưng làm sao mà không tin những biểu hiện đó vì nó vũng là biểu hiện của H
 Giờ mình phải làm sao . Bạn nào có thể  tư vấn và nói chuyện với mình không
  Mình không sợ chết mà chỉ sợ làm mất đi tình cảm của mọi người ở bên mình .
Không biết như thế nào mình hi vọng ngày mai sẽ tươi sáng với mình và những người đang trong thời gian như mình.
Mình không phải là người kì thị với H . Nhưng mình không thể tồn tại nếu H trong người mình
Ai muốn chia sẻ tình cảm và nỗi lòng với mình liên hệ theo địa chỉ :
[email protected]m
Hoặc
số điện thoại di động
0946688145

Quảng cáo
Offline nhiemhivken  
#2 Đã gửi : 14/06/2011 lúc 01:47:25(UTC)
nhiemhivken

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 02-05-2011(UTC)
Bài viết: 13
Đến từ: namdinh

Cảm ơn: 3 lần
mình cũng như bạn . lo lắng chờ đến ngày đi xét nghiệm thôi . Mình được hết 10 tuần mà không còn gì mà H không biểu hiện
không biết mình có trụ vững để đi xét nghiệm nữa không sang tuần 12 rồi mà cảm thấy mình sắp không còn gì rồi
 Mình đã thông báo tất cả với bạn bè ở lớp với những người xung quanh mình .
Nếu a, e < em > không sao thì lên năm học mới thì a,e <em> sẽ gặp lại
Còn không nên thì tự bọn mày hiểu như thế nào
chỉ dám nói với bọn nó là mình bị bệnh nặng thui
Nhìn những dòng nước mắt của bọn nó chảy xuống vì thương mình không biết phải làm sao
Mình không biết như thế nào chỉ bảo chúng nó cố gắng làm người tốt và đừng bao giờ chơi bời cờ , nghiện hút và đi Quất Lâm ai ở miền bắc gần như là biết hết
mình chờ đợi và chờ đợi đến ngày đó mà như chờ đợi cái chết đến cho mình
Tuy mình không kì thị với H nhưng mình không thể sống cùng H trên người được
Mình coi tình bạn , tình yêu, tình thương từ mọi người ở bên mình hơn cả tính mạng của mình ,
Mình sống mà không may làm ảnh hưởng đến người khác thì lúc chết mình cũng không thể nhắm mắt được
Mình giống hệt bạn đó helpme111 à
sốt+ho+ sẩn ngứa ở mặt , lột da, nổi gân ,nổi hạch ở cổ , xưng ở nách , tiêu chảy kéo dài . cộm mắt . nhức đầu , viêm họng.mồ hôi nhiều hơn và có mùi lạ các vết thương trên người dường như rất khó khỏi. tai thì ngứa, trong miệng xuất hiện các vết gân và nổi mụn ,sau 2 tuần thì các mụn trong ,miệng bong da nhưng không làm đau
 ở tuần thứ 6 mình đã đi xét nghiệm .
Nhưng mình nghĩ kết quả của mình là chưa thể phát hiện được vì trước đó mình đã tự tử và mất một số lượng máu và nước đáng kể
Mình buồn lắm
Không biết mình sẽ ra sao
Nhà mình thì mới bị giải tỏa không được đền bù giờ hoàn cảnh nhà mình cũng hơi khó khăn lắm chắc mình sẽ chết khi nhiễm H
Mình thương cha mẹ mình lắm nhưng cũng đành chấp nhận số phận thui . Mình đã nói với em trai mình nếu a có mệnh hệ gì thì chỉ còn mày lo cho bố mẹ thui, đừng chơi bời chiu khó mà học

Ai ở Hn có thể đi xét nghiệm cùng mình
Nếu có chuyện gì thì a e chia sẻ và giúp đỡ tớ xét nghiệm thành công
có lúc tớ tới phòng xét nghiệm rồi còn quay về lấy hết can đảm hôm sau lai đi 120km không dám làm phiền a chị em và bạn bè trên đấy
Chắc thứ khoảng 3 đến 4 ngày nữa mình lên đó và xét nghiệm
nếu ai có thời gian mà không kì thị thì giúp đỡ mình
nếu kết quả tốt thì mình đãi bạn 1 chầu bia .
Mà nếu kết quả không tốt thì cốc nước đầu cổng BV vây
Mình chuẩn bị được một ít tiền nếu như bị làm sao thì 1 chuyến du lịch HN-QN rồi về quê ra đồng nằm thôi
Mình là thằng con trai nói được là phải làm được trừ những điều mà không đúng lương tâm mình cho phép thôi
Ai muốn giúp đỡ mình thì Liên hệ 0946688145
Hoặc thông báo vào nich Yahoo traithanhnam_nd_hl

A
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.