  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 11-06-2011(UTC) Bài viết: 7
Được cảm ơn: 5 lần trong 3 bài viết
|
"Từ cái thuở con người mới xuất hiện trên trái đất, có một bầy quỷ luôn có dã tâm hại con người và muốn nhấn chìm con người trong nỗi đau khổ, sầu muộn. Ban đầu, chúng gây ra biết bao thiên tai, dịch bệnh ở khắp nơi nhưng con người vẫn sống tốt, vẫn biết cách để vượt
qua.
Một hôm ,chúng quyết định họp nhau lại và bàn tính mưu kế , chúng quyết định phải trộm lấy hạnh phúc của con người và đem giấu ở một nơi mà họ
sẽ không bao giờ tìm thấy… nhưng quan trọng là giấu ở đâu mới được?
Một con quỷ to lớn với vẻ mặt vô cùng độc ác lên tiếng:
Ta hãy đem giấu nó lên đỉnh của ngọn núi cao nhất thế giới!
Cả đàn nhao nhao:
Không được! Núi dù có cao đến đâu thì con người vẫn trèo lên được!
Vậy ta hãy dìm nó xuống tận cùng của đại dương sâu thẳm - một con quỷ khác lên tiếng.
Lại một lần nữa cả đàn nhao nhao phản đối .
Đến lúc này, con quỷ có lẽ là lớn tuổi nhất- con quỷ đầu đàn mới lên tiếng:
Ta hãy đem giấu nó vào chính tận sâu bên trong con người!
Nhưng như vậy thì họ có thể tìm thấy nó một cách dễ dàng - Bầy quỷ lại nhao nhao.
Con quỷ già mỉm cười một cách nham hiểm :
Cứ làm theo cách của ta, rồi các ngươi sẽ thấy!
Cuối cúng bầy quỷ cũng chấp nhận làm theo, tất nhiên, con người không biết điều đó và họ dành cả đời để đi kiếm tìm hạnh phúc
của mình mà không hề biết rằng nó ở trong chính bản thân của họ vậy!"
---*---
|
 3 người cảm ơn luvday cho bài viết.
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 11-06-2011(UTC) Bài viết: 7
Được cảm ơn: 5 lần trong 3 bài viết
|
Bão đã tan rồi mà sao trời Hà Nội lại mưa nữa nhỉ.
Mưa, chẳng đi đâu được (hay đúng hơn là chẳng muốn đi đâu) rồi lại ngồi, lại nghĩ linh tinh...
Mình có hạnh phúc không? Yêu một người không yêu mình, liệu có hạnh phúc không???
Chỉ một ngày nữa thôi là biết nhau được 8 tháng. 8 tháng chẳng phải là quá dài nếu so với một đời người nhưng cũng đâu phải quá ngắn. Nhìn lại, tự mình cũng thấy ngưỡng mộ mình, một đứa như mình mà yêu đơn phương được từng đó thời gian. Lặng thầm không nói rồi lại vờ làm một người khác để yêu. Mình đã chẳng còn là mình nữa... For nói với mình, tình yêu mình dành cho người ta thật cao đẹp và hãy tiếp tục như vậy. Nhưng thật sự mình không biết phải làm sao để có thể tiếp tục như vậy. Ngày nào mình cũng khóc (mình nghĩ nếu cân đo đong đếm được thì hai mươi mấy năm rồi mình cũng không khóc nhiều bằng mười mấy ngày này) Có người nói với mình là hãy gắng quên đi, đừng gặp, đừng nói chuyện nữa rồi mọi chuyện sẽ qua. Và mình cũng nghĩ, cũng đã gắng như vậy nhưng sáng nào cũng thế, cứ mở mắt ra (mà cả trong mơ nữa) là mình đã nghĩ đến, đã nhớ và đã muốn gặp người đó...
Thấy người đó ở bên người khác (dù với lý do gì đi nữa và mình có thể hiểu lý do đó...) nhưng mình vẫn thấy buồn thật nhiều. Giống như lúc này, tim mình cứ đau thắt lại. Và mình nghĩ, mình sẽ quên, phải tìm cách quên đi thôi... Nhưng như bao lần trước mình đã không làm được. Mỗi lời nói, mỗi nụ cười của người đó lại kéo mình trở lại...
Cứ tiếp tục thế này... có một ngày mình sẽ điên mất... rồi sẽ như đêm qua, chỉ một chút men trong người cũng làm mình "lảm nhảm" đủ điều...
Mình phải làm sao ???
|
 1 người cảm ơn luvday cho bài viết.
|
dhoai trên 27-06-2011(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 23-05-2011(UTC) Bài viết: 3 Đến từ: Hà Nội
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
Hãy để tình cảm dành cho ng ấy từ từ trở thành 1 kỉ niệm , 1 bài học hay sự nỗ lực để đi tiếp đi bạn à ! thất sự hạnh phúc đang hiện trc' mắt bạn mà bạn chưa nhận ra nó  con đường trc' mắt tuy còn rất dài ... nhưng nó sẽ trôi qua nhanh lắm  bạn phải tận dụng time ... làm những công việc mình đam mê , thành đạt trong cuộc sống và quan trọng nhất là quan tâm đến gia đình  đối vs mình hạnh phúc thực sự là đc nhìn những ng mình yêu thương nở nụ cười rạng rỡ trên môi  Mình đã thấy nhẹ nhõm hơn khi xa ng ấy ... và mình yêu mẹ , yêu công việc của mình hơn Cố gắng lên bạn nhé !
|
 1 người cảm ơn o0CanDy0o cho bài viết.
|
dhoai trên 27-06-2011(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2011(UTC) Bài viết: 400
Cảm ơn: 269 lần Được cảm ơn: 123 lần trong 93 bài viết
|
Originally Posted by: luvday  "Từ cái thuở con người mới xuất hiện trên trái đất, có một bầy quỷ luôn có dã tâm hại con người và muốn nhấn chìm con người trong nỗi đau khổ, sầu muộn. Ban đầu, chúng gây ra biết bao thiên tai, dịch bệnh ở khắp nơi nhưng con người vẫn sống tốt, vẫn biết cách để vượt qua.
...................
Cuối cúng bầy quỷ cũng chấp nhận làm theo, tất nhiên, con người không biết điều đó và họ dành cả đời để đi kiếm tìm hạnh phúc của mình mà không hề biết rằng nó ở trong chính bản thân của họ vậy!"
---*---
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.