Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline doimatnguoixuafg  
#1 Đã gửi : 22/06/2011 lúc 12:26:45(UTC)
doimatnguoixuafg

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-05-2010(UTC)
Bài viết: 39
Woman
Đến từ: tg ko ty

Thanks: 9 times
Được cảm ơn: 7 lần trong 6 bài viết

           FILM: YES OR NO




If One Day You Have The Courage [ OST. Yes or No ]

Bạn vờ rằng ta không yêu nhau.
Tôi không xứng đáng với bạn có phải ko!?
Tình yêu của chúng ta phải chôn chặt trong bóng tối.
Tôi muốn thấy bạn dũng cảm với tình yêu đôi ta.
Tôi vẫn sẽ chờ đợi tình yêu của bạn.
Và không xa sẽ có một con đường luôn chờ đợi chúng ta.
Một ngày nào đó, tôi muốn bạn ngước nhìn những vì sao.
Và sẽ không hổ thẹn với trời cao.
Hay cúi nhìn những hạt bụi trên mặt đất.
Cũng đừng né tránh ánh mắt của người đời.
Bạn không phải cảm thấy ra sao…
Một ngày nào đó, tôi mong bạn sẽ dám nhìn thẳng vào người đời.
Và nói với họ rằng, chúng ta yêu nhau.
Có thể sẽ chẳng ai hiểu.
Những mọi chuyện sẽ ổn nếu chúng ta luôn có nhau.
Đây mới là điều quan trọng nhất.

Một ngày nào đó nếu bạn đủ dũng cảm.
Tôi muốn bạn hãy ngước nhìn những vì sao.
Và không cảm thấy hổ thẹn với trời cao.
Hay cúi nhìn những hạt bụi trên mặt đất.
Cũng đừng né tránh ánh mắt của người đời
Bạn không phải cảm thấy ra sao…
Một ngày nào đó, tôi mong bạn sẽ dám nhìn thẳng vào người đời.
Và nói với họ rằng, chúng ta yêu nhau.

Một ngày nào đó nếu bạn đủ dũng cảm.
Tôi muốn bạn hãy ngước nhìn những vì sao.
Và không cảm thấy hổ thẹn với trời cao.
Hay cúi nhìn những hạt bụi trên mặt đất.
Cũng đừng né tránh ánh mắt của người đời
Bạn không phải cảm thấy ra sao…
Một ngày nào đó, tôi mong bạn sẽ dám nhìn thẳng vào người đời.
Một ngày nào đó, bạn đủ dũng cảm, chúng ta sẽ cất cánh bay cùng nhau….

Yêu lại từ đầu..
thanks 2 người cảm ơn doimatnguoixuafg cho bài viết.
dhoai trên 22-06-2011(UTC) ngày, thanhthanh1503 trên 22-06-2011(UTC) ngày
Quảng cáo
Offline enigmatic girl  
#2 Đã gửi : 26/06/2011 lúc 01:06:01(UTC)
enigmatic girl

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2011(UTC)
Bài viết: 39
Đến từ: tphcm

Cảm ơn: 11 lần
Được cảm ơn: 7 lần trong 6 bài viết
tôi ƯỚC rằng mình được ngước nhìn lên bầu trời mà hét lên rằng? TÔI YÊU CHỊ NHIỀU
Offline enigmatic girl  
#3 Đã gửi : 26/06/2011 lúc 01:12:51(UTC)
enigmatic girl

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2011(UTC)
Bài viết: 39
Đến từ: tphcm

Cảm ơn: 11 lần
Được cảm ơn: 7 lần trong 6 bài viết
thật sự thì bài hát này rất rất hay?
tôi thích nó? rất thích?
Offline enigmatic girl  
#4 Đã gửi : 26/06/2011 lúc 02:23:44(UTC)
enigmatic girl

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2011(UTC)
Bài viết: 39
Đến từ: tphcm

Cảm ơn: 11 lần
Được cảm ơn: 7 lần trong 6 bài viết
giờ đã là 3 h sáng
phim của bạn rất hay
Offline enigmatic girl  
#5 Đã gửi : 26/06/2011 lúc 02:36:21(UTC)
enigmatic girl

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2011(UTC)
Bài viết: 39
Đến từ: tphcm

Cảm ơn: 11 lần
Được cảm ơn: 7 lần trong 6 bài viết
tại sao? coi phần 5? lúc 2 người cải nhau? tim mình thấy đau nhỉ?
Offline enigmatic girl  
#6 Đã gửi : 26/06/2011 lúc 02:48:15(UTC)
enigmatic girl

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2011(UTC)
Bài viết: 39
Đến từ: tphcm

Cảm ơn: 11 lần
Được cảm ơn: 7 lần trong 6 bài viết
lời của mẹ pie ? trên đời này? thật .........
Offline enigmatic girl  
#7 Đã gửi : 26/06/2011 lúc 03:06:51(UTC)
enigmatic girl

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2011(UTC)
Bài viết: 39
Đến từ: tphcm

Cảm ơn: 11 lần
Được cảm ơn: 7 lần trong 6 bài viết
khi đứng giữa 2 sự lựa chọn gia đình và tình yêu đồng giới?hahah? họ đã chọn gì? đau khổ khi yêu và còn đau khổ hơn khi đứng giữa 2 lựa chọn? họ đã không chọn mình? mình chỉ là 1 cái gì đó xen vào đời họ rồi cũng nhanh chóng tan biến....như sưong mù? vô định
Offline enigmatic girl  
#8 Đã gửi : 26/06/2011 lúc 03:10:42(UTC)
enigmatic girl

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2011(UTC)
Bài viết: 39
Đến từ: tphcm

Cảm ơn: 11 lần
Được cảm ơn: 7 lần trong 6 bài viết
tại sao tôi phải khóc ? tại sao tôi đau như thế? tai sao tôi lại run lên? tai sao? đó chỉ là phim? sao tôi như thế? sao vậy? hay tôi thấy quen với nó quá? thật .........?
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.