Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline taolales  
#1 Đã gửi : 09/07/2011 lúc 09:52:35(UTC)
taolales

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 05-07-2011(UTC)
Bài viết: 183
Đến từ: bac lieu

Cảm ơn: 70 lần
Được cảm ơn: 31 lần trong 26 bài viết
em thân yẹu'hảy cho h được gọi em lần sao cuối bằng tất cả nhửng gì còn sót lại trong tim h, thật lòng h nguyện cầu cho người đến sao sẻ mang đến niềm vui và hạnh phúc thực sự cho em.vạy là mình đả xa nhau thật rồi phải không em?h không thấy buồn khi điều đó xảy ra bởi h biết từ lâu mình không còn sự đồng điệu về tam hồn,h chỉ cảm thấy nhói đau khi h đả mất đi hơn nửa cuộc sống,cuộc sống mà h mới dựng xây được sau tình đầu tan vỡ hơn một năm.trong lòng h thực đau đớn,bởi tình đầu ai mà không đâu xót khi phải xa nhau,ngày ấy,trong lúc h cô đơn nhất,buồn tủi nhất cuộc sống với h chỉ là nhửng tháng ngày xót xa ê chề.trái tim h thực sự băng giá.em đến mang lại hơi ấm trái tim lạnh lùng của h,từng lời nói nụ cười ấy đả xua tan nhửng hồi ức buồn còn lại trong tim h.đâu rồi lời nói ấm áp,còn đâu nửa,phải chăng h đả mơ một giắc mơ thật đẹp để rồi khi tỉnh lại biết mình đả mất em.đả bao đêm nước mắt h rơi,nhửng giọt nước mắt mặn đắng như nhửng nhát dao vô tình cứa sau vào trái tim h.thật lòng h vẫn còn yêu em và mong ngày nào đó em trở lai,h yêu em nhiều lấmbà xa tôi yêu
Quảng cáo
Offline ngocthunguyen  
#2 Đã gửi : 09/07/2011 lúc 12:58:47(UTC)
ngocthunguyen

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 26-06-2011(UTC)
Bài viết: 11
Đến từ: tphcm

Được cảm ơn: 5 lần trong 2 bài viết
Sống là hành động. Suy nghĩ, buồn thì không giải quyết được gì.Hãy hành động để đem người yêu thương về với mình.
Offline taolales  
#3 Đã gửi : 09/07/2011 lúc 01:37:05(UTC)
taolales

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 05-07-2011(UTC)
Bài viết: 183
Đến từ: bac lieu

Cảm ơn: 70 lần
Được cảm ơn: 31 lần trong 26 bài viết
Originally Posted by: ngocthunguyen Go to Quoted Post
Sống là hành động. Suy nghĩ, buồn thì không giải quyết được gì.Hãy hành động để đem người yêu thương về với mình.
hành động để người mình yêu về với mìnhmình không biết làm như thế nào để cô ấy về với mình, khi khoảng cách giửa mình và cô ấy cách nhau một vòng trái đất.  
Offline taolales  
#4 Đã gửi : 18/07/2011 lúc 12:17:13(UTC)
taolales

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 05-07-2011(UTC)
Bài viết: 183
Đến từ: bac lieu

Cảm ơn: 70 lần
Được cảm ơn: 31 lần trong 26 bài viết
trong màn đêm  yên tỉnh mọi người đảthả hồng vào giất ngủ, còn h vãn trằn trọc trong đêm, nhửng nổi nhớ thương đong đày,vân vẫn giọng nói ấm ấp và tiến cười đó. thời gian đả qua bao mùa mưa nắng, nổi nhớ về em sao lấp mãi không đầy,rượi nồng càng uống càng say,đêm nằm nủa tỉnh nửa mê,nhửng khắc khoải,nhửng ngày mong chờ ai có thấu, tình chúng mình giờ hai đàu cách biệt,ở phương trời này h vẫn nhớ về em,không biết bây giờ em đang ở đâu, nếu khi nào em có nhớ đến h,hảy gọi điện thoại mình tâm sự em nhé.h lặng bước trong nắng chiều  phố vắng,dỏi mắt tìm mà không thấy em ở đây,ở nơi xa đó em có còn nhớ đến h nửa không.còn h giờ đây trong căn tròng nhỏ bé này h  thấy thạt là cô đơn,suốt cuội đời này h không thể quên được em.nếu có một ngày nào đó chúng mình gập nhau h sẻ ôm lấy  em thật  là lâu, nhất định h nói với em rằng h yêu em và h rất hạnh phúc.có một lần em nói với h rằng,dẩu biết tôi và người sẻ chỉ là con số o,nhưng tôi vẫn chấp nhận điều đó giở người tôi yêu.h củng vậy nếu chỉ là con số o h củng chấp nhận điều đó h yêu em.một chân trời  rộng mở h vẫn đóng chờ đơi em
Offline Phương Mai  
#5 Đã gửi : 19/07/2011 lúc 05:11:44(UTC)
Phương Mai

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 25-06-2011(UTC)
Bài viết: 5

Được cảm ơn: 8 lần trong 4 bài viết

"Đêm đi qua, sao tim buốt giá
Cơn mưa đêm như cào sâu vết thương
Đã có lúc tình mình ấm áp, trong em cứ ngỡ một đời

Em yêu anh, yêu không hối tiếc
Em yêu anh, yêu bằng cả trái tim

Nhưng sao anh, anh vội vàng quay đi... quay đi không chút tiếc thương

Đêm dài mình em bật khóc, sao lòng vẫn cố kiếm tìm
Tìm về một nơi ấm áp, giấc mơ ngọt ngào
Vì người ra đi lặng lẽ
Vì người ra đi để em đớn đau

Hằn sâu vết thương riêng mình em thôi

Không còn ai bên đời nữa
Không còn ai chia nỗi buồn
Không còn ai chia khoảnh khắc sướng vui ngọt ngào
Dù lòng vẫn biết là thế... mà vì sao em vẫn không thể quên
Em không thể quên..."

thanks 3 người cảm ơn Phương Mai cho bài viết.
thanhthanh1503 trên 19-07-2011(UTC) ngày, dhoai trên 20-07-2011(UTC) ngày, taolales trên 30-08-2011(UTC) ngày
Offline taolales  
#6 Đã gửi : 19/07/2011 lúc 06:13:02(UTC)
taolales

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 05-07-2011(UTC)
Bài viết: 183
Đến từ: bac lieu

Cảm ơn: 70 lần
Được cảm ơn: 31 lần trong 26 bài viết
em la rất cảm động khi đọc này và em la khóc rất nhiều,cảm ơn phương mai một bày thơ rất hay
Offline dhoai  
#7 Đã gửi : 20/07/2011 lúc 08:56:20(UTC)
dhoai

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2011(UTC)
Bài viết: 400

Cảm ơn: 269 lần
Được cảm ơn: 123 lần trong 93 bài viết
Originally Posted by: emlales Go to Quoted Post
em la rất cảm động khi đọc này và em la khóc rất nhiều,cảm ơn phương mai một bày thơ rất hay


        Phương Mai ui, bạn làm emla khóc kìa, có chuẩn bị phau chưa, k khóe lũ lụt cuốn trôi Phương Mai giờ hj. tí nữa quên, cháo mừng Phương Mai gia nhập ngôi nhà lớn, chúc bạn vui.
Offline taolales  
#8 Đã gửi : 20/07/2011 lúc 09:27:44(UTC)
taolales

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 05-07-2011(UTC)
Bài viết: 183
Đến từ: bac lieu

Cảm ơn: 70 lần
Được cảm ơn: 31 lần trong 26 bài viết
Originally Posted by: dhoai Go to Quoted Post
Originally Posted by: emlales Go to Quoted Post
em la rất cảm động khi đọc này và em la khóc rất nhiều,cảm ơn phương mai một bày thơ rất hay


        Phương Mai ui, bạn làm emla khóc kìa, có chuẩn bị phau chưa, k khóe lũ lụt cuốn trôi Phương Mai giờ hj. tí nữa quên, cháo mừng Phương Mai gia nhập ngôi nhà lớn, chúc bạn vui.
dhoai ơi,nếu có lũ lụt cuốn trôi phương mai,em ta chuẩn bị phau cho phương mai rối đó,giúp người là việt em la phải làm haha
Offline Phương Mai  
#9 Đã gửi : 20/07/2011 lúc 05:17:51(UTC)
Phương Mai

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 25-06-2011(UTC)
Bài viết: 5

Được cảm ơn: 8 lần trong 4 bài viết
Originally Posted by: emlales Go to Quoted Post
Originally Posted by: dhoai Go to Quoted Post
Originally Posted by: emlales Go to Quoted Post
em la rất cảm động khi đọc này và em la khóc rất nhiều,cảm ơn phương mai một bày thơ rất hay


        Phương Mai ui, bạn làm emla khóc kìa, có chuẩn bị phau chưa, k khóe lũ lụt cuốn trôi Phương Mai giờ hj. tí nữa quên, cháo mừng Phương Mai gia nhập ngôi nhà lớn, chúc bạn vui.
dhoai ơi,nếu có lũ lụt cuốn trôi phương mai,em ta chuẩn bị phau cho phương mai rối đó,giúp người là việt em la phải làm haha


Xin lỗi vì đã làm Táo khóc, vì tâm trạng hiện tại cũng mình cũng không tốt nên mình muốn chia sẻ. Thực ra đây là lời của một bài hát, mình không post nhạc lên đây vì giai điệu rất cảm xúc và tâm trạng, có lẽ nghe xong sẽ thấy buồn hơn.

Chúc Táo vui vẻ và hạnh phúc với mọi thứ xung quanh.

Offline taolales  
#10 Đã gửi : 20/07/2011 lúc 05:48:40(UTC)
taolales

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 05-07-2011(UTC)
Bài viết: 183
Đến từ: bac lieu

Cảm ơn: 70 lần
Được cảm ơn: 31 lần trong 26 bài viết
Originally Posted by: Phương Mai Go to Quoted Post
Originally Posted by: emlales Go to Quoted Post
Originally Posted by: dhoai Go to Quoted Post
Originally Posted by: emlales Go to Quoted Post
em la rất cảm động khi đọc này và em la khóc rất nhiều,cảm ơn phương mai một bày thơ rất hay


        Phương Mai ui, bạn làm emla khóc kìa, có chuẩn bị phau chưa, k khóe lũ lụt cuốn trôi Phương Mai giờ hj. tí nữa quên, cháo mừng Phương Mai gia nhập ngôi nhà lớn, chúc bạn vui.
dhoai ơi,nếu có lũ lụt cuốn trôi phương mai,em ta chuẩn bị phau cho phương mai rối đó,giúp người là việt em la phải làm haha


Xin lỗi vì đã làm Táo khóc, vì tâm trạng hiện tại cũng mình cũng không tốt nên mình muốn chia sẻ. Thực ra đây là lời của một bài hát, mình không post nhạc lên đây vì giai điệu rất cảm xúc và tâm trạng, có lẽ nghe xong sẽ thấy buồn hơn.

Chúc Táo vui vẻ và hạnh phúc với mọi thứ xung quanh.

phương mai nè, bạn cảm thấy buồn thì vao dd này mình sẻ cùng bạn chia sẻ, lúc trước mình củng buồn giờ mình vào dd này mình vui cảm thấy vui.em la củng chúc phương mai vui vẻ và hạnh phúc,với nhiều ước mơ,
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.