  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 26-06-2011(UTC) Bài viết: 11 Đến từ: tphcm
Được cảm ơn: 5 lần trong 2 bài viết
|
Mình đồng ý với ý kiến của bạn. Nhiều bạn vì suy nghĩ nhất thời đã chọn cho bản thân hướng đi sai. Buồn, đau khổ, rượu, bia, thuốc, đánh nhau,... không giải quyết được gì? Hãy mạnh mẽ, kiên cường trước mọi hoàn cảnh để tìm cho mình hướng đi đúng. Ai cũng có cái khổ đừng lấy cái khổ làm lý do ngụy biện cho hành động của mình. Sống là phải tự tin, tự lập và tự trọng. Chúc các bạn vui!
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2011(UTC) Bài viết: 400
Cảm ơn: 269 lần Được cảm ơn: 123 lần trong 93 bài viết
|
xã hội là thế đấy, có mặt tốt và mặt xấu, có ai có thể ngăn cản được k, k thể nào, z thì cứ để nó diễn ra đi, mình k làm gì được thì chỉ biết sống tốt thui. ok thế là ổn. còn về tình yêu, có ai dám chắc là có thể sống với nhau chọn đời không, cả bạn cả tôi và tất cả mọi người nữa, k ai dám chắc. Nhưng dám chắc một điều là h tôi yêu rất thật lòng, và ngta cũng thế. Chỉ cần thật lòng thui, hj
sống cho hôm nay và k biết đến ngày mai, có gì là sai hả bạn. Nếu hôm nay bạn còn không sống tốt thì ngày mai liệu có tốt được hay k, hôm nay lo chưa xong đã lo đến ngày mai. bạn cứ lo nghĩ thế nào thì chuyện đâu cũng vào đấy, đừng bận tâm đến nhiều chuyện quá, đôi lúc cũng phải để bộ não nghĩ ngơi đừng ép nó hoạt động suốt, hôm nay chưa biết phải ứng phó thế nào với biết bao là chuyện, h lại nghị tới ngày mai.... chuyện hôm nay k gì ra gì, chuyện ngày mai cũng k gì ra gì hết...thế đấy. Đó chỉ là cách nghĩ của riêng tui, còn nhiều suy nghĩ khác mà hj mỗi người mỗi nghĩ và mỗi sống miễn sao sống thật tốt là được. Nhưng bạn đừng nhìn cái gì cũng từ 1 phía, như thế k tốt đâu...tùm lum phía sẽ có tùm lum cach nghĩ hj, đùa thui. chúc bạn vui. chào nhé
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 08-07-2011(UTC) Bài viết: 39 Đến từ: viet nam
Cảm ơn: 5 lần Được cảm ơn: 12 lần trong 10 bài viết
|
tuy bạn tôi chỉ viết vậy thôi ,nghe hay không tuy,tôi với bạn là số khắc hay sao đó | CHỈ KHI MÌNH THỰC SỰ MONG MUỐN AI ĐÓ ĐƯỢC HPHÚC,THẬM CHÍ HPHÚC ĐÓ KHÔNG PHẢI DÀNH CHO MÌNH,MÌNH MỚI HIỂU RẰNG MÌNH Y NGƯỜI ĐÓ |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2011(UTC) Bài viết: 400
Cảm ơn: 269 lần Được cảm ơn: 123 lần trong 93 bài viết
|
Originally Posted by: hanhphucnoinao  tuy bạn tôi chỉ viết vậy thôi ,nghe hay không tuy,tôi với bạn là số khắc hay sao đó
Số khắc đâu ah, hj tại mỗi người 1 cách một cách nghĩ thui, làm bạn nhé, t đây dhoai, có vợ cat ùi, vui vì được biết bạn. Người ta có câu aj nói hok biết, k đánh k là bạn mà hj
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-12-2010(UTC) Bài viết: 266  Đến từ: Tây Ninh Thanks: 109 times Được cảm ơn: 97 lần trong 63 bài viết
|
| Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh. Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi. Ngược lòng mình tìm về nông nỗi. Lãng du đi - Vô định cánh chim trời... . |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2011(UTC) Bài viết: 400
Cảm ơn: 269 lần Được cảm ơn: 123 lần trong 93 bài viết
|
Originally Posted by: thanhthanh1503 
Bạn hiền phải giới thiệu như thế này mới ấn tượng nì: Tui tên dê hoài, có vợ là mèo sữa   
á nè,nói gì tui cũng được không được nói gì đến vợ yêu của tui à nha, k thjk k thjk đâu ah đừng giỡn vậy ah t mách thymy h àh, tối b hiền ngũ mình giờ kaka
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2011(UTC) Bài viết: 39 Đến từ: tphcm
Cảm ơn: 11 lần Được cảm ơn: 7 lần trong 6 bài viết
|
dhoai nè? eingmatic chỉ cho 1 cách? thymy rất hay ghen? nếu muốn trả thù thanhthanh thì cứ nhằm thymy mà bắn? thế nào thanhthanh cũng bó tay chịu trận thôi? vì thanhthanh iu thymy lắm? ai cũng bảo vệ cho ng iu hết? không đánh trực diện? cứ đánh 1 bên? thế nào cũng chết?( hơi xấu 1 chút? nhưng chết là cái chắc)
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2011(UTC) Bài viết: 400
Cảm ơn: 269 lần Được cảm ơn: 123 lần trong 93 bài viết
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-12-2010(UTC) Bài viết: 266  Đến từ: Tây Ninh Thanks: 109 times Được cảm ơn: 97 lần trong 63 bài viết
|
| Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh. Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi. Ngược lòng mình tìm về nông nỗi. Lãng du đi - Vô định cánh chim trời... . |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2011(UTC) Bài viết: 400
Cảm ơn: 269 lần Được cảm ơn: 123 lần trong 93 bài viết
|
Originally Posted by: thanhthanh1503 
Chòi oi!.... bị la rùi khỏi phải mách. Ai đó trên diễn dàn bắn lén tui k biết?   tui mà biết là ai thì ..... chít chắc   
một là người đó thích bạn hiền, hay là thích vợ bạn hiền... nên mới vậy thui, ah nên mua áo giáp chống đạn đi là vừa, um cát đá xi măng xây tường thành luôn kaka, có cần thêm lực lượng k ta, để tui rủ, emla, enigmatic girl , nhoc_con,.... 1 cuộc chiến k biết kẻ địch là ai, ummm khó lắm đây kaka
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2011(UTC) Bài viết: 400
Cảm ơn: 269 lần Được cảm ơn: 123 lần trong 93 bài viết
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-12-2010(UTC) Bài viết: 266  Đến từ: Tây Ninh Thanks: 109 times Được cảm ơn: 97 lần trong 63 bài viết
|
Originally Posted by: dhoai 
Ủa? làm như thanhthanh sợ vợ như ai đó vậy cà? Honey của thanhthanh hiền lắm hông có dữ như tiểu hổ nhà ai đó đâu ah. | Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh. Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi. Ngược lòng mình tìm về nông nỗi. Lãng du đi - Vô định cánh chim trời... . |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-12-2010(UTC) Bài viết: 266  Đến từ: Tây Ninh Thanks: 109 times Được cảm ơn: 97 lần trong 63 bài viết
|
Originally Posted by: dhoai 
Originally Posted by: thanhthanh1503 
Chòi oi!.... bị la rùi khỏi phải mách. Ai đó trên diễn dàn bắn lén tui k biết?   tui mà biết là ai thì ..... chít chắc   
một là người đó thích bạn hiền, hay là thích vợ bạn hiền... nên mới vậy thui, ah nên mua áo giáp chống đạn đi là vừa, um cát đá xi măng xây tường thành luôn kaka, có cần thêm lực lượng k ta, để tui rủ, emla, enigmatic girl , nhoc_con,.... 1 cuộc chiến k biết kẻ địch là ai, ummm khó lắm đây kaka
Nói chung là bị bắn lén nên cũng không được dễ chịu cho lắm, nhưng cũng k quan tâm lắm vì bắn lén đâu đáng mặt quân tử. Những kẻ ném đá dấu tay thường là kẻ chẳng ra gì rùi nên k chấp, thế thui. | Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh. Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi. Ngược lòng mình tìm về nông nỗi. Lãng du đi - Vô định cánh chim trời... . |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|