Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Miss Evers' Boys  
#1 Đã gửi : 10/07/2011 lúc 01:29:52(UTC)
Miss Evers' Boys

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-12-2010(UTC)
Bài viết: 345

Cảm ơn: 26 lần
Được cảm ơn: 77 lần trong 52 bài viết


Chủ Nhật, 10.7.2011 | 11:33 (GMT + 7)


(Lao động) - Giữa đêm khuya, trên phố Hồng Mai (quận hai Bà Trưng, Hà Nội) xảy ra 1
vụ truy sát đẫm máu khiến 2 người dân thị thương. Táo tợn hơn, khi lực
lượng công an đến ngăn chặn vụ việc, nhóm côn đồ dùng  ôtô đâm và đao kiếm chém trọng thương 3 chiến sĩ công an.



N
Nạn nhân Thanh đang bị thương nặng (ảnh Đạt Lê).

Theo lời kể của Chị Trần Thị H (SN1963) vợ anh Thanh (một
trong 5 người bị thương), nạn nhân chính trong vụ đâm chém là ông Thái
Văn Chính (SN 1953, ở số nhà 124 phố Hồng Mai. Ông Chính bị chém ở một
quán rượu gần đó và chạy về nhà. Nhóm đối tượng tiếp tục truy sát ông
Chính và ném chai lọ liên tục vào nhà. Thấy có tiếng động loảng xoảng,
anh Nguyễn Đức Công Thanh (SN 1963 trú cùng số nhà) đã chạy xuống xem sự
việc thì bất ngờ bị nhóm sát thủ lạ mặt tung dao kiếm chém xối xả đầu và thái dương.



Những vết máu vẫn còn loang lổ trên tủ lạnh, sàn nhà. (ảnh Đạt Lê).
Những vết máu vẫn còn loang lổ trên tủ lạnh, sàn nhà. (ảnh Đạt Lê).

Chị H vẫn thất thần cho biết, khoảng
12h30 rạng sáng nay (10.7), cả gia đình đang ngủ thì có tiếng kêu cứu
thất thanh: “Cứu cháu với” của đứa cháu mình là Thái Hoài Nam (SN 1982,
con ông Chính). Chồng tôi đi xuống cầu thang quát vội :“Sao chúng mày
vào nhà em hành hung?”. Ngay lập tức 4-5 tên côn đồ ghì chặt anh Thanh
xuống và chém vào đầu và mặt khiến anh Thanh bị thương rất nặng chảy
nhiều máu. Gia đình tôi đưa anh Thanh đi cấp cứu ở bệnh viện Thanh Nhàn.
Nhóm côn đồ tiếp tục truy sát, quyết đánh tiếp chồng tôi nhưng may có 2
anh công an phường đi cùng nên không sao. Sau đó chúng tôi sợ quá liền chuyển anh sang bệnh viện Xanh – Pôn…”.



Mảnh vỡ chai lọ bắn vương vãi trên sàn nhà (ảnh Đạt Lê).
Mảnh vỡ chai lọ bắn vương vãi trên sàn nhà (ảnh Đạt Lê).

Khi đã đưa chồng đi cấp cứu, chị H cho
biết, ở bệnh viện rồi nhưng tôi thấy có 2 chiếc ô tô màu đen và màu
trắng đi cùng với mấy chiếc xe máy chở các đối tượng mang theo dao, kiếm
đi đến. Sau đó, nhóm côn đồ này quay lại nhà tôi để đánh tất cả người
trong nhà. Trước đó gia đình tôi đã báo công an phường Bạch Mai, công an
quận Hai Bà Trưng. Một lúc sau, có 3 công an quận ở đội hình sự, mặc
thường phục đến rồi ra trụ sở công an phường để chuẩn bị vào khám nghiệm
hiện trường. Hai chị chồng tôi là chị Hạnh và chị Lan gọi điện báo về
cho các anh công an quận biết các đối tượng đang đi về nhà tôi. Được
báo, các anh công an vào nhà tôi để ngăn chặn các đối tượng, liền bị các
đối tượng dùng xe ôtô lao thẳng, chèn một anh công an vào tường và chém
các anh công an còn lại nhiều nhát. Hiện các anh đang phải cấp cứu trong Bệnh viện Việt Đức...”.

Theo một số nhân chứng sống ở khu vực đó
cho biết, anh công an hình sự bị chiếc xe ô tô màu trắng chèn người ép
vào cổng số nhà 71 rồi một lúc sau ngã xuống bất tỉnh. Chiến sĩ công an
còn lại đuổi theo nhóm đối tượng kia liền bị chúng quay lại chém vào bả vai và mặt. Một chiến sĩ nữa thì bị thương ở tai...

Ghi nhận của PV Laodong.com.vn tại hiện
trường, tại nền nhà tầng , rất nhiều mảnh chai lọ vỡ nát, đồ đạc xáo
trộn. Chiếc tủ lạnh của gia đình vẫn loang lổ nhiều vết máu...  Nạn nhân
Thanh đang bị thương nặng ở tai và mũi đang được điều trị. Đa số người
nhà nạn nhân Thanh vẫn rất hoang mang và hoảng sợ các đối tượng côn đồ kia quay trở lại đánh tiếp người trong gia đình.

Thông tin từ chị H cho biết, chị đã nhận
diện được 3 đối tượng xông vào chém anh Thanh có tên là: Cu "em" và Duy
“ba giai” cùng ngõ Lò lợn, Tài “cẩu” ở gần cây xăng Hồng Mai cùng ở
phường Bạch Mai (quận Hai Bà Trưng, HN). Hiện nay, một đối tượng đã bị
đưa về công an phường để phục vụ điều tra, các đối tượng còn lại đã bỏ
trốn. Ông Phạm Xuân Lai - Trưởng Công an phường Bạch Mai cho biết, vụ hiện đang được công an phường và quận phối hợp điều tra làm rõ...

Đạt Lê

Hãy luôn "tỉnh thức" để sống trong "chánh niệm" mới có cuộc sống chân chính, an lành, thanh thản và hạnh phúc.

Không sát sinh - Không trộm cắp - Không tà dâm.

Không nói dối - Không nói thêu dệt - Không nói lật lọng - Không nói lời hung dữ.

Không tham lam - Không sân hận - Không si mê.

Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.