  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-03-2006(UTC) Bài viết: 62
|
<font color="#ff1493" size="4">Em thật sự xin lỗi anh, về tất cả. Ngày xưa, em quá "hư" để cho anh nhiều đau khổ, giờ nghĩ lại không biết sao lúc ấy mình lại cư xử như thế nữa?! <br />Anh à, giờ anh ra sao? Những lúc nhớ về anh là những lúc lòng em day dứt. Bây giờ bên em đã có một người mới, nhưng sao em vẫn nhớ về anh. Em sắp kết hôn rồi, anh ạ! Nhưng anh có biết không, càng gần kề đến ngày kết hôn thì em luôn nhớ về anh. Em muốn tìm anh, em muốn quay lại với anh, em đã cố gắng liên lạc với anh, nhưng em không dám nói gì cả, chỉ hỏi thăm qua loa, rồi cúp máy. Lòng tự trọng không cho em quay lại với anh, vì ngày xưa em đã quá nhiều lầm lỗi. <br />Vì vậy, em chỉ mong gió mang lời xin lỗi chân thành đến anh?! Mong anh hãy tha thứ cho em, và cầu chúc cho anh sớm tìm được người trong mộng. Lần cuối cho em được thốt lên tận đáy lòng "Em yêu anh.....!!!"</font> |
Chân lý cuối cùng trên cõi đời vẫn chỉ là tình yêu. Yêu là sống và còn sống là còn yêu. |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-06-2004(UTC) Bài viết: 265
|
Câu chuyện của quá khứ xin đừng nhắc đến. Gặm nhắm làm gì để rồi phải đau buồn hỡi người. "Hiện tại" là phần quà tốt đẹp mà cuộc sống đã ban tặng cho ta..hãy cố gắn hoàn thiện nó, đừng để một sai lầm đáng tiếc lại xảy ra. Chúng ta, ai cũng muốn mang lại điều tốt lành và hạnh phúc đến cho bản thân và cho người mình yêu thương. Vì thế, nguoixuaoi xin em hãy sống tốt hơn với bản thân và với mọi người xung quanh cũng như với gia đình. Em không có lỗi gì cả, vì thế đừng tự dằn vặt mình, đừng day dứt vì nỗi đau đã qua, đừng gặm nhắm những gì thuộc về quá khứ. Đã từ lâu, anh không nhớ chính xác là từ khi nào bản thân không còn cảm nhận cái gì là "tình yêu", vì thế anh cũng không quan tâm đến khi nào mình có "1 nữa" kia. Nghĩ về công việc và bạn bè có lẻ là điều tốt nhất mà anh có thể.
Điếu cuối cùng là mong em được hạnh phúc , cầu chúc em có được mái ấm gia đình như em hằng mong ước! "Nhớ chăm sóc mẹ của em chu đáo" |
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.