  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-03-2006(UTC) Bài viết: 28
|
Tôi thấy trong diễn đàn các bạn đã thảo luận và lo lắng rất nhiều về nguy cơ bị nhiễm khi lấy máu ở các bệnh viện (trong đó có rất nhiều tình huống có thể bị lây mà các bạn đưa ra)<br /><br />Tuy nhiên, tôi thấy nếu lấy máu mà có thể nhiễm HIV thì coi như người đó quá xui xẻo. Bởi vì khả năng là rất thấp, có thể thấp hơn khả năng ra đường bị xe đụng chết. Nếu vậy thì các bạn có đồng ý là chúng ta nên vứt bỏ nỗi lo sợ từ các phòng xét nghiệm hay không. Bởi vì chúng ta đã có quá nhiều nỗi lo lắng, thì tại sao không thống nhất với nhau loại bỏ bớt những lo lắng như vây. Như trường hợp lấy máu, nếu bị thì coi như "trời kêu ai nấy dạ".<br />Ai đồng ý thì giơ tay.<br />Nhân tiện xin hỏi ai có kiến thức sâu về HIV là từ trước đến nay có ai biết đã có trường hợp nào bị nhiễm HIV do lấy máu xét nghiệm chưa??????<br />
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-08-2006(UTC) Bài viết: 95
|
nghe mà phát ốm cà người !
anh ngày lễ này phải đi cầu nguyện thôi!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-09-2006(UTC) Bài viết: 23 Đến từ: g&amp;#225;nh xiếc rong b&amp;#234;n vĩa h&amp;#232; của căn nh&amp;#224; từ thiện t
|
Hic hic! Trên thực tế, thì cũng có một số trường hợp lây bênh qua đường máu khi lấy máu ó (mình chưa thấy trường hợp lây AIDS). Tuy nhiên, sự bất cẩn này là do nhân viên y tế! Khi lấy máu, tốt nhất là nên nhớ tên hắn nhé! nếu lỡ bệnh thì còn nhớ để mà chửi nó! (chửi là nhẹ lắm đó)! hãy cầu nguyện cho nó xui gấp triệu lần mình! vd như:...(tư tửơng tượng) |
KILL ALL SICKNESSES! OH YEAH! COME ON GUYS! AND I NEED YOUR WARM! HẮT XÌ HƠI! |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-08-2006(UTC) Bài viết: 95
|
bạn đùa hay sao thể nhỉ ? bạn có dẫn chứng không ?
Đang sờ trét mà bạn nói thế thì tôi,....xỉu!
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-01-2006(UTC) Bài viết: 219
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
hahahahha, vui nhỉ ................. |
I'll always need a friend One I can defend All I've got to give Is do you want to live With me every day till I pass away I've been sitting here
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-01-2006(UTC) Bài viết: 83
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
chào cả phòng ! tôi ko hiểu mình nhiễm qua đuòng nào vì đến khi phát hiện đã chuyển giai đoạn. mà vọ lạo thai 1 lần mà ko việc gì ? tôi đánh tiếng việt ko đuọc. ai biết chỉ rùm.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-01-2005(UTC) Bài viết: 2.217
Cảm ơn: 21 lần Được cảm ơn: 241 lần trong 124 bài viết
|
OK! NHưng có quá nhiều thành viên claim rằng : Không xài ma tuý, kô sex, mà vẫn có H...
Thật kô biết nói sao cả...
NHiều lúc thấy đúng là.,...chả biét nói sao cho vừa lòng em! |
Cùng nhau tham gia ký tên đấu tranh quyền lợi của NCH:http://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=posts&t=172763 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-09-2005(UTC) Bài viết: 117
|
Trích dẫn bài viết của littlejoker đã viết:Hic hic! Trên thực tế, thì cũng có một số trường hợp lây bênh qua đường máu khi lấy máu ó (mình chưa thấy trường hợp lây AIDS). Tuy nhiên, sự bất cẩn này là do nhân viên y tế! Khi lấy máu, tốt nhất là nên nhớ tên hắn nhé! nếu lỡ bệnh thì còn nhớ để mà chửi nó! (chửi là nhẹ lắm đó)! hãy cầu nguyện cho nó xui gấp triệu lần mình! vd như:...(tư tửơng tượng) gặp đứa bác sĩ bất nhân cố tình truyền H cho người đi xét nghiệm thì còn chết nữa. Ở nước ngoài có đầy rồi đấy, ở VN ko biết đã có hay bao giờ sẽ có ?
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-09-2006(UTC) Bài viết: 273
|
Thôi đi ông ơi ông toàn vớ vẩn,nếu mà là ông thì ông có truyền bệnh cho người khác không?tại sao ông lại có cái suy nghĩ tệ đến thế?đồ điên |
Nghe hạt mưa rơi rớt bên thềm Anh ngồi nhớ em mùa đông Những đêm trắng thao thức mong chờ Anh ngồi nhớ em suốt đời |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-03-2006(UTC) Bài viết: 163
|
Vừa thôi nha ........ Im lặng không phải là run sợ nhá có ba gai thì cũng vừa thôi nhá ......... có nhậu nửa ko ... ko nhậu thì ra chổ khác ngồi ... kẻo 1 chúc kui cho 2 ký sầu riêng bây giờ 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-03-2006(UTC) Bài viết: 163
|
Có phải ko zdậy ..................... Dám Chơi Dám Chịu Vì Trước Khi Chơi Không Ai Ép Minh Bây giờ thì ngồi đây mà lải nhải hả  về nhà koi nấu cơm nước jì đi , mấy đưá nhỏ đói nằm chờ mấy ông nội về kìa  thiệt chẳng ra làm sao
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-09-2006(UTC) Bài viết: 133 Đến từ: Tp. HCM
|
nghe lời tâm sự mà ớn cả da gà. gai ốc nổi lủn sủn. ac ac. làm ơn đừng hù mọi người nữa. nhất là những người như tui  làm mất cản đảm luôn ! |
Tình chỉ đẹp khi còn giang dở. Chứ cưới em về anh chỉ biết...chết ngay.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2006(UTC) Bài viết: 17
|
Ong dang bi phoi nhiem oi, ong lam truyen qua day
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.