Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline hoanghomtim  
#1 Đã gửi : 18/07/2011 lúc 04:22:26(UTC)
hoanghomtim

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-09-2010(UTC)
Bài viết: 123
Đến từ: HCM

Cảm ơn: 16 lần
Được cảm ơn: 60 lần trong 27 bài viết

Vậy là cuối cùng nó cũng đủ dũng khí nói với N, người bạn thân duy nhất rằng nó là les. Nói được điều ấy ra nó cảm thấy nhẹ nhõm tâm hồn khi mang nặng lo âu bao năm qua! “Không có gì đâu, N nghĩ rất thoáng mà. H đừng nghĩ nhiều”.

Nó cười, cười rất tươi khi nó nhận được cảm thông từ người bạn thân duy nhất của nó.

Nó nhìn đời bằng một màu hồng xinh xắn. Nhưng “Trời Sài Gòn nắng mưa có ai ngờ”.

Ngày sinh nhật nó, nó xinh xắn, cười nhe răng suốt cả ngày, vì nó biết là chiều nay, bạn thân sẽ ôm gói quà đến tặng nó, có lẽ gấu bông, hay là cái áo, bộ đồ ngủ chăng... Những suy nghĩ của nó  cứ đan vào những hạt mưa chiều Sài Gòn.

Rầm! Tiếng sét xé tan dòng suy nghĩ của nó. Chuông báo hết giờ, mọi người đổ ra nhà xe, một ngày làm việc kết thúc. Ai nấy đều hiện rõ sự mệt mỏi trên gương mặt, chỉ duy nhất mình nó vẫn cười suốt cả ngày nay. Ừ ! hôm nay sinh nhật nó mà. Hihi, sắp có quà!

19h, 20h,...22h con hẻm đầu phố bắt đầu yên ắng. 23h, 23h50 những tiếng chó sủa cũng im dần, màn đêm dường như cũng bao phủ nụ cười của nó.

Những giọt nước mắt bắt đầu chảy  thành dòng, cổ họng nó nghẹn đắng, những tiếng nấc nhè nhẹ, khóc cũng chẳng dám, hic…..

Nó sợ nó làm mọi người thức giấc. 23h59 điện thoại báo tin nhắn mới, nó “vồ” lấy cái điện thoại như con mèo vồ con mồi. A, tin nhắn của N. Mắt nó lóe sáng, nó giụi nhanh những giọt nước mặn chát đang lăm dài trên má kia.

“N xin lỗi, N có việc không lên với H được, sinh nhật vui nghen! Bạn thân”!

“Hihi, ừ bận việc thì mình sẽ chơi sau”, cảm ơn nghen!Ngủ ngon!

Đêm ấy nó ngủ cũng rất ngon, có lẽ bạn thân của nó cũng thế.

Hôm sau, nó gọi cho bạn thân nó, nó dự định hai đứa sẽ đi chơi, nhưng bạn nó luôn bận, ngày thứ 2, thứ 3,.....ngày thứ 10 sau sinh nhật nó, bạn nó vẫn “N bận rồi, xin lỗi nghen”.

Hic, làm gì bận suốt thế nhỉ! Nó lang thang một mình, nó vô tình gặp một đứa bạn.

- Ê! Mày với N sao rồi, làm lành chưa, bạn bè mà làm gì giận hờn ghê thế?

- Giận gì, em không hiểu!

- Ặc, hai đứa mày có vụ gì thế,

- em không hiểu, ý mày là sao?

- Trời, hôm sinh nhật mày, trời mưa tầm tã nhớ không?

- Ừ, rồi sao!

- N dầm mưa 80km lên ngủ ở nhà em, sáng nó phải chạy về sớm để kịp làm!

- Nhưng tại sao, em không hiểu?

- Ừ, em định hỏi mày nè, tối đó thấy mắt nó ướt lem nên em không dám hỏi, nghĩ tụi mày giận hờn vu vơ!

- Ặc! Sao vậy trời. em biết gì đâu.

- Thôi em đi đây, tưởng mày làm điều tày trời gì nên nó không tha thứ được chứ; hihi!

Câu nói của đứa bạn cứ văng vẵng bên tai. Mình có làm gì có lỗi đâu nhỉ, nó nghĩ, nghĩ hòai không ra.

 "Bệnh hoạn, có con vậy thà bóp cổ cho nó chết cho rồi”, nó giật mình, tiếng người phụ nữ vang lên cạnh nó. Nó nhìn sang bên kia đường cạnh gốc cây, trời !!! hai đứa con gái "hôn" nhau!

Rồi nó chợt nghĩ ra điều gi, nó há hốc miệng, chẳng lẽ vì chuyện ấy mà N........ Nó bỏ lững dòng suy nghĩ, nước mắt bắt đầu lăn xuống đôi gò má, chạm khóe môi nó, mặn chát, cay đắng quá. Nó lầm lũi bước thật nhanh, không dám nhìn lại đôi les kia.

Thời gian dần trôi qua, nó vẫn mãi câu hỏi “Tại sao?!” Nhưng nó không đủ can đảm gặp N để hỏi. Rồi một hôm, nó vô tình biết N đang ở Sài Gòn, đang ở trọ cách chỗ nó không xa. Nó tranh thủ về sớm hơn thường ngày, đợi N trước phòng trọ:

- Trời, sao H biết N ở đây,

- Ừ, vô tình biết thôi,

- H vô phòng chơi!

N mở cửa, hai đưa ngồi cạnh nhau, có lẽ vì phòng trọ quá nhỏ, nhưng không nhìn nhau. Những câu hỏi thăm, những câu trả lời nhạt nhẽo, nhạt như tình bạn của nó lúc này vậy. Khóe mi nó chợt cay cay, cổ họng nó thấy đăng đắng! Tâm hồn nó trống rỗng.

- H đừng như thế được không?!

- Sao cơ?

- H thử quen bạn trai đi, đi khám bác sĩ đi,... H mắc bệnh từ bao giờ? H lây bệnh từ ai biết không?!

Nó nấc  lên từng tiếng, nó ngập ngừng.

- H không có bệnh! Les không phải là bệnh. N hiểu không.

Nó vùng dậy lao ra khỏi căn phòng của bạn thân nó, đôi mắt nó cay xè, Nó tìm được câu trả lời cho câu hỏi “Tại sao” rồi! Đơn giản  bởi nó là les, là bệnh hoạn, là biến thái. Những từ  mà nó đã được nghe từ người phụ nữ kia, từ bạn thân của nó. Có chăng một ngày nào phát ra từ gia đình nó, cha mẹ, anh em của nó không? Nó rùng mình! Cuộc đời của nó, của thế giới thứ ba này sẽ đi về đâu, lối thoát nào cho nó. Ông trời ơi, tại sao sinh con ra thế này! Lỗi của nó, hay của người sinh ra nó, hay lỗi của tạo hóa. Không ai có lỗi cả, chỉ đơn giản mọi người rẽ phải còn nó rẽ trái mà thôi.

 

Em trở về đúng nghĩa trái tim em...
Biết khao khát những điều anh mơ ước.....
Biết yêu anh và được anh yêu...!!!
thanks 3 người cảm ơn hoanghomtim cho bài viết.
girlunhappy trên 19-07-2011(UTC) ngày, dhoai trên 19-07-2011(UTC) ngày, b0n_vk trên 05-08-2011(UTC) ngày
Quảng cáo
Offline ngocthunguyen  
#2 Đã gửi : 19/07/2011 lúc 12:22:10(UTC)
ngocthunguyen

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 26-06-2011(UTC)
Bài viết: 11
Đến từ: tphcm

Được cảm ơn: 5 lần trong 2 bài viết
Càng nghĩ càng đau. Không biết rồi cuộc sống này sẽ đi về đâu? Đôi lúc mệt mỏi, bản thân muốn từ bỏ, muốn gục ngã. Bản thân có thể đi hết đoạn đường này không? Rồi lại nhủ lòng phải cố gắng đi tiếp dù phía trước là mưa dầm hay bão giông. Chỉ xin một lần là chính mình!
Offline taolales  
#3 Đã gửi : 19/07/2011 lúc 09:21:21(UTC)
taolales

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 05-07-2011(UTC)
Bài viết: 183
Đến từ: bac lieu

Cảm ơn: 70 lần
Được cảm ơn: 31 lần trong 26 bài viết
đọc bài của bạn mà em ta đau lòng.tát cả chúng ta,tôi củng như bạn, cho dù rẻ phải hây rẻ trái.trái và phải cùng đi một lúc,mình nghỉ trước mắt bạn và tôi là một mùa đông giá rét,nhưng biết đâu bên trong nó lại mang đầy hơi ấm của mùa xuân,chỉ cần bạn tin vào điều đó và bước theo tiếng gọi của con tim,chắc chắn bạn sẻ đến được ngưỡng cửa của tình yêu,nơi mà bạn có thể tìm thấy thiên đường,đừng quá đâu đớn,rồi quay mặt đi để che giấu nhửng giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi má đẹp xin,trong cuộc đời mổi con người có lẻ không có ai được hoàn hảo phải không bạn.trong đó có em ta mình đây
thanks 1 người cảm ơn taolales cho bài viết.
b0n_vk trên 07-08-2011(UTC) ngày
Offline dhoai  
#4 Đã gửi : 19/07/2011 lúc 09:23:54(UTC)
dhoai

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2011(UTC)
Bài viết: 400

Cảm ơn: 269 lần
Được cảm ơn: 123 lần trong 93 bài viết
        sao á đọc bài thấy...HHT lấy mất tâm trạng sáng nay của t rồi.
Offline taolales  
#5 Đã gửi : 19/07/2011 lúc 04:50:21(UTC)
taolales

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 05-07-2011(UTC)
Bài viết: 183
Đến từ: bac lieu

Cảm ơn: 70 lần
Được cảm ơn: 31 lần trong 26 bài viết
Originally Posted by: dhoai Go to Quoted Post
        sao á đọc bài thấy...HHT lấy mất tâm trạng sáng nay của t rồi.
hht lấy mất tâm trạng chiều nay của em la rồi,cái bụnh của em la nócứ kiêu, emla chưa ăn gì hết nè ,thôi em la xuốn nhà dưới nấu mì ăn rồi lấy lại tâm trạng mới được
Offline enigmatic girl  
#6 Đã gửi : 19/07/2011 lúc 08:27:10(UTC)
enigmatic girl

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2011(UTC)
Bài viết: 39
Đến từ: tphcm

Cảm ơn: 11 lần
Được cảm ơn: 7 lần trong 6 bài viết
uhm? là thế? may mà tôi chưa nói với c, chưa nói với chị mà c đã cho tôi chờ 6 tiếng đồng hồ dưới trời mưa? nói ra rồi có lẽ tôi.........đừng buồn nữa? bỏ đi? bỏ hết đi? sống cho thực tại đi? đừng nhìn lại quá khứ.
Offline nothing22  
#7 Đã gửi : 19/07/2011 lúc 10:14:48(UTC)
nothing22

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 23-06-2011(UTC)
Bài viết: 16
Đến từ: tp hcm

Cảm ơn: 7 lần
đọc xong bài này hết muốn nói ra luôn...tâm trạng rối bời... @.@
Offline dhoai  
#8 Đã gửi : 20/07/2011 lúc 08:51:43(UTC)
dhoai

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2011(UTC)
Bài viết: 400

Cảm ơn: 269 lần
Được cảm ơn: 123 lần trong 93 bài viết

        k biết nên chúc mừng hay chia buồn đây HHT nhỉ, chúc mừng vì khi đọc xong bài của bạn ùi k ai có đủ dũng khí để nói ra với ng bạn thân mình là ai nữa như thế k ai sẽ rơi vào tình huống như H,  chia buồn vì bạn đã lấy mất tâm trạng của ng đã đọc bài của bạn. hj HHT vip quá...1 mũi tên chết 2 ba con nhạn..hehe

Offline hoanghomtim  
#9 Đã gửi : 20/07/2011 lúc 09:10:48(UTC)
hoanghomtim

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-09-2010(UTC)
Bài viết: 123
Đến từ: HCM

Cảm ơn: 16 lần
Được cảm ơn: 60 lần trong 27 bài viết
Originally Posted by: dhoai Go to Quoted Post

        k biết nên chúc mừng hay chia buồn đây HHT nhỉ, chúc mừng vì khi đọc xong bài của bạn ùi k ai có đủ dũng khí để nói ra với ng bạn thân mình là ai nữa như thế k ai sẽ rơi vào tình huống như H,  chia buồn vì bạn đã lấy mất tâm trạng của ng đã đọc bài của bạn. hj HHT vip quá...1 mũi tên chết 2 ba con nhạn..hehe



Dhoai ah! Mình đâu có bắn  mũi tên nào,  nhạn tự  "chết " đó chứ!

Đây là một câu chuyện có thật, một kinh nghiệm, một thực tế mà chúng ta phải đối mặt và cũng là một cách lý giải, trả lời cho những quan điểm sai lênh về Les.

Cô bạn H kia thật ra rất dũng cảm, vì đã nói ra được thực chất bản thân mình, dám thừa nhận, dám đối đầu với những kỳ thị của những người xung quanh, kể cả với  người ban thân nhất của mình. Vì H biết và nhận thức rõ đồng tính không phải là bệnh, không phải là một tội lỗi mà là điều tự nhiên vốn có của tạo hóa.....
Trong cuộc sống có nhiều điều ngoại lệ và đồng tính là một ngoại lệ của cuộc sống.
Có thể ngày hôm nay, người bạn thân của H, nguời phụ nữ hàng xóm kia chưa hiểu và  chưa nhận ra điều đó, nhưng đến một ngày nào đó , khi  quan điểm của xã hội thay đổi, như một số nước Phương Tây và ngay cả Trung Quốc, một nước có nền phong kiến lâu đời, cũng đã có những quan điểm tích cực hơn trong tình yêu đồng tính, thì cô ban thân của H sẽ nhận thấy mình sai, mình mới là nguoi có quan điểm lênh lạc, không thưc tế.
Có lẽ hôm nay khi khẳng định mình, Ban H đã mất đi một tình bạn, nhưng cái được là ở chổ H đã là chính mình.....
Mỗi người có cách công khai bản thân khác nhau, nhưng dù cách nào đi nữa, bạn cũng là chính bạn....
Những câu chuyện thưc tế sẽ cho ta những bài học thưc tế.
chúc mọi nguoi vui như tết!
Em trở về đúng nghĩa trái tim em...
Biết khao khát những điều anh mơ ước.....
Biết yêu anh và được anh yêu...!!!
thanks 1 người cảm ơn hoanghomtim cho bài viết.
dhoai trên 20-07-2011(UTC) ngày
Offline b0n_vk  
#10 Đã gửi : 05/08/2011 lúc 09:15:14(UTC)
b0n_vk

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 31-07-2011(UTC)
Bài viết: 17
Woman
Đến từ: Tây Ninh

Thanks: 9 times
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
Đau...đọc xong bài viết of chị tự nhiên thấy chạnh lòng...e k dám nghĩ đến cái ngày gia đình và bn bè biết sự thật thì sẽ thế nào nữa...có nk lúc mệt mỏi muốn nói lắm...nhưng vẫn k thể nào thốt ra đc....Xót xa cho số phận of cta...
...L0ve is in the air.....Sure!!..!
thanks 1 người cảm ơn b0n_vk cho bài viết.
girlunhappy trên 05-08-2011(UTC) ngày
Offline dhoai  
#11 Đã gửi : 06/08/2011 lúc 04:10:11(UTC)
dhoai

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2011(UTC)
Bài viết: 400

Cảm ơn: 269 lần
Được cảm ơn: 123 lần trong 93 bài viết



Dù bạn là ai?
Ở đâu, trên đường đời?
Đừng ngại ngùng chi
Hãy tự tin vào chính mình

Cuộc sống là muôn màu
Mỗi người có một màu riêng
Tôi không gây chú ý làm gì
Bởi chỉ muốn là chính tôi. Đừng nói tôi khác biệt khi tôi là chính tôi
Đừng nói tôi màu mè khi tôi riêng một sắc màu
Đừng nói tôi chơi trội, chỉ là tôi cá tính thôi!
Hãy nói tôi tự tin....
Vì tôi tự tin là chính tôi!
thanks 2 người cảm ơn dhoai cho bài viết.
taolales trên 06-08-2011(UTC) ngày, b0n_vk trên 06-08-2011(UTC) ngày
Offline cat_dhoai  
#12 Đã gửi : 08/08/2011 lúc 11:03:27(UTC)
cat_dhoai

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 12-05-2011(UTC)
Bài viết: 37
Woman
Đến từ: kien giang

Thanks: 20 times
Được cảm ơn: 21 lần trong 15 bài viết
    dhoai bị vợ la cũng phải tự tin thôi.
dhoai bị vợ đánh thì tự tin đó là dhoai.
    hi hi.
c xuất sắc,dễ thương wa ah.
Offline dhoai  
#13 Đã gửi : 08/08/2011 lúc 07:07:54(UTC)
dhoai

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2011(UTC)
Bài viết: 400

Cảm ơn: 269 lần
Được cảm ơn: 123 lần trong 93 bài viết
Originally Posted by: cat_dhoai Go to Quoted Post
    dhoai bị vợ la cũng phải tự tin thôi.
dhoai bị vợ đánh thì tự tin đó là dhoai.
    hi hi.
c xuất sắc,dễ thương wa ah.


       choy voy đâu đây nhỉ, nói hơi quá đấy ai bị la bị đánh như thế hồi nào, xì còn hơn thế đấy chứ, ghê quá,... hjhj vậy mà vẫn...mún vậy hoài thui hehe 
Offline cat_dhoai  
#14 Đã gửi : 11/08/2011 lúc 12:09:55(UTC)
cat_dhoai

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 12-05-2011(UTC)
Bài viết: 37
Woman
Đến từ: kien giang

Thanks: 20 times
Được cảm ơn: 21 lần trong 15 bài viết
Originally Posted by: b0n_vk Go to Quoted Post
Đau...đọc xong bài viết of chị tự nhiên thấy chạnh lòng...e k dám nghĩ đến cái ngày gia đình và bn bè biết sự thật thì sẽ thế nào nữa...có nk lúc mệt mỏi muốn nói lắm...nhưng vẫn k thể nào thốt ra đc....Xót xa cho số phận of cta...
 


    Dù buồn thì cũng vậy mà thôi
    Nỗi lòng sâu kín ở trong tôi
    Ngày tháng xa xôi còn chưa tới
    Hiện tại cứ yên với sự đời.

Phải sống cho vui, tốt mà cười
Nghĩ nhiều cũng chẳng được người ơi
Mà mình như thế, nhiều người thế
Đừng sợ cô đơn, bị chê cười.

                                                cat_dhoai  
thanks 1 người cảm ơn cat_dhoai cho bài viết.
thanhthanh1503 trên 11-08-2011(UTC) ngày
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.