Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline chidungonline  
#1 Đã gửi : 19/07/2011 lúc 08:35:35(UTC)
chidungonline

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 18-08-2010(UTC)
Bài viết: 10
Đến từ: HCM Việt Nam

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 6 lần trong 6 bài viết
Chị nằm bất động trên giường bệnh,
thoi thóp với ống thở nối từ cổ sau ca mổ khối u não. Biến chứng tiếp
tục hành hạ chị khi vết mổ bị nhiễm trùng. Mỗi khi có người cầm tay,
chị cố cử động những ngón tay như muốn nói điều gì đó. Nữ bệnh nhân đó
là chị Phạm Thị Trâm, SN 1978, quê ở Long Thành, Long An – người giáo
viên dành hết tuổi trẻ cho trẻ em nghèo, đường phố - đang điều trị tại
bệnh viện ĐH Y dược TPHCM với nhiều căn bệnh quái ác. Trong những cơn
mê sảng, sốt cao, khi ngón tay của chị gái cựa quậy, người em trai Phạm
Văn Thắng lại nắm thật chặt tay chị. Chỉ cách đây vài ngày thôi - sau
ca mổ, chị bị liệt dây thần kinh cuống họng, phải nối ống thở qua cổ -
chị còn đưa tay đòi gỡ ống thở vì sợ thêm gánh nặng cho gia đình, người thân buộc phải trói tay chị lại.



Chị Trâm nằm bất động ở giường bệnh, phải thở qua ống thở nối từ cổ.


Kể về người chị kém may mắn,
anh Thắng nghẹn ngào cho hay, từ ngày trẻ, chị Trâm đã theo đuổi công việc đi dạy tình nguyện ở các lớp học tình thương.

Anh bần thần: “Không lập gia đình, chị sống và làm việc một mình ở
TPHCM, năng động và yêu đời lắm. Vậy mà, cách đây gần 2 năm, chị bất ngờ
trở về nhà khi không thể tự đi lại, chăm sóc cho mình, sức khỏe đã rất
yếu… Lúc này gia đình mới biết chị bị ung thư dạ dày đã 4 năm, nay đã
sang giai đoạn cuối. Bao nhiêu năm chị dấu tiệt, chỉ nói mình bị viêm dạ dày nhẹ”.

Quá xót xa cho cô con gái lớn tuổi theo đuổi lý tưởng sống của mình, gác
cuộc sống riêng nên khi biết chị mắc bệnh như vậy người mẹ già đã ốm yếu cũng đổ bệnh theo.

Nghĩ đến quãng thời gian mình chị Trâm chống chọi với bệnh tật, anh em
trong gia đình muốn bù đắp cho chị thật nhiều. Họ hùn tiền để tiếp tục
chữa bệnh cho chị trong hai năm qua. Bản thân anh Thắng làm tài xế, đã
gác lại việc cưới vợ, dành hết tiền làm được để chạy thuốc, hóa chất cho chị.

Nhưng đớn đau chưa dừng ở đó. Chị Phạm Thị Chiến, chị gái chị Trâm sụt
sùi: “Dù là người có sức chịu đựng phi thường, không bao giờ kêu ca
nhưng gần đây em tôi thường la hét vì những cơn đau ở đầu hành hạ. Gia đình vội vàng đưa đi khám mới phát hiện trong đầu nó có khối u”.

Vào viện từ cuối tháng sáu, tiền nằm viện điều trị khối u cho chị Trâm
mỗi ngày xấp xỉ 3 triệu đồng, chưa kể các khoản chi phí chữa bệnh ung
thư dạ dày. Sau ca mổ, tiếp tục gặp các biến chứng, phải dùng thuốc đặc
trị… người thân của chị bàng hoàng khi bác sĩ thông báo chi phí mỗi ngày sẽ cả chục triệu đồng.

“Cái Trâm rất nghị lực để giành sự sống nhưng lúc này nó đòi chết vì sợ
sẽ thành gánh nặng cho anh chị em. Giờ tình hình em nó căng như vậy,
thật sự gia đình chưa biết tính sao vì đã xoay mọi cách. Nhưng quyết sẽ
không bao giờ buông tay em gái mình ra đâu. Chẳng lẽ vì tiền để em mình
phải chết?”. Chị Chiến bật khóc. Bấy lâu nay, người phụ nữ có con nhỏ mới 22 tháng tuổi này tất tả giành thời gian chăm em.

Tình cảm dành cho người em, người chị của chị Chiến, anh Thắng làm những
người xung quanh không khỏi xúc động. Hàng năm trời chăm sóc người
mình yêu thương, họ không một tiếng than khổ hay chán nản… Thế nhưng,
đến lúc này họ cũng không dấu được nỗi lo liệu có thể “cầm cự” được bao ngày cho chị Trâm ở viện.
Lên lớp đến sức lực cuối cùng

Nghe tin về bệnh tình của cô Trâm, cô Hoàng Anh, chủ nghiệm trường Tình
thương (thuộc hệ Phổ cập trường Lê Văn Tám, Q.7, TP.HCM) – nơi cô Trâm
từng công tác - đã bật khóc. Cô Oanh cho hay, cô Trâm dạy rất giỏi, một
giáo viên quá nhiệt huyết với học trò và cũng là một con người rất nghị lực.


Cô giáo đã dành cả tuổi trẻ đi dạy học tại các lớp tình thương cho trẻ em nghèo đang đối mặt với cái chết.

“Khi mắc
bệnh ung thư, cô vẫn âm thầm lên lớp không nói cho ai hay. Nhiều lần cô
ngất ở lớp, giáo viên ở trường mới biết cô mắc bệnh. Cô tự lo hết cho
mình, khỏe được phút nào là lên lớp phút đó. Sau này khi yếu quá rồi, cô mới xin nghỉ dạy về quê”, cô Oanh nói.

Cô Oanh cung cấp thêm, dạy ở lớp tình thương, đồng lương chỉ là tượng
trưng vì các cô đều tình nguyện. “Cô Trâm không có chế độ bảo hiểm gì
hết, giáo viên trong trường cũng chỉ có thể hỏi thăm vì ai dạy tại đây cũng rất hoàn cảnh”.
Tha thiết như đang nói
về chính người ruột thịt của mình, cô Oanh mong mỏi sẽ có nhiều tấm
lòng giúp đỡ để cứu mạng sống cho cô Trâm vì một nhẽ: “Một cô giáo cống
hiến cả tuổi trẻ, nghị lực lại phải ra đi như vậy chúng tôi thấy xót xa lắm ?!”.



Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Anh Phạm Văn Thắng (em trai chị Trâm): ấp Long Phú, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

ĐT: 0906.201.078

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học và Dân trí - Báo điện tử Dân trí (Hà Nội)
Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)
Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490
Email: [email protected]

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0451 001 944 487
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công

* Tài khoản USD tại VietComBank:
Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri
Account Number: 045 137 195 6482
Swift Code: BFTVVNVX
Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 10 201 0000 220 639
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

3. Văn phòng đại diện của báo
:
VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122
VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725
VP HCM: 40/17/16 Nguyễn Văn Đậu, phường 6 quận Bình Thạnh. Tel: 08. 35107. 331
VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269


Theo Hoài Nam - DanTri
Quảng cáo
Offline adidaphat  
#2 Đã gửi : 22/07/2011 lúc 09:39:12(UTC)
adidaphat

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-06-2011(UTC)
Bài viết: 470
Man
Đến từ: Gió và Biển

Thanks: 20 times
Được cảm ơn: 93 lần trong 88 bài viết
+Buồn quá,hichic .
Nam mô adidaphat

Yahoo: samhoi_adidaphat
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.