  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 28-06-2011(UTC) Bài viết: 3
|
Phải nói là giai đoạn từ giữa tháng 1 năm 2011 đến giữa tháng 7 năm 2011 là khoảng thời gian tồi tệ đối với em từ đó đến giờ. Vào đầu tháng 12 năm 2010 em có đi đá banh với đám bạn. Đang đá thì bỗng dưng em đạp trúng vào thứ gì đó và thấy thốn gót chân quá (lúc đó em không mang giày) không thể đá nổi nữa nên em phải đi về. Lúc đó thì em cũng chả nghĩ mình đã đạp trúng bơm kim tiêm nữa nhưng cho đến giữa tháng 1 năm 2011 em bắt đầu bị sốt 3 ngày liên tiếp, nổi hạch, khô môi đến mức chảy máu cả môi,..... thì em mới nhớ lại vào đầu tháng 12 năm 2010 em đã đạp trúng 1 thứ gì đó và em nghĩ ngay đến bơm kim tiêm. Hoảng loạn quá em lên mạng tìm hiểu thì biết ngay những triệu chứng trên là triệu chứng của bệnh hiv. Sau đó em vô cùng stress, mất ngủ liên tục và biết được dđ này, mọi người khuyên em nên đi XN thử. Và đến cuối tháng 2 năm 2011 (cách nguy cơ 9 tuần) em đã đi XN ở CTM và KQ là ÂT. Nhưng lúc đó em chưa có hết stress vì trên dđ mọi người đều nói 13 tuần XN mới chính xác nên đến cuối tháng 3 năm 2011 (cách nguy cơ 13 tuần), em cũng đến CTM để XN nữa (vì ở chỗ em ở chỉ có mỗi CTM XN thội) và KQ cũng ÂT.Vui được vài ngày thì em lên mạng và đọc được thông tin XN 6 tháng mới hoàn toàn yên tâm. Lúc này em vô cùng stress, mất ngủ nữa tới mấy tháng liên tục và cho đến giữa tháng 7 năm 2011 em đã stress đến mức hết chịu nổi nữa nên em quyết định đi làm thêm cái XN nữa cho an tâm. Lần này em cũng XN ở CTM và KQ là ÂT. Lúc cô tư vấn thông báo cho em biết KQ và đưa cho em xem, em mừng quá nên không có đọc gì trong tờ giấy KQ hết, không biết cô tư vấn có thông báo lộn không  . Em xin cảm ơn các anh trên dđ đã tư vấn cho em trong thời gian vừa qua. Nếu không có mấy anh chắc em chết mất. Ngàn lần cảm ơn mấy anh. THANKS FOR EVERYTHING !!!
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 17-02-2011(UTC) Bài viết: 27 Đến từ: lo sợ
Được cảm ơn: 4 lần trong 2 bài viết
|
Thứ 1 người ta âm tính ở 6 tuần đã tạm an tâm rồi, đợi 3 tháng để xác định cuối cùng, như vậy bạn đã xn ở thời điểm 3 tháng như vậy đã an toàn rồi.
Thứ 2 [Không cần xn ở 6 tháng, trừ khi bạn dùng pep thôi, ở thời gian 3 tháng đã khẳng định bạn không bị gì rồi] và tại vì bạn đã quá hoang tưởng rồi, nên trang bị kiến thức xn Hiv lại đi. Tự tin mà sống tốt, chứ tối ngày hoang tưởng mất biết bao nhiêu là thời gian vô ít ấy bạn ạ. Suy nghĩ chuyện không có thật không à. Haiiz.z.zzz
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-06-2011(UTC) Bài viết: 470  Đến từ: Gió và Biển Thanks: 20 times Được cảm ơn: 93 lần trong 88 bài viết
|
Originally Posted by: jaychouxxx  Phải nói là giai đoạn từ giữa tháng 1 năm 2011 đến giữa tháng 7 năm 2011 là khoảng thời gian tồi tệ đối với em từ đó đến giờ. Vào đầu tháng 12 năm 2010 em có đi đá banh với đám bạn. Đang đá thì bỗng dưng em đạp trúng vào thứ gì đó và thấy thốn gót chân quá (lúc đó em không mang giày) không thể đá nổi nữa nên em phải đi về. Lúc đó thì em cũng chả nghĩ mình đã đạp trúng bơm kim tiêm nữa nhưng cho đến giữa tháng 1 năm 2011 em bắt đầu bị sốt 3 ngày liên tiếp, nổi hạch, khô môi đến mức chảy máu cả môi,..... thì em mới nhớ lại vào đầu tháng 12 năm 2010 em đã đạp trúng 1 thứ gì đó và em nghĩ ngay đến bơm kim tiêm. Hoảng loạn quá em lên mạng tìm hiểu thì biết ngay những triệu chứng trên là triệu chứng của bệnh hiv. Sau đó em vô cùng stress, mất ngủ liên tục và biết được dđ này, mọi người khuyên em nên đi XN thử. Và đến cuối tháng 2 năm 2011 (cách nguy cơ 9 tuần) em đã đi XN ở CTM và KQ là ÂT. Nhưng lúc đó em chưa có hết stress vì trên dđ mọi người đều nói 13 tuần XN mới chính xác nên đến cuối tháng 3 năm 2011 (cách nguy cơ 13 tuần), em cũng đến CTM để XN nữa (vì ở chỗ em ở chỉ có mỗi CTM XN thội) và KQ cũng ÂT.Vui được vài ngày thì em lên mạng và đọc được thông tin XN 6 tháng mới hoàn toàn yên tâm. Lúc này em vô cùng stress, mất ngủ nữa tới mấy tháng liên tục và cho đến giữa tháng 7 năm 2011 em đã stress đến mức hết chịu nổi nữa nên em quyết định đi làm thêm cái XN nữa cho an tâm. Lần này em cũng XN ở CTM và KQ là ÂT. Lúc cô tư vấn thông báo cho em biết KQ và đưa cho em xem, em mừng quá nên không có đọc gì trong tờ giấy KQ hết, không biết cô tư vấn có thông báo lộn không  . Em xin cảm ơn các anh trên dđ đã tư vấn cho em trong thời gian vừa qua. Nếu không có mấy anh chắc em chết mất. Ngàn lần cảm ơn mấy anh. THANKS FOR EVERYTHING !!!
+Trước hết a chúc mừng em đã vượt nỗi sợ hãi do hoang tưởng  .
+Sau đó a rất tiếc là e đã sống vô nghĩa làm ảnh hưởng sức khỏe trong nữa năm qua mà ko chịu tìm hiếu kiến thức HIV và cho đến bây giờ (thậm chí sau 6 tháng âm tính) e vẫn có suy nghĩ : không biết cô tư vấn có thông báo lộn không  . +Từ giờ yên tâm sống vui khỏe đi nhé . |
Nam mô adidaphat Yahoo: samhoi_adidaphat |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 12-04-2010(UTC) Bài viết: 2.344  Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov Thanks: 36 times Được cảm ơn: 762 lần trong 513 bài viết
|
|
Smile được biết a Tuanmesedec sẽ chuyển sang trang web của anh ấy để tư vấn và ít về room này nữa. Smile ẫn sẽ ở lại room nhưng sẽ sang giúp anh Tuấn một tay.
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.