Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


2 Trang<12
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline thymy  
#21 Đã gửi : 01/08/2011 lúc 06:33:06(UTC)
thymy

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 11-12-2010(UTC)
Bài viết: 43
Đến từ: viet nam

Cảm ơn: 32 lần
Được cảm ơn: 29 lần trong 19 bài viết
(^_^)..thymy vô tới cửa nhà emlaless ..đã thấy có toàn mùi tình yêu rùi ..vậy thì ko cần phải xài nước hoa xịt phòng nữa nhỉ...hi..thymy ko nghĩ ra là tặng gì cho 2 bạn đây,,,ở dưới đây có quà và hoa ..thôi thì thymy tặng cho 2 bạn hết đó...chúc 2 bạn mãi mãi hạnh phúc
thanks 1 người cảm ơn thymy cho bài viết.
taolales trên 02-08-2011(UTC) ngày
Offline taolales  
#22 Đã gửi : 01/08/2011 lúc 06:55:59(UTC)
taolales

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 05-07-2011(UTC)
Bài viết: 183
Đến từ: bac lieu

Cảm ơn: 70 lần
Được cảm ơn: 31 lần trong 26 bài viết
wúa cảm động wá,hoa hồng đẹp wá vợ chồng ta la cảm ơn thy my nha, chất vợ của em la củng tích,cảm ơn cảm ơn
Offline cogaiyeuduoi  
#23 Đã gửi : 05/08/2011 lúc 10:45:04(UTC)
cogaiyeuduoi

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 26-07-2011(UTC)
Bài viết: 9
Đến từ: thegioithu3

Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
đối với tôi có lẽ không bao giờ hạnh phúc được.tôi thấy sao xa vời quá.có lẽ do buồn chán và đau khổ nên không muốn tìm kiếm hay nghĩ tới.gia đình tôi lại đặt kì vọng vào tôi quá nhiều.tình yêu đầu tiên trong đời luôn để lại một vết thuong trong lòng và khiến tôi không thể đứng dậy và đi tiếp được.phải chăng tôi quá bi quan.đối với tôi. tôi không dám nghĩ tới tình yêu và hạnh phúc càng không thể.nhiều lúc tự nhủ với bản thân mình bít đâu phía trước còn nhiều điều tốt đẹp đang chờ mình.nhưng nỗi đau vẫn dai dẳng đeo bám bản thân mình.nó có thể hạ gục mình bất cứ lúc nào.thế giới này dường như không còn tình người nữa.mà thay vào đó là tiền bạc vật chất sự ích kỉ và chỉ bít sống cho chính mình.tôi dường như mất hết niềm tin vào người khác.nói như vậy không hẳn là không có cơ sở.tôi chỉ còn biết đặt niềm tin tưởng vào gia đình mình và nhất là mẹ tôi.cho đến tận bây giờ tôi vẫn chưa làm được cho bà.chữ hiếu và công ơn nuôi dưỡng khó có người con nào trả được và ngay cả bản thân tôi cũng thế.bí mật mình là người của tgt3 có lẽ không nên nói ra.ở thế giới đó chỉ toàn là nước mắt và nỗi buồn.đau khổ nhất là không ai hiểu mình và khó có thể tìm được hạnh phúc đích thực được
thanks 1 người cảm ơn cogaiyeuduoi cho bài viết.
cat_dhoai trên 05-08-2011(UTC) ngày
Offline taolales  
#24 Đã gửi : 05/08/2011 lúc 10:59:59(UTC)
taolales

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 05-07-2011(UTC)
Bài viết: 183
Đến từ: bac lieu

Cảm ơn: 70 lần
Được cảm ơn: 31 lần trong 26 bài viết
vợ yêu ơi, chồng nhớ vợ wá ài vợ ơi ,vợ ơi .
Offline hanhphuctimdau1987  
#25 Đã gửi : 14/08/2011 lúc 12:18:34(UTC)
hanhphuctimdau1987

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 25-05-2010(UTC)
Bài viết: 13
Man
Đến từ: binh duong

Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
hạnh phúc quá ha không biết đến bao giờ mình mới được vậy ta. jo tim một người con gái yêu thật lòng khó quá sắp chết rồi mà tìm mải không được một ai chắc phải kíp sau quá, chức mừng 2 bạn ha emlales, hay biết quý trọng tình yêu nha, đừng làm cho người mình yeu phai buồn về mình,
Xin thành thật khi nói Iloveyou
thanks 2 người cảm ơn hanhphuctimdau1987 cho bài viết.
taolales trên 14-08-2011(UTC) ngày, nguoikhongsex trên 04-01-2012(UTC) ngày
Offline taolales  
#26 Đã gửi : 14/08/2011 lúc 03:25:46(UTC)
taolales

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 05-07-2011(UTC)
Bài viết: 183
Đến từ: bac lieu

Cảm ơn: 70 lần
Được cảm ơn: 31 lần trong 26 bài viết
Originally Posted by: hanhphuctimdau1987 Go to Quoted Post
hạnh phúc quá ha không biết đến bao giờ mình mới được vậy ta. jo tim một người con gái yêu thật lòng khó quá sắp chết rồi mà tìm mải không được một ai chắc phải kíp sau quá, chức mừng 2 bạn ha emlales, hay biết quý trọng tình yêu nha, đừng làm cho người mình yeu phai buồn về mình,
em la cảm ơn bạn chúc mừng ph.vợ em la yêu em la lắm, một ngày em la không điện thoai qua ngày sao em la dt.vợ em la nói tửng cô nào bất cốc rồi chớ,em la cười va nói có cô nào bất cốc đâu,có cô vợ bất cốc rồi.à em la không làm cho vợ em la buồn đâu,
thanks 1 người cảm ơn taolales cho bài viết.
nguoikhongsex trên 04-01-2012(UTC) ngày
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
2 Trang<12
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.