  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 05-07-2011(UTC) Bài viết: 183 Đến từ: bac lieu
Cảm ơn: 70 lần Được cảm ơn: 31 lần trong 26 bài viết
|
tình yêu vợ trao đả khiến chồng viết lên nên nhửng dòng này,chồng cầu nhuyện cho vợ luôn mạnh khoẻ,vui vẻ,và mãi mãi trẻ đẹp.phải chăng vợ đến với tôi là để sưởi ấm cho tôi nhửng cơn giá lạnh,và đánh thức trái tim tôi của mảnh đời tang dở từ lâu tưởng chừng như đả bỏ quên.biệt danh mà vợ đả dành tặng cho tôi là chồng khờ đó,như tôi không có khờ đâu nha,và củng bở có vợ mà cuộc sống của chồng khờ này trở nên sinh động vợ yêu à.chồng wá bất ngờ ngạc nhiên về tất cả,vợ nói yêu chồng nhất trên đới.à hạnh phúc tuyệt diệu.và đặt biệt là tôi đả tìm được người con gái tôi yêu mến.tai sao yêu nhau không đến được với nhau,có nhiều khi chồng củng cảm thấy khó nghỉ và mặt cảm về hoàn cảnh của mình và công việt.v.v. nhưng dường như cành xa cách tình cảm của chúng mình càng sâu nặng thì phải,vợ đả đến với tôi bằng cả con tim và lòng chân thành.từ bây giờ đả có vợ bênh nhửnh lúc vui buồn lòng chồng như ám lại, cuộc sống có biết baobuồn vui,vợ đả làm bờ vai cho chồng tựa trong nhửng lúc chồng buồn và tuyệt vộng, vợ đả động viên chồng bằng nhửng tin nhắn ngắn gọn như đầy ý nghỉ,cảm ơn vợ trong nhửng trời gian qua nếu không có vợ thì chồng đả chết rồi,
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 05-07-2011(UTC) Bài viết: 183 Đến từ: bac lieu
Cảm ơn: 70 lần Được cảm ơn: 31 lần trong 26 bài viết
|
tình yêu vợ trao đả khiến chồng viết lên nên nhửng dòng này,chồng cầu nhuyện cho vợ luôn mạnh khoẻ,vui vẻ,và mãi mãi trẻ đẹp.phải chăng vợ đến với tôi là để sưởi ấm cho tôi nhửng cơn giá lạnh,và đánh thức trái tim tôi của mảnh đời tang dở từ lâu tưởng chừng như đả bỏ quên.biệt danh mà vợ đả dành tặng cho tôi là chồng khờ đó,như tôi không có khờ đâu nha,và củng bở có vợ mà cuộc sống của chồng khờ này trở nên sinh động vợ yêu à.chồng wá bất ngờ ngạc nhiên về tất cả,vợ nói yêu chồng nhất trên đới.à hạnh phúc tuyệt diệu.và đặt biệt là tôi đả tìm được người con gái tôi yêu mến.tai sao yêu nhau không đến được với nhau,có nhiều khi chồng củng cảm thấy khó nghỉ và mặt cảm về hoàn cảnh của mình và công việt.v.v. nhưng dường như cành xa cách tình cảm của chúng mình càng sâu nặng thì phải,vợ đả đến với tôi bằng cả con tim và lòng chân thành.từ bây giờ đả có vợ bênh nhửnh lúc vui buồn lòng chồng như ám lại, cuộc sống có biết baobuồn vui,vợ đả làm bờ vai cho chồng tựa trong nhửng lúc chồng buồn và tuyệt vộng, vợ đả động viên chồng bằng nhửng tin nhắn ngắn gọn như đầy ý nghỉ,cảm ơn vợ trong nhửng trời gian qua nếu không có vợ thì chồng đả chết rồi,
|
 1 người cảm ơn taolales cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2011(UTC) Bài viết: 400
Cảm ơn: 269 lần Được cảm ơn: 123 lần trong 93 bài viết
|
chúc mừng emla có vợ ùi nha, hèm gì mất tích....hehe. Chúc vui vẻ và hạnh phúc nhé.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 06-06-2011(UTC) Bài viết: 41  Đến từ: tphcm Thanks: 13 times Được cảm ơn: 26 lần trong 13 bài viết
|
đâu phải có vợ là mất tích đâu dhoai? dhoai cũng có vợ mà nhóc đâu thấy mất tích
| Tôi yêu em âm thầm không hi vọng. Lúc rụt rè khi hậm hực lòng ghen. |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 14-07-2011(UTC) Bài viết: 39 Đến từ: HCM
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 6 lần trong 6 bài viết
|
vợ yêu chồng nhiều lắm cám ơn cuộc đời này mang chồng đến bên vợ và tình yêu chồng dành cho vợ
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-12-2010(UTC) Bài viết: 266  Đến từ: Tây Ninh Thanks: 109 times Được cảm ơn: 97 lần trong 63 bài viết
|
| Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh. Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi. Ngược lòng mình tìm về nông nỗi. Lãng du đi - Vô định cánh chim trời... . |
 1 người cảm ơn thanhthanh1503 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 05-07-2011(UTC) Bài viết: 183 Đến từ: bac lieu
Cảm ơn: 70 lần Được cảm ơn: 31 lần trong 26 bài viết
|
cảm ơn thanh thanhthy my và dhoai cảm ơn tất cả các bạn,em ta nay có vợ rồi phải yêu vợ thôi,
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 14-07-2011(UTC) Bài viết: 39 Đến từ: HCM
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 6 lần trong 6 bài viết
|
nhớ chồng wa ah,chồng nhớ vợ hum ?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 05-07-2011(UTC) Bài viết: 183 Đến từ: bac lieu
Cảm ơn: 70 lần Được cảm ơn: 31 lần trong 26 bài viết
|
Originally Posted by: hivong1231  ? chồng ơi............................................................................................. vợ yêu chồng nhớ vợ nhiều lấm.chồng mong tình yêu của chúng mình mãi mãi vửng bềnh vợ yêu, còn nửa tối ngủ nhớ chồng thôi nha. 
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 14-07-2011(UTC) Bài viết: 39 Đến từ: HCM
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 6 lần trong 6 bài viết
|
hihi.tối ngũ không nhớ chồng còn nhớ ai nữa.chồng cũng vậy....
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 05-07-2011(UTC) Bài viết: 183 Đến từ: bac lieu
Cảm ơn: 70 lần Được cảm ơn: 31 lần trong 26 bài viết
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 14-07-2011(UTC) Bài viết: 39 Đến từ: HCM
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 6 lần trong 6 bài viết
|
hjhj.đợi đt chồng.chày ơi yêu chồng qúa.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 14-07-2011(UTC) Bài viết: 39 Đến từ: HCM
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 6 lần trong 6 bài viết
|
chồng yêu hình như chồng quen mylove1 phải ko na`.bạn vợ đó.hjhj.chiều nay chồng có đy đâu chơi không nè ?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 05-07-2011(UTC) Bài viết: 183 Đến từ: bac lieu
Cảm ơn: 70 lần Được cảm ơn: 31 lần trong 26 bài viết
|
Originally Posted by: hivong1231  chồng yêu hình như chồng quen mylove1 phải ko na`.bạn vợ đó.hjhj.chiều nay chồng có đy đâu chơi không nè ? chiều nay chồng không đi đâu cả ở nhà,vợ yêu mở điện thoai chồng điện lại.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 14-07-2011(UTC) Bài viết: 39 Đến từ: HCM
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 6 lần trong 6 bài viết
|
chồng ơi đt vợ hết fin rùi,vợ chưa về.chiều tối chồng đt lại nha
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 05-07-2011(UTC) Bài viết: 183 Đến từ: bac lieu
Cảm ơn: 70 lần Được cảm ơn: 31 lần trong 26 bài viết
|
 vợ yêu chồng chúc tình yêu chúng mình đầu tuần vui vẻ và hp mãi mãi bênh nhau vợ nhé.chồng yêu vợ và cả con tim luôn hướng về vợ,vợ yêu chồng nhớ vợ lấm,nhớ lại nhửng ngày đầu mình quen nhau,vợ biết lo lắng cho chồng ,rồi chồng tâm sự với vợ thật nhiều,vế hoành cảnh và cuộc sống riêng của chồng,vì vợ hiểu và thông cản cho chồng,chồng không biết phải nói sao hết đây,chồng vẩn giử trọn tỉnh yêu của chúng mình,để ngày đêm chồng luôn nhớ về vợ,trong giắc mộng chồng tưởng mình cùng ngủ chung bên nhau đừng nản lòng vợ nhé,vửng lòng tin nơi đây chồng chờ,chờ ngày chúng mình cùng sum hợp,mình cùng nhau vượt qua mọi chông gai dẩu cuộc đời có vất vả sớm hôm vợ chồng mình giử trôn một tình yêu con tim luôn hướng về nhau vợ nhé.đêm từng đêm chồng gọi khẻ vợ ơi,vợ ơi chồng yêu vợ thật nhiều.chồng sẻ nhớ mãi không quên chồng sẻ khắt tên vợ vào tim và hình bóng vợ luôn ở bênh chồng,
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2011(UTC) Bài viết: 400
Cảm ơn: 269 lần Được cảm ơn: 123 lần trong 93 bài viết
|
hai vợ chồng nhà này mùi thấy ớn luôn, kaka 
|
 1 người cảm ơn dhoai cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2011(UTC) Bài viết: 400
Cảm ơn: 269 lần Được cảm ơn: 123 lần trong 93 bài viết
|
Originally Posted by: nhoc_con  đâu phải có vợ là mất tích đâu dhoai? dhoai cũng có vợ mà nhóc đâu thấy mất tích
hjhj dhoai thích xen vào chuyện người khác mà, bon chen thế này làm gì mà mất tích được.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 05-07-2011(UTC) Bài viết: 183 Đến từ: bac lieu
Cảm ơn: 70 lần Được cảm ơn: 31 lần trong 26 bài viết
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2011(UTC) Bài viết: 400
Cảm ơn: 269 lần Được cảm ơn: 123 lần trong 93 bài viết
|
Originally Posted by: emlales 
k biết t sao chứ h đang ngồi mình nè, cơ thể mệt mõi, ăn uống k vô chả muốn làm gì hết a.
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|