  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-03-2006(UTC) Bài viết: 28
|
<p>hồi năm ngoái, mình có oral, vừa rồi mình có xét nghiệm ở BV nhiệt đới, kết quả âm tính. nhưng mình lại sợ trong lúc lấy máu có khi nào họ quên thay kim không? lỡ trước đó họ lấy máu của 1 người nhiễm HIV rồi quên bỏ kim thì sao. không lẽ giờ đi xét nghiệm lại. Mà tờ kết quả mình coi 1 lần xong bỏ luôn, hồi đó nhớ là âm tính, nhưng nghĩ lại không biết lúc đó coi có đúng không.<br />Mấy bạn cho mình lòi khuyên xem mình có nên đi xét nghiệm lai không nha. Mình hỏi thật đó, không phải đùa đâu, mình cứ lo nghĩ về vấn đề này hoài muốn khùng luôn rồi. hhuhuhuhu<br /><br /><br /></p>
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-09-2005(UTC) Bài viết: 131
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
bác 100% âm tính, vì quá lo sợ, ngay đến cả tôi còn giật mình khi nghe vấn đề này. Nhưng suy nghĩ kĩ vì mình đã bị ám ảnh nên sợ thôi, còn họ đã làm đúng quy trình như Bộ Y tế yêu cầu, bác cứ yên tâm.
Có bác nào trí nhớ có vấn đề không? thỉnh thoảng tôi hay quên
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-11-2005(UTC) Bài viết: 22
|
Bác nnt2310 va các bác ơi ! Tôi rất chia sẻ sự lo lắng của bác , vi đơn giản tôi cũng đang rất rất khốn khổ , cảm thấy thật nặng nề , dù đã xét nghiệm âm tính nhiều lần rồi , nhưng chắc thời gian đợi chờ và lo lắng kéo dài quá nó đã thành một cú xốc , làm sang chấn tinh thần , vì thế hiện giờ tôi cũng lo lắng kinh khủng ? như bác ấy ! thậm chí còn hơn , thần kinh mất thôi : tôi lo mọi thứ , mọi hành động ám ảnh về H , đi cắt tóc có cại mụn ở gần gáy cũng sợ !!!!!( nhỡ cái vải chùm có H nó chạm vào mụn thì sao , nhỡ tay của người cắt tóc có thì sao ? chạm vào thì sao ? ) , rồi thì ở đâu mọi nơi , mọi hành động , đều đầy rẫy HIV , cũng là nguy cơ và luôn vang vọng trong đầu , xác suốt là rất rất thấp có thể hàng 1/1 triệu tuy nhiên : kết quả luôn luôn chỉ là có hoặc không ? và luôn tượng tượng là sẽ bị ! bị ở mọi nơi , mọi chốn và nhất là đọc những bài báo họ viết : Có những trường hợp bị H mà chẳng biết nguyên nhân tại sao ??? ,,,,thậm chí ngay trên diễn đàn này cũng có bài như vây ! thì càng lo sợ càng " bồi dưỡng " cho cái ý nghĩ quai ác là : không tiêm trích , không mại dâm vẫn bị H ! và sẽ bị lây ngoài môi trường công cộng ! Các bác ạ ! trước khi tìm hiểu về căn bệnh này thì cũng luôn an tâm là chỉ có 3 con đường như báo chí nêu : mai dâm , tiêm chích ... tuy nhiên càng đọc , nhất là diễn đàn này thì càng khủng bố tinh thần tôi ! nó thật là nhiều nguy cơ quá , nhiều sự việc có thể dẫn đến HIV quá ! Các bác ạ ! khốn khổ nhiều trường hợp báo nêu , khi chuẩn bị làm đám cưới , khi chuẩn bị sinh con ,,, mới ngã ngửa ra ,,, càng làm tôi lo lắng khủng khiếp , cuộc sống của tôi đang bế tắc vô cùng và khổ nhất là chẳng biết tâm sự với ai ! ngay cả với người yêu ! Cùng là cái chết nhưng tại sao lại lo thế hơn bị ung thư hay tai nạn giao thông ? chắc tại cứ lo , hạnh phúc vợ chồng đang yên lành đột nhiên lai xảy ra sự quái ác , đứa bé đang sắp chào đời , biết đâu lại đầy mầm tai họa trong nó thì sao ? và nhất là : vô lý khi bố mẹ nó không hề : tiêm chích , không hề mại dâm ? có hay không ? Tôi điên mất thôi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-03-2006(UTC) Bài viết: 28
|
hic, cuối cùng tôi cũng tìm được người chia sẻ với mình, từ trước đến giờ khi đặt vấn đề này ra, ai cũng cho rằng như thế là vớ vẩn, hay thậm chí là khùng. nhưng thật sự tôi rất lo như vậy đó.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-01-2006(UTC) Bài viết: 219
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Bài vi phạm quy định về sử dụng tiếng Việt trên Diễn đàn. BonghoaTruongsinh đã xóa nội dung. | I'll always need a friend One I can defend All I've got to give Is do you want to live With me every day till I pass away I've been sitting here
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-03-2006(UTC) Bài viết: 28
|
thì ra cũng có nhiều người có cùng tâm trạng như mình. mình cũng ko biết như vậy có đúng ko, nhưng ko cách gì sống bình thường và thoải mái được. Đi đâu cũng nhìn trước nhìn sau như ăn trộm. À, mà các anh chị MOD đừng khóa bài này lại nhé. Để những người có cùng tâm trạng chia sẻ với nhau. Nhân tiện mình cũng có ý kiến với các anh chị MOD: các anh chị đừng khóa bài của mọi người lại, bởi vì 1 chủ đề nếu đã giải quyết ổn thỏa ko còn gì đề nói thì tự nó sẽ khóa lại thôi. còn nhiều khi có chủ đề người ta mới post lên, các anh chị phán 1 câu, đại loại như xem lại các bài trước, rồi khoá lại, trong khi người hỏi chưa thỏa mãn, mà nhiều khi người klhác muốn trả lời thêm cũng ko được. Thanks
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-01-2006(UTC) Bài viết: 219
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
hic , máy mình hôm đó ko bỏ dấu được mà , hic .................. | I'll always need a friend One I can defend All I've got to give Is do you want to live With me every day till I pass away I've been sitting here
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-12-2006(UTC) Bài viết: 9 Đến từ: vt
|
đúng rồi đó tôi cũng như vậy !!!không biết có bị tâm thần hoang tưởng không ????? | hungvt |
|
|
|
  Rank:: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-01-2008(UTC) Bài viết: 7
|
các bạn thật cũng giống tâm trạng của mình lúc này, mình đã gửi 1 số câu hỏi lên DD nhưng đều bị coi là vi phạm nội quy nên bị các MOD khoá lại, mình ngiạ quá nên ch dám hỏi nữa, may mà gặp các bạn ở đây mới có chỗ tâm sự để bớt phần lo lằng triền miên suốt hơn 1 tháng qua... Quả thật vậy, đã có kết quả âm tính rồi, mình làm ở 408 Bạch mai, các y tá ở đó làm rất cẩn thận, nhưng ko hiểu sao trong đầu mình cứ ám ảnh những câu hỏi: lỡ kim tiêm ko sạch, lỡ cô y ta quên ko thay kim mới, lỡ.....lỡ....lỡ.....lỡ....đến điên cả đầu mất thôi! Mình như bị thần kinh vì những ám ảnh đó.... Bây h không biết phải làm sao nữa, hy vọng chúng ta sẽ nhanh chóng tìm ra cách nào đó để xua đuổi những nỗi ám ảnh này đi, để sống lương thiện và làm những việc có ý nghĩa hơn...Mong các bạn cùng chia sẻ....
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-01-2008(UTC) Bài viết: 83
|
Bạn đã có KQXN âm tính rồi mà còn suy nghĩ gì nữa bạn, mình thì đang chờ KQXN đây, mình thấy các bạn đâu có vấn đề gì đâu mà phải lo lắng vậy chứ , mình chỉ mong nhận được kết quả âm tính là OK rùi , các vấn đề khác thì các bạn đừng lo lắng nhiều quá , mình cũng được các bạn trên DD tư vấn lá HIV không dễ lây đâu, ở các trung tâm XN họ đều rất cẩn thận khi lấy máu, các bạn đừng lo lắng về điều đó nữa .
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
mastervip cái nào cũ qáu roài hãy để cho nó trôi đi nhé quyaatj nó lên làm gì | Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
bạn HeavenAndHell ơi.. đến giờ này có người ( mastervip). gọi kìa ,,,,,ở đâu rồi............ 
|
|
|
|
  Rank:: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-01-2008(UTC) Bài viết: 7
|
hic,mình thật sự xin lỗi các bạn, hứa là từ này ko suy nghĩ lung tung nữa, vậy thôi bọn mình chấm dứt chủ đề này ở đây nhé, mình thật sự xin lỗi 1 lần nữa!
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|