  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 09-09-2009(UTC) Bài viết: 201 Đến từ: Hà Nội
Cảm ơn: 175 lần Được cảm ơn: 244 lần trong 108 bài viết
|
| After all, tomorrow is another day |
 3 người cảm ơn prettylady cho bài viết.
|
cohien trên 23-10-2011(UTC) ngày, ĐMtuoixuan trên 23-10-2011(UTC) ngày, T&L trên 24-10-2011(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 16-08-2011(UTC) Bài viết: 150 Đến từ: Hà Nôi
Cảm ơn: 223 lần Được cảm ơn: 73 lần trong 52 bài viết
|
Mainga đãng trí sắp ế chống... 
Cải thiện tình hình đi chi ơi... 
|
 3 người cảm ơn mrbuon9018 cho bài viết.
|
cohien trên 23-10-2011(UTC) ngày, ĐMtuoixuan trên 23-10-2011(UTC) ngày, T&L trên 24-10-2011(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-04-2011(UTC) Bài viết: 765  Đến từ: Đất lành Thanks: 2171 times Được cảm ơn: 1147 lần trong 506 bài viết
|
| Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người là ở lại... |
 2 người cảm ơn cohien cho bài viết.
|
ĐMtuoixuan trên 23-10-2011(UTC) ngày, T&L trên 24-10-2011(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-02-2009(UTC) Bài viết: 312
Cảm ơn: 385 lần Được cảm ơn: 267 lần trong 139 bài viết
|
Kiều nữ ,anh tài đất thăng long
Trăm người như một sắc son lòng
Hội tụ về đây cafe quán
Ngão nghễ đất trời thoả ước mong
Dòng đời ...tám chuyện nước đục trong
Chém gió xôn xao loạn khán phòng
Rút kiếm vung lên hồn bạt vía
Mai ngà chép bút cũng long đong.
chắc các chị tám hay quá mainga làm thư ký chép bút không kịp ,đánh dấu chương phụ lục gì gì đó .nhưng do đãng trí xếp thứ tự là 0124.  | Tất cả mọi việc đến tận cùng rồi sẽ ổn. Nếu mọi việc chưa ổn tức là chưa phải tận cùng đâu. |
 5 người cảm ơn buon.htv cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-04-2011(UTC) Bài viết: 765  Đến từ: Đất lành Thanks: 2171 times Được cảm ơn: 1147 lần trong 506 bài viết
|
Trời...các em mình thơ thẩn hay thật đấy..
Chắc do trình độ chém gió của mấy chị cao quá=> làm các em xúc động=> dâng trào cảm xúc=> xuất khẩu thành thơ...  
@ mấy chị trong nhóm: tụi mình phải phát huy sở ..đoản này thôi chứ nhở, giúp các em mình có cảm xúc làm thơ mờ... | Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người là ở lại... |
 3 người cảm ơn cohien cho bài viết.
|
|
|
 Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân
Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC) Bài viết: 2.271 Đến từ: bốn bể là nhà
Cảm ơn: 1681 lần Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
|
Originally Posted by: mrbuon9018  Mainga đãng trí sắp ế chống... 
Cải thiện tình hình đi chi ơi...
Hức, em ấy bảo em ế chồng mà các chị cứ cảm ơn rối rít lên thế.
Chưa chồng cũng có cái hay của nó đấy em ạ.
Cứ thử sống một mình đến tuổi chị đi rồi sẽ biết.
  
@ chị lady: 0124 là mấy cái ngày tháng sinh của em, em sắp xếp lại cho trình tự đấy.
@ chị , hôm nào SG về chị em mình tìm cơ hội phát suy cái sở .......của mấy chị em mình nhé.
@ chị Bong, chị tu sắp thành chính quả chưa? khi nào tu xong lại tái xuất với bọn em nhé.
    | THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI 2cr, 11-13 |
 1 người cảm ơn mainga1402 cho bài viết.
|
cohien trên 25-10-2011(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-10-2011(UTC) Bài viết: 264 Đến từ: Ha long cyty
Cảm ơn: 149 lần Được cảm ơn: 183 lần trong 122 bài viết
|
cohien ra Bắc váo Nam như đi chợ áy nhỉ "ước gì mình đc như cô ấy"
Đi an toàn vui vẻ  | Cuộc đời rất vớ vẩn... Nhưng mình không thể sống bẩn
|
 3 người cảm ơn đò buồn cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 25-10-2011(UTC) Bài viết: 1 Đến từ: nam dinh
|
minh vua dy xet nghiem hiv ve.vui qua may ma k bi dinh.cac ban hay rut ra cho minh bai hoc dung de nhu minh nhe
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-04-2011(UTC) Bài viết: 765  Đến từ: Đất lành Thanks: 2171 times Được cảm ơn: 1147 lần trong 506 bài viết
|
| Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người là ở lại... |
 1 người cảm ơn cohien cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-04-2011(UTC) Bài viết: 765  Đến từ: Đất lành Thanks: 2171 times Được cảm ơn: 1147 lần trong 506 bài viết
|
Già rồi thì phải, tự nhiên hay mất ngủ giữa đêm...chuyện mà xưa nay hiếm với mình!!!
Ngồi giữa bóng đêm đen tuyền, chỉ chút ánh sáng hắt ra từ chiếc laptop...nghe rõ cả tiếng con tim đập đều đều trong lồng ngực và tiếng lạch cạch của bàn phím..tự nhiên thấy tĩnh lặng và yên ả vô cùng.
Ban ngày sống cạnh những tiếng động, sống cạnh sự va đập, sống với bao lo toan bộn bề và cạnh tranh...làm cơ thể mình căng ra..đầu óc mệt mỏi..cảm nhận cuộc sống sao gian an thế.
Giờ đây ngồi làm bạn với bóng đêm thấy chút bình an và đầu óc được thư giãn dù vẫn lởn vởn những nỗi niềm của cuộc sống....
Bình yên ta vào đêm.....
| Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người là ở lại... |
 3 người cảm ơn cohien cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-04-2011(UTC) Bài viết: 765  Đến từ: Đất lành Thanks: 2171 times Được cảm ơn: 1147 lần trong 506 bài viết
|
Hạnh phúc ở đâu???

Ngày xưa, có lần “tập đoàn” yêu tinh họp nhau lại để lên kế hoạch làm hại con người.
Một yêu tinh nói: “Chúng ta nên giấu một thứ gì đó quý giá của con người đi, nhưng giấu cái gì bây giờ?”.
Sau khi suy nghĩ, một yêu tinh đáp: “Biết rồi, hãy lấy đi hạnh phúc của họ, họ sẽ ngày đêm phải khổ sở u uất. Nhưng vấn đề là giấu nó ở đâu bây
giờ? Phải giấu ở nơi nào mà họ không tìm được ấy!”.
Một yêu tinh khác cho ý kiến: “Thử quẳng nó lên đỉnh ngọn núi cao nhất của thế giới xem”.
Nhưng ý kiến đó bị phản đối ngay: “Không được. Con người rất khoẻ mạnh, chuyện leo núi có nhằm nhò gì đâu”.
Một yêu tinh khác lại có ý tưởng: “Vậy ta giấu nó xuống vực biển sâu nhất nhé?”.
Nhưng các yêu tinh lại đồng loạt phản đối: “Không, con người rất tò mò. Họ sẽ tạo ra những chiếc tàu hiện đại để đi xuống tận đáy biển. Rồi tất cả
mọi người cũng sẽ biết”.
Một yêu tinh nhỏ tuổi đứng lên: “Hay để nó ở một hành tinh khác đi!”.

Tuy nhiên, một yêu tinh lớn tuổi đáp: “Không được, con người rất thông
minh. Càng ngày họ càng thám hiểm nhiều hành tinh đấy thôi”.
Bầy yêu tinh lại im lặng suy nghĩ. Chợt một yêu tinh già lụ khụ đứng lên đưa ra ý kiến:
“Tôi biết ta nên giấu hạnh phúc ở đâu rồi! Hãy giấu nó ở chính bên trong con người. Đa số mọi người đều luôn cố gắng lùng sục hạnh phúc ở khắp nơi khắp chốn và bao giờ cũng thấy người khác hạnh phúc hơn mình. Bản thân họ thì chẳng bao giờ họ quan tâm. Giấu ở đó thì con người chẳng bao giờ
tìm thấy đâu!”.
Tất cả yêu tinh đều nhất trí với giải pháp này và kể từ đó, rất nhiều người mải mê đi kiếm hạnh phúc mà không biết nó đã
được giấu ngay trong tâm hồn mình!
-st-
| Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người là ở lại... |
 3 người cảm ơn cohien cho bài viết.
|
|
|
 Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân
Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC) Bài viết: 2.271 Đến từ: bốn bể là nhà
Cảm ơn: 1681 lần Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
|
| THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI 2cr, 11-13 |
 2 người cảm ơn mainga1402 cho bài viết.
|
cohien trên 27-10-2011(UTC) ngày, T&L trên 27-10-2011(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-04-2011(UTC) Bài viết: 765  Đến từ: Đất lành Thanks: 2171 times Được cảm ơn: 1147 lần trong 506 bài viết
|
Mình yêu Biển và thích Biển, giá như ở gần biển, những khi buồn..khi vui..khi chản nản hay thất vọng gì đó...mình chỉ cần chạy ra với Biển..đặt bàn chân lên mép sóng , hướng ánh mắt về cuối chân trời..để thấy được cái bao la, rộng lớn của biển..và thấy mình thật nhỏ bé và niềm đau mình đang mang cũng nhỏ bé vô cũng...Biển muôn đời vẫn thế , rất dữ dội nhưng cũng rất dịu êm...
BIỂN
Lâm Thị Mỹ Dạ
Biển cồn cào suốt đêm
Từng đợt sóng lúc chồm lên lùi xuống
Biển yêu đất điên cuồng rộng lượng
Muốn xô bờ nhưng lại sợ bờ đau
Biển cuốn vào lòng tất cả những lo âu
Chả có thế biển già đi vì bao nhiêu trăn trở
Dành cho đất những làn êm sóng vỗ
Lọc tình yêu thành vị muối đậm đà
Biển như người thiết tha
Yêu đến suốt đời sôi động
Ai đã hiểu hết tình biển rộng
Ai đã đo được lòng biển sâu
Chiu chắt bao năm cho đất rất nhiều
Đất không biết cứ ngày càng lấn mãi
Biển cồn cào suốt đêm
Biển chính là em đấy
Yêu anh nhiều biết mấy
Anh vô tình như đất ấy thôi
| Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người là ở lại... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-10-2011(UTC) Bài viết: 264 Đến từ: Ha long cyty
Cảm ơn: 149 lần Được cảm ơn: 183 lần trong 122 bài viết
|
Originally Posted by: cohien 
Mình yêu Biển và thích Biển, giá như ở gần biển, những khi buồn..khi vui..khi chản nản hay thất vọng gì đó...mình chỉ cần chạy ra với Biển..đặt bàn chân lên mép sóng , hướng ánh mắt về cuối chân trời..để thấy được cái bao la, rộng lớn của biển..và thấy mình thật nhỏ bé và niềm đau mình đang mang cũng nhỏ bé vô cũng...Biển muôn đời vẫn thế , rất dữ dội nhưng cũng rất dịu êm...
Em thích biển thì về Quảng ninh đi... đất QN rất tuyệt với , người QN còn tuyệt vời hơn nữa MỖI TỘI | Cuộc đời rất vớ vẩn... Nhưng mình không thể sống bẩn
|
 1 người cảm ơn đò buồn cho bài viết.
|
cohien trên 20-11-2011(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-02-2009(UTC) Bài viết: 312
Cảm ơn: 385 lần Được cảm ơn: 267 lần trong 139 bài viết
|
Originally Posted by: cohien 
Mình yêu Biển và thích Biển, giá như ở gần biển, những khi buồn..khi vui..khi chản nản hay thất vọng gì đó...mình chỉ cần chạy ra với Biển..đặt bàn chân lên mép sóng , hướng ánh mắt về cuối chân trời..để thấy được cái bao la, rộng lớn của biển..và thấy mình thật nhỏ bé và niềm đau mình đang mang cũng nhỏ bé vô cũng...Biển muôn đời vẫn thế , rất dữ dội nhưng cũng rất dịu êm...
ở quê em ,nắng ....nắng thật vàng
và gió ....gió dịu dàng
mưa ...mưa ngập tràn
và con người đã yêu ...yêu nồng nàn
có dịp mời chị về với biển quê em chị nha...! | Tất cả mọi việc đến tận cùng rồi sẽ ổn. Nếu mọi việc chưa ổn tức là chưa phải tận cùng đâu. |
 1 người cảm ơn buon.htv cho bài viết.
|
cohien trên 20-11-2011(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-04-2011(UTC) Bài viết: 765  Đến từ: Đất lành Thanks: 2171 times Được cảm ơn: 1147 lần trong 506 bài viết
|
Originally Posted by: buon.htv  Originally Posted by: cohien 
Em thích biển thì về Quảng ninh đi... đất QN rất tuyệt với , người QN còn tuyệt vời hơn nữa MỖI TỘI
ở quê em ,nắng ....nắng thật vàng
và gió ....gió dịu dàng
mưa ...mưa ngập tràn
và con người đã yêu ...yêu nồng nàn
có dịp mời chị về với biển quê em chị nha...!
2 anh em nhà này quảng cáo nghe hấp dẫn nhể...có đúng thế ko đấy?
Nghe đã thấy muốn về ngay rồi..vì có nắng thật vàng..có gió dịu dàng ..có mưa ngập tràn..nhưng quan trọng nhất là có người QN tuyệt vời đã yêu là yêu nồng nàn..kia kìa...
Nhất định ngày gần đây mình sẽ về..người QN đợi nhé!  
| Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người là ở lại... |
 1 người cảm ơn cohien cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-04-2011(UTC) Bài viết: 765  Đến từ: Đất lành Thanks: 2171 times Được cảm ơn: 1147 lần trong 506 bài viết
|
Nhớ chồng!
Nỗi nhớ khác hẳn nhớ người yêu, không cồn cào khắc khoải, không quặn thắt ngột ngạt...Nỗi nhớ dịu dàng và da diết hơn, trầm lặng và ngấm sâu hơn. Nó không khiến người ta bật khóc nức nở, nhưng khiến người ta trằn trọc đến mất ngủ, thấy trống trải và hoang vu trong căn phòng nhỏ như
một ốc đảo của mình.
Chồng không hoàn hảo, chồng chỉ là một người bình thường như bao người khác, cũng có ưu và nhược điểm. Vợ không cầu toàn, không đòi hỏi chồng phải hoàn mỹ. Bởi ngọc còn có vết xướt, ai cũng vậy và vợ cũng thế...Vợ chấp nhận và yêu thương cả những điểm không tốt ở chồng, dù đôi lúc nó khiến vợ bực mình hay tức giận. Điều quan trọng là chồng luôn cố gắng
hoàn thiện mình để sống tốt hơn. Chỉ thế là đủ...
Chồng từng làm vợ tổn thương và đau đớn. Đôi lúc vợ không hài lòng về cách mình đi qua nỗi đau và trưởng thành. Vợ muốn làm khác đi. Nhưng có lẽ như thế lại hơn, vợ cứ bồng bột như vậy, cứ cả tin như thế, cứ ngây thơ và chẳng toan tính gì, để xem tất cả những đau thương qua là một "tại nạn ngoài ý muốn". Có những cơn say nắng ai cũng có thể gặp phải, nó lại đến đúng vào lúc người ta yếu đuối nhất, chỉ thế thôi. Tình yêu là hữu ý, nỗi đau là vô tình. Điều còn lại sau tất cả là thứ quý giá và
đáng trân trọng.
Cũng có nhiều lúc vợ tự hỏi chồng yêu vợ như thế nào? Tình yêu đó có đủ nhiều để chồng cùng bước đi bên vợ trên còn đường đẩy ổ gà vợ đang đi hay không? Vợ nhìn lại tất cả và cố tìm câu trả lời. Nhưng vợ không có câu trả lời và không còn muốn tìm nó nữa...Bởi vợ cũng chưa bao giờ tự
trả lời được vợ yêu chồng bao nhiêu? Tình yêu ấy nặng như thế nào?...
Có lúc thấy chồng trẻ con, lại có lúc thấy như ông già.
Có lúc thấy chồng là người dễ tính, nhưng có lúc thấy khó chiều.
Có lúc thấy chồng mạnh mẽ để vợ có thể dựa vai vào, lại có lúc thấy yếu đuối kì lạ.
Có lúc thấy tham vọng vô cùng, có lúc như buông xuôi tất cả.
Có lúc đòi hỏi vô độ ở cuộc đời, có lúc lại thấy sự thoả mãn với những gì mình có.
Có lúc tinh tế và nhạy cảm, lại có lúc thô lỗ và cục cằn.
Có lúc lãng mạn và nhiều mơ ước, có lúc lại thực tế đến trần trụi.
Có lúc thấy chồng đáng yêu, có lúc thấy đáng ghét tệ...
Dù đôi lúc chồng thế này, đôi lúc thế kia, vợ vẫn thấy hài lòng vì chồng là chính mình...
Đôi khi vợ hay sục sâu vào quá khứ. Vợ thấy giận chồng nhưng vợ cũng nhận ra mình yêu chồng nhiều đến thế nào để có thể vượt qua cả quá khứ
và nỗi đau.
Cũng có lúc vợ nghĩ, có thể ở bên chồng cũng không hạnh phúc hoặc có thể có hạnh phúc ở chốn không có chồng. Nhưng vợ không muốn trải nghiệm nhiều đến thế, bởi vợ chỉ có một cuộc đời và một tình yêu...
Chồng là một người bình thường, vợ cũng là một người bình thường và chúng ta là một cặp vợ chồng bình thường, chúng ta sẽ sống một cuộc sống
bình thường nhưng không tầm thường, bình yên chứ không phẳng lặng.
Thật kì lạ và diệu kì khi hai người xa lạ lại gắn kết với nhau như thế giữa bao người, người ta gọi đó là duyên nợ, còn vợ vợ nghĩ mình là
người mà số phận đã an bài cho nhau...
| Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người là ở lại... |
 4 người cảm ơn cohien cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 01-06-2011(UTC) Bài viết: 1.670  Đến từ: Cao nguyên lộng gió... Thanks: 900 times Được cảm ơn: 1668 lần trong 1013 bài viết
|
Originally Posted by: cohien 
Nhớ chồng!
Có lúc thấy chồng trẻ con, lại có lúc thấy như ông già.
Có lúc thấy chồng là người dễ tính, nhưng có lúc thấy khó chiều.
Có lúc thấy chồng mạnh mẽ để vợ có thể dựa vai vào, lại có lúc thấy yếu đuối kì lạ.
Có lúc thấy tham vọng vô cùng, có lúc như buông xuôi tất cả.
Có lúc đòi hỏi vô độ ở cuộc đời, có lúc lại thấy sự thoả mãn với những gì mình có.
Có lúc tinh tế và nhạy cảm, lại có lúc thô lỗ và cục cằn.
Có lúc lãng mạn và nhiều mơ ước, có lúc lại thực tế đến trần trụi.
Có lúc thấy chồng đáng yêu, có lúc thấy đáng ghét tệ...
Dù đôi lúc chồng thế này, đôi lúc thế kia, vợ vẫn thấy hài lòng vì chồng là chính mình...
Lúc thấy chồng mình đẹp zai lúc lại thấy xấu thế...
hhehee...50 -50 thế là tốt rồi , chỉ sợ lúc nào cũng thấy xấu hết thì mới lo như em đây .  
Chúc 2 vợ chồng hạnh phúc bền lâu . | Y!M : tienggioxonxaohh Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu... |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|