Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


19 Trang«<56789>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline vanconhyvong  
#121 Đã gửi : 09/12/2011 lúc 06:28:03(UTC)
vanconhyvong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 09-12-2011(UTC)
Bài viết: 1.279

Cảm ơn: 630 lần
Được cảm ơn: 784 lần trong 481 bài viết
aids chưa phải là hết!!!!!!!!!!! mới nghe được thông tin các nhà khoa học Nga tìm ra thuốc chữa mà mình mừng quá. Không biết đó có phải là thông tin chính xác ko nữa. sao chưa thấy WHO có thông tin gì chính thức cả. Bạn nào có thông tin gì thì nhớ post cho mình với nha. 
Yahuuuu!!!: codonminhta_vinh

UserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImage
Offline khongsaoma  
#122 Đã gửi : 09/12/2011 lúc 08:05:52(UTC)
khongsaoma

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-05-2008(UTC)
Bài viết: 148
Man
Đến từ: Nỗi đau của Mẹ và sự sung sướng của Cha.

Thanks: 60 times
Được cảm ơn: 114 lần trong 61 bài viết
Hãy để anh yêu em nhé

Anh sẽ thực hiện điều đó thật âm thầm. Nếu như em chưa sẵn sàng thì anh sẽ chỉ lặng lẽ ở bên em, âm thầm và hoàn toàn tự nguyện ...Nếu em chưa sẵn sàng để yêu, vậy anh sẽ bắt đầu như là một người bạn thật tốt, được không em..?

Hãy để anh yêu em nhé

Anh sẽ mang lại cho em nụ cười,làm em cười thật nhiều...Không biết đã ai nói với em rằng khi cười trông em thật xinh chưa. Nhưng em hãy cứ cười vui lên nhé, bởi anh sẽ ở bên... Với anh, yêu một người, chỉ đơn giản là luôn được ngắm nhìn người ấy vui cười mà thôi .

Hãy để anh yêu em nhé
Để mỗi lần anh cảm thấy phiền muộn, cảm thấy mệt mỏi bởi những sóng gió trong cuộc sống này. Ở một nơi xa xăm nào đó trong trái tim, anh có thể tìm đc em, yên bình và ấm áp. Cho anh quên hết mọi thứ làm anh phải suy nghĩ, phiền muộn.

Để anh yêu em nhé

Em có chấp nhận không?
Đất mẹ ra đi từ thủa ấy,Nơi đây xây đắp mộng không thành. Nằm xuống biết bao điều day dứt.Thương con nhưng biết phận mỏng manh.
thanks 2 người cảm ơn khongsaoma cho bài viết.
cohien trên 09-12-2011(UTC) ngày, traitimmuathu trên 16-12-2011(UTC) ngày
Offline cohien  
#123 Đã gửi : 10/12/2011 lúc 02:04:13(UTC)
cohien

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-04-2011(UTC)
Bài viết: 765
Woman
Đến từ: Đất lành

Thanks: 2171 times
Được cảm ơn: 1147 lần trong 506 bài viết
Originally Posted by: khongsaoma Go to Quoted Post
Hãy để anh yêu em nhé

Anh sẽ thực hiện điều đó thật âm thầm. Nếu như em chưa sẵn sàng thì anh sẽ chỉ lặng lẽ ở bên em, âm thầm và hoàn toàn tự nguyện ...Nếu em chưa sẵn sàng để yêu, vậy anh sẽ bắt đầu như là một người bạn thật tốt, được không em..?

Hãy để anh yêu em nhé

Anh sẽ mang lại cho em nụ cười,làm em cười thật nhiều...Không biết đã ai nói với em rằng khi cười trông em thật xinh chưa. Nhưng em hãy cứ cười vui lên nhé, bởi anh sẽ ở bên... Với anh, yêu một người, chỉ đơn giản là luôn được ngắm nhìn người ấy vui cười mà thôi .

Hãy để anh yêu em nhé
Để mỗi lần anh cảm thấy phiền muộn, cảm thấy mệt mỏi bởi những sóng gió trong cuộc sống này. Ở một nơi xa xăm nào đó trong trái tim, anh có thể tìm đc em, yên bình và ấm áp. Cho anh quên hết mọi thứ làm anh phải suy nghĩ, phiền muộn.

Để anh yêu em nhé

Em có chấp nhận không?





Cảm ơn lời tỏ tình dễ thương của đồng niên, mình vui và cảm động lắm..
Mà công nhận đồng niên có nhiều bài hay thật nha, đọc xong thấy rung rinh..
Chúc gia đình nhỏ của bạn luôn vui vẻ và bình yên..

Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người là ở lại...
Offline khongsaoma  
#124 Đã gửi : 10/12/2011 lúc 10:04:04(UTC)
khongsaoma

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-05-2008(UTC)
Bài viết: 148
Man
Đến từ: Nỗi đau của Mẹ và sự sung sướng của Cha.

Thanks: 60 times
Được cảm ơn: 114 lần trong 61 bài viết
cô bạn có gì định giúp gia đình nhỏ của mình àh?
Đất mẹ ra đi từ thủa ấy,Nơi đây xây đắp mộng không thành. Nằm xuống biết bao điều day dứt.Thương con nhưng biết phận mỏng manh.
Offline cohien  
#125 Đã gửi : 10/12/2011 lúc 11:56:05(UTC)
cohien

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-04-2011(UTC)
Bài viết: 765
Woman
Đến từ: Đất lành

Thanks: 2171 times
Được cảm ơn: 1147 lần trong 506 bài viết
Originally Posted by: khongsaoma Go to Quoted Post
cô bạn có gì định giúp gia đình nhỏ của mình àh?


Thế đồng niên muốn tớ giúp gì nào?...hehe..tình iu nhé..
Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người là ở lại...
Offline khongsaoma  
#126 Đã gửi : 11/12/2011 lúc 12:00:26(UTC)
khongsaoma

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-05-2008(UTC)
Bài viết: 148
Man
Đến từ: Nỗi đau của Mẹ và sự sung sướng của Cha.

Thanks: 60 times
Được cảm ơn: 114 lần trong 61 bài viết
cô bạn biết tình iu của mình ở đâu à chỉ dùm cái coi.
cảm ơn trước nhé.
Đất mẹ ra đi từ thủa ấy,Nơi đây xây đắp mộng không thành. Nằm xuống biết bao điều day dứt.Thương con nhưng biết phận mỏng manh.
Offline thuocdoc  
#127 Đã gửi : 12/12/2011 lúc 10:32:14(UTC)
thuocdoc

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-09-2011(UTC)
Bài viết: 581
Woman
Đến từ: Hà Nội

Thanks: 465 times
Được cảm ơn: 516 lần trong 288 bài viết
Originally Posted by: khongsaoma Go to Quoted Post
cô bạn biết tình iu của mình ở đâu à chỉ dùm cái coi.
cảm ơn trước nhé.

Cậu này thật là "cà rốt". Có thế mà không nhìn ra. Câu trả lời đây này :

khongsaoma;285939 đã viết:
Hãy để anh yêu em nhé


Em có chấp nhận không?



Cảm ơn lời tỏ tình dễ thương của đồng niên, mình vui và cảm động lắm..
thanks 1 người cảm ơn thuocdoc cho bài viết.
cohien trên 12-12-2011(UTC) ngày
Offline khongsaoma  
#128 Đã gửi : 12/12/2011 lúc 09:56:26(UTC)
khongsaoma

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-05-2008(UTC)
Bài viết: 148
Man
Đến từ: Nỗi đau của Mẹ và sự sung sướng của Cha.

Thanks: 60 times
Được cảm ơn: 114 lần trong 61 bài viết
Cậu thật là khéo nghĩ ghê...
Đất mẹ ra đi từ thủa ấy,Nơi đây xây đắp mộng không thành. Nằm xuống biết bao điều day dứt.Thương con nhưng biết phận mỏng manh.
Offline cohien  
#129 Đã gửi : 12/12/2011 lúc 10:50:14(UTC)
cohien

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-04-2011(UTC)
Bài viết: 765
Woman
Đến từ: Đất lành

Thanks: 2171 times
Được cảm ơn: 1147 lần trong 506 bài viết
Originally Posted by: khongsaoma Go to Quoted Post
cô bạn biết tình iu của mình ở đâu à chỉ dùm cái coi.
cảm ơn trước nhé.


Hehehe...trước hết, cậu phải: mở....lòng ra, trao yêu thương....rồi tớ chỉ cho cậu
Gì chứ vụ này..là chuyện nhỏ với tớ nhé!
Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người là ở lại...
Offline khongsaoma  
#130 Đã gửi : 12/12/2011 lúc 11:52:21(UTC)
khongsaoma

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-05-2008(UTC)
Bài viết: 148
Man
Đến từ: Nỗi đau của Mẹ và sự sung sướng của Cha.

Thanks: 60 times
Được cảm ơn: 114 lần trong 61 bài viết
Mình mở lòng kiểu gì đây?kiểu Samurai nhé
..Nói vậy thôi ,cô bạn giúp được thì giúp đi, mình lúc nào cũng sẵn sàng trao yêu thương mà.
Đất mẹ ra đi từ thủa ấy,Nơi đây xây đắp mộng không thành. Nằm xuống biết bao điều day dứt.Thương con nhưng biết phận mỏng manh.
thanks 1 người cảm ơn khongsaoma cho bài viết.
cohien trên 13-12-2011(UTC) ngày
Offline khongsaoma  
#131 Đã gửi : 13/12/2011 lúc 01:56:17(UTC)
khongsaoma

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-05-2008(UTC)
Bài viết: 148
Man
Đến từ: Nỗi đau của Mẹ và sự sung sướng của Cha.

Thanks: 60 times
Được cảm ơn: 114 lần trong 61 bài viết
  Sẽ có một ngày em nhận ra... không  phải mùa nắng nào cũng đẹp. Không phải cơn mưa nào cũng lạnh.... và... không phải người nào cũng yêu em như anh
Đất mẹ ra đi từ thủa ấy,Nơi đây xây đắp mộng không thành. Nằm xuống biết bao điều day dứt.Thương con nhưng biết phận mỏng manh.
thanks 1 người cảm ơn khongsaoma cho bài viết.
cohien trên 13-12-2011(UTC) ngày
Offline cohien  
#132 Đã gửi : 13/12/2011 lúc 01:29:23(UTC)
cohien

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-04-2011(UTC)
Bài viết: 765
Woman
Đến từ: Đất lành

Thanks: 2171 times
Được cảm ơn: 1147 lần trong 506 bài viết
Originally Posted by: khongsaoma Go to Quoted Post
Mình mở lòng kiểu gì đây?kiểu Samurai nhé
..Nói vậy thôi ,cô bạn giúp được thì giúp đi, mình lúc nào cũng sẵn sàng trao yêu thương mà.


Tớ sẽ giúp, bạn cho tớ yêu cầu tổng thể nhé...mặt bằng,mặt đứng,mặt bên, mặt cắt..và yêu cầu về nội thất nữa nhé..

Bạn thích phong cách cổ điển chi tiết thời Phục Hưng hay hình khối thời hiện đại???
Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người là ở lại...
Offline khongsaoma  
#133 Đã gửi : 13/12/2011 lúc 09:22:45(UTC)
khongsaoma

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-05-2008(UTC)
Bài viết: 148
Man
Đến từ: Nỗi đau của Mẹ và sự sung sướng của Cha.

Thanks: 60 times
Được cảm ơn: 114 lần trong 61 bài viết
Hic Vấn đề này không thuộc chuyên môn của mình.Thôi thì cô bạn có giúp thì giúp cho luôn đi.
..Các loại mặt và nội thất là chuyên môn của cô bạn mà
..Phong cách thì kiểu cổ điển đi nhé ...
Đất mẹ ra đi từ thủa ấy,Nơi đây xây đắp mộng không thành. Nằm xuống biết bao điều day dứt.Thương con nhưng biết phận mỏng manh.
thanks 1 người cảm ơn khongsaoma cho bài viết.
cohien trên 13-12-2011(UTC) ngày
Offline cohien  
#134 Đã gửi : 13/12/2011 lúc 09:49:00(UTC)
cohien

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-04-2011(UTC)
Bài viết: 765
Woman
Đến từ: Đất lành

Thanks: 2171 times
Được cảm ơn: 1147 lần trong 506 bài viết

Hì..để tớ lên hồ sơ sơ bộ..thiết kế chi tiết nội ngoại thất... điện nước đầy đủ,..rồi gửi cậu nhé! hehe..
Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người là ở lại...
thanks 1 người cảm ơn cohien cho bài viết.
khongsaoma trên 13-12-2011(UTC) ngày
Offline khongsaoma  
#135 Đã gửi : 13/12/2011 lúc 10:23:06(UTC)
khongsaoma

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-05-2008(UTC)
Bài viết: 148
Man
Đến từ: Nỗi đau của Mẹ và sự sung sướng của Cha.

Thanks: 60 times
Được cảm ơn: 114 lần trong 61 bài viết
Một lần nữa chân thành cảm ơn bạn nhé.
Đất mẹ ra đi từ thủa ấy,Nơi đây xây đắp mộng không thành. Nằm xuống biết bao điều day dứt.Thương con nhưng biết phận mỏng manh.
Offline khongsaoma  
#136 Đã gửi : 15/12/2011 lúc 01:21:06(UTC)
khongsaoma

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-05-2008(UTC)
Bài viết: 148
Man
Đến từ: Nỗi đau của Mẹ và sự sung sướng của Cha.

Thanks: 60 times
Được cảm ơn: 114 lần trong 61 bài viết
Originally Posted by: cohien Go to Quoted Post

Hì..để tớ lên hồ sơ sơ bộ..thiết kế chi tiết nội ngoại thất... điện nước đầy đủ,..rồi gửi cậu nhé! hehe..

 Chưa có bản vẽ thiết kế hả cô bạn.Lâu thế .....
Đất mẹ ra đi từ thủa ấy,Nơi đây xây đắp mộng không thành. Nằm xuống biết bao điều day dứt.Thương con nhưng biết phận mỏng manh.
Offline cohien  
#137 Đã gửi : 15/12/2011 lúc 01:50:57(UTC)
cohien

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-04-2011(UTC)
Bài viết: 765
Woman
Đến từ: Đất lành

Thanks: 2171 times
Được cảm ơn: 1147 lần trong 506 bài viết
Originally Posted by: khongsaoma Go to Quoted Post
Originally Posted by: cohien Go to Quoted Post

Hì..để tớ lên hồ sơ sơ bộ..thiết kế chi tiết nội ngoại thất... điện nước đầy đủ,..rồi gửi cậu nhé! hehe..

 Chưa có bản vẽ thiết kế hả cô bạn.Lâu thế .....


http://forum.hiv.com.vn/...spx?g=posts&t=181503

Cậu biết hồ sơ này rồi đúng không, nếu cậu thấy rung rinh để tớ đi vào chi tiết...hihi..
Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người là ở lại...
thanks 1 người cảm ơn cohien cho bài viết.
mainga1402 trên 15-12-2011(UTC) ngày
Offline khongsaoma  
#138 Đã gửi : 16/12/2011 lúc 12:17:05(UTC)
khongsaoma

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-05-2008(UTC)
Bài viết: 148
Man
Đến từ: Nỗi đau của Mẹ và sự sung sướng của Cha.

Thanks: 60 times
Được cảm ơn: 114 lần trong 61 bài viết
hic sao cô bạn chơi phát toàn ruột ngựa với móng heo ra thế này hả
....thôi lỡ rồi vào chi tiết đi
Đất mẹ ra đi từ thủa ấy,Nơi đây xây đắp mộng không thành. Nằm xuống biết bao điều day dứt.Thương con nhưng biết phận mỏng manh.
Offline cohien  
#139 Đã gửi : 21/12/2011 lúc 10:12:14(UTC)
cohien

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-04-2011(UTC)
Bài viết: 765
Woman
Đến từ: Đất lành

Thanks: 2171 times
Được cảm ơn: 1147 lần trong 506 bài viết
Originally Posted by: khongsaoma Go to Quoted Post
hic sao cô bạn chơi phát toàn ruột ngựa với móng heo ra thế này hả
....thôi lỡ rồi vào chi tiết đi


Hix...hình như tớ nhanh ẩu đoảng thì phải..rằng thì và mà là..ko cần tớ nhúng tay cậu vẫn đang làm rất tốt...Cậu cố gắng lên nhé, tớ luôn ủng hộ cậu..đồng niên à!
Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người là ở lại...
Offline cohien  
#140 Đã gửi : 21/12/2011 lúc 10:42:47(UTC)
cohien

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-04-2011(UTC)
Bài viết: 765
Woman
Đến từ: Đất lành

Thanks: 2171 times
Được cảm ơn: 1147 lần trong 506 bài viết

Hà nội bây giờ chớm đông rồi.

Đêm
như dài hơn khi tôi thức cũng đêm. Nào là tất bật với những bảng
thiết kế cho những căn hộ vẫn còn dang dỡ, lại đến những công trình mà
chủ thầu mới đang mời tôi tham gia. Giờ đây lại thêm những công việc
không tên của một niềm đam mê mới..đó là diễn đàn... Tôi luôn lặng lẽ như một
chiếc bóng, kể từ khi anh đi xa. Mỗi mùa đông
trở lại như thế này, tôi luôn tự đặt cho mình một yêu cầu cao nhất cho sự sống của một gia đình, đó là yêu anh và con nhiều hơn nữa


Nói ra
chắc là sẽ không ai tin đâu. Nhưng tôi cũng là một con người,
biết yêu thương hờn giận, biết nhớ nhung mong đợi, biết hạnh phúc khi vui vẻ và bình an, biết khổ đau khi mất mát. Khi được trở về ngôi nhà thân thương của mình,
thật sự tôi không bao giờ muốn rời xa dù chỉ nửa bước chân. Anh luôn xem
trọng tôi, vì thế thường để tôi ngồi ở những nơi cao nhất trong lòng anh. Và vì lẽ đó
mà tôi có điều kiện được  gắn bó với một nửa của
mình, vừa là người anh, người bạn, và vừa là một người tình thân quen bên tôi suốt hơn sáu năm trôi qua của cuộc đời .
Mùa đông lại đến, tôi muốn mình yêu anh hơn, yêu con hơn và yêu cuộc sống hơn! Dù rằng giờ đây tôi và con sống cùng chiếc bóng của anh vì thân thể anh giờ ở phương trời xa lắm, xa vòng tay anh, xa hơi ấm và nụ cười hiền kia nữa!

Tình yêu là vậy đó.

Không có một ngôn ngữ nào giống nhau. Cũng không
có những con người nào giống nhau. Cũng có thể người này sẽ là chiếc
bóng của một người khác, nhưng trái tim thì không thể có bản sao để tồn
taị trong cùng một thân thể người. Con người có thể đeo nghìn chiếc mặt
nạ, nhưng thân thể họ, và khuôn mặt họ thì chỉ là một duy nhất. Và có lẽ cũng vì thế mà anh luôn yêu gia đình và vợ con bằng tình cảm sâu lắng nhất.

Trong những giây phút mùa đông về như thế này , tôi không bao giờ muốn rời xa anh, dù chỉ nữa bước chân.

Vì tôi hiểu một
đạo lí. Khi mùa đông là nơi mà ai cũng phải trải qua trong cuộc đời, tình yêu nếu đã nắm bắt được, thì đừng bao giờ chấp nhận sự buông tay để rời xa mọi sự yêu thương.
Những gì là có thể, đừng bao giờ chối bỏ…



Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người là ở lại...
thanks 4 người cảm ơn cohien cho bài viết.
sợ sợ trên 21-12-2011(UTC) ngày, keo_ngotngao trên 21-12-2011(UTC) ngày, thuocdoc trên 21-12-2011(UTC) ngày, khongsaoma trên 22-12-2011(UTC) ngày
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
19 Trang«<56789>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.