Trước hết rất cám ơn các anh đã tư vấn cho em. Rất xin lỗi vì ngày 16 chỉ dám lên bằng điện thoại nên chỉ có thể thank các anh thôi ^^.
Vốn dĩ sau những ngày qua em đang dần vượt qua stress thì tự nhiên hôm nay coi cái phim thấy thằng nhân vật trong phim đi xét nghiệm bị nhiễm hiv thế là cái đầu em lại bị stress

( ắc giờ mới hiểu chân chính câu có tật thì giựt minh). Quyết định nhảy lên forum đọc lại và đọc thêm chút chút để giải tỏa gấp stress. hic hic
Sau khi đọc vài bài mới em có thấy mấy anh có khuyên 4 tuần đi làm cái combo. Vấn đề này hơi mới với em nên tiện xin hỏi mấy anh là 4 tuần xét nghiệm có sớm quá không nếu không chắc chắn thôi nhịn thêm 2 tuần chắc cũng không sao nhỉ... thấy có vài bạn mới bị 1 2 tuần đã chạy đi xét nghiệm mà làm xong cũng lo được lo mất...
Xin chia sẻ vài dòng với các bạn đang trong tình trạng ngồi đếm sao lo mai mưa như mình. Quả thật nếu cứ suy nghĩ về nó sẽ rất nặng đầu và càng nghĩ thì càng thấy xấu thôi nên mình đã quyết định không nghĩ tới nó nữa và lao đầu vào dọn dẹp nhà cửa, học hành, nghe nhạc, xem phim, chơi game. Vốn dĩ đang tốt đẹp tự nhiên coi nhầm cái phim việt nam gì đâu không oa oa

(. Nhưng quả thật qua sự việc này mình thấy mình trưởng thành hơn biết cân nhắc kỹ càng hơn trước khi làm ( chẳng biết nên khóc hay nên cười nữa

). Đừng quá bi quan tới lúc trời kêu thì kiểu gì cũng phải dạ thôi còn chưa đến lúc thì có trình diện cũng bị đạp về mà tốt nhất đừng có tạo ra cái lúc ấy... Quay đầu mới là BỜ
Và tình hình chung của forum là nhìu bạn đi ăn bánh trả tiền về là lo sợ lung tung. Các bạn à mình thấy không đáng đồng tiền chút nào. Nếu bạn lo sợ thì DO IT YOURSELF là sự lựa chọn hoàn hảo

.
Xin chân thành cám ơn BQT Admin, mod, smod... và các thành viên tích cực đã thành lập và tạo ra môi trường chia sẻ cảm thông và là nơi động viên tình thần cho mọi người. Rất mong forum của chúng ta càng này càng phát triển tốt đẹp hơn.
Chúc mọi người 2/9 vui vẻ!