Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline windhn8x  
#1 Đã gửi : 20/08/2011 lúc 11:17:36(UTC)
windhn8x

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 20-08-2011(UTC)
Bài viết: 1
Đến từ: Ha Noi

Vào ngày 29/6 mình có quan hệ với 1 GMD k rõ lai lịch (do quá say nên mình k làm chủ được),k may bị tuột bao.Sau hôm đó mấy ngày tự nhiên mình bị sốt,đau cơ đau người , người mệt mỏi chán ăn.Khoàng 3,4 ngày thì hết.
Đến cách đây 5 ngày ( 15/8) ,mình bỗng dưng bị sốt , người nổi mẩn đỏ nhiều chỗ kèm theo hơi ngứa,nổi hạch ở 2 bên bẹn và nách.Mình thấy đây đều là những triệu chứng của nhiễm HIV giai đoạn đầu,hiện h mình rất lo sợ nhưng lại k đủ can đảm để đi xét nghiệm.Mình sợ rằng nếu kết quả là (+) thì mình sẽ k còn ý chí nghị lực để làm gì nữa ( hiện h mình nghĩ khả năng mình bị rất cao vì quá nhiều triệu chứng như vậy ).
Hiện h mình rất hoang mang và lo lắng,k thiết làm chuyện j nữa,giá mà cuộc sống cho mình làm lại thì mình sẽ k dại dột như vậy,h có hối hận cũng muộn rồi,mình còn trẻ quá mà đã mang án tử.

Mình nên làm j đây, ai có thể cho mình lời khuyên được không.
Quảng cáo
Tu-an  
#2 Đã gửi : 21/08/2011 lúc 06:14:49(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Originally Posted by: windhn8x Go to Quoted Post
Vào ngày 29/6 mình có quan hệ với 1 GMD k rõ lai lịch (do quá say nên mình k làm chủ được),k may bị tuột bao.Sau hôm đó mấy ngày tự nhiên mình bị sốt,đau cơ đau người , người mệt mỏi chán ăn.Khoàng 3,4 ngày thì hết.
Đến cách đây 5 ngày ( 15/8) ,mình bỗng dưng bị sốt , người nổi mẩn đỏ nhiều chỗ kèm theo hơi ngứa,nổi hạch ở 2 bên bẹn và nách.Mình thấy đây đều là những triệu chứng của nhiễm HIV giai đoạn đầu,hiện h mình rất lo sợ nhưng lại k đủ can đảm để đi xét nghiệm.Mình sợ rằng nếu kết quả là (+) thì mình sẽ k còn ý chí nghị lực để làm gì nữa ( hiện h mình nghĩ khả năng mình bị rất cao vì quá nhiều triệu chứng như vậy ).
Hiện h mình rất hoang mang và lo lắng,k thiết làm chuyện j nữa,giá mà cuộc sống cho mình làm lại thì mình sẽ k dại dột như vậy,h có hối hận cũng muộn rồi,mình còn trẻ quá mà đã mang án tử.
Mình nên làm j đây, ai có thể cho mình lời khuyên được không.



Đi xét nghiệm.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.