  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 02-08-2011(UTC) Bài viết: 45
Cảm ơn: 18 lần Được cảm ơn: 37 lần trong 31 bài viết
|
Uhm, ta đã từng đứng trước biển, Biển thì rộng lớn đến vậy, sóng cứ vỗ ồn ào, mọi người vẫn cười nói vui vẻ với những trò đùa của họ...vì họ không cô đơn, họ không lẻ loi...Ta đã từng một mình đi dọc bờ biển, một mình...ta cứ đi, và cứ ngắm nhìn cái vẻ mênh mông và vô tâm của biển, của sóng...Miệng chợt lẩm bẩm câu hát.."chỉ có thuyền mới hiểu, biển mênh mông nhường nào...", và chỉ có ta mới hiểu, nỗi cô đơn đáng sợ như thế nào...!
Cô đơn là khi một mình với biển ... Biển vẫn vậy ... Vẫn ồn ào ... Vẫn hôn lên bờ cát ... Tự nhiên thấy mình vô duyên lạ ...
Một mình với biển ... Thả bộ ... Trên mình khoác chiếc áo gió ... Mũ trùm kín đầu ... Mưa nhẹ phả vào mặt ... Buốt ... Lạnh .... Muốn có một vòng tay ai đó ôm mình ... Kéo mình vào lòng ... Biết mình cô đơn ...
Nhìn lại dấu chân trên cát chỉ có mình ... Cô đơn là khi một mình lang thang trong mưa ... Một mình khóc, mong mưa xoá hết nước mắt để mai mình vững vàng hơn ...
Đúng là cảm giác ấy,...CÔ ĐƠN.
Chúc bạn một ngày mới hết cô đơn |
EM CÓ NGHE THẤY GIÓ NÓI GÌ KHÔNG |
 1 người cảm ơn lời của gió cho bài viết.
|
Ròm trên 23-08-2011(UTC) ngày
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 01-06-2011(UTC) Bài viết: 1.670  Đến từ: Cao nguyên lộng gió... Thanks: 900 times Được cảm ơn: 1668 lần trong 1013 bài viết
|
|
Y!M : tienggioxonxaohh Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu... |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.