  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 23-08-2011(UTC) Bài viết: 1 Đến từ: hochiminh
|
Cố Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ra đi và để lại cho chúng ta biết bao lời nhắc nhở ý nghĩa trong cuộc sống: “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...” (Lời hát trong nhạc phẩm “Để
gió cuốn đi”).
Vâng ! Ai trong mỗi chúng ta cũng đều có một tấm lòng, một tấm lòng nhân hậu thật sự. Chúng ta rơi nước mắt khi thấy các hoàn cảnh bất hạnh. Chúng ta nhoi nhói nơi tim lúc chứng kiến những tai nạn thương tâm. Và chúng ta, luôn ghi nhớ lời dạy của các bậc thánh nhân “ở hiền gặp lành”. Thực hiện điều đó chúng ta luôn cố gắng đem lại niềm vui, hạnh phúc cho cộng đồng, cho xã hội. Để đêm về, nằm hân hoan, một sự hân hoan
thầm kín trong tâm hồn, hân hoan vì chúng ta đã và đang làm việc tốt.
Nhưng càng bước sâu vào cuộc sống, chúng ta càng cảm thấy lung lay ý nguyện “người tốt việc tốt” hôm nào. Sự giả tạo, phản bội, sụp đổ cứ lấn lướt ngày qua ngày, đập tan, ném vỡ cụm từ “ở hiền gặp lành” trong chúng ta. Chúng ta không tin có vế sau, quả thật không tin... ! Chúng ta không xác định được ranh giới đúng - sai, trắng - đen, nó quá hư ảo? Bởi trong xã hội tiến bộ này luôn đầy nhẫy những xô bồ, nhố nhăn của con người mang đến xoay quanh những lợi ích cá nhân “cơm – áo – gạo – tiền”, để rồi họ đã biến những việc làm từ thiện thành những “phương kế”
sinh nhai, kiếm lợi từ việc làm ý nghĩa này.
Thật đau đớn,, khi chúng ta lại biết một sự thật nhói lòng đang tồn tại trong cuộc sống này, đó là sự chân tình của việc thiện đã bị cuốn theo một dòng suy nghĩ và hành động mập mờ, không đúng bản chất và ý nghĩa của hai từ “từ thiện” mà vốn dĩ cuộc sống đã ban tặng. Hiện xã hội đang dấy lên một phong trào từ thiện “hão”, ai ai cũng “bám víu” vào từ thiện để khẳng định mình, để “kiếm chát” lợi lộc, danh tiếng, địa vị… Vì vậy “loạn” từ thiện đang bùng nổ, mà thực hư những ai thật sự có lòng từ bi bác ái, không biết được bản chất thật của từng việc từ thiện
đúng sai, ý nghĩa đến dừng nào, do mình thực hiện?
Thực tế đó đã làm cho chúng ta không tin vào cuộc sống, cũng như không tin vào một sự thật, khi có một ai ở đâu đó đang cần lắm những vòng tay
yêu thương, chia sẻ…
Làm sao xác định được đâu là việc thiện chính đáng và ý nghĩa, đâu là những con người thật sự từ bi và thật sự cần từ thiện, cần sự giúp đỡ của cộng đồng, để cuộc sống luôn ấp ám và yên bình như mọi người mong
ước
Vì ý nghĩa cuộc sống, vì ý nghĩa của những tấm lòng nhân ái, cũng như sự chiụ ơn thật sự của những mảnh đời kém may mắn, chúng ta hãy chân thành khơi dậy tính nhân văn và nhân bản giữa người với người trong cuộc sống, với một lời kêu gọi chân chính và thành thật từ ý nghĩa thật sự của từ thiện. Chúng ta phải biết việc nên và không nên làm, đừng biến lòng từ bi bác ái thành “mục đích sống” và đừng để cuộc sống phải
lên tiếng khóc thương vì những hành động trái lòng người…
|
Chu Việt Từ Thiện Web: chuviettuthien.vn |