  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 17-06-2011(UTC) Bài viết: 19 Đến từ: 17062007
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 16 lần trong 9 bài viết
|
Con yêu của bố! Vậy là con đã được cắp sách tới trường. Được học cái chữ và vui với bạn cùng trang lứa thời gian trôi nhanh quá, vậy là đã bẩy năm, bẩy năm con mang trong mình một con rồng nhỏ, nó đã từng làm mẹ con đau, làm con ốm mà bố không hề hay biết. Khi con bi thuỷ đậu bệnh tới tháng trời mới khỏi, bố tự trách mình không kiêng được cho con, khi đó bố đâu hay rằng con rồng nhỏ trong con nó đã làm hệ miễn dịch của con xuy giảm. Con yêu tới nay mọi việc đã khác rồi con đã được uống thuốc đều đặn hàng ngày, (con tăng cân nhanh quá sắp thành con lợn ỉn rồi) ngày ngày được vui bên con, chăm sóc con và được nghe tiếng con cười vô tư trong trẻo của con bố cảm thấy vui và hạnh phúc vô cùng, con yêu vậy mà có lúc bố đã nghĩ rằng bố sẽ mất con khi nhận được kết quả trong máu con có chứa một con rồng nhỏ. Con yêu rồi con sẽ lớn khôn và khoa học loài người sẽ phát triển họ giúp con bảo con rồng nhỏ ra khỏi người con và khi đó con sẽ có được liềm vui chọn vẹn, còn giờ con rồng nhỏ trong người con nghịch lắm con phải uống thuốc đúng giờ để cho nó ngủ yên con ạ. Học chăm ngoan con nhé, bố yêu con và thương con nhiều lắm.
|
|
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.