  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2010(UTC) Bài viết: 250  Đến từ: US Thanks: 8 times Được cảm ơn: 68 lần trong 45 bài viết
|
Cô vợ của chị là người vô tâm. Chị vì cô ta làm Maitu khóc không biết bao nhiêu lần. Maitu dành trọn tình yêu cho chị. Maitu hy sinh rất nhiều.
Chị biết Maitu khóc. không dám gọi điên thoại hay email nói lời an ủi. Chị làm như người vô tâm không hề biết Maitu đau khổ như thế nào. Lúc nào viết emai hay nói chuyện với maitu, chỉ viết theo kiểu bạn bè. Lúc nào cũng cố làm tất cả những gì cô bạn gái muốn. Cô ta không biết bài góp ý của cô ta làm tổn thương maitu. maiut gọi đt la chị với tất cả những lời nặng nhất. Chị chỉ biết xin lỗi maitu mặc dù bị maitu xúc phạm. Tại chị hiểu maitu đang giận. Chị cũng là con gái, chị cũng có lương tâm. Nhìn Maiut bị tổn thương nhưng không thể làm được gì cho maitu. Lòng đau như cắt
Vậy mà cô ta vẫn chưa vừa lòng. Hôm nay vẫn hành hạ chị. Chị chiụ hết nổi rồi. Chắc chị bị điên mất. Chị nói chia tay thì đòi tự vận. Tại sao cứ phải hành hạ chị như thế này.
Trời ơi . chị chết mất vì cô vợ vô tâm này. |
If you judge people, you have no time to love them. Trust is earning. Rome wasn't built a day! Anne Yoshizawa |
 1 người cảm ơn luckygirl cho bài viết.
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2011(UTC) Bài viết: 400
Cảm ơn: 269 lần Được cảm ơn: 123 lần trong 93 bài viết
|
Lucky giống Bett Porter nhỉ, 1 người trí thức, thành công trong công việc và cái quan trọng là rất đa tình hjhj đa tình khổ thật. Thật sự đọc bài viết giữa hai ng đó, e k hiểu sao Lucky lại để cô ta làm thế với Maitu, khi người ta niếu kéo nhau bằng sự đe dọa, hôm nay giữ chân được Lucky nhưng thật sự ngày mai, ngày kia..., Lucky cũng trốn mất thôi. Từ bỏ là 1 lựa chọn tốt nhất...
Maitu ơi! hãy can đảm lên, đừng buồn phiền và đau khổ vì người như thế, yêu quá sinh loạn...mà. Cố lên nhé. chúc Maitu vui, hãy cố gắng bỏ ngoài tai những gì k đáng phải nghe, miễn sao k thẹn với lòng là ok! Chúc sức khỏe Maitu.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 11-05-2011(UTC) Bài viết: 3
Được cảm ơn: 5 lần trong 2 bài viết
|
TẠI SAO THẾ ? tại vì chị là người ích kỷ muốn được cả 2,cô vợ chị là người vô tâm thì chị cũng là người tàn nhẫn,chuyện giữa 2 người nếu không giải quyết được thì chị cũng không nên đem lên diễn đàn như vậy,mặc dù em không biết chị là ai nhưng em có nói chuyện với maitu vài lần,maitu thương chị như vậy chị không biết gìn giữ tình cảm đó là lỗi do chị,chị để cho cô vợ lên diễn đàn viết bài làm maitu đau lòng,nếu thật sự chỉ cảm thấy đau lòng như chị đã nói thì đừng lên diễn đàn viết bài liên quan đến maitu nữa,hãy tôn trọng quyết định của maitu,sorry chị lucky nếu em nói có điều gì không đúng,maitu hãy cố gắng lên nha,mình tin rồi đây bạn sẽ gặp được người yêu thương và dành cho bạn một tình cảm trọn vẹn
|
 4 người cảm ơn khoviyeu82 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 09-04-2011(UTC) Bài viết: 18 Đến từ: Vietnam
Được cảm ơn: 9 lần trong 7 bài viết
|
Lâu rồi e ko vô diễn đàn.Hôm nay e vô đọc được bài chị viết.E cảm thấy chị nên tìm cách giải quyết ổn thỏa giữa 2 người con gái.Nếu chị cảm thấy có lỗi với maitu thì chị trực tiếp xin lỗi chị ấy chứ ko nên đem lên diễn đàn để bàn luận cuộc tình tay ba.Chuyện trai gái yêu Bình thường yêu nhau mà có người thứ 3 chen vào đã thấy khó khăn rồi huống chi bây giờ là chuyện tình cảm giữa 3 người con gái.E nói điều gì làm chị ko vui thì e xin lỗi chị trước nhé. Tình yêu ko thể đem ra cân đo Đông đếm như 1 món hàng được.Nếu yêu được thì cũng làm cách nào đấy có thể bảo vệ được người phụ nữ mình yêu.Chị hãy suy nghĩ kỹ lại đi.Nếu chị ko thể bỏ được cô vợ chị thì e mong chị hãy chấm dứt quan hệ với maitu.Còn chị chọn cô vợ mình e mong chị sống chung thủy với she.Còn chị đã quyết định chọn maitu thì e mong chị hãy cố gắng bảo vệ thật tốt cho người phụ nữ mình yêu.Ko Cần chị phải đưa ra quyết định ngây bây giờ đâu.Cách tốt nhất bây giờ e nghỉ ra được là chị hãy xin lỗi cả 2 va chị nói họ cho chị thời gian để suy nghĩ bao lâu đấy là tuỳ nơi chị.Trong khoảng thời gian xa nhau ko gặp nhau như thế thì chị có cảm giác nhớ ai và Cần ai bên cạnh mình đi hết chặn đường còn lại.E nghĩ chắc lúc đấy chị sẽ có câu trả lời cho chính bản thân mình. Chị hãy làm tốt nhiệm vụ của mình khi có quyết định rồi chị hãy giải quyết thật tốt đừng để ai phải tổn thương cả.E chúc chị thành công.Hãy cố gắng lên nhé chị.
|
 2 người cảm ơn Alen cho bài viết.
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.