Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline cat_dhoai  
#1 Đã gửi : 28/08/2011 lúc 01:13:43(UTC)
cat_dhoai

Danh hiệu: Member

Groups ready for retrieval:
Gia nhập: 12-05-2011(UTC)
Bài viết: 37
Woman
Đến từ: kien giang

Thanks: 20 times
Được cảm ơn: 21 lần trong 15 bài viết

Có nỗi niềm rồi sẽ nói cùng ai

Khi cách xa có bao niềm “trăn trở”

Em yêu anh, rồi ai than thở

Lúc buồn em anh chia sẻ với ai?

                Có biết rằng em buồn biết bao nhiêu

                Khi vắng em, anh có người chia sẻ

                Chữ “cách xa” có làm anh đơn lẻ

                Để gen, buồn cho 2 chữ “sẻ chia”

 


Vẫn giận hờn cho 2 chữ “quan tâm”

Em nhớ anh mỗi ngày anh có biết.

Việc của em anh có còn thông cảm

Hay lúc buồn anh tâm sự cùng ai?

 

                         Em cũng yêu, ai đó cũng yêu

                         Em cố gắng làm những gì anh thích

                         Em chờ anh, khi anh đang bận

                         Vắng em rồi, anh tâm sự cùng ai?

 

Có những chuyện 1 lần mình đã nói

Và em nào nhắc lại làm chi

Nếu 1 người cùng bước anh đi?

Nếu đã yêu đừng để em “trăn trở”

 

                         Em vẫn tin và yêu anh nhiều lắm

                         Anh biết mà cũng giống như em

                         Mong những ngày xa cách buồn tênh

                         Đừng thân thiêt với ai, quên em nhé.

                                                                          Cat !!!

thanks 5 người cảm ơn cat_dhoai cho bài viết.
thanhthanh1503 trên 28-08-2011(UTC) ngày, dhoai trên 28-08-2011(UTC) ngày, kisstoday_91 trên 28-08-2011(UTC) ngày, maihuynh trên 30-08-2011(UTC) ngày, toimuonyeuem@ trên 22-10-2011(UTC) ngày
Quảng cáo
Offline ttmd1227  
#2 Đã gửi : 28/08/2011 lúc 02:00:52(UTC)
ttmd1227

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 11-08-2011(UTC)
Bài viết: 118
Woman
Đến từ: Bình Dương

Thanks: 24 times
Được cảm ơn: 12 lần trong 11 bài viết
Sao ttmd đọc xong thấy pùn quá zậy ta? Pùn đọc xong càng pùn thêm!
Pik' thế đừng đọc đừng suy nghĩ làm gì...
Cat hôm nay có tâm sự gì ak?....
Cuộc đời... Sống và tồn tại... Hy vọng và từ bỏ...
Offline ga.bian3010  
#3 Đã gửi : 28/08/2011 lúc 03:29:48(UTC)
ga.bian3010

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 12-06-2011(UTC)
Bài viết: 105
Đến từ: huế

Cảm ơn: 12 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
Ukm đúng đấy hình như gà cũng cảm thấy vậy có chấp chứa nổi buồn nào đó thì phãi
Offline hoanghomtim  
#4 Đã gửi : 28/08/2011 lúc 06:58:21(UTC)
hoanghomtim

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 21-09-2010(UTC)
Bài viết: 123
Đến từ: HCM

Cảm ơn: 16 lần
Được cảm ơn: 60 lần trong 27 bài viết

Đó là hương vị lúc yêu nhau
Chút ngọt bùi cùng với khổ đau
Chẳng phải chưa tin thành hóa giận
Mà do lắm nhớ lại ra sầu.....
Bướm xinh vẫn thích màu xanh thẳm
Hoa đẹp thường ưa sắc đỏ ngầu
Dẫu biết người yên nhiều kẻ ngó
Nhưng sao cứ thấy ứa gan nhàu
........

  ...............                                  
                     

  ... .................     Nghĩa là ghen quá đấy mà thôi,
                            Thế nghĩa là yêu quá mất rồi,
                            Và nghĩa là anh( dhoai) và tất cả,
                            Dhoai, là tất cả của riêng em ( cat).

Tặng dhoai - Cat . chúc hai you happy .......

Em trở về đúng nghĩa trái tim em...
Biết khao khát những điều anh mơ ước.....
Biết yêu anh và được anh yêu...!!!
thanks 2 người cảm ơn hoanghomtim cho bài viết.
dhoai trên 28-08-2011(UTC) ngày, maihuynh trên 30-08-2011(UTC) ngày
Offline thanhthanh1503  
#5 Đã gửi : 28/08/2011 lúc 07:01:47(UTC)
thanhthanh1503

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-12-2010(UTC)
Bài viết: 266
Woman
Đến từ: Tây Ninh

Thanks: 109 times
Được cảm ơn: 97 lần trong 63 bài viết
Originally Posted by: hoanghomtim Go to Quoted Post

Đó là hương vị lúc yêu nhau

Chút ngọt bùi cùng với khổ đau

Chẳng phải chưa tin thành hóa giận

Mà do lắm nhớ lại ra sầu.....

Bướm xinh vẫn thích màu xanh thẳm

Hoa đẹp thường ưa sắc đỏ ngầu

Dẫu biết người yên nhiều kẻ ngó

Nhưng sao cứ thấy ứa gan nhàu
........



  ...............                                  

                     

  ... .................     Nghĩa là ghen quá đấy mà thôi,

                            Thế nghĩa là yêu quá mất rồi,

                            Và nghĩa là anh( dhoai) và tất cả,

                            Dhoai, là tất cả của riêng em ( cat).



Tặng dhoai - Cat . chúc hai you happy .......

 






Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh.
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi.
Ngược lòng mình tìm về nông nỗi.
Lãng du đi - Vô định cánh chim trời...
.
Offline dhoai  
#6 Đã gửi : 28/08/2011 lúc 10:26:24(UTC)
dhoai

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2011(UTC)
Bài viết: 400

Cảm ơn: 269 lần
Được cảm ơn: 123 lần trong 93 bài viết

Giải tỏa!!!

Lúc buồn em, a tìm đến bạn…

Tâm sự buồn nói chuyện lanh quanh

Để quên buồn quên nỗi niềm riêng

Quên tất cả, không sầu không khổ!

                    Nhưng bạn cũng chỉ thể là bạn

                    Cùng sẻ chia những lúc vắng người yêu

                    Muốn tiến xa điều đó là không thể

                    Bạn có người yêu, anh cũng có em rồi! 

Khi vắng em anh dặn lòng sẽ cố…

Cố không buồn mạnh mẽ để vượt qua

Cố một mình chống chọi với cô đơn

Mình là bạn, bạn cũng chỉ là mình…

                   Anh sẽ cố vì em anh sẽ cố!

Nhớ em anh nhớ em da diết..

Nhớ ánh mắt nhớ nụ cười nhớ cả bờ môi

Nhớ thật nhiều hơi ấm em trao

Khắc sâu mãi suốt đời không phai nhạt.

                  Anh yêu em thật nhiều em có biết

                  Xin em đừng nghĩ…oan anh lắm vợ ơi,

                  Yêu em lắm…anh yêu em nhiều lắm

                  Suốt đời này anh chỉ có mình em!

Khi đã yêu thì xin em hãy nhớ

1 chữ tin, 2 chữ cũng phải tin…

Anh không ép nếu như em không muốn

Nhưng vợ ah anh chỉ muốn em tin.

                  Để em vui anh có thể làm tất cả,

                  Em muốn gì anh cũng sẽ chiều em

                  dhoai này sẽ suốt đời chung thủy

                  Sông có cạn đá còn mòn lòng anh vẫn 1 dạ với em.

Vợ ơi! Với anh em là tất cả

Chỉ mình em, duy nhất mình em

Em hãy luôn cười vui em nhé

Vì đó là liều thuốc trái tim anh…!


 

Offline kisstoday_91  
#7 Đã gửi : 28/08/2011 lúc 11:08:38(UTC)
kisstoday_91

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 31-07-2011(UTC)
Bài viết: 18
Đến từ: Sài Gòn

Cảm ơn: 53 lần
Được cảm ơn: 7 lần trong 5 bài viết
Vợ chồng nhà dthoai và cat_dthoai. Có tình cảm thiệt là lãng mạn, dễ thương quá. Chúc 2 bạn luôn hạnh phúc, vui vẻ.........Bền vững qua dòng time.
thanks 1 người cảm ơn kisstoday_91 cho bài viết.
taolales trên 30-08-2011(UTC) ngày
Offline forever_ever  
#8 Đã gửi : 30/08/2011 lúc 11:05:00(UTC)
forever_ever

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-12-2010(UTC)
Bài viết: 50

Được cảm ơn: 24 lần trong 12 bài viết

Thấy cat với dthoai làm thơ tình cảm làm forever cũng ngứa tay nên làm ké vài câu luôn tình cảm vậy nên thôi viết gì đọc cho vui cho ướt át tí hen cứ coi như là bài này dthoai viết cho cat để cho cat được an lòng

Anh Mãi

Anh mãi nhớ những gì anh đã hứa
Lời yêu thương như nắng gió chan hòa
Trọn đường tình mong ta sẽ không xa
Anh bên em dù đường đời trăm ngã

Anh mãi nắm bàn tay em ngọc ngà
Vòng tay ấm ta trao những êm đềm
Khi bên em anh thấy đời dịu êm
Một hạnh phúc nhỏ nhoi chợt len nhẹ

Anh mãi thương tiếng ngọt ngào nói khẽ
Bao lời tình ta đã nói cùng nhau
Tình yêu này luôn đẹp tựa trăng sao
Thương em mãi chỉ em một hình bóng

Anh mãi tin và anh luôn hy vọng
Vào những chuyện hạnh phúc ở tương lai
Và tất cả một đời chẳng phôi phai
Bởi anh biết tình ta luôn sâu đậm

Anh mãi đợi một ngày mai nắng ấm
Là khi ta cùng bước chung một đường
Không còn sầu tương tư người mỗi phương
Thôi thầm trách hỏi sao ta lại nhớ

Anh mãi chờ em yêu ở nơi đó
Nhớ nhe em nơi đó chỉ có em
Anh sẽ chờ xin em nhớ đừng quên
Nơi tình yêu không bao giờ biến mất

Anh mãi yêu một tình yêu rất thật
Không yêu bằng chót lưỡi với đầu môi
Tình yêu em không nói hết bằng lời
Chỉ biết rằng anh yêu em mãi mãi

LT - forever

Nhiều "mãi" quá, forever viết xong mà tự nhiên thấy "lạnh lạnh"  thôi đi ra trùm mền đi ngủ tiếp cho hết lạnh bài này vừa viết vừa ngủ cho nên có gì đọc không xuông thì xin mọi người thông cảm Chúc cat và dthoai cũng như bất cứ ai đang yêu sẽ luôn được vui và hạnh phúc

thanks 4 người cảm ơn forever_ever cho bài viết.
taolales trên 30-08-2011(UTC) ngày, maihuynh trên 30-08-2011(UTC) ngày, cat_dhoai trên 30-08-2011(UTC) ngày, kisstoday_91 trên 02-09-2011(UTC) ngày
Offline b0n_ck  
#9 Đã gửi : 03/09/2011 lúc 06:57:07(UTC)
b0n_ck

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 31-07-2011(UTC)
Bài viết: 42
Đến từ: Ha Nam

Cảm ơn: 10 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 3 bài viết
rất tuyệt vời. Chúc a chị luôn hp
Offline traitimcuagio119  
#10 Đã gửi : 05/09/2011 lúc 12:18:24(UTC)
traitimcuagio119

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 30-07-2011(UTC)
Bài viết: 29
Woman
Đến từ: Gió của trời!

Thanks: 1 times
Được cảm ơn: 17 lần trong 10 bài viết
 Nghĩa là ghen quá đấy mà thôi,

                            Thế nghĩa là yêu quá mất rồi,

                            Và nghĩa là anh( dhoai) và tất cả,

                            Dhoai, là tất cả của riêng em ( cat).



 Câu thơ này hay nè!.
Cat va dhoai hợp nhau ghê..làm thơ tặng nhau! Chúc 2 bạn mãi hạnh phúc, sẽ cũng vượt qua mọi sóng gió cuộc đời để bên nhau...!
Em chỉ là một chú hề rơi lệ, không ai nhìn thấy giọt nước mắt trong tim em
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.