Tại buổi tặng quà cho đồng bào nghèo trong dịp
kỷ niệm Quốc khánh 2-9 năm nay, chị Huỳnh Thị Thảo, Phó Chủ tịch MTTQ
quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh cho biết: "Trong số bà con nghèo được
nhận quà có cả những người vừa hết hạn tù trở về địa phương". Gói quà
nhỏ, giá trị vật chất không nhiều, chủ yếu chỉ là giải quyết một phần
thiếu hụt trước mắt nhưng đó là sự quan tâm của chính quyền, MTTQ dành
cho những người có hoàn cảnh khó khăn.
Với người vừa hết hạn tù
trở về, vấn đề có việc làm ổn định cuộc sống là yếu tố quan trọng giúp
họ quyết tâm từ bỏ quá khứ lỗi lầm, phấn đấu trở thành người có ích cho
xã hội. Thấu hiểu tâm trạng và hoàn cảnh của những đối tượng nói trên,
trong bộn bề công việc chăm lo cho dân nghèo, MTTQ, các đoàn thể các cấp
ở TP Hồ Chí Minh luôn quan tâm tới người hết hạn tù, nhất là những
người được đặc xá, tha tù trước thời hạn. Tại quận Bình Thạnh, từ đầu
năm đến nay, đã có hơn 20 người hết hạn tù được nhận làm việc tại các
ban bảo vệ dân phố, hơn 50 người khác được bà con khu phố tin tưởng giao
trách nhiệm là đội viên dân phòng, đêm đêm tuần tra canh gác, góp phần
cùng các cơ quan chức năng giữ gìn trật tự xã hội. Các thành viên ban
bảo vệ dân phố, đội dân phòng, ai cũng phấn khởi khẳng định, tuy mới chỉ
là những công việc tạm thời nhưng được làm việc, được bà con tin tưởng
là điều vô cùng quan trọng giúp họ tự tin, thật sự hòa nhập với cộng
đồng xã hội.
Tháng 7-2010, được sự chấp thuận của UBND thành phố
Hồ Chí Minh, một số người tâm huyết, hảo tâm đã thành lập Quỹ hoàn
lương. Với mục đích trợ giúp những người hết hạn tù hòa nhập cộng đồng,
quỹ tập trung tư vấn pháp lý giúp người mới trở về đăng ký hộ khẩu
thường trú, làm lại giấy tờ tùy thân, hướng dẫn thủ tục xóa án tích; tư
vấn giải tỏa các khúc mắc tâm lý, hôn nhân gia đình; tư vấn hướng
nghiệp; tìm kiếm giới thiệu việc làm... Từ những hoạt động nhân đạo,
không vụ lợi, Quỹ nhanh chóng nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ nhiều mặt của
đảng bộ, chính quyền các cấp đồng thời nhận được sự hợp tác của nhiều
tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận. Bốn
trường, trung tâm dạy nghề trong thành phố cam kết tiếp nhận, đào tạo
nghề cho người hết hạn tù, miễn hoặc giảm học phí những trường hợp có
hoàn cảnh kinh tế khó khăn, ưu tiên giới thiệu việc làm khi hoàn thành
khóa học... Ðặc biệt, có 11 công ty, doanh nghiệp trong và ngoài thành
phố cam kết sẵn sàng nhận lao động, giải quyết việc làm cho người hết
hạn tù được Quỹ giới thiệu. Ðến nay, Quỹ đã tiếp nhận, tư vấn, giúp đỡ
nhiều mặt cho hơn 400 người hết hạn tù trở về, trong đó có gần 100 người
được học nghề miễn phí; hơn 80 người khác được giới thiệu, có việc làm,
thu nhập ổn định...
Phấn khởi, vui vẻ, tự tin là tâm trạng chung
của những người hết hạn tù trở về khi xin được việc làm có cuộc sống ổn
định, hòa nhập với đời sống xã hội. Anh Lê Minh tâm sự: "Bây giờ tôi đã
có việc làm, có lại cuộc sống bình thường như bao người khác". Hơn năm
năm trước Minh là nhân viên của một công ty thiết kế quảng cáo. Giỏi
nghề, chăm chỉ, Minh được công ty tin tưởng giao cả bộ chìa khóa phòng
làm việc. Thế rồi trong một lần gặp, nghe những lời năn nỉ của người bạn
cũ, Minh nhận làm một tờ giấy đăng ký xe máy, trở thành một mắt xích
của đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe gian. Hết bốn năm sáu tháng trả giá
cho lỗi lầm, Minh trở về với biết bao lo lắng. Công ty cũ thì đã bị xóa
tên rồi. Làm sao có việc làm, làm sao để bà mẹ già không phải một lần
nữa khăn gói thăm nuôi mình trong trại cải tạo? Minh tìm đến Quỹ hoàn
lương. Thật bất ngờ, chỉ sau một tuần nộp hồ sơ, Minh được mời lên Văn
phòng Quỹ. Biết Minh thật sự muốn hoàn lương, làm lại cuộc đời, ông giám
đốc vui vẻ nhận Minh về làm việc. "Tôi cứ tưởng mình đang mơ, phải tự
véo vào tay một cái, thấy đau mới biết là sự thật" - Minh tâm sự. Và
Minh khoe: "Em đã có bạn gái. Tương lai đang rộng mở trước mắt em vì bạn
gái em cũng chung một niềm tin rằng sau một lần lầm lỡ, nếu quyết tâm
người ta vẫn có thể trở thành người lương thiện".
Anh N.Ð.S cũng
là một tấm gương về sự quyết tâm phấn đấu trở thành người tốt. Là kỹ sư
xây dựng, do mắc sai phạm anh N.Ð.S bị phạt 16 năm tù về tội "Cố ý làm
trái" và "Tham ô tài sản". Quá trình cải tạo tốt, anh N.Ð.S được giảm án
xuống còn 10 năm tù. Năm 2010 trở về, từ sự tư vấn, giới thiệu của Quỹ
hoàn lương, anh N.Ð.S được nhận làm việc tại một công ty xây dựng và
được đề bạt làm phó giám đốc, phụ trách một bộ phận của công ty. Thấy
mình có đủ điều kiện anh tách ra, lập công ty riêng, nhận thêm nhiều lao
động khác vào làm việc.