Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline ptko91.dhsp  
#1 Đã gửi : 01/09/2011 lúc 11:07:17(UTC)
ptko91.dhsp

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 01-09-2011(UTC)
Bài viết: 1
Đến từ: da nang

Được cảm ơn: 3 lần trong 1 bài viết
 hôm nay tôi thật sự mệt mỏi,tôi không còn y chí để có thể lam được việc gì nữa nên rất mong moi người hãy cho mình lời khuyên để có thể vượt qua.mình đang la sinh viên khoa toán của trương đai học sư phạm,từ trước dên giờ mình chi thích chơi với con gái,và đến khi la sv năm 1 minh mới nhận ra là không bình thường khi thích mot cô bạn cung lớp.lúc đầu minh ko hề có ấn tượng j với cô ấy nhưng sau 1 tháng đi học quân sự vi trời lạnh nên bọn minh thường  ôm nhau ngủ va phát hiên ra cảm giác lạ từ đó.cô ấy cũng rât quan tâm đến mình.cho đến khi cách đây 2 tuần minh đa lấy hết mọi can đảm va sự sợ hãi về bạn bè cũng như nghề nghiệp để nói sự that là mình yêu cô ấy,để có thể sống thật với bản than một lần.cô ấy đã bỏ đi ma ko nói lời nao.lên trường mình đã gặp và nói lời xin lỗi rat nhiều nhưng chỉ nhận được sự lạnh lùng và tránh né mà thôimình co cảm giác như vừa đánh mat một thứ quý nhất vậy.nếu như biết có ngày hôm nay thì tôi dã cố gắng chịu đựng để rồi giờ đây tôi mât đi mãi mãi cô ay cho dù làm bạn cũng ko được nữa.hôm tôi nói ra sự thật vừa xong tôi đã xem điện thoại của cô áy va biêt răng cô ấy lưu tên tôi là "chị 2".lúc đo tôi đã thấy rất hối hận vi mình vừa đánh mất đi đưa em đo mãi mãi.giò mình và cô ấy luôn phải gặp nhau trên lớp hằng ngày nhưng cô ấy luôn tránh né mình.nình đau lắm ko biêt phải làm sao nữa,ko biết làm j đẻ cô ấy tha thứ va trở về làm em của mình như ngày xưa.mình muốn thời gian se xoá nhoà tầt cả nhưng mình đã ko thể lam được khi cứ gap cô ấy hăng ngày.mình phải lam gì để cô ấy tha lỗi đây vì mình ko muốn mat cô ây mãi mãi.mình đau khổ lắm rôi,mong mọi người chỉ cho mình với.giúp mình.
thanks 3 người cảm ơn ptko91.dhsp cho bài viết.
phanphan trên 13-09-2011(UTC) ngày, hanhphucnoinao trên 14-10-2011(UTC) ngày, leehi trên 11-12-2013(UTC) ngày
Quảng cáo
Offline everything  
#2 Đã gửi : 02/09/2011 lúc 08:44:49(UTC)
everything

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 27-08-2011(UTC)
Bài viết: 17
Đến từ: ho chí minh city

Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 30 lần trong 11 bài viết
Theo mình, bạn chẳng cần phải làm gì cả! Vì bạn không có lỗi, sống thật với bản thân mình không phải là một cái tội mà là một sự can đảm. Bạn hãy tự tin lên, cho du bạn có đau khổ như thế nào thì người đó cũng mặc kệ bạn. Hà tất phải làm khổ mình. Cố lên bạn.
Mình đọc được một câu rất hay trong diễn đàn " Đời cốc cần mình, mình cốc cần đời"
Cuộc sống còn rất nhiều điều thú vị
thanks 1 người cảm ơn everything cho bài viết.
kisstoday_91 trên 04-09-2011(UTC) ngày
Offline ttmd1227  
#3 Đã gửi : 02/09/2011 lúc 06:57:04(UTC)
ttmd1227

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 11-08-2011(UTC)
Bài viết: 118
Woman
Đến từ: Bình Dương

Thanks: 24 times
Được cảm ơn: 12 lần trong 11 bài viết
Bạn hãy cố vượt qua giai đoạn đầy gian lao này nhé! Sau bóng tối là cả 1 bầu trời sáng đang chờ đón bạn. Hãy quên đi mọi chuyện, vì bạn đã rất can đảm nói lên t/c thật của mình cho dù nó có ra sao đi chăng nữa.
Chúc bạn luôn hp, và tìm được người yêu thương bạn thật sự!
Cuộc đời... Sống và tồn tại... Hy vọng và từ bỏ...
Offline b0n_ck  
#4 Đã gửi : 03/09/2011 lúc 07:06:58(UTC)
b0n_ck

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 31-07-2011(UTC)
Bài viết: 42
Đến từ: Ha Nam

Cảm ơn: 10 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 3 bài viết
Hp ko phải là che dấu hay gì đó. Dù nó có ra sao thì đó cũng là tc của riêng bạn.TY ko có lỗi. Bạn cũng ko có lỗi. Bạn hãy cứ sống thật vs trái tim của mình, Mọi thứ r` cũng sẽ qua. Nếu ko thể là bạn hay bất cứ mối quan hệ nào đó thì bạn có thể để tc hay sự quan tâm đó trong trái tim mình. Tôi ko khuyên bạn hãy quên ng đó đi. Vì khi mình cố quên thì mình sẽ càng nhớ. vậy tại sao ko giữ lại n~ kỷ niệm đẹp của người ấy trong bạn. Hãy để mọi thứ tự nhiên. Dù nó có tnào thì hãy cố gắng để đối mặt vs nó bạn nhé. Chúc bạn may mắn
Offline lymatyx  
#5 Đã gửi : 04/09/2011 lúc 11:23:13(UTC)
lymatyx

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 04-09-2011(UTC)
Bài viết: 11
Đến từ: viet nam

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
ban da lam rat dung.dam yeu thi phai dam noi ra,minh cung dang la sv dai hoc,nhung minh may man hon ban la co ay chap nhan minh va bon minh da song chung hon 6 thang nhung bay gio thi co ay da chuyen tro di cho khac va minh cung rat buon
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.