Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline khongcodon1986  
#1 Đã gửi : 03/09/2011 lúc 04:30:08(UTC)
khongcodon1986

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 03-09-2011(UTC)
Bài viết: 25
Đến từ: Sài Gòn

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
mình chỉ ước bây giờ có 1 người hiểu mình và chia sẽ mọi buồn vui trong cuộc sống với mình....chắc khó lắm....mình đã đánh mất quá nhiều rồi ...hi hi
Quảng cáo
Offline lilou1990  
#2 Đã gửi : 03/09/2011 lúc 04:35:18(UTC)
lilou1990

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-07-2011(UTC)
Bài viết: 108
Man
Đến từ: TPHCM

Thanks: 238 times
Được cảm ơn: 48 lần trong 33 bài viết
tuy là khó nhưng rồi sẽ có. hihi
Ngày hôm qua ơi ngủ đi...thức chi hoài...
Offline khongcodon1986  
#3 Đã gửi : 03/09/2011 lúc 04:42:48(UTC)
khongcodon1986

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 03-09-2011(UTC)
Bài viết: 25
Đến từ: Sài Gòn

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
để mình bắt cái thang lên hỏi ông trời coi sao đã hân hạnh dc quen bạn  mình tên Nic....
Offline mainga1402  
#4 Đã gửi : 03/09/2011 lúc 05:04:00(UTC)
mainga1402
Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân

Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC)
Bài viết: 2.271
Đến từ: bốn bể là nhà

Cảm ơn: 1681 lần
Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
Originally Posted by: khongcodon1986 Go to Quoted Post
mình chỉ ước bây giờ có 1 người hiểu mình và chia sẽ mọi buồn vui trong cuộc sống với mình....chắc khó lắm....mình đã đánh mất quá nhiều rồi ...hi hi


Điều này nghe bình thường nhưng ai cũng ước.
 Mình cũng đang ước dài cổ ra mà chưa được.
 Chúc bạn sớm tìm được người đồng cảm với mình.

 
THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI

2cr, 11-13
Offline khongcodon1986  
#5 Đã gửi : 03/09/2011 lúc 05:29:40(UTC)
khongcodon1986

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 03-09-2011(UTC)
Bài viết: 25
Đến từ: Sài Gòn

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
Originally Posted by: mainga1402 Go to Quoted Post
Originally Posted by: khongcodon1986 Go to Quoted Post
mình chỉ ước bây giờ có 1 người hiểu mình và chia sẽ mọi buồn vui trong cuộc sống với mình....chắc khó lắm....mình đã đánh mất quá nhiều rồi ...hi hi


Điều này nghe bình thường nhưng ai cũng ước.
 Mình cũng đang ước dài cổ ra mà chưa được.
 Chúc bạn sớm tìm được người đồng cảm với mình.
 
cám ơn hén...bắt tay làm quen cái nà....pặt pặt....
Offline chitchit_luoi  
#6 Đã gửi : 29/09/2011 lúc 08:38:52(UTC)
chitchit_luoi

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 25-09-2011(UTC)
Bài viết: 69
Đến từ: vĩnh long

Cảm ơn: 29 lần
Được cảm ơn: 76 lần trong 34 bài viết
Chẳng có gì gọi là khó đâu em à. Em sống bằng cả trái tim thì người khác sẽ đáp lại bằng chính trái tim của họ thôi. Cũng có đôi lúc em thấy cô đơn và thèm cái cảm giác được ai đó yêu thương, rất khát khao phải không em ? Em trách bản thân mình vì đã chọn sai con đường nhưng thay vì tự trách bản thân sao em không thử mở rộng lòng ra để chia sẻ, động viên những ai có H. Chết thì ai mà chẳng phải chết đúng không em nhưng trước khi chết thì ít nhất cũng phải làm sao cho cuộc sống của mình có thêm ý nghĩa dù thời gian chẳng còn bao lâu. Hãy mỉm cười với những gì mình đã đánh mất và cả những gì em đang có em nhá. Vì nhờ những lấn vấp ngã con người ta trưởng thành hơn và càng thấy yêu cuộc sống này nhiều nhiều hơn nữa. Hãy vui lên em !!
thanks 2 người cảm ơn chitchit_luoi cho bài viết.
To Live Is To Die trên 19-02-2012(UTC) ngày, mainga1402 trên 04-03-2014(UTC) ngày
Offline To Live Is To Die  
#7 Đã gửi : 19/02/2012 lúc 06:52:29(UTC)
To Live Is To Die

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-01-2012(UTC)
Bài viết: 360
Đến từ: Chém Theo Chiều Gió !

Cảm ơn: 233 lần
Được cảm ơn: 246 lần trong 154 bài viết
Originally Posted by: chitchit_luoi Go to Quoted Post
Chẳng có gì gọi là khó đâu em à. Em sống bằng cả trái tim thì người khác sẽ đáp lại bằng chính trái tim của họ thôi. Cũng có đôi lúc em thấy cô đơn và thèm cái cảm giác được ai đó yêu thương, rất khát khao phải không em ? Em trách bản thân mình vì đã chọn sai con đường nhưng thay vì tự trách bản thân sao em không thử mở rộng lòng ra để chia sẻ, động viên những ai có H. Chết thì ai mà chẳng phải chết đúng không em nhưng trước khi chết thì ít nhất cũng phải làm sao cho cuộc sống của mình có thêm ý nghĩa dù thời gian chẳng còn bao lâu. Hãy mỉm cười với những gì mình đã đánh mất và cả những gì em đang có em nhá. Vì nhờ những lấn vấp ngã con người ta trưởng thành hơn và càng thấy yêu cuộc sống này nhiều nhiều hơn nữa. Hãy vui lên em !!

Bạn này nói chuẩn như Lê Duẩn luôn 
Life it make you happy?
Are you feeling happy?
Are you fucking happy?
Now that I'm lost left with nothing !

Offline emlagio  
#8 Đã gửi : 19/02/2012 lúc 08:13:34(UTC)
emlagio

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-01-2012(UTC)
Bài viết: 652
Đến từ: Thiên đường

Cảm ơn: 403 lần
Được cảm ơn: 639 lần trong 302 bài viết
Khó nhưng không phải là không làm được. Cố lên bạn nhé!
Cười lên em...!!!
Offline emlagio  
#9 Đã gửi : 19/02/2012 lúc 08:14:39(UTC)
emlagio

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-01-2012(UTC)
Bài viết: 652
Đến từ: Thiên đường

Cảm ơn: 403 lần
Được cảm ơn: 639 lần trong 302 bài viết
Originally Posted by: To Live Is To Die Go to Quoted Post
Originally Posted by: chitchit_luoi Go to Quoted Post
Chẳng có gì gọi là khó đâu em à. Em sống bằng cả trái tim thì người khác sẽ đáp lại bằng chính trái tim của họ thôi. Cũng có đôi lúc em thấy cô đơn và thèm cái cảm giác được ai đó yêu thương, rất khát khao phải không em ? Em trách bản thân mình vì đã chọn sai con đường nhưng thay vì tự trách bản thân sao em không thử mở rộng lòng ra để chia sẻ, động viên những ai có H. Chết thì ai mà chẳng phải chết đúng không em nhưng trước khi chết thì ít nhất cũng phải làm sao cho cuộc sống của mình có thêm ý nghĩa dù thời gian chẳng còn bao lâu. Hãy mỉm cười với những gì mình đã đánh mất và cả những gì em đang có em nhá. Vì nhờ những lấn vấp ngã con người ta trưởng thành hơn và càng thấy yêu cuộc sống này nhiều nhiều hơn nữa. Hãy vui lên em !!

Bạn này nói chuẩn như Lê Duẩn luôn 


--> Hic hic. Câu này nghe quen quá đó bạn To Live nhể?
Cười lên em...!!!
Offline To Live Is To Die  
#10 Đã gửi : 20/02/2012 lúc 10:33:06(UTC)
To Live Is To Die

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-01-2012(UTC)
Bài viết: 360
Đến từ: Chém Theo Chiều Gió !

Cảm ơn: 233 lần
Được cảm ơn: 246 lần trong 154 bài viết
Originally Posted by: emlagio Go to Quoted Post
Originally Posted by: To Live Is To Die Go to Quoted Post
Originally Posted by: chitchit_luoi Go to Quoted Post
Chẳng có gì gọi là khó đâu em à. Em sống bằng cả trái tim thì người khác sẽ đáp lại bằng chính trái tim của họ thôi. Cũng có đôi lúc em thấy cô đơn và thèm cái cảm giác được ai đó yêu thương, rất khát khao phải không em ? Em trách bản thân mình vì đã chọn sai con đường nhưng thay vì tự trách bản thân sao em không thử mở rộng lòng ra để chia sẻ, động viên những ai có H. Chết thì ai mà chẳng phải chết đúng không em nhưng trước khi chết thì ít nhất cũng phải làm sao cho cuộc sống của mình có thêm ý nghĩa dù thời gian chẳng còn bao lâu. Hãy mỉm cười với những gì mình đã đánh mất và cả những gì em đang có em nhá. Vì nhờ những lấn vấp ngã con người ta trưởng thành hơn và càng thấy yêu cuộc sống này nhiều nhiều hơn nữa. Hãy vui lên em !!

Bạn này nói chuẩn như Lê Duẩn luôn 


--> Hic hic. Câu này nghe quen quá đó bạn To Live nhể?

Chuyện ! Câu đấy là đóng dấu bản quyền của mièng roài mà lị 
Life it make you happy?
Are you feeling happy?
Are you fucking happy?
Now that I'm lost left with nothing !

Offline Mrlonely1802  
#11 Đã gửi : 21/11/2013 lúc 03:38:17(UTC)
Mrlonely1802

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 12-11-2013(UTC)
Bài viết: 7

Đến từ: Ho Chi minh

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Bạn muốn tìm boy hay girl ne?và bạn là Boy hay Girl?
Offline nhocgamecom  
#12 Đã gửi : 03/08/2015 lúc 12:32:16(UTC)
nhocgamecom

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 02-08-2015(UTC)
Bài viết: 2

ai cũng ước mơ như vậy cả bạn, nhưng cuộc đời vốn không như mơ
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.