Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline lymatyx  
#1 Đã gửi : 04/09/2011 lúc 11:59:00(UTC)
lymatyx

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 04-09-2011(UTC)
Bài viết: 11
Đến từ: viet nam

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Hiện mình đang là sv đại học năm 3 mình cũng có một chuyện về tình yêu của mình muốn chia sẽ cùng các bạn, mong các bạn góp ý cho mình với nhé!

Từ nhỏ mình đã nhận ra là mình có vấn đề,lớp 4 mình đã thích 1 bạn gái cùng lớp nhưng hồi đó mình chỉ thích thế thôi.Những người mà mình thích từ nhỏ đến cấp 3 thì mình cũng đã quên.Đến khi bước vào đại học mình đã yêu một người con gái cô ấy học nghành sư phạm,bọn mình ở chung dãy trọ đã 2 năm tình cảm cứ lớn dần trong mình,mình biết trước đó cô ấy đã yêu 1 người nhưng đã hết rồi.Cô ấy sống cùng anh trai nên phải đi ngủ nhờ phòng khác và mình đã trở tành người chơi thân nhất với cô ấy trong dãy,cô ấy không biết mình đã thầm yêu cô ấy từ lúc.mình sống với một chị gái và em gái,vì từ nhỏ mình tính mình giống con trai nên khi thấy mình chơi thân và có những hành động quan tâm quá với cô ấy gia đình mình đã nói mình rất nhiều.Cô ấy cũng có mấy người tán,và cô ấy cũng hay kể chuyện của cô ấy cho mình nghe,vì sức ép của gia đình và thấy cô ấy có nhiều người tán mình đã cố để quên cô ấy.Thế là năm đầu đại học đã trôi qua,hè về mình quyết tâm để quên cô ấy mình không hề liên lạc với cô ấy,nhưng cô ấy thì có mấy lần gọi hỏi thăm sức khoẻ mình,năm học thứ 2 cũng đã đến mình đã chuyển trọ về gần trường cô ấy cũng xuống chơi mấy lần,vì tôi và anh trai cô ấy chơi thân có người còn ngỉ là yêu nhau nên tôi thường lên trọ cũ chơi và ở lại ngủ với cô ấy,thế rồi cuối học kỳ 1 cô ấy cũng đã chuyển về dãy trọ mới của tôi.Tình yêu trong tôi lại lớn thêm từng ngày, lúc đó có người bạn trai thường đến chơi cô ấy,tôi hỏi là cô ấy yêu người đòah cô ấy nối là không yêu nhưng thấy họ đến chơi nhiêuf có thể nói là tôi đã "ghen "rất nhiều nhưng khi đó cô ấy vẫn chưa biết mình yêu cô ấy và mình cũng không biết là cô ấy có yêu mình hay không. 
thanks 1 người cảm ơn lymatyx cho bài viết.
mylove1 trên 07-10-2011(UTC) ngày
Quảng cáo
Offline lymatyx  
#2 Đã gửi : 04/09/2011 lúc 12:40:09(UTC)
lymatyx

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 04-09-2011(UTC)
Bài viết: 11
Đến từ: viet nam

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Tết đến, tôi đến nhà cô ấy chơi nhưng cô ấy đi chơi cùng bạn cấp 3 chỉ có anh trai cô ấy ở nhà.Qua tết ngày 7 cô ấy ra nhà tôi chơi mấy ngày khi đó 2 chúng tôi cũng đã có chút thân mật.Ngày 9 chúng tôi cùng vào lại trường,từ ngày đó tôi luôn qua ngủ lại với cô ấy và hình như từ đó 2 chúng tôi có một bước tiến mới.Và thế là chuyện tôi mong đợi cũng đã đến,tôi còn nhớ không thể quên đc vào đem 25-2 thì cô ấy cũng đã đồng ý yêu tôi,từ đó chúng tôi như hình bóng,hầu như tôi qua định cư ở phòng cô ấy luôn,dù thế nhưng chúng tôi rất hay giận nhau vì tôi rất hay"ghen" mỗi khi thấy người tán cô ấy đến chơi thì máu ghen trong tôi lại nổi lên,cô ấy đã giỗ tôi rất nhiều.Hè năm 2 lại đến đây là điều mà 2 chúng tôi không muốn chút nào,hè năm này tôi đã đi làm thêm.Nghỉ việc tôi lên nhà cô ấy chơi gần một tuần rồi trỏ về lại trường học nghiệp vụ sư phạm vì tôi học ngành ngoài sư phạm.Đầu tháng 8 cô ấy về đi thực tế,và bắt đầu từ đây 2 chúng tôi có vấn đế:khi cô ấy về tôi thấy cô ấy luôn nt với người nào đó có tên là "cu nhỏ "tôi hỏi là ai cô ấy nói là thằng cháu trên quê nhỏ tuổi hơn nhưng tán cô ấy.Rồi cô ấy xoá số đt đó nên tôi cũng không biết là ai,rồi khi thấy có một sdt cô ấy hay nt và gọi điện thì cô ấy cũng đã nói đó là người đang tán cô ây(người này tán cô ấy từ lâu tôi cũng biết).Vì tức giận quá nên tôi đã lấy điện thoại ném vỡ cô ấy đã rất giận tôi,nhưng sau đó thì vẫn bình thường 2 ngày sau cô ấy đi thực tế vì không có điện thoại nên tôi phải gọi nhờ vào điện thoại của bạn cô ấy để gặp.Đi thực tế về,cô ấy đã không về gặp tôi sau đó gọi điện về nói là sẽ chuyển trọ và nói hãy quên chuyện hai đứa mình đi,tôi đã xin lỗi và xin cô ấy ở lại rất nhiều nhưng cô ấy vẫn đi.Cuối tháng 8 cô ấy về chuyển phòng, hôm đó tôi đi học tôi đã đi chơi về muộn để cố gắng không phải gặp mặt.Nhưng khi tôi về thì hình như cô ấy vẫn ở đó đợi tôi.
Offline taolales  
#3 Đã gửi : 04/09/2011 lúc 01:10:11(UTC)
taolales

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 05-07-2011(UTC)
Bài viết: 183
Đến từ: bac lieu

Cảm ơn: 70 lần
Được cảm ơn: 31 lần trong 26 bài viết
cô ấy vẫn ở đó đợi bạn còn sao nữa bạn?tình yêu cũa bạn và cô ấy cuối cùng hai ngừơi còn giận nhau nữa không?
Offline lymatyx  
#4 Đã gửi : 04/09/2011 lúc 01:12:07(UTC)
lymatyx

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 04-09-2011(UTC)
Bài viết: 11
Đến từ: viet nam

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Về đến phòng tôi vào và mở máy lên ngồi xem phim cố tình không để ý đến cô ấy,rồi cô ấy vào phòng ôm lấy tôi từ sau lưng tôi vẫn ngồi yên không nói gì,cô ấy hỏi tôi còn gì ăn không,tôi bảo cô ấy xem đi,hai chúng tôi ngồi xem phim một lúc,cô ấy ngồi ôm tôi,rồi cô ấy đứng dậy nói tý xem xong qua phòng cô ấy.Xem xong tôi qua phòng cô ấy,cô ấy ôm tôi và khóc tôi cũng khóc,tôi hỏi: nhất thiết phải làm thế này sao?cô ấy nói chuyển phòng nhưng tối nào cũng sẽ lên thăm tôi.Đêm đó chúng tôi bình thường trở lại,sáng hôm sau cô ấy phải về để đi học,tối đó cô ấy lại đến tôi đã cảm thấy hạnh phúc trở lại với mình,sau tối đó thì cô ấy lại không đến và nói với tôi là lên nhà chưa về nhưng tối chủ nhật khi tôi đi chơi cùng bạn thì lại găp cô ấy ở quán chè tôi đã rất buồn,tại sao cô ấy phải nói dối tôi?Tối đó cô ấy gọi cho tôi nhưng tôi không bắt máy.Quay trở lai với"cu nhỏ" các bạn có biết đó là ai không?là người mà tôi đã nhắc tới lúc trước đó mà cô ấy nói là người đang tán cô ấy.Dù cô ấy đã xoá số nhưng trong thẻ nhớ dt thì vẫn còn nên tôi đã biết,còn một chuyện nữa dt mà tôi ném vỡ sau đó cô ấy có một cái khác tôi hỏi của ai thì côấy nói là của chị gái gửi ra cho nhưng anh trai cô ấy hỏi thì lại nói là mượn của bạn,tôi rất nghi nghờ vì đã có lần "cu nhỏ"đã đưa đt cho cô ấy dùng.Nói đến cu nhỏ tên là hà là kiểm lâm.
là một thẵng cũng rất giang hồ.Cộng tất cả những việc trên tôi rất ngi ngờ.Trở lại với chuyện gặp ở quán chè,hôm sau cô ấy đến ở lại với tôi và mọi chuyện cũng bình thường lại.cô ấy nói ngày mai lại đến chơi với tôi,nhưng hôm sau cô ấy nói là mệt hẹn tôi ngày sau,nhưng ngày sau cô ấy cũng nói mệt,tôi giận và hôm đó không gọi điện cũng không nt để xem cô ấy có gọi cho tôi không.nhưng vẫn không.

 
Offline lymatyx  
#5 Đã gửi : 04/09/2011 lúc 01:17:00(UTC)
lymatyx

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 04-09-2011(UTC)
Bài viết: 11
Đến từ: viet nam

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Dịp lễ vừa rồi tôi không về nhà,ở lại trường và gọi cho cô ấy nói cô ấy về.cô ấy nói sẽ về nhưng đến bây giờ tôi vẫn đang ngồi một mình.Ngày trước mỗi khi có dịp lễ gì hai chúng tôi thường ở bên nhau nhưng giờ thì có mỡi mình tôi.
thanks 1 người cảm ơn lymatyx cho bài viết.
taolales trên 04-09-2011(UTC) ngày
Offline lymatyx  
#6 Đã gửi : 04/09/2011 lúc 01:28:30(UTC)
lymatyx

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 04-09-2011(UTC)
Bài viết: 11
Đến từ: viet nam

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Tôi thi còn 2 năm học nữa còn cô ấy thì năm nay là năm cuối,tôi không biết sau khi ra trường cô ấy có nhớ tới mình nữa hay không.Tôi suy nghi rất nhiêu và đưa ra quyết định là quên cô ấy nhưng tôi quá yếu đuối khi nào cũng nhớ cô ấy muốn gặp cô ấy.mỗi khi ở một mình thì tôi lại khóc rất nhiều tôi tự hỏi cô ấy có yêu mình thật hay không nưa?Quanh tôi rất nhiều kỉ niệm với cô ấy từ áo quần,dép ...cô ấy đều đi mua chung với tôi.Làm sao tôi quên đc?Tôi ngi hay là để cho nó tới đâu thì tới,nhưng ngĩ đến sự hững hờ của cô ấy thì tôi lại muốn kết thúc.
Các bạn cho mình lời khuyên với!

Offline taolales  
#7 Đã gửi : 04/09/2011 lúc 01:42:47(UTC)
taolales

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 05-07-2011(UTC)
Bài viết: 183
Đến từ: bac lieu

Cảm ơn: 70 lần
Được cảm ơn: 31 lần trong 26 bài viết
Originally Posted by: lymatyx Go to Quoted Post
Tôi thi còn 2 năm học nữa còn cô ấy thì năm nay là năm cuối,tôi không biết sau khi ra trường cô ấy có nhớ tới mình nữa hay không.Tôi suy nghi rất nhiêu và đưa ra quyết định là quên cô ấy nhưng tôi quá yếu đuối khi nào cũng nhớ cô ấy muốn gặp cô ấy.mỗi khi ở một mình thì tôi lại khóc rất nhiều tôi tự hỏi cô ấy có yêu mình thật hay không nưa?Quanh tôi rất nhiều kỉ niệm với cô ấy từ áo quần,dép ...cô ấy đều đi mua chung với tôi.Làm sao tôi quên đc?Tôi ngi hay là để cho nó tới đâu thì tới,nhưng ngĩ đến sự hững hờ của cô ấy thì tôi lại muốn kết thúc.
Các bạn cho mình lời khuyên với!

chi lucky, dhoai, thanh thanh,ngóc con. đâu rồi ta nhà tâm lý về tình yêu có thành viên mới cho bạn ấy lời khuyên nha. còn em la viết sai chính tả thôi em la ngồi xem được rồi.
thanks 1 người cảm ơn taolales cho bài viết.
kisstoday_91 trên 04-09-2011(UTC) ngày
Offline ttmd1227  
#8 Đã gửi : 04/09/2011 lúc 02:42:03(UTC)
ttmd1227

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 11-08-2011(UTC)
Bài viết: 118
Woman
Đến từ: Bình Dương

Thanks: 24 times
Được cảm ơn: 12 lần trong 11 bài viết
Theo ý kiến riêng của ttmd thì bạn nên chọn lựa theo những hướng đúng đắn cho mình. Thật sự thì cô ấy còn yêu bạn hay không? Nếu như tình yêu trước đây và hiện tại của 2 bạn bây giờ là sự thật và luôn hiện diện làm cho cả 2 bạn cảm thấy vui và luôn trông chờ vào tình yêu đó tương lai nó sẽ nảy nở tốt đẹp thì bạn nên hy vọng vào nó. Mà nếu đã đặt tình cảm vào nó thì bạn cũng phải nên hiểu rằng không được kiềm hãm người bạn yêu hãy cho họ một chút tự do và thoải mái. Còn cái "cậu nhỏ" gì gì đó. Bạn cũng nên hiểu một điều là nếu người bạn yêu có tình cảm vs người đó thì họ cũng không khóc để nếu kéo bạn làm gì. Bạn phải nên tin tưởng vào nó cho dù nó có như thế nào. 2 hay 3 năm nữa, liệu nó có còn hp không? Tùy thuộc vào cách ứng xử của riêng bạn bây giờ, bạn có muốn nó bền vững hay không. Nó sẽ tồn tại theo ý bạn muốn...
 Chúc bạn luôn hạnh phúc, vui vẻ và tìm ra hướng quyết định tốt cho mình!
Cuộc đời... Sống và tồn tại... Hy vọng và từ bỏ...
Offline lymatyx  
#9 Đã gửi : 04/09/2011 lúc 11:43:55(UTC)
lymatyx

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 04-09-2011(UTC)
Bài viết: 11
Đến từ: viet nam

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
mình cảm ơn bạn.mình nghĩ bọn mình đã có thời gian rất hạnh phúc với nhau và cô ấy cũng yêu mình,có lẽ là mình cũng đã hơi quá với cô ấy nhưng mình không thể chịu đc khi thấy cô ấy đi với người khác mà không nghĩ đến mình.hôm nay cô ấy gọi cho mình bảo xuống chỗ cô ấy chơi nhưng mình đã từ chối dù mình rất nhớ cô ấy,cô ấy nói hnay cô ấy đang bị ốm nhờ mình mai đi học giùm nhưng mình lại làm cô ấy giận,mình cũng buồn lắm,khi nghĩ đến là chấm dứt hẳn với cô ấy thì mình lại khóc,có lẽ mình nên tiếp tục và nắm giữ lấy tình yêu của mình hay không?
Offline taolales  
#10 Đã gửi : 05/09/2011 lúc 07:25:11(UTC)
taolales

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 05-07-2011(UTC)
Bài viết: 183
Đến từ: bac lieu

Cảm ơn: 70 lần
Được cảm ơn: 31 lần trong 26 bài viết
Originally Posted by: lymatyx Go to Quoted Post
mình cảm ơn bạn.mình nghĩ bọn mình đã có thời gian rất hạnh phúc với nhau và cô ấy cũng yêu mình,có lẽ là mình cũng đã hơi quá với cô ấy nhưng mình không thể chịu đc khi thấy cô ấy đi với người khác mà không nghĩ đến mình.hôm nay cô ấy gọi cho mình bảo xuống chỗ cô ấy chơi nhưng mình đã từ chối dù mình rất nhớ cô ấy,cô ấy nói hnay cô ấy đang bị ốm nhờ mình mai đi học giùm nhưng mình lại làm cô ấy giận,mình cũng buồn lắm,khi nghĩ đến là chấm dứt hẳn với cô ấy thì mình lại khóc,có lẽ mình nên tiếp tục và nắm giữ lấy tình yêu của mình hay không?

theo em ta nghĩ,cô ấy còn gọi điện cho bạn thì cô ấy còn yêu bạn đó.bạn đừng có ghen wá làm cô ấy khó nghĩ.nắm giữ tình yêu cũa mình đi bạn ơi  để mắt là khó kiếm lấm đó.chúc bạn hạnh phúc nhé. 
Offline ttmd1227  
#11 Đã gửi : 05/09/2011 lúc 10:38:56(UTC)
ttmd1227

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 11-08-2011(UTC)
Bài viết: 118
Woman
Đến từ: Bình Dương

Thanks: 24 times
Được cảm ơn: 12 lần trong 11 bài viết
Originally Posted by: lymatyx Go to Quoted Post
mình cảm ơn bạn.mình nghĩ bọn mình đã có thời gian rất hạnh phúc với nhau và cô ấy cũng yêu mình,có lẽ là mình cũng đã hơi quá với cô ấy nhưng mình không thể chịu đc khi thấy cô ấy đi với người khác mà không nghĩ đến mình.hôm nay cô ấy gọi cho mình bảo xuống chỗ cô ấy chơi nhưng mình đã từ chối dù mình rất nhớ cô ấy,cô ấy nói hnay cô ấy đang bị ốm nhờ mình mai đi học giùm nhưng mình lại làm cô ấy giận,mình cũng buồn lắm,khi nghĩ đến là chấm dứt hẳn với cô ấy thì mình lại khóc,có lẽ mình nên tiếp tục và nắm giữ lấy tình yêu của mình hay không?

Bạn đã yêu cô ấy như vậy thì tại sao phải từ bỏ? Đúng hok? Tiếp tục giữ lấy nó, hạnh phúc sẽ tiến gần đến bạn hơn. Nếu bạn luôn biết trân trọng những thứ bạn đang có. Vì tình yêu bạn phải nắm giữ nó. Một ngày nào đó bạn cũng sẽ nhận được tình yêu thương và cảm nhận nó bằng những tinh túy cảm xúc nhất. ttmd luôn ủng hộ bạn. Cố lên bạn nhé!
Cuộc đời... Sống và tồn tại... Hy vọng và từ bỏ...
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.